TÁN CHUYỆN BÊN LỀ BÓNG BÀN...TRÊN TRỜI DƯỚI BỂ, BẤT KỂ CHUYỆN GÌ..(miễn vui..khì khì)

phonghongBBC

Đại Uý
Tối nay kể chuyện Quảng Ninh
Trời ơi! khoái nhất...gái xinh cực kỳ,
Mặt hoa, da phấn, mắt, mi
Thôi thì ...phải nói ...gì gì cũng xinh.

Em thì phải cái ...đa tình
Nên khi em gặp gái xinh...ngắm liền
Mắt thì cứ liếc như điên
Trong đầu tưởng tượng ...huyên thuyên bao điều.

Nào là dáng ngọc đáng yêu,
Nào là "nội thất" khối điều hình dung!
Nào là...mong muốn ...hãi hùng...
Ôi thôi, tóm lại...nói chung là...thèm.

Cũng may giữ được thói quen
Kính vợ đắc thọ cho nên ...không liều
Nhưng mà ...lòng dạ xiêu điêu
Không sao dứt được...dáng kiều ...đất Than.

Đêm Quảng Ninh thật gian nan
Vì trong lòng có vô vàn ...muốn mong,
May sao lòng tự bảo lòng
Con ngoan,vợ tốt nên không...lỗi gì!

(Vậy là...về phòng ngủ luôn...ka ka)
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
" May sao lòng tự bảo lòng
Con ngoan, vợ tốt nên lòng... thẳng ngay! "

Hạ Long nhiều thứ dễ ....say.
Lào Cai vẫn đợi từng ngày....nhớ Phong./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chú Phong ra biển Tuần Châu
Anh biết chú sẽ còn lâu mới về
Chân dài thả dáng em mê
Không biết có nhớ đường về hay không ?
 

phonghongBBC

Đại Uý
Quảng Ninh...cám dỗ vô cùng
Bản lĩnh em kén nên không ở dài
Mai ngày về tới Lào Cai
Có tội gì nhỏ em khai ra liền.

(Chỉ khai tội nhỏ thôi...vì không có tội lớn, mắc tội lớn chết với vợ hì hì)
 

phonghongBBC

Đại Uý
Tối nay em lại dỗi hơi
Ngồi buồn lại thấy hơi hơi ...ngứa mồm
Sang hàng xóm, chuyện tùm lum (nhà anh Khao)
Lại có tin vịt đưa luôn diễn đàn:

Chủ đề đang lúc nóng ran
Là tỉnh có giải bóng bàn trung niên
Nhưng số em lại vô duyên
Vì bận công tác mất liền giải cao (vì nêu ko bận thì...chét với em)

Vậy là ngồi tán tào lao
Nghe mấy cao thủ tán vào tán ra
Em ngồi bên canh lê la
Chỉ nghe lỏm chuyện người ta mà thèm!

Mọi người cứ xuýt xoa khen
Trận bác Tâm hạ bác Yên bất ngờ
Bác Tâm giật bóng như mơ (mọi người nói là khùng)
Bác Yên chạm bóng là đơ gai liền.

Chuyện Câu lạc bộ vùng biên (duyên hải)
Có Lâm mặt sắt ở miền dưới xuôi
Bén duyên lên cặp hai đôi
Đánh đông dẹp bắc coi trời bằng vung.

Đôi Phương Hà (BBC) tựa Lâm Sung (kiểu cứ ra trận là đánh khà khà)
Gặp ngay kế hiểm đùng đùng thắng ngay
Ai ngờ Lâm - Hải ..."khéo tay"
Kí thua một trận, Phương bay giải nhì!!!

Lại thêm một trận ly kì
Bác Quang y tế tuổi thì đã cao
Vậy mà danh thủ Dũng vào (Dũng cờ bạc chuyên đánh độ)
Quả bạt sấm sét Dũng chào ...ra luôn.

Tin này còn...khủng khiếp hơn
Đơn nữ chị Lộc gặp ...cơn sóng thần
Số là ...từ cổ chí tân
Cao thủ nữ, chị chưa ngần ngại ai
Vậy mà gặp chị Túy gai
Tiễn chị ...lên tận ...khán đài ngồi xem.

Đắc Trung lừng lẫy bao phen
Gặp ngay một bác ở miền thôn quê
Những đường bóng vốn gớm ghê
Chẳng còn uy lực đành về ...Sa Pa

Chuyện em kể mới chỉ là
Mấy tin cóp nhặt lê la vòng ngoài
Giải trung cao tuổi ngày mai
Chắc còn có khối anh tài nổi lên
Bác nào chính thức được xem
Giúp em kể nốt cho thiên hạ nhờ!

Vài lời tếu táo bâng quơ
Chỉ vui chẳng có ý đồ chê ai
Thua là do gặp thiên tai
Thắng thì phục quá nhân tài...tiềm năng.

P/S:

May em bận việc lăng nhăng
Nếu tham gia giải ban căng thế này
Khéo là ...giây phút này đây
Lại ngồi ôm hận ...giải bay mất rồi.

Chúc mọi người thi đấu thua thắng đều vui!!! ai được em "bêu riếu" đừng chém em nhé.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Lâu quá chẳng bác nào ghé thăm 'lều thơ' của em...chán!!! "tự sướng" nick của mình để bày tỏ lòng mến khách, bác nào đọc làm ơn thanks cho em một "phát" nhé:

PHONGHONGBBC Tự sướng!!!!!!

Phố núi! em ở rẻo cao,
Hoa thơm, cỏ lạ, nơi nào cũng xinh
Ong bay, bướm lượn rập rình
Níu chân du khách bởi tình mến thương.
Gần, xa bè bạn muôn phương
Hân hoan khi đến, vấn vương lúc về,
Ôi sao đẹp cảnh sơn khê
Người xa còn mãi nhớ về nơi đây.
Giữ trong lòng những phút giây
Bạn bè lưu gót chân mây góc trời
Biển trời sâu rộng người ơi
Chỉ mong người nhớ ...khi rời quê em.
 
Last edited:

minato

Binh Nhì
Hàng ngày cô tập bóng bàn
O luôn tư thế sẵn sàng bạt ngay
Nhìn cô luyện tập hăng say
Giúp cho nhan sắc mỗi ngày đẹp thêm.
Bến bờ thuyền vẫn neo bên.
Bình yên cuộc sống, bạn hiền gần xa
Câu thơ post buổi hôm qua
" Nhà thơ" phái đẹp bóng Hồng BBC


Cô chú Phong - Hồng được giới thiệu trên diễn đàn thế này là nhất rồi. Chúc cô chú luôn vui vẻ trong luyện tập và trong cuộc sống, mong được đọc nhiều thơ của cô, chú .
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Hàng ngày cô tập bóng bàn
O luôn tư thế sẵn sàng bạt ngay
Nhìn cô luyện tập hăng say
Giúp cho nhan sắc mỗi ngày đẹp thêm.
Bến bờ thuyền vẫn neo bên.
Bình yên cuộc sống, bạn hiền gần xa
Câu thơ post buổi hôm qua
" Nhà thơ" phái đẹp bóng Hồng BBC


Cô chú Phong - Hồng được giới thiệu trên diễn đàn thế này là nhất rồi. Chúc cô chú luôn vui vẻ trong luyện tập và trong cuộc sống, mong được đọc nhiều thơ của cô, chú .

minato viết hay quá, cảm ơn bạn rất nhiều. bạn chơi ở CLB nào vậy? thỉnh thoảng viết cho vui nhé.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Mi-na-to viết đôi dòng
Ít ai hiểu được chị Hồng vậy đâu
Niềm vui có bạn tâm đầu
Anh xin cảm tạ đôi câu gọi là:
Thân thương chúc bạn gần xa
Oanh vàng mãi hát câu ca yêu đời!
 
Last edited:

minato

Binh Nhì
Mi-no-ta viết đôi dòng
Ít ai hiểu được cô Hồng vậy đâu
Niềm vui có bạn tâm đầu
O a...đôi chữ gửi nhau gọi là:
Thân thương chúc bạn gần xa
Anh, em, chú, cháu mọi nhà đều vui!

Thấy hai cô chú đều vui
Mấy nhà ai có cả đôi vợ chồng
Chú Phong móc lốp rất xung
Cô Hồng bạt bóng làm rung cả bàn
Tối về lên đọc diễn đàn
Làm thơ gửi tặng bóng bàn Lào Cai.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Thân gửi bạn minato:

Dù chưa biết bạn là ai
Đọc thơ bạn viết sướng hoài không thôi.
Vui vì bạn đã có lời
Động viên khich lệ cho đôi bạn già.(đúng ra cũng chưa già mấy)
Vui vì được bạn ngợi ca
Biết là "đối ngoại" nhưng mà...vẫn vui (vì cô chú ko giỏi như thế...nhưng ưa nịnh vẫn thích dc khen hì hì)
Sướng như tiên được lên trời
Vì từ xưa chẳng được người nào khen!

Thể thao đúng thật thuốc tiên
Trước là giữ được ấm êm cửa nhà (giận nhau hai vc đánh độ một trận thắng là về...ngon luôn)
Sau là kết bạn gần xa
Trẻ, già, trên, dưới như là người thân.
Thể thao như vị thuốc thần
Giúp ta như thể trai tân thủa nào
Nhìn đời vẫn thấy đẹp sao
Ra đường vẫn thấy...xôn xao trong lòng!
Mỗi chiều khi đánh bóng xong
Vẫn đôi ba vại nồng nồng cay cay, (bia)
Tối về pin vẫn căng đầy
Dù sao...nói chuyện...mỏi tay vẫn đều,
Sáng ra đi chẳng liêu xiêu
Dắt xe máy vẫn.. bước đều...hai chân.
Đời tươi trẻ tựa mùa xuân
Ngoại hình vẫn cứ phong trần như ai
Mải vui nói chuyên dông dài
Cũng vì mong muốn có ai tỏ cùng!

Thể thao-tóm lại...nói chung:(kiểu như "nói một cách toàn diện" của cố nghệ sỹ Văn Hiệp í)
Giúp cho cuộc sống vô cùng đẹp tươi
Những ai sống ở trên đời
Mà không chơi bóng phí hoài lắm thay!
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thân gửi bạn minato:

-------

Thể thao-tóm lại...nói chung:(kiểu như "nói một cách toàn diện" của cố nghệ sỹ Văn Hiệp í)
Giúp cho cuộc sống vô cùng đẹp tươi
Những ai sống ở trên đời
Mà không chơi bóng phí hoài lắm thay!

Nhưng mà chơi bóng nào đây?
Dẫu đầy lòng vẫn thấy vơi ..thấy thèm./.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Nhưng mà chơi bóng nào đây?
Dẫu đầy lòng vẫn thấy vơi ..thấy thèm./.

Bóng nào Bác cũng ...thử xem
Nếu "chơi" mà sướng, chẳng phiền đến ai
Là ta cứ vậy chơi hoài
Chơi cho đên độ...mệt nhoài bác ơi!
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Bóng nào Bác cũng ...thử xem
Nếu "chơi" mà sướng, chẳng phiền đến ai
Là ta cứ vậy chơi hoài
Chơi cho đên độ...mệt nhoài bác ơi!

Bóng bàn ta vẫn cứ chơi
Khi về thỉnh thoảng tập bơi bể nhà
Tập nhiều nên mệt lử ra
Môn nào tập luyện quá đà cũng nguy.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Tuổi cao sức yếu nhiều khi...
Em khuyên bác bớt ...bơi khi ở nhà
Kẻo rồi xương, cốt, gân, da
Mỗi nơi một thứ (rệu rã hết) thế là...nghỉ chơi! ka ka
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Chú khuyên anh giữ lấy lời
Cũng mong bể cạn để rồi ngồi xem
Bút thì viết đã lèm nhèm.
Đành đi tập với bóng ping mỗi chiều./.
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Tuổi cao sức yếu nhiều khi...
Em khuyên bác bớt ...bơi khi ở nhà
Kẻo rồi xương, cốt, gân, da
Mỗi nơi một thứ (rệu rã hết) thế là...nghỉ chơi! ka ka
Nếu mà bác bớt bơi ở nhà
Sợ là tan cửa nát nhà bác ơi
Bác chơi thì bác cứ chơi
Về nhà bác vẫn phải bơi đàng hoàng
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top