CLB Chém Gió

choctietlon

Super Moderators
Trảm Phong Quán chủ có lời mời tất cả các anh em trưa nay ghé qua tệ xá chém Bia nhé !
Từ sáng tới giờ bận quá chưa ngó vào mạng, sorry anh em nhé !
 

scubi06

Super Moderators
Trưa nay tụ hội tại CLB Chém gió được bia, mực, bún chả và cả bơm xe miễn phí nữa chứ, tks Quán chủ nhé! Tranh thủ nhờ chú Nam hoathuong chụp hộ kiểu ảnh phi đội chém gió:

 

ruoubakich

Trung Tá
Anh em nào rảnh ghé qua CLB chém gió uống Bia giao lưu với bác Ruoubakich tại của hàng Hải chọc nhé !
Bia Hải chọc có sẵn, Mực của bác Huy dao phay đi Cát Bà về cũng có sẵn.....
ka ka ka ka
Hôm qua ăn bún hơi cay
Mải mê đàm luận nửa ngày chưa thôi
Bia nhấm nháp , Mực làm mồi
Thuận thịt chó cũng đến ngồi vui ghê
Huy dao phay , mình rất mê
Đứng xa lốp lắc nhưng bia chẳng xài
Mấy anh em nói chuyện hoài
Thế là quên béng Nội Bài buổi trưa
Đang chuyện vãn rất say sưa
May thay có mấy hạt mưa hắt vào
Nhìn đồng hồ , giật mình chào
Cảm ơn ! Khi khác lại vào " chém bia "
 

choctietlon

Super Moderators
Trưa nay tụ hội tại CLB Chém gió được bia, mực, bún chả và cả bơm xe miễn phí nữa chứ, tks Quán chủ nhé! Tranh thủ nhờ chú Nam hoathuong chụp hộ kiểu ảnh phi đội chém gió:


Thanks Chúa Đảo Hòn Một nhiều,
Ku em Hoà Thượng đừng kiện vì ko có mặt trong ảnh đấy nhé. Bia Bia Bia Bia
 
Cảm giác ngồi giữa các bại tướng quả là tuyệt:p:)

Hic hôm nay làm anh trận 3-2 gỡ nợ mà xướng thế!!! Tình hình là em vẫn thua bác 2 sec nên hôm nào cho em gỡ nốt nhé!!!

Thanks Chúa Đảo Hòn Một nhiều,
Ku em Hoà Thượng đừng kiện vì ko có mặt trong ảnh đấy nhé. Bia Bia Bia Bia

Hic em cao to đẹp trai, ăn ảnh thế mà các anh nỡ cho em đi làm chân phóng viên chiến trường huhu!!! Yêu dần các anh rồi đấy!!!
 

cuchuoi

Binh Nhì
Trảm Phong Quán chủ có lời mời tất cả các anh em trưa nay ghé qua tệ xá chém Bia nhé !
Từ sáng tới giờ bận quá chưa ngó vào mạng, sorry anh em nhé !
Xin phép bác cho em ra nhập hội với nhé, sở thích của em cũng giống bác vậy. Đam mê bóng đá, bóng bàn, và bia nữa chứ, tối ngày trốn vợ đi chơi thôi, ba cái món này em mê còn hơn mê gái nữa, nhưng gái đẹp vẫn là nhất hi.hi. Có mấy vần thơ con cóc xin góp vui cùng các bác:
"Chẳng phải tại anh, chẳng tại trời.
Bóng bàn ham thích quá đi thôi.
Bỏ vợ, bỏ con đi đánh bóng.
Tối về vợ nó lại la cho".
 

choctietlon

Super Moderators
Xin phép bác cho em ra nhập hội với nhé, sở thích của em cũng giống bác vậy. Đam mê bóng đá, bóng bàn, và bia nữa chứ, tối ngày trốn vợ đi chơi thôi, ba cái món này em mê còn hơn mê gái nữa, nhưng gái đẹp vẫn là nhất hi.hi. Có mấy vần thơ con cóc xin góp vui cùng các bác:
"Chẳng phải tại anh, chẳng tại trời.
Bóng bàn ham thích quá đi thôi.
Bỏ vợ, bỏ con đi đánh bóng.
Tối về vợ nó lại la cho".

Bác này là bác nào nhỉ???
Thấy bác cũng có cùng sở thích với anh em mà tham gia nhập hội là zui rồi.
Lúc nào rảnh mời bác ghé qua Trảm Phong Quán chơi cho anh em biết mặt nhé !


Vợ la chẳng ngại vợ la
Vị nếu như vậy cả nhà thêm vui
Sợ nhất cái kiểu ui xùi
Lầm lì chẳng nói, sụt sùi lệ rơi

Thơ con ếch bác thông cảm nhé ! :D :D :D
 

choctietlon

Super Moderators
giờ mình mới vào topic này đọc, tiếc thật tiếc thật

Chẳng bao giờ muộn cả chứ ợ, ngày nào Trảm Phong Quán cũng mở mà. ka ka ka Bia Bia Bia
Chú đến quán nhớ mang theo "xoài xanh" đấy nhé !

Hải bảo Thuận đưa ảnh vụ mở nút bia lên cho a e biết chứ...............hihihi
Ok anh, vụ đấy rất đông vui đấy bác ạ. Bia Bia Bia
 

luuthangctm

Đại Tá
Làm thơ em vốn không ham
Nhưng ngồi đọc mãi, đọc hoài thèm ghê
Ngồi không lại thấy ngứa nghề
Ai chê cũng mặc khen thì bấm thanks...

he...he...he
 

dangtapgiat

Binh Nhì
chào anh hải<chọc tiết lợn>mình là thành viên mới của diễn đàn chào tat cả các anh em diễn đàn nhé/mình thấy phần chém gió này hay hay ,cho mình xin tự giới thiệu nhé;mình tên là giật .nhà làm nghề buôn thuốc nổ mình buôn thuốc độc..à mà anh hải và các bác cho em hỏi tí là đi lên cửa hàng của anh hải ở trịnh hoài đức uống bia ,cape,trà đá chém gió có phải trả tiên không nhỉ,
 

cuchuoi

Binh Nhì
Bác này là bác nào nhỉ???
Thấy bác cũng có cùng sở thích với anh em mà tham gia nhập hội là zui rồi.
Lúc nào rảnh mời bác ghé qua Trảm Phong Quán chơi cho anh em biết mặt nhé !

Rất vui vì bác đã có lời mời, thấy CLB vui quá em cũng ghé tí cho thêm vui. Em ở mãi Vũng Tàu cơ xa quá không thường xuyên ghé TRảm Phong Quán được. Hy vọng có dịp ra HN công tác sẽ ghé chỗ bác chơi, mong có một lần được diện kiến Quán Chủ.hi.hi. Tiếp loạt thơ con cóc cho vui.

"Vợ la thì kệ vợ la
Về nhà ta vẫn là ta ấy mà
Đến mai cũng lại giờ này
Xách vợt đi tiếp là bà cắt Cu".
 

Bình luận từ Facebook

Top