Lừa tình thi tập

Duongapaco

Đại Tá
Sáng nay ngồi uống Cà phê
Nghĩ lại hôm trước em chê anh nhiều
Anh cười và bảo em yêu
Sao em lại thế, để rồi khen ai ?
Bóng bàn anh đánh rất tài
Mặt gai anh vảy, sấn hai góc bàn
Quả phải giật, bạt kinh hoàng
Khiến cao thủ trẻ vội vàng xin thua
Thấy anh chiến thắng em đùa
Từ nay em hết chê anh nữa rồi
Anh cười nhớ nhé em yêu
 
Last edited:

khoa-it-BBC

Binh Nhì
Đánh mãi đánh hoài chẳng lên tay
Nhưng mà em vẫn tập hăng say
May sao cao thủ yêu say ấy
Chỉ giáo cho em để lên tay

Đêm nằm cạnh vợ em luyện tay
Ngày mai em đánh lại hăng say
Xuất thần quả bóng bay bay
Làm bao người phải vỗ tay

hi...hi... Chính thức trổ tài làm thơ cho các bác góp ý
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Dạo này thấy em đánh lên tay
Uống rượu thì mãi chẳng thấy say
Đi hát mình em tự phụ họa
Trông như nghệ sỹ múa võ say
 

khoa-it-BBC

Binh Nhì
Bóng bàn em đánh hay gặp may
Uống rươu thì em vẫn cứ say say
Say rồi em hát Chèo thành Cải (lương)
Bác ghe liền thưởng củ Khoai ương
----------------------------------------
ngày xưa em cũng hay làm thơ
và thuộc thơ, nhưng mải lo bươn trải cuộc sống không còn cảm hứng nữa, nay Bóng bàn làm em nổi hứng trở lại. Gieo vần không hay mong Bác chỉ giáo.

Thanks a
 

Dũng Gai

Moderator
Em biết em ấy tên Bờ.
Nên em thấy lạ nghi ngờ gì đâu
Chẳng qua bác cứ chiều sâu
Chị em họ thích họ sầu vì anh
 
Last edited:
Anh làm thơ em cũng làm thơ
Mùa thu đã tới thỏa mong chờ
Vẫn biết là hoa kia đã nở
Nhưng vẫn thủy chung một bến bờ

Anh đợi hạ sang nhớ không anh
Bằng lăng lại nở tím trên cành
Anh lại ngắm nhìn nhành hoa ấy
Đã thấy bằng lăng hương tỏa bay./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hoa Bắng Lăng vẫn nở trên cành
Chỉ một màu hoa Tím thủy chung
Anh đây vẫn đợi mùa hạ tới
Để ngắm màu hoa Tím Bằng lăng

Nếu như hoa chỉ mãi là nụ
Biết bao giờ mới nở thành hoa
Anh phải chờ đến tận bao xa
Để nhìn hoa nở tím trong nhà
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hoa vẫn nở thắm chờ mỗi mùa xuân tới
Nhưng trong lòng mình anh biết chẳng có em
Nếu một ngày em nói không thể yêu anh
Anh vẫn mỉm cười chúc em luôn hạnh phúc
 
Last edited:
Bằng lăng vào lòng trống không
Ước sao mình giống chị Ngân, chị Hồng
Thôi đành ước một cánh đồng
Chiều nay về đấu cùng Đồng và Khoa!!!
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Bằng lăng vào lòng trống không
Ước sao mình giống chị Ngân, chị Hồng
Thôi đành ước một cánh đồng
Chiều nay về đấu cùng Đồng và Khoa!!!

Bằng Lăng đẹp ở tấm lòng,
Cũng như các chị chị Hồng, chị Ngân,
Các anh vẫn đứng rất gần,
Để cho em chọn một lần đấu thôi!
 

khoa-it-BBC

Binh Nhì
Bằng lăng vào lòng trống không
Ước sao mình giống chị Ngân, chị Hồng
Thôi đành ước một cánh đồng
Chiều nay về đấu cùng Đồng và Khoa!!!

Bằng Lăng tim tím thủy chung
Hoa Hồng tươi đỏ một màu tình yêu
Bóng hồng bay lượn thướt tha
Khoa Đồng bay lượn chẳng ma nào nhìn

:zingme18:
 

Duongapaco

Đại Tá
Hè đã sang rồi em biết không
Bằng lăng trước phố nở sắc hồng
Bâng khuâng nỗi nhớ Bằng lăng tím
Hỏi em, em có biết hay không ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Mình về anh rất nhớ mình
Nhớ hình, nhớ bóng nhớ người em yêu
Nhưng anh nhớ nhất một điều
Mắt em biết nói thay bao nhiêu lời
Tạm biệt mà chẳng muốn dời
Người em yêu dấu cả đời anh mong
Thơ em anh chẳng thể nhầm
Với thơ người khác đăng trên diễn đàn
Vợt gai anh sấn góc bàn
Khiến bao cao thủ bàng hoàng run tay
Em chơi mặt mút hay gai
Mà sao cứ giấu anh hoài hỡi em
Nếu được mình đấu một phen
Anh gai, em mút, mình quen nhau rồi
 
Đội tuyển bóng bàn công ty
Tham gia thi đấu hội thao toàn ngành
Em chúc các chị các anh
Quyết tâm thi đấu để giành giải cao

Bằng lăng em ước làm sao
Gửi lời cầu chúc khi trời vào đêm
Anh đi chân cứng đá mềm
Mong tin thắng trận đăng trên diễn đàn./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Cảm ơn Hoa tím bằng lăng
Quan tâm đến đội bóng bàn của anh
Các anh các chị đang dành
Thời gian luyện tập giải ngành năm nay

Chuyến này thi đấu thật hay
Quyết tâm dành lấy thật nhiều huy chương
Tin vui thắng trận anh Dưong
Diễn đàn em nhớ, em xem hàng ngày
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Ngoài trời mưa quá em ơi
Ngồi nhà nhìn thấy mưa rơi mà buồn
Mưa rơi tý tách bên thềm
Ngồi nhà nhìn thấy mà buồn mưa rơi
Cả ngày tập bóng mệt hơi
Sao anh không thấy em ơi phương nào
 
Last edited:

khoa-it-BBC

Binh Nhì
Hu ...hu...đi dự hội thảo công nghệ thiết bị an ninh giám sát ở Sài Gòn đã không được đánh bóng lại còn suốt ngày nhậu, chắc ốm mất :zingme44:
 

Dũng Gai

Moderator
Hu ...hu...đi dự hội thảo công nghệ thiết bị an ninh giám sát ở Sài Gòn đã không được đánh bóng lại còn suốt ngày nhậu, chắc ốm mất :zingme44:

Có nhiều loại bóng khác nhau, vào Sài Gòn mà ko đánh bóng là thiệt đó chú.
 

Bình luận từ Facebook

Top