Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2012

duchieu

Trung Sỹ
Bạn này quê ngoại ở Tằng Loỏng lần trước lên Lào Cai CLB APT mời nhiệt tình vào giao lưu mà ko vào ( chỉ đến BBC thôi ) vậy bây giờ lại muốn đấu giải ở Lào Cai thì sao nhỉ ?
thành thật xin lỗi bác Dương và cac ae trên apatit vì lần trước về thời gian không nhiều,đường xá cũng không thuận nên cung bị phụ thuộc, nên cũng không đi được,hẹn bác lần sau về sẽ lên Apatit để học hỏi giao lưu với ae
 

Duongapaco

Đại Tá
thành thật xin lỗi bác Dương và cac ae trên apatit vì lần trước về thời gian không nhiều,đường xá cũng không thuận nên cung bị phụ thuộc, nên cũng không đi được,hẹn bác lần sau về sẽ lên Apatit để học hỏi giao lưu với ae
Lần đấy mình thấy bạn giao lưu ở BBC vui quá mà không lên dự được vì cứ nghĩ thế nào bạn cũng xuống APT, nhưng có lẽ vì ko đủ thời gian lên bạn ko xuống được. CLB của bọn mình có 6 bàn Bóng bàn quy chuẩn được kê ngay ngắn tại nhà thi đấu của công ty ngay sát quốc lộ 4 E và sân vận động rất thuận tiện cho việc đi lại ( là CLB có cơ sở vật chất lớn nhất tỉnh Lào Cai ) nếu có dịp nào về quê ngoại thì alô cho mình theo SĐT sau: 0982.376.298 để mình tổ chức và sắp xếp giao lưu bóng bàn, các thành viên CLB APT tuy trình còn hạn chế nhưng cũng có khả năng tiếp bạn được nếu bạn cho đi trước 3 - 4 quả ?
 
Last edited:

duchieu

Trung Sỹ
Lần đấy mình thấy bạn giao lưu ở BBC vui quá mà không lên dự được vì cứ nghĩ thế nào bạn cũng xuống APT, nhưng có lẽ vì ko đủ thời gian lên bạn ko xuống được. CLB của bọn mình có 6 bàn Bóng bàn quy chuẩn được kê ngay ngắn tại nhà thi đấu của công ty ngay sát quốc lộ 4 E và sân vận động rất thuận tiện cho việc đi lại ( là CLB có cơ sở vật chất lớn nhất tỉnh Lào Cai ) nếu có dịp nào về quê ngoại thì alô cho mình theo SĐT sau: 0982.376.298 để mình tổ chức và sắp xếp giao lưu bóng bàn, các thành viên CLB APT tuy trình còn hạn chế nhưng cũng có khả năng tiếp bạn được nếu bạn cho đi trước 3 - 4 quả ?
nhất trí với anh,lần tới về quê em nhất định sẽ lên giao lưu với ae,em đánh bóng cũng vậy vậy thôi,cứ đồng bóng thôi anh nhé,không em lại không được trận nào thì hỏng
 

Dũng Gai

Moderator
nhất trí với anh,lần tới về quê em nhất định sẽ lên giao lưu với ae,em đánh bóng cũng vậy vậy thôi,cứ đồng bóng thôi anh nhé,không em lại không được trận nào thì hỏng
Chú khiêm tốn thế, xấp xỉ Phước điện lực còn gì?
 

binhyb

Moderator
Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm nay một số cao thủ như: Hải Ga Phường Duyên Hải ( bận công tác ), Dũng Gai BBC ( bận công tác ), Việt Lùn APT ( bận chữa bệnh thận ) ko tham gia được vì vậy chất lượng giải nội dung 36 - 45 cũng thiếu hấp dẫn, hy vọng năm sau giải sẽ tổ chức vào dịp giữa năm để hội tụ đầy đủ các cao thủ của BB Lào Cai. Giải Bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai kết thúc đã khép lại các chương trình thi đấu Bóng bàn chính thống do tỉnh, ngành tổ chức, nhân dịp năm 2012 sắp kết thúc, chuẩn bị đón chào năm mới năm 2013, TM ACE CLB Bóng bàn APT xin trân thành kính chúc mọi người mạnh khỏe an lành và hạnh phúc thường xuyên tham gia tập luyện bóng bàn để nâng cao sức khỏe và thành tích thi đấu các năm sau. Hẹn gặp lại vào năm 2013


Chúc mừng thành công Giải bb trung cao tuổi tỉnh LC năm 2012, Chúc mừng thành tích của các cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ đã đạt được ở các độ tuổi của giải. Đặc biệt chúc mừng thắng lợi lớn trong giải của CLB Apatit ẵm hàng chục giải lớn nhỏ ở độ trung tuổi, trong đó Duonggapaco ẵm 2 giải nhất( đơn và đôi nam) ! Với đà này phong trào bb trung cao tuổi LC và bb Apt hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới!
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng thành công Giải bb trung cao tuổi tỉnh LC năm 2012, Chúc mừng thành tích của các cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ đã đạt được ở các độ tuổi của giải. Đặc biệt chúc mừng thắng lợi lớn trong giải của CLB Apatit ẵm hàng chục giải lớn nhỏ ở độ trung tuổi, trong đó Duonggapaco ẵm 2 giải nhất( đơn và đôi nam) ! Với đà này phong trào bb trung cao tuổi LC và bb Apt hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới!
Cảm ơn anh Bình YB đã quan tâm đến Bóng bàn Lào Cai và APT, nhân dịp năm mới 2013 thay mặt ACE Bóng bàn APT chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe an lành và hạnh phúc, chúc Bóng bàn YB ngày càng phát triển
 

Duongapaco

Đại Tá
Sau giải Bóng bàn Trung cao tuổi tỉnh Lào Cai thấy Tâm khùng buồn buồn, mọi người bảo anh ấy chỉ đạt giải 3 ( thua Sơn XD ở trận BK, Tâm kỵ dơ bóng của Sơn ) nên buồn, có lẽ đúng thật và nỗi buồn đó đã theo Tâm khùng đến tận giải Bóng bàn nội bộ XN Khai thác 3 tổ chức vào ngày 29/12/2012 nên Tâm khùng đã thua Khôi Nhị trong trận chung kết đơn nam ở séc 5 với tỷ số: 6/11, xin chia sẻ với Tâm khùng, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, chỉ có thông qua tập luyện tốt và có tư duy chiến thuật, thay đổi cách đánh với từng đối thủ mới mong niềm vui đến nhiều thôi anh Tâm khùng ah, hy vọng năm 2013 anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong Bóng bàn
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Sau giải Bóng bàn Trung cao tuổi tỉnh Lào Cai thấy Tâm khùng buồn buồn, mọi người bảo anh ấy chỉ đạt giải 3 ( thua Sơn XD ở trận BK, Tâm kỵ dơ bóng của Sơn ) nên buồn, có lẽ đúng thật và nỗi buồn đó đã theo Tâm khùng đến tận giải Bóng bàn nội bộ XN Khai thác 3 tổ chức vào ngày 29/12/2012 nên Tâm khùng đã thua Khôi Nhị trong trận chung kết đơn nam ở séc 5 với tỷ số: 6/11, xin chia sẻ với Tâm khùng, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, chỉ có thông qua tập luyện tốt và có tư duy chiến thuật, thay đổi cách đánh với từng đối thủ mới mong niềm vui đến nhiều thôi anh Tâm khùng ah, hy vọng năm 2013 anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong Bóng bàn
Bác Tâm có nick ko mà anh Yên tâm sự, trao đổi ghê quá. Đúng là dạo này anh Tâm có hơi xuống phong độ tí nhưng mà em cũng nói thật:
1. Anh Tâm gặp bóng dị dị chút (Bóng anh Sơn thuộc dạng dị) là dễ đi nhanh. Sở trường anh Tâm thích bóng nặng để giật nhưng anh Sơn thì lại đôi công và ít cắt. Vậy là anh Tâm đã kỵ dơ rồi. Cách đánh của anh Sơn theo em đoán sẽ kỵ Hải ngót vì lối đánh của Hải Ngót là chậm chạp, lững thững và quả giao bóng khó lại sang bên tay phải rất yếu của anh Sơn. Ở Apatit, anh Sơn sẽ bắt nạt được nhiều người nữa, trừ ai biết cách khai thác quả phải hơi yếu của anh ấy;
2. Anh Tâm đánh bóng ngắn trên bàn quá hay, nhưng để bóng lỏng dài sang cả trái và phải thì anh ấy hay tự chết...
Hì, dù sao em vẫn đánh giá cao anh Tâm. Lối đánh của anh Tâm + tư duy chiến thuật của anh Yên = vô địch nhiều giải.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Tâm khùng ko có nick, nhưng từ ngày có bài viết về mình thỉnh thoảng dỗi dãi cũng lên VP XN nhờ anh Khôi mở xem diễn đàn Bóng bàn Lào Cai cho vui thôi, chú bắt bệnh Tâm khùng rất chuẩn, giải này Tâm khùng thua Sơn XD là giải thứ 2 rồi, còn Sơn thua Hải Ngót giải này cũng là giải thứ 2, đúng là kỵ dơ, trong bóng bàn có rất nhiều người kỵ dơ nhau và như thế mới tạo nên sức hấp dẫn phải ko em. Thi đấu với anh Tâm nếu đánh bóng ngắn trên bàn và để hắn hưng phấn thì dễ đi với hắn lắm, nhiều khi mình bảo anh em đánh với Tâm để hắn mất "Tiếng " chỉ còn " Hình " thôi thì thắng hắn ngon lắm, quả giật của Tâm tốt, dạo này chặn đẩy cũng ngon lành nhưng thiếu quả bạt và một số quả khác mà chỉ những người có tư duy sâu mới nhận ra. Chiều qua có mấy trận chào xuân năm mới Tâm đánh vẫn mang tâm trạng nặng nề lắm nên chí thắng Chung " Hằng " ở séc 5 thôi, có lẽ CLB APT phải thuê 1 bác sỹ tâm lý riêng cho Tâm khùng mất thôi em ah. Bọn anh có trận đôi nam giữa: Khao + Chính thách đấu với đôi Yên + Hà thời gian do MR Khao chủ động, nhờ em kết nối với MR Khao nhắc nhở thực hiện lời thách đấu này nhé
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Ok, em sẽ biết cách khuấy động. Trận đó bọn anh sẽ thắng 3-1. Lý do thì em đã khá hiểu do chú Khao đánh đôi không tốt lắm.
Em vẫn nói vui và trêu chú Khao với mọi người nhiều lần về cái Tên Khao bia của chú ấy. Nếu anh em thông cảm thì em xin bộc bạch về cái biệt hiệu giang Hồ đặt cho chú Khao là Khao bia một chút. Nhưng xin nhắc lại là anh em thông cảm thì mình mới bật mí vì nhỡ có người không thông cảm và hiểu cách chém gió này lại cho Dũng Gai tự cao tự đại sẽ mất hay đi.
Nhìn lại cột mốc vào đời trong bóng bàn thì em thấy thế này (có liên quan đến chú Khao bia chút):
1. Giải Đền Thượng năm 2000, một năm đầy bỡ ngỡ vì Dũng Gai mới ra trường (Lúc đó gọi là Dũng Thươnbg mại hoặc Dũng Chuội - mặt chuội). Kết quả của giải ấy: Dũng Chuội nhất, Chú Được thịt chó nhì, giải ba là chú Khao bia.
2. Thời gian thấm thoắt qua đi. Có nhiều trận độ, màu đi ăn cho vui đã phát sinh. Khởi điểm là cặp đôi Bình Đường sắt cặp với Dũng Chuội. Những năm 2000 đó thì đây là cặp nguy hiểm chuyên thịt các đôi góp tiền đi ăn. Đôi Dũng Bình đã "thịt" đôi Khao bia + Tú Quạ nhiều lần...
Nhân 1 dịp uống bia chém gió, bác Chính Út cao hứng: Đôi Chính + Khao mà đánh thì các đôi phong trào ko còn cửa. Ngay lúc đó, Dũng Chuội đã gạ 1 trận thịt chó cho đôi Dũng Chuội + Bình ĐS đánh với Chính + Khao tại sới đền thượng dưới sự chứng kiến của cả CLB và các hảo thủ sau này đã thành danh đó là: Dũng cờ bạc, Nam...
Kết thúc trận đấu 3-2, nghiêng về đôi Dũng + Bình. Đôi Chính + Khao vui vẻ góp dưa tại quán thịt chó Việt Trì.
Đôi Chính + Khao thua lại đổ cho không quen sới Đền Thượng. Nhất khoát phải đánh trận khác. Nhưng lần này bác Chính chọn đôi Dũng Doanh nghiẹp + Chính đánh với đôi Dũng Chuội + Bình ĐS.
Anh em CLB có sáng kiến là để cho khách quan trận này sẽ đánh tại sới: Hải Quan. Chả bên nào quen sân bãi cả, điều kiện như nhau. Giải thưởng là một bữa ăn trưa cho tất cả mọi người cổ vũ. Séc 1 Chính + Dũng DN dẫn Dũng + Bình 10 - 6. Không hiểu sao 10 - 10, rồi Dũng + Bình ăn lại 17 - 15. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về đôi Dũng + Bình.
Kể từ đó bác Chính cũng thận trọng với đôi Dũng + Bình không còn "hăng" như trước đây nữa...
3. Đó là những năm trước, còn những năm gần đây, rất cảm ơn anh Yên một lần mời CLB bia Gạch giao lưu ở Apatit. Giải này Dũng Gai cặp đôi với Trung Cộc, đánh 4 trận thắng cả 4. Lúc uống rượu tới tầm chú Trung Cộc "chém gió" tận mây xanh là đôi Dũng Gai + Trung cộc chả ngán đôi phong trào nào cả. Chú Khao bia nghe thấy ngứa tai liền thách đấu trận Chính + Khao gặp Trung Cộc + Dũng Gai.
Nhận được cú điện thoại này, Dũng Gai ok ngay, nhưng gần cuối giờ chiều hẹn thi đấu lại có tin buồn chú Trung cộc do "bận" nên không tham gia. Thôi thì đành lấy anh Biên chủ nhiệm CLB bia gạch ghép vào làm 1 đôi Biên + Dũng Gai đánh vơi Khao + Chính. Giới cá cược đương nhiên nghiêng về đôi Khao + Chính.
Nhưng kết thúc trận đấu, ko hiểu sao Biên + Dũng gai lại ăn Chính + Khao 3 - 1.
Từ những câu chuyện có liên quan đến chú Khao, sau này mọi người hỏi tại sao lại có Khao bia thì phải nói hài hước rằng: "Cứ đánh bia thì chú ấy thua và hay phải khao bia nên gọi biệt danh là" Khao bia" Thương hiệu ấy theo năm tháng vẫn sống mãi trong lòng giới hâm mộ.
Sắp tới, trận Yên + Hà gặp Chính + Khao bia sẽ là 1 cuộc so găng đẹp mắt và thêm một lần nữa củng cố cho Thương hiệu Khao bia đã đi vào truyền thuyết trong giới giang hồ...
Khách quan mà nói ở cái tuổi như chú Khao hiện nay đánh thế là quá hay, lớp trẻ theo được chú cũng khó qua. Trận thua bác Chính có thể chỉ là 1 tai nạn, nhưng cũng là 1 nỗi ám ảnh giống anh Tâm khùng bây giờ.
Sắp tới mà chú Khao + Bác Chính lại bại thì theo em, cũng cần tìm thêm 1 bác sỹ tâm lý...
Trận này em nhận chân quay video và pót lên youtube cho máu.
 
Last edited:

LaoCai

Binh Nhất
mấy hôm nay thấy mọi người bàn tán về kết quả bóng bàn nhiều quá mà quên mất một người đã rất thành công ở giải vừa qua minh áy náy lắm theo mình người đó là sơn xây dựng về trình độ cũng không thua kém bất cứ ai ở lứa tuổi mình nhưng mấy năm qua vận đen cứ đeo đuổi chưa bao giờ được đứng lên bục cao nhất mà năm nay lại lập được cú đúp theo mình mọi người nhìn đúng về đối thủ này người này rát nhiệt tình và cũng có tâm với bóng bàn đấy nếu trận chính thắng khao có thể ví như điện biên phủ trên không thì sơn đã làm nên trân trâu cảng
 

Dũng Gai

Moderator
mấy hôm nay thấy mọi người bàn tán về kết quả bóng bàn nhiều quá mà quên mất một người đã rất thành công ở giải vừa qua minh áy náy lắm theo mình người đó là sơn xây dựng về trình độ cũng không thua kém bất cứ ai ở lứa tuổi mình nhưng mấy năm qua vận đen cứ đeo đuổi chưa bao giờ được đứng lên bục cao nhất mà năm nay lại lập được cú đúp theo mình mọi người nhìn đúng về đối thủ này người này rát nhiệt tình và cũng có tâm với bóng bàn đấy nếu trận chính thắng khao có thể ví như điện biên phủ trên không thì sơn đã làm nên trân trâu cảng
Ok, bạn cứ làm 1 bài viết về anh Sơn cũng hay, giống bác Yên viết về anh Tâm khùng đó.
 

Duongapaco

Đại Tá
mấy hôm nay thấy mọi người bàn tán về kết quả bóng bàn nhiều quá mà quên mất một người đã rất thành công ở giải vừa qua minh áy náy lắm theo mình người đó là sơn xây dựng về trình độ cũng không thua kém bất cứ ai ở lứa tuổi mình nhưng mấy năm qua vận đen cứ đeo đuổi chưa bao giờ được đứng lên bục cao nhất mà năm nay lại lập được cú đúp theo mình mọi người nhìn đúng về đối thủ này người này rát nhiệt tình và cũng có tâm với bóng bàn đấy nếu trận chính thắng khao có thể ví như điện biên phủ trên không thì sơn đã làm nên trân trâu cảng
Bạn đã nói đúng về anh Lê Hồng Sơn hiện đang làm công tác kỹ thuật ở công ty XD rồi đấy. Anh ấy là người đam mê bóng bàn từ nhiều năm nay, lối đánh của anh ấy nhìn ko hoa mỹ như một số ACE khác nhưng lại hiệu quả, nếu thi đấu với anh ấy mà ko có tư duy chiến thuất tốt thì đi ngay. Ở CLB APT anh Tâm khùng là ví dụ điển hình cứ trận nào gặp anh Sơn XD là thua, mặc dù Tâm khùng chiến thắng nhiều người trên cơ anh Sơn XD. Năm 2012 mình biết anh Sơn đã đạt được 4 giải nhất như sau:
1. Giải nhất đôi nam nữ ( kẹp đôi với Lan Tây Điện lực ) trong giải vô địch tỉnh Lào Cai
2. Giải nhất đôi nam nữ ( kẹp đôi với chị Hiệp Long ) trong giải chung kết khối các cơ quan tỉnh Lào Cai
3. Giải nhất đơn nam ( Lứa tuổi 36 - 45 ) tại giải Bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai
4. Giải nhất đôi nam nữ ( kẹp đôi với Lan Tây Điện lực ) trong giải Bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai ( cứ kẹp đôi với Lan Tây là hay nhất lắm, năm nay nhường người khác nhé )
Mình đánh bóng bàn đã lâu nhưng chưa giải nào đánh đơn gặp anh Sơn cả, nhưng nhìn lối đánh ấy có lẽ mình cũng ko chịu được mất. Xin chúc mừng anh Sơn về những thành tích mà anh đã đạt được trong năm 2012 và sự cống hiến của anh đối với Bóng bàn Lào Cai trong những năm qua, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, gia đình an lành và hạnh phúc, thường xuyên tập luyện bóng bàn và thi đấu dành thành tích cao trong các giải năm 2013
 
Last edited:

LaoCai

Binh Nhất
một thống kẽ hoan hão dúng là anh cả của bòng bàn lào cai sao trận thi dấu của anh vói các đối thủ nhu đã hẹn chua diẽn ra có vuõng mác gì khõng anh mọi nguòi mong quá
 

Duongapaco

Đại Tá
một thống kẽ hoan hão dúng là anh cả của bòng bàn lào cai sao trận thi dấu của anh vói các đối thủ nhu đã hẹn chua diẽn ra có vuõng mác gì khõng anh mọi nguòi mong quá
Cảm ơn bạn LaoCai đã quan tâm đến trận tỷ thí giữa hai đôi bóng bàn cao tuổi tỉnh Lào Cai, phía đôi mình thì ko có vấn đề gì lắm, chỉ chờ đôi MR Chính và MR Khao tín hiệu là so găng thôi ( hôm thách đấu MR Khao là người hẹn thời gian đấu mà ) vì đấu ở nhà thi đấu mới và do các xếp trọng tài tỉnh điều hành nên mọi người cùng mong trận đấu này lắm, thế LaoCai nhận cửa bên nào đấy
 

Bình luận từ Facebook

Top