Trainee
Đại Tá
Thật sự mình cũng chưa hiểu giao bóng như thế nào gọi là đục,như thế nào gọi là chọi. Có bác nào giải thích ngắn gọn dễ hiểu giúp em với hic hic
Ngắn gọn thì "Đục" là cầm vợt thúc vào bóng, còn chọi là "Cầm" bóng ném vào vợt !
Thật sự mình cũng chưa hiểu giao bóng như thế nào gọi là đục,như thế nào gọi là chọi. Có bác nào giải thích ngắn gọn dễ hiểu giúp em với hic hic
Vậy hãy học cách chấp nhận thực tế đi pạn , thua người ta là kém hơn rồi, bạn cố mà phấn đấu chứ lên dd nói này nói kia làm gi cho mệt. Nhiều người k biết đôi công chén khooi ông chuyên nghiệp dởm, người ta có cái hay riêng của người ta pạn ạ, đừng chê người không biêt đôi công bạn nhé, mình nghĩ trình của bạn chắc cũng chẳng đến đâu cả mà đi chê người khác. Buồn cười
Đấy người ta tuy bị mất một hai quả trong một sec nhung vẫn thắng, bạn hãy phấn đấu như người ta đi, toàn chém tào lao
Giao bóng như thế này mới ghê nè
Chính xác là bác kia tung cao, nhưng chọi. Chỉ cần chút ném bóng lại sau thế rồi (xốc vợt tới) là dễ tạo xoáy, tạo lực hơn tung bóng thẳng bao nhiêu.1 bên đục, 1 bên chọi, quả là cặp đôi hoàn hảo
Chính xác là bác kia tung cao, nhưng chọi. Chỉ cần chút ném bóng lại sau thế rồi (xốc vợt tới) là dễ tạo xoáy, tạo lực hơn tung bóng thẳng bao nhiêu.
Hai anh này thi nhau đục chọi chứ có gì đâu mà ghê gớm. Các bạn xem xong có thấy môn bóng bàn có gì hay ho đâu, không cần học đánh bóng bàn, chỉ cần luyện đục chọi là xong. Làm sao mà thấy được cái hay cái đẹp, tính nghệ thuật của môn bóng bàn.Giao bóng như thế này mới ghê nè
Đúng là "ăn vã" thật...Giao bóng như thế này mới ghê nè
Đặc sản quê bác cũng khó nhai và khó nuốt ghêĐúng là "ăn vã" thật...
Còn đây là đặc sản quê em, Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, mời các bác thưởng lãm....
Giao bóng như thế này mới ghê nè
Nhìn bác mặc áo da, quần trắng giao bóng em lại nhớ đến một bác hay chơiĐúng là "ăn vã" thật...
Còn đây là đặc sản quê em, Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, mời các bác thưởng lãm....
Còn nhớ hồi đánh giải FPT Open lần 1, trận CK đôi mình có cặp với một anhĐánh ở ngoài thì không biết, nhưng đã vào giải đấu quy củ thì phải tuân theo luật lệ của nó. Luật là giao bóng tung và không che, vậy mà nhiều ông giả vờ không biết, cứ cố tình giao xấu để hòng ăn điểm. Tôi thấy xấu hổ cho chính người đó.
Mình thấy VĐV Việt Nam, dù là chuyên nghiệp, đánh bóng những quả bon bàn bon lưới vẫn cứ xô xê và chẳng tỏ thái độ gì nhỉ? Mình xem nhiều bóng bàn thế giới thấy các VĐV lịch sự lắm. Kể cả những VĐV máu me ăn thua như Chen Wexing, Michael Maze, Bastian Steger....Họ thường nói "Sorry" hoặc đơn giản là giơ 1 ngón tay trỏ lên hàm ý xin lỗi. Cũng chẳng có gì to tát hay quan trọng cả, nhưng quan sát nhiều thì thấy hành động đó rất đẹp...
Từ điển Bóng Bàn ̣dịch từ "Table Tennis Dictionary" trong Tabletennisdb.com
II.1 "Cho"
"Cho!" is a common Chinese phrase that some players yell out after winning an intense point. Etiquette Tip: Cho's should be used sparingly. Constantly cho'ing, cho'ing at the top of your lungs, and cho'ing after winning a point by an edge ball, net ball, or opponent's unforced error is widely considered rude or inappropriate.
II.1 “Sô” (Tiếng hô)
“Sô” là một từ Trung Hoa phổ biến mà một số đấu thủ la lên sau khi thắng một điểm cực kỳ gay cấn. Lời khuyên về xã giao: “Sô” cần phải hạn chế sử dụng. Việc sử dụng “sô” một cách thường xuyên, sử dụng “sô” với giọng nói to nhất của bạn, và việc sử dụng “sô” sau khi thắng một điểm bằng đường bóng chạm cạnh bàn (bon – ND), bóng bật lưới, hoặc lỗi xử ép đối phương thì đều được coi là mất lịch sự hoặc không thích hợp.
Rất tiếc k có ai vô địch các giải phong trào hoặc các giải clb mà bằng giao bóng đục chọi nhé hahaHai anh này thi nhau đục chọi chứ có gì đâu mà ghê gớm. Các bạn xem xong có thấy môn bóng bàn có gì hay ho đâu, không cần học đánh bóng bàn, chỉ cần luyện đục chọi là xong. Làm sao mà thấy được cái hay cái đẹp, tính nghệ thuật của môn bóng bàn.
Mình biết ng ta giao bóng sai luật thì nhắc trọng tài,trọng tài lơ thì 1 là mình lơ luôn,2 là xin bỏ cuộc vì ng ta k tuân thủ luật lệ nên k đánh nữa. Tự ng ta biết xấu hổ hahaĐánh ở ngoài thì không biết, nhưng đã vào giải đấu quy củ thì phải tuân theo luật lệ của nó. Luật là giao bóng tung và không che, vậy mà nhiều ông giả vờ không biết, cứ cố tình giao xấu để hòng ăn điểm. Tôi thấy xấu hổ cho chính người đó.
Mình biết ng ta giao bóng sai luật thì nhắc trọng tài,trọng tài lơ thì 1 là mình lơ luôn,2 là xin bỏ cuộc vì ng ta k tuân thủ luật lệ nên k đánh nữa. Tự ng ta biết xấu hổ haha