Lừa tình thi tập

Duongapaco

Đại Tá
Hôm nay lòng dạ bồn chồn
Cứ nghĩ mình đã được hôn em rồi
Nụ hôn chia sẻ ngọt bùi
Đêm về nằm ngủ vui vì được hôn
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mùa thu sáng dậy mát trời
Tinh thần sảng khoái, chiều chơi bóng bàn
Tâm Khôi cặp một đôi sang
Tinh thần thi đấu Đức càng kém xa
Yên Thỏa mới cặp hôm qua
Chưa chơi ăn ý làm quà mà thôi
Tiền thua bỏ quỹ bạn ơi
Người thua và thắng nhậu chơi tối ngày
 

Duongapaco

Đại Tá
Em đứng anh trông thấy tươi
Em ngồi anh thấy chẳng cười chẳng vui
Sao lại như thế em ơi
Hay là em đã quên lời của anh
Em theo người ấy không thành
Hạnh phúc không đến, chẳng dành cho em
 

Red Arc

Đại Tá
Bác Dương "A Pác" viết quá kinh
Thêm bác Tabor rất nhiệt tình
Cùng Bằng Lăng Tím, Hoa Hồng thắm
Và bác Dũng gai viết đẫm tình

Xa quá làm sao gặp gỡ đây?
Chỉ mong mượn phím gõ box này
Kết tình bằng hữu thêm tri kỉ
Mong một ngày mai tay nắm tay!
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhân tài thơ phú thật là hay
Ngồi viết một tý đọc cả ngày
Lời thơ chan chứa bao tình cảm
Chào bạn đến thăm trang Box này
Lào Cai Thơ phú thật lắm tài
Mình đây chỉ viết cho vui tý
Chứ không dám sánh với Dũng, Phong
Nếu có điều kiện mời bạn lên
Lào Cai đường xá xa xôi đấy
Nhưng chốn bạn hiền tiếp bạn ngay
 

phonghongBBC

Đại Uý
Bác Lý Thanh Sơn nói đúng ghê
Bác Dương A -PAC rất giỏi nghề (đánh bóng hay lắm ợ)
Thơ bài bác viết tình (cảm) chan chứa
Bóng Hồng ...lỡ đọc...khóc như mưa

Hì Hì... trêu anh Yên tí
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
LÀO CAI khoảng chục Mem thôi
Rứa mà khuấy động sục sôi mỗi ngày .
Bóng banh siêng dợt lên tay
Người người thơ phú đắm say diễn đàn .

Bác Yên Bác Khôi bậc đàn anh
Thoắt ẩn thoắt hiện Kẻ Vô Danh
Có Mod Dũng Gai luôn gợi hứng
Bằng Lăng tím biếc cũng quá sành .

Hồng Hoa nổi hứng đôi dòng góp
Tân Phong múa bút ... thủng trời xanh
BOX nào mà cũng sôi nổi thế
Thì cả diễn đàn ... tiến không phanh .
hihi .

@ Mình thì kiến thức mỏng te
Chữ nghĩa đem gói lá me chửa đầy
Nhưng mà nhỡ lạc vô đây
Cũng xin góp tí cho dầy trang thơ.
hihi .
 
Last edited by a moderator:

phonghongBBC

Đại Uý
LÀO CAI khoảng chục Mem thôi
Rứa mà khuấy động sục sôi mỗi ngày .
Bóng banh siêng dợt lên tay
Người người thơ phú đắm say diễn đàn .

Bác Yên Bác Khôi bậc đàn anh
Thoắt ẩn thoắt hiện Kẻ Vô Danh
Có Mod Dũng Gai luôn gợi hứng
Bằng Lăng tím biếc cũng quá sành .

Hồng Hoa nổi hứng đôi dòng góp
Tân Phong múa bút ... thủng trời xanh
BOX nào mà cũng sôi nổi thế
Thì cả diễn đàn ... tiến không phanh .
hihi .

@ Mình thì kiến thức mỏng te
Chữ nghĩa đem gói lá me chửa đầy
Nhưng mà nhỡ lạc vô đây
Cũng xin góp tí cho dầy trang thơ.
hihi .


Anh Sơn ơi! "tiến không phanh"
"Nhấn ga" chút nữa xuống thành...vực sâu!!!
Liệu rằng có phải lo âu
Mạnh tay một chút ở khâu...điều hành?????hì hì

Cảm ơn Anh em tếu chút cho vui...hì hì nói linh tinh bị tuýt còi treo nick thì ...nhớ không chịu nổi...ka ka
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bác Lý Thanh Sơn nói đúng ghê
Bác Dương A -PAC rất giỏi nghề (đánh bóng hay lắm ợ)
Thơ bài bác viết tình (cảm) chan chứa
Bóng Hồng ...lỡ đọc...khóc như mưa

Hì Hì... trêu anh Yên tí
Chú Phong đừng nói anh như thế
Thơ của anh viết nhiều người chê
Bóng hồng đọc bảo sao ngang thế
Rồi khúc khích cười... sửa đi anh !
 

Duongapaco

Đại Tá
Đêm thu nghe lá vỉa hè
Rụng rơi nhè nhẹ mà nghe não lòng
Lá rơi đường phố bên sông
Em đi lấy chồng có nhớ anh không
Tình ta như lá Diêu bông
Em đã có chồng, anh vẫn phòng không
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Đêm thu nghe lá vỉa hè
Rụng rơi nhè nhẹ mà nghe não lòng
Lá rơi đường phố bên sông
Em đi lấy chồng có nhớ anh không
Tình ta như lá Diêu bông
Em đã có chồng, anh vẫn phòng không

Đêm thu hè vắng lá nhẹ rơi
Bên sông nức nở gió ru lời
Diêu bông em đã theo chồng lạ
Anh vẫn phòng không giữa cuộc đời...!
 

Dũng Gai

Moderator
Nghe tiếng lá mùa thu rơi thổn thức
Anh bồi hồi, sương ướt mảnh trăng đêm
Tiếng lá thu rớt nhẹ ở bên thềm
Nhìn liễu rủ, tơ tình vương ký ức.
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Nghe tiếng lá mùa thu rơi thổn thức
Anh bồi hồi, sương ướt mảnh trăng đêm
Tiếng lá thu rớt nhẹ ở bên thềm
Nhìn liễu rủ, tơ buồn trong ký ức.

Lá dẫu rơi vẫn âm thầm rạo rực
Hết phận mình cho mầm mới xanh non
Lá vẫy reo như thiếu nữ xuân tròn
Mỗi đêm về dịu dàng bên bóng nguyệt

Qua mấy độ trăng tròn rồi trăng khuyết
Lá sẽ vàng run rẩy giữa sương đêm
Và lại rơi theo gió nhẹ êm đềm
Buồn man mác ai nhìn theo lá rụng....!
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
Lá dẫu rơi vẫn âm thầm rạo rực
Hết phận mình cho mầm mới xanh non
Lá vẫy reo như thiếu nữ xuân tròn
Mỗi đêm về dịu dàng bên bóng nguyệt

Qua mấy độ trăng tròn và trăng khuyết
Lá sẽ vàng run rẩy giữa sương đêm
Và lại rơi theo gió nhẹ êm đềm
Buồn man mác ai nhìn theo lá rụng....!

Chào nhà thơ Thanh Sơn, rất cám ơn a và AE Hoàng Hoa Thám đã dành thời gian giao lưu với E, hẹn gặp lại
 

hoahong

Binh Nhì
Có nịc hoahong và honggai
Tham gia diễn đàn được mấy bài
Anh Gai không thấy nên vẫn nhớ
Có phải không anh Gai Tay bo
Em đây, xinh đẹp vẫn Hoa Hồng
Cành có vài gai anh sợ không?
Nếu anh muốn hái tay phải khéo
Kẻo dính gai em rớt máu hồng.
 

Red Arc

Đại Tá
Em đây, xinh đẹp vẫn Hoa Hồng
Cành có vài gai anh sợ không?
Nếu anh muốn hái tay phải khéo
Kẻo dính gai em rớt máu hồng.

Chẳng phải ngẫu nhiên giữa triệu loài
Hoa hồng kiêu hãnh đứng "dương gai"
Người đời phong tặng hoa hồng đó
Minh chứng tình yêu thắm cuộc đời...
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Gió lướt thướt kéo thu vào đêm tối
Từng tiếng chim xa khuất lẩn trên cành
Rồi một ngày em bất chợt rời anh
Mặc lá thu héo tàn bên cỏ rối...
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
TẢN MẠN THU QUẢNG NINH

Chiều trên đât Quảng Ninh
Vịnh Hạ Long trầm mình phẳng lặng
Trời thu trong veo đầy nắng
Thu sang trống vắng dâng đầy
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top