TÁN CHUYỆN BÊN LỀ BÓNG BÀN...TRÊN TRỜI DƯỚI BỂ, BẤT KỂ CHUYỆN GÌ..(miễn vui..khì khì)

phonghongBBC

Đại Uý
Bóng bàn bác đánh đã "siêu"
Về nhà bác lại ra điều...chăm bơi
Cố thì cũng phải ...vừa thôi (hì hì đừng cố quá bác nhé)
Em lo cho bác bằng mười lo em
(ka ka vì em dù sao cũng trẻ khỏe hơn bác chút)
 

phonghongBBC

Đại Uý
Sáng nay vợ bắt dọn nhà
Vậy là chẳng được la cà đi chơi.
Dọn xong mệt đến đứt hơi
Nhưng mà giúp vợ cũng vui trong lòng!

Vừa rời cây chổi ra xong,
Vợ em liền gọi "vào trong em nhờ"
Khoái ghê! tưởng chuyện..."i...tờ"
Em vào,...ôi! quá bất ngờ ...việc thêm:
- "Nhặt rau, thái thịt giúp em,
Làm xong rửa sạch để lên trên bàn!
- Nói trước! đừng có kêu than,
Ngày nghỉ giúp vợ sẻ san việc nhà
Vừa hạn chế thói là cà,
Lại thêm sạch sẽ, cửa nhà tinh tươm..."
....Vợ e vừa nói vừa lườm,
Em thì tim đập chân run vô cùng,
Ngước nhìn ...mặt vợ lạnh lùng
Thôi thì ...mỗi cách phục tùng cho "ngoan"!

Vợ em cũng biết lo toan
Gia đình e cũng trăm ngàn điều vui,
Thỉnh thoảng vợ mắng tí thôi
Hàng ngày vẫn nói những lời yêu thương.
Có điều ...tính vợ khó lường
Vui cười, giận dỗi, bất thường nhiều khi
Cho nên vợ bảo việc gì
Chấp hành cho tốt không thì ...tan xương.
Chuyện hôm nay vốn lẽ thường (chuyện hàng ngày của nhà em)
Sợ vợ một chút vẫn thương trong lòng.

Thế là cặm cụi làm xong
Nghĩ mà ấm ức nhưng không nói gì. (nói đúng ra là không dám cãi)
Em mang Bộ mặt lầm lì
Kiểu "không thèm chấp" rồi đi về phòng
Tìm " em" laptop trải lòng,
Gửi cho các Bác đôi dòng thở than
May ra đồng đội bóng bàn
Rộng tình thương mến sẻ san đôi điều,
Em thề không chút nói điêu
Mong các Bác giúp vài "chiêu"...giữ mình!
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Chú tếu chút cho đỡ già, thơ chú có mấy tập luôn, vấn đề là mọi người chẳng ai thèm đọc thôi...thơ bút tre mà. Thỉnh thoảng lên chơi để chú học tập bóng bàn của cháu nhé.
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Chú tếu chút cho đỡ già, thơ chú có mấy tập luôn, vấn đề là mọi người chẳng ai thèm đọc thôi...thơ bút tre mà. Thỉnh thoảng lên chơi để chú học tập bóng bàn của cháu nhé.

Hay mà chú, cháu thích kiểu thơ tếu vui nhộn thế này:)) Cháu cũng thích đi giao lưu lắm, thỉnh thoảng cháu sẽ lên ah.hehe
 

phonghongBBC

Đại Uý
Trong mấy ngày chịu tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tạm thời không đăng bài tào lao trên trang này, mong các bác thông cảm, em sẽ tiếp tục viết bài khi thấy thích hợp.
 
Last edited:

kientuong-bat

Trung Tá
Lâu quá chẳng bác nào ghé thăm 'lều thơ' của em...chán!!! "tự sướng" nick của mình để bày tỏ lòng mến khách, bác nào đọc làm ơn thanks cho em một "phát" nhé:

PHONGHONGBBC Tự sướng!!!!!!

Phố núi! em ở rẻo cao,
Hoa thơm, cỏ lạ, nơi nào cũng xinh
Ong bay, bướm lượn rập rình
Níu chân du khách bởi tình mến thương.
Gần, xa bè bạn muôn phương
Hân hoan khi đến, vấn vương lúc về,
Ôi sao đẹp cảnh sơn khê
Người xa còn mãi nhớ về nơi đây.
Giữ trong lòng những phút giây
Bạn bè lưu gót chân mây góc trời
Biển trời sâu rộng người ơi
Chỉ mong người nhớ ...khi rời quê em.
Làm thơ trên dải núi cao
Vần lao xuống dưới vần vào bản buôn
Hỏi thăm sức khỏe muôn làng
Sáng thì leo núi tối về bóng ban.
 

Duongapaco

Đại Tá
Tin nóng trong ngày: Mr Phong bị bạn gái cấm vận không cho vào diễn đàn bóng bàn nữa vì nhiều người ngưỡng mộ quá sợ bị câu mất, thể nào lâu rồi không thấy đâu ???
 

Red Arc

Đại Tá
Tin nóng trong ngày: Mr Phong bị bạn gái cấm vận không cho vào diễn đàn bóng bàn nữa vì nhiều người ngưỡng mộ quá sợ bị câu mất, thể nào lâu rồi không thấy đâu ???

Thời gian vừa qua hình như không chỉ Mr Phong mà hầu hết các thi sĩ Lào Cai cũng lặng lẽ quá, chắc là do Đại tướng mới mất nên ai cũng còn tiếc thương.....
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thời gian vừa qua hình như không chỉ Mr Phong mà hầu hết các thi sĩ Lào Cai cũng lặng lẽ quá, chắc là do Đại tướng mới mất nên ai cũng còn tiếc thương.....


Gai Tabor cũng có suy nghĩ giống với Lý Thanh Sơn.Và cũng đã tự đặt câu hỏi ? vì sao diẽn đàn Lào Cai lặng lẽ thế? anh Duongapaco là chủ nhiệm CLB và cũng là người Tổng biên tập của CLB APT đã chuyển thời gian viết và các bài viết chia sẻ trên trang Facebook bóng bàn rồi. còn tin bài ở trang Diễn đàn bóng bàn có nhưng hạn chế. các Mencber Lào Cai thì vẫn đi tập bóng đều nhưng lại không viết bài nữa. Gai tabor cảm thấy cũng hơi buồn.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Chào các anh chị em diễn đàn Lào Cai, đúng là vừa rồi mọi người ít vào diễn đàn quá, ko biết nguyên do vì sao. Với em thì sau sự kiện Đại tướng mất, tâm trạng cũng không tốt, vả lại trong hoàn cảnh đó lên mạng chém gió cũng không nên...vậy nên em ko viết bài, do nghỉ một thời gian nên hưng phấn cũng giảm...lại dịp cuối năm bận quá, lo nhiều việc nên cung ko danh thời gian nhiều cho diễn đàn...Chú Dũng thì đang tập trung cao độ cho sự kiện 110 năm Sa Pa và tổ chức họi chợ thương mại quốc tế Việt Trung...Mọi người chắc cũng quá nhiều công việc dịp cuối năm. Sau dịp này chắc diễn đàn mình lại sôi động như xưa thôi...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Món nướng Lào Cai

Đọc bài này mà nước miếng chảy tong tong, ước gì một lần được đến Sapa Lào Cai. Hẹn!
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/sapa/huong-vi-do-nuong-o-sa-pa-2904559.html



 

Red Arc

Đại Tá
Tạm biệt Thu rồi ta đón Đông
Yêu thuơng như gió thổi qua lòng
Từ Đông Xuân đến đời thêm sắc
Nghe dậy niềm vui trong nắng trong...

Thế mà !!!!

Mưa bão đang về, đang ghé qua
Mong sao siêu bão sẽ hiền hòa
Dân mình thoát cảnh người ly tán
Vợ phải khóc chồng, con vắng cha....
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
TRẢI LÒNG....

Viết vội đôi dòng gửi "bạn" chơi (ACE chơi bóng)
Gọi là cáo lỗi ...bạn muôn nơi
Thi hứng trải lòng nơi khoảng lặng
Dành chút thơi gian tĩnh tâm thôi.

Mai mốt trong lòng đỡ chơi vơi
Sẽ gửi bạn hiền "ruột gan" tôi
Bạn gần hay bạn xa muôn nẻo
Xin hãy sẻ chia một đôi lời!

Xin người đừng trách tôi lười nhác,
Đừng nghĩ rằng tôi dễ ...khóc...cười (thất thưong)
Thi hứng phải đâu ..."thi nhau...hứng"
Mà là khi "hứng" sẽ..."thi" thôi!
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Chào các anh chị, các bạn Lào Cai, lâu quá rồi, từ lúc diễn đàn mất dữ liệu hình như không thấy ai tán chuyện trên trời dưới đất ở topic này nữa, xem cũng thấy hơi vắng vẻ và buồn, mong rằng topic này sẽ lại nóng như xưa....
 

Bình luận từ Facebook

Top