TÁN CHUYỆN BÊN LỀ BÓNG BÀN...TRÊN TRỜI DƯỚI BỂ, BẤT KỂ CHUYỆN GÌ..(miễn vui..khì khì)

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
Bằng lăng quả đúng "thật thà"
Hôm qua đã bắt được gà Tuấn Vương

Thơ box Lào Cai
Nhất Bác Dũng Gai
Người hay khởi xướng
Lại có Bác Dương (Duonggapaco)
Khen, che, bình phẩm
Nhiều vần thơ đẹp
Những áng thơ hay
Vào box sáng nay
Thấy bác Phong Bi (phongphong BBC)
Tán chuyện trong nhà
Rồi ra ngoài ngõ
Lại thêm bác Ni
Ta Ku góp cùng
Em đọc thấy sung
Góp chung đôi khổ
 

phonghongBBC

Đại Uý
Cảm ơn Cuong-nhanh(Anh)
Vài chữ đã thành
Bài thơ hay tuyệt
Ai đọc cũng biết
Là một nhân tài
Nhận xét chẳng sai
Từng câu từng chữ
Em ngồi tư lự
Chẳng biết rép (reply) chi
Chỉ biết cười khì
Phục tài bác quá!!!!!
 

phonghongBBC

Đại Uý
Anh ơi anh " tán" chưa xong
Hình như người ấy tên Hồng phải không?
Nàng cũng mê trái ping pông
Nhà nàng ở huyện Hà Đông gần mà
Dưng mà nàng rất thật thà
Nàng giỏi việc nước việc nhà đảm đang
Tuy rằng nàng có hai con
Nhưng trông đằm thắm như còn đôi mươi
Bằng lăng em " tán" thế thôi
Không bị chém lại tơi bời em ra./.

(Còn nữa em quên mất, hihi)

Chiều qua nàng cặp với Hoa
Cho đôi Vương Tuấn thua ba sec liền./. kaka


Không biết em là ai
Thơ viết cũng thật tài
Anh đọc rồi...mặt tái
Trong đầu chợt nghĩ ..dại
Hay...người vẫn cận kề
Mỗi chiều vẫn đi về
Cùng bóng banh, bia bọt????
Chắc anh thôi hóng hớt
Kẻo tai họa có ngày
Hôm qua uống bia say
Ngắm bóng hồng chút xíu
Bắt lỗi Anh đành chịu
Mang bộ mặt buồn thiu
Uống bia mỗi buổi chiều
Ngôi...quay lưng ra phố.
(tránh kiếp nạn ...ngắm gái vậy)
 

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
Cảm ơn Cuong-nhanh(Anh)
Vài chữ đã thành
Bài thơ hay tuyệt
Ai đọc cũng biết
Là một nhân tài
Nhận xét chẳng sai
Từng câu từng chữ
Em ngồi tư lự
Chẳng biết rép (reply) chi
Chỉ biết cười khì
Phục tài bác quá!!!!!

Thơ Bác rất hay
Đối đáp thế này
Em viết sao nổi
Trong lòng bồi hồi
Mong ngày gặp mặt
Em ở dưới này
Hà Nam xa lắm
Nhưng sẽ cố gắng
Sớm gặp Lào Cai
 

Red Arc

Đại Tá
Red Arc em đây ở trong Nam
Các bác Lào Cai thật bất phàm
Bóng banh thơ phú đều hay tuyệt
Lạc đến box này xem quá ham

Dự kiến một ngày tháng mười hai
Hà Nội Open khởi tranh tài
Sẽ làm một chuyến xuôi ra Bắc
Có dịp tương phùng box Lào Cai...
 

phonghongBBC

Đại Uý
Thơ Bác rất hay
Đối đáp thế này
Em viết sao nổi
Trong lòng bồi hồi
Mong ngày gặp mặt
Em ở dưới này
Hà Nam xa lắm
Nhưng sẽ cố gắng
Sớm gặp Lào Cai

Lào Cai phố núi
Sớm tối hàn huyên
Mong sao Bác lên
Thăm em một chuyến
Chắc sẽ lưu luyến
Chẳng muốn bác về
Chung một đam mê
Mọi miền như một

Đôi dòng thưa thớt
Gửi bác gọi là
Câu thơ làm quà
Tỏ lòng mến khách.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Red Arc em đây ở trong Nam
Các bác Lào Cai thật bất phàm
Bóng banh thơ phú đều hay tuyệt
Lạc đến box này xem quá ham

Dự kiến một ngày tháng mười hai
Hà Nội Open khởi tranh tài
Sẽ làm một chuyến xuôi ra Bắc
Có dịp tương phùng box Lào Cai...

Hạnh phúc vô cùng Rét -a-cê (Red Arc)
Chưa gặp mặt Bác em đã "phê"
Nghĩa tình Nam -Bắc thân thương thế
Kết nối hai miền - một đam mê

Lào Cai phố núi bác chẳng chê
Mong tháng mười hai nhớ lời thề
Hội ngộ bên em chiều bóng xế
Nồng say chén rượu thắm hồn quê.
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhân tài thơ, bóng hay ghê
Làm cho người đọc chẳng chê được gì
Lào Cai box bóng mỗi khi
Có đề tài mới cái gì cũng hay
 
Last edited:

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
[.......
Mong sao Bác lên
Thăm em một chuyến
Chắc sẽ lưu luyến
Chẳng muốn bác về
Chung một đam mê
Mọi miền như một

...........
Cảm ơn Bác phong
Đã có lời mời
Em sẽ lên chơi
Giao lưu Bia bóng

Rồi lại nhờ bác
Dẫn gặp người quen
Mấy cậu bạn thân
Ngày xưa học cùng

Em ở đồng bằng
Thích cảnh núi non
Mong bác dẫn đường
Sa pa huyền ảo
 

phonghongBBC

Đại Uý
Khi nào bác lên
Ới em một tiếng
Em dù lười biếng
Sẽ chạy đến ngay
Vui chơi mê say
Bạn bè thân thiết
Núi nào chưa biết
Em dẫn bác đi
Bác chớ ngại gì
Lên chơi bác nhé!
 

Thanh_con

Trung Sỹ
em xin chào mọi người.em xin tự giới thiệu về mình,em là Thành_con cùng clb voi bác Cường Nhanh.cũng là người ham môn bóng bàn cũng hay vào diễn đàn.hôm nay lang thang vào topic này mới biết được tài làm thơ của anh Cương Nhanh.hihihih.nhưng cũng phải nói là cũng rất hay.:zingme43::zingme71:
Nói chung là các bác ai cũng làm thơ hay cả......hihihi
Có dịp nào các bác đi qua Hà Nam thì ghé vào clb em giao lưu nhé.
 

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
Qua mấy vần thơ
Em - Bác quen biết
Nhưng chắc có duyên
Em xin giới thiệu
Đỗ Hậu là em
Nơi đang làm việc
Sở Công Nghiệp cũ
Nay là Công Thương
Trình bóng thường thường
Đánh đôi có giải
Số phone đây Bác (0986 497 494)
Bác nhắn lại đi
Có gì em gọi
Giao lưu Bác nhé
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Xin chào Đỗ Hậu
Là cậu hay anh?
Mong bạn nói nhanh
Xưng hô đỡ ngại
Tuổi em (anh) hiện tại
Là bốn bốn rồi
Bóng bàn cũng chơi
Làng nhàng thôi ạ
Nhưng mà hợp cạ
Đánh cũng rất vui
Hôm nào lên chơi
Số phone đây ạ:

0912416293
 

Drhongson

Đại Tá
Vô đây
Lào Cai
Thơ phú
Quá hay
Tình cảm
Đẫm đầy
Kín mít
Mỗi ngày
Bóng bia
Sảng khoái
Đêm về
Tĩnh lặng
Gõ phím
Liền tay
Lời đẹp
Ý hay
Kẻ viết
Người đọc
Đắm say
Ngấy ngây
Ngất ngây ...

Bác nào
Cũng hay
Bài nào
Cũng tuyệt
Làm mình
Quá mệt
Nhấn Thanks
Mỏi tay ... hihi.
 
Last edited by a moderator:

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
Vô đây
Lào Cai
Thơ phú
Quá hay
Tình cảm
Đẫm đầy
Kín mít
Mỗi ngày
Bóng bia
Sảng khoái
Đêm về
Tĩnh lặng
Gõ phím
Liền tay
Lời đẹp
Ý hay
Kẻ viết
Người đọc
Đắm say
Ngấy ngây
Ngất ngây ...

Bác nào
Cũng hay
Bài nào
Cũng tuyệt
Làm mình
Quá mệt
Nhấn Thanks
Mỏi tay ... hihi.

Chào bác Hông Sơn
Biết Bác đã lâu
Nhưng chưa được gặp
Sáng nay Dũng điện (malong_dung)
Kể chuyện về Bác
Cùng với cô Nga
Giao lưu bia bóng
Vui thật là vui
Lòng em bùi ngùi
Mong sớm được gặp
 

phonghongBBC

Đại Uý
Gửi bác Hồng Sơn:
Em xin cảm ơn
Thịnh tình của Bác
Ý thơ dào dạt
Cảm xúc tràn đầy
Đi khắp đó đây
Vẫn thương phố núi (Lào Cai)
Vài dòng viết vội
Gửi Bác nơi xa
Em có ba hoa
Bác đừng trách tội
Nếu em mắc lỗi
Bác nhắc em nha
 

Bình luận từ Facebook

Top