Lừa tình thi tập

kevodanh

Binh Nhì
HỊCH BÓNG BÀN

Ta đây:

Chọn quán bia luận bóng
Xem xới đấu là nhà,
Vì nghiệp lớn ẩn dật lâu nay
Yêu bóng bàn thề không tự ái.
Đau mình tập luyện, kéo dài đã mấy năm rồi,
Gặp cao thủ mặt gai vẫn chưa đủ tài khắc chế.
Quên ăn để tập, lý thuyết bóng bàn cũng đã tinh thông (nói phét tí)
Ngẫm đến nay để chiến đấu chỉ e “binh khí”
Nhiều đêm trằn trọc nghĩ đấu pháp hay
Mà trong dạ vẫn thấy mình non kinh nghiệm
E rằng vừa lúc đánh xung
Lại gặp đối thủ đang cơn hưng phấn.

Lại ngặt vì:

Tầm sư học đạo như sao buổi sớm,
Năng khiếu bản thân thì chẳng bằng ai.
Việc tập luyện thiếu kẻ đỡ đần,
Khi cá độ không người chỉ bảo.
Tình yêu bóng bàn vẫn đăm đắm trong lòng, chưa thể thành công.
Ước một lần đứng trên bục vinh quang, mãi còn trong mộng.
Nghiệp lớn chưa thành, các ngươi nghĩ kế giúp ta liệu có được chăng????.


Hì, tếu chút cho vui, mong các bác đừng chém
 

Duongapaco

Đại Tá
Mùa thu đã sắp sang rồi
Bằng Lăng nhắn gửi tới người phương xa
Chiều nay đánh bóng ngắm hoa
Bên bạn tri kỷ nết na dịu hiền
Hương Bằng Lăng tỏa ngát hương
Để xua tan hết buồn phiền trong tôi
Màu hoa tím cả góc trời
Để tôi nhung nhớ gửi hồn vào thơ
 

Duongapaco

Đại Tá
Tình ta như quả mướp non
Chui bờ rúc bụi sớm con muộn chồng
Tình ta như lá dầu không
Têm vôi, thêm vỏ ăn vào đỏ môi
Tình ta như cặp Sam đôi
Mới gặp nhau đã: môi kề bên môi
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Bằng Lăng vào đây làm thơ
Đừng để anh ấy đứng chờ cô đơn
Diễn đàn để vui nhộn hơn
Mong em em chớ giận hờn các anh
Em đi lòng anh vắng tanh
Bao nhiêu tình cảm biết dành cho ai
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ Bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bằng Lăng Tím làm thơ rất hay
Đăng trên Diễn đàn trong từng ngày
Lời thơ chan chứa bao tình cảm
Làm cho người đọc mãi mê say

Bóng bàn em chăm tập hàng ngày
Mong sao mãi khỏe, để lên tay
Tiếng cười vang mãi đời trẻ lại
Quên hết nhọc nhằn nỗi đắng cay

Cặp đôi nam nữ tập đêm ngày
Một công một thủ tập hăng say
Phen này nhất định em đạt giải
Khao mâm vịt cỏ uống rượu say
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mấy hôm không đánh bóng bàn
Nhìn tưởng thì nhàn nhưng buồn lắm thay
Biết thế mang vợt về đây
Giao lưu mấy trận bóng bàn vui chơi
Xong ra ngồi uống bia hơi
Bên Hồ Hoàn Kiếm thảnh thơi mỗi chiều
 

Duongapaco

Đại Tá
Mấy ngày không thấy Bằng Lăng
Làm thơ, chém gió ở trên Diễn đàn
Không biết có phải bạn hờn
Lời thơ anh Dũng gieo vần hôm qua
Nếu đúng bạn hãy bỏ qua
Vui lên để viết những bài thơ hay
 

Dũng Gai

Moderator
Giá như lần đầu anh gặp Mai
Thì nay anh chẳng phải thở dài
Tơ tình vương đọng trên đôi má
Hỏi em, em có biết chăng Mai?

Giá kể lần đầu anh gặp em
Thì nay tình ấy chắc êm đềm
Em ơi xa cách em từ đấy
Anh lặng lẽ buồn trong sương đêm

Có một chiều nào giống chiều kia
Em rơi nước mắt, lệ đầm đìa
Thơ tình vương vẫn câu từ biệt
Anh biết tình ta đã phôi chia

(Thơ tự chế tặng Mai). - Trại sáng tác CLB Gạch.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hồi này trên khắp diễn đàn
Thơ vui bóng bàn ngập tràn khắp nơi
Mấy anh đánh bóng, làm thơ
Đêm nằm lẩm nhẩm ngâm thơ bóng bàn
Vợ nằm bên cạnh ngỡ ngàng
Giật mình tỉnh dậy tưởng chàng làm sao
Anh mơ mê mẩn cô nào ?
Chồng cười và bảo anh yêu cô Bàn
Vợ nghe tưởng thật phũ phàng
Bàn là đứa nào khai thật ra đi !
Anh cười miệng nói ly nhi
Bàn là cô gái anh đi mỗi chiều
Nếu đúng thì dẫn đi mau
Để Tôi xem đứa Bàn nào, ở đâu
Anh cười Bàn bóng Pinh pông
Ở nhà thi đấu kê năm cái liền
Chiều nào anh cũng đến chơi
Vài ba séc bóng xong rồi uống bia
Em cười liếc mắt lườm nhanh
Thế mà cứ tưởng em Bàn nhà bên

Thật đúng là:
Thơ phú tuôn ra ồ ồ
Thùng đựng không hết phải đựng sô
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Có phải em Hoa tím Bằng lăng
Anh biết rồi thời gian sẽ nhạt màu sắc tím
Nhưng vẫn gữi màu hoa tím thủy chung
Vẫn đợi em, anh vẫn đợi đến cùng
Mùa hè sang năm hoa lại nở
Tím cả góc trời Hoa tím Bằng Lăng
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Bằng lăng tím nở bên rèm
Có đâu xa lắm nhà em bên này
Vợt gai em xỉa thật hay
Chị, em vội bạt bóng bay ra ngoài
Dawei mặt ấy của ai
Bóng sang thật quái đánh hoài chẳng quen
Giá đừng có bụi thiền đen
Chắc là tôi sẽ mon men thăm nàng
 

Duongapaco

Đại Tá
Dù anh dẫu có ở gần
Nhưng đâu có dễ anh cần có ngay
Anh ơi đừng có loay hoay
Tình em đã gửi đến người em yêu
Người em yêu chẳng có nhiều
Chỉ người duy nhất, sớm chiều em mong
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Cứ mỗi chiều anh đánh bóng xong
Ra gốc Bằng lăng ngồi uống nước
Chỉ thấy cành và lá xanh thôi
Màu hoa tím đã đâu mất rồi ?

Hoa tím bằng lăng rụng hết rồi
Để lại lá, cành với cây thôi
Mùa hè sang năm hoa lại nở
Để anh ngồi ngắm hoa tím bằng lăng
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đã lâu ko thấy Bằng Lăng
Để anh Tím đợi cho lòng quạnh Hưu
Em chẳng Giật chỉ thích Tiu
Nên em đánh với anh Lìu thua nhanh.
Hôm qua anh cố hãm phanh
Nhưng thắng séc cuối ko đành chiều em
Hôm nay 6 quả bóc tem
Hồng Hoa chuẩn bị anh thèm uống bia.
 
Bằng lăng em chẳng đi đâu
Chiều em vẫn tím một mầu trên sân
Chắc là anh lại phân vân
Gặp Mai vương vấn vài câu thơ tình ?

Hồng Hoa như bóng với hình
Quyết tâm năm trái dẫu mình đi nhanh
Anh ơi chớ có hãm phanh
Bia hơi anh nhớ để dành chiều nay./.
 

Dũng Gai

Moderator
Mấy hôm nay anh ít làm thơ
Làm ai ngơ ngẩn ngóng từng giờ???
Bằng lăng, tím đợi trong nỗi nhớ
Hương tỏa ngạt ngào say men thơ.

Anh biết rằng em rất thích thơ
Vì thế nên em biết đợi chờ
Chiều nay đường bóng như khói tỏa
Bay, lượn xa bàn như trong mơ...
 
Last edited:

khoa-it-BBC

Binh Nhì
mấy hôm nay không thấy bác Dũng đi đánh bóng, chắc ở nhà chăm vợ đẻ rồi :zingme14: chúc mừng LC có thêm cao thủ bóng bàn (tương lai) :zingme62:
 

Duongapaco

Đại Tá
Trời mưa buồn quá em ơi
Ngồi nhà nhìn nước mưa rơi bên thềm
Mưa rơi tý tách buồn thêm
Ngày anh nhớ bóng, đêm về nhớ em
 

Bình luận từ Facebook

Top