Giải Bóng Bàn Vô Địch Toàn Quốc -Báo Nhân Dân.

Clipper

Trung Uý
Ngay cả ZJK là bật thầy về BH vẫn né trái giật phải như thường
Xem pha 10-9 set 5 ZJK né trái giật phải quá đẹp.
Theo tôi giật trái là dùng khi bóng đối phương sang nhanh mình không chủ động hoàn toàn né giật ngay quả đầu, nhưng đến quả thứ 2 thứ 3 khi sức phản công của đối phương yếu đi, bóng chậm lại thì né giật để dứt điểm kết liễu
 

lion

Đại Tá
Cũng vì 3 cái trò đục chọi này mà mình phải chơi gai , đi giao lưu phong trào đến đâu cũng bắt gặp , trước đây chỉ có người già , bây giờ đến cả trẻ con cũng đục chọi như Xiếc .
Tất cả đều nói 1 câu , chơi TT cho vui , 1 vài chai nước ăn nhằm gì , phát thế này quen rồi ... :p:p:p .
Buồn nhất là những người dạy bb , nhận mình là thầy , nhưng lại toàn dạy bậy bạ , vớ vẫn .
Cực chẳng đã giờ cũng phải cho ae luyện và sử dụng mấy cái trò bẩn và hàng nóng này , để cho quen .

Ôi em ghét cái mặt này và cái cốt có tên tương tự lắm ;)
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Ôi em ghét cái mặt này và cái cốt có tên tương tự lắm ;)
mình mua cho ae trải nghiệm thôi , vì cụ già mà ăn nhiều cao thủ nhờ mặt này . Với mình thì nhiều người dùng mặt này , ăn nhiều người giỏi hơn mình , nhưng lại thua mình đậm .
 

QUÂN YÊN BÁI

Trung Uý
Vào đấu giải chuyên nghiệp nó khác nghiệp dư nhé mấy bác. Cái vdv Việt Nam thiếu là việc được cọ xát quốc tế thôi. Ai đi xem giải vừa rồi thấy khán giả đến xem đông nghịt và vô tay hưởng ứng thế nào thì chắc rất rõ. Chuyên nghiệp đỉnh cao có những pha bóng mà nghiệp dư không bh có được,Bóng bàn chuyên nghiệp các vdv giờ cống hiến những pha bóng đẹp chẳng khác gì thế giới. Còn ai hỏi sao đánh thế giới lại như gà mắc tóc thì nguyên nhân chỉ có 2 từ là " cọ xát " quá ít với quốc tế gây cảm giác sợ khi vào đấu thôi. :)). Nếu được đưa đi đấu nhiều thì những vdv triển vọng như tuấn anh , Tú mẩu, Đạt trố chắc chắn sẽ chơi sòng phẳng với nhiều vdv thế giới .
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vào đấu giải chuyên nghiệp nó khác nghiệp dư nhé mấy bác. Cái vdv Việt Nam thiếu là việc được cọ xát quốc tế thôi. Ai đi xem giải vừa rồi thấy khán giả đến xem đông nghịt và vô tay hưởng ứng thế nào thì chắc rất rõ. Chuyên nghiệp đỉnh cao có những pha bóng mà nghiệp dư không bh có được,Bóng bàn chuyên nghiệp các vdv giờ cống hiến những pha bóng đẹp chẳng khác gì thế giới. Còn ai hỏi sao đánh thế giới lại như gà mắc tóc thì nguyên nhân chỉ có 2 từ là " cọ xát " quá ít với quốc tế gây cảm giác sợ khi vào đấu thôi. :)). Nếu được đưa đi đấu nhiều thì những vdv triển vọng như tuấn anh , Tú mẩu, Đạt trố chắc chắn sẽ chơi sòng phẳng với nhiều vdv thế giới .
Quân đã được tận mắt xem level thế giới đánh bóng chưa?
Tất nhiên thi thoảng sẽ có vài pha bóng tạo ra cho người xem cảm giác giống như với trình độ cao của TG, nhưng nó chỉ là giống về hình thức thôi chứ chất lượng thì khác hẳn.

Việc cọ xát Quân nói rất đúng nhưng nó ko phải là lý do duy nhất, vấn đề của BBVN nó nhiều hơn thế.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Ranh giới nào giữa bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư?

Hiện nay có thể nói phong trào bóng bàn Việt Nam đang phát triển cực thịnh, chưa bao giờ phong trào lại mạnh mẽ như bây giờ. Các VĐV phong trào của chúng ta thi thoảng vẫn được cọ sát với các VĐV chuyên nghiệp, và đôi khi vẫn thắng các VĐV chuyên nghiệp ngay ở trong các giải đấu.

Thế nào là chuyên nghiệp và thế nào là nghiệp dư? Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Lâm Gai... là nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Chắc không nhiều người biết những cái tên này đã từng làm mưa làm gió tại các giải trẻ toàn quốc, đã đi tập huấn trung quốc, thậm chí đại diện cho Việt Nam thi đấu Quốc Tế... Khi họ nghỉ bóng bàn đỉnh cao cũng là thời điểm họ lĩnh hội được đầy đủ kỹ thuật, chiến thuật... từ quá trình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, sau này ra thi đấu nghiệp dư họ được thi đấu cọ sát nhiều, qua đó nâng cao trình độ, kinh nghiệm trận mạc sau mỗi giải đấu. Bản thân họ không thua kém chuyên nghiệp hiện tại là chuyện bình thường.

Họ có hay được như chuyên nghiệp hay không? Xin thưa họ chắc chắn không đủ sức cạnh tranh với các VĐV chuyên nghiệp, khi chơi nghiệp dư họ chỉ cần thắng 1, 2 trận trước VĐV chuyên nghiệp là có thể có 1 tên tuổi nhất định, còn tại giải VĐGQ, muốn được ghi tên mình trên bảng vàng thì cần phải chiến thắng mọi đối thủ.

Ví như Đinh Quang Linh vô địch quốc gia năm 2008, lúc nào cũng là tay vợt hàng đầu Việt Nam nhưng phải mất tới 7 năm sau mới lại trở lại được ngôi vô địch Việt Nam. Vì 1 lý do rất đơn giản, chức VĐQG ai cũng thèm muốn đạt được 1 lần trong đời, nhưng muốn đạt được nó cần phải có trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và rất nhiều thứ khác. Những cái tên đang rất được yêu mến như Tú Mẩu, Đạt Trố, Tuấn Anh... đều chưa 1 lần được chạm vào chức VĐGQ.

Bản thân mình nhận định những VĐV đỉnh cao của phong trào như Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Tuấn Nam Định... hiện đang dưới những VĐV top đầu của Việt Nam khoảng 2 bóng, và dĩ nhiên 2 bóng vào trong 1 trận đấu bất kỳ thì điều gì cũng có thể xảy ra.
 
Quân đã được tận mắt xem level thế giới đánh bóng chưa?
Tất nhiên thi thoảng sẽ có vài pha bóng tạo ra cho người xem cảm giác giống như với trình độ cao của TG, nhưng nó chỉ là giống về hình thức thôi chứ chất lượng thì khác hẳn.

Việc cọ xát Quân nói rất đúng nhưng nó ko phải là lý do duy nhất, vấn đề của BBVN nó nhiều hơn thế.
Em thấy bác nói chuẩn quá, nhìn mấy anh nghiệp dư chỗ ta đây đánh thôi thấy hoa cả mắt rồi, nhưng lên đấu giải chuyên nghiệp thì xẹp ngay. Không biết cỡ như Ma Long, Zhang Jike mà cho đánh với hạng nhất VN mình ĐInh Quang Linh thì cách nhau tầm mấy bóng vậy anh?
 

tcgroup

Bố cu Tít
Em thấy bác nói chuẩn quá, nhìn mấy anh nghiệp dư chỗ ta đây đánh thôi thấy hoa cả mắt rồi, nhưng lên đấu giải chuyên nghiệp thì xẹp ngay. Không biết cỡ như Ma Long, Zhang Jike mà cho đánh với hạng nhất VN mình ĐInh Quang Linh thì cách nhau tầm mấy bóng vậy anh?

Đội tuyển mình dưới bọn đội tuyển Tàu tầm 6-7 bóng bác nhé. Thời đội tuyển gồm Quỳnh, Quốc, Hải thi đấu với đội tuyển Trung Quốc nhiều lần ngay trong giải và trong các kỳ tập huấn của đội Việt Nam.

Bóng chấp kia là chính VĐV của mình khẳng định sau khi được chạm trán với các VĐV TQ. Ngay cả đội tuyển nữ của họ mình cũng không thắng được, ĐKQ có 1 lần đánh tập thắng Liu Shiwen :D
 

gaumeo

Đại Tá
Quân đã được tận mắt xem level thế giới đánh bóng chưa?
Tất nhiên thi thoảng sẽ có vài pha bóng tạo ra cho người xem cảm giác giống như với trình độ cao của TG, nhưng nó chỉ là giống về hình thức thôi chứ chất lượng thì khác hẳn.

Việc cọ xát Quân nói rất đúng nhưng nó ko phải là lý do duy nhất, vấn đề của BBVN nó nhiều hơn thế.
Lần trước em với anh @Trạng .... CÁ anh @o3ma làm phụ đề cho clip của Đường Kiến Quân hay thế mà lại dừng mất. Khi nào rảnh thì mấy anh em làm nốt đi nhé. Để anh tìm chỗ làm vài ly cho 3 anh em họp bàn được không?
 
Ranh giới nào giữa bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư?

Hiện nay có thể nói phong trào bóng bàn Việt Nam đang phát triển cực thịnh, chưa bao giờ phong trào lại mạnh mẽ như bây giờ. Các VĐV phong trào của chúng ta thi thoảng vẫn được cọ sát với các VĐV chuyên nghiệp, và đôi khi vẫn thắng các VĐV chuyên nghiệp ngay ở trong các giải đấu.

Thế nào là chuyên nghiệp và thế nào là nghiệp dư? Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Lâm Gai... là nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Chắc không nhiều người biết những cái tên này đã từng làm mưa làm gió tại các giải trẻ toàn quốc, đã đi tập huấn trung quốc, thậm chí đại diện cho Việt Nam thi đấu Quốc Tế... Khi họ nghỉ bóng bàn đỉnh cao cũng là thời điểm họ lĩnh hội được đầy đủ kỹ thuật, chiến thuật... từ quá trình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, sau này ra thi đấu nghiệp dư họ được thi đấu cọ sát nhiều, qua đó nâng cao trình độ, kinh nghiệm trận mạc sau mỗi giải đấu. Bản thân họ không thua kém chuyên nghiệp hiện tại là chuyện bình thường.

Họ có hay được như chuyên nghiệp hay không? Xin thưa họ chắc chắn không đủ sức cạnh tranh với các VĐV chuyên nghiệp, khi chơi nghiệp dư họ chỉ cần thắng 1, 2 trận trước VĐV chuyên nghiệp là có thể có 1 tên tuổi nhất định, còn tại giải VĐGQ, muốn được ghi tên mình trên bảng vàng thì cần phải chiến thắng mọi đối thủ.

Ví như Đinh Quang Linh vô địch quốc gia năm 2008, lúc nào cũng là tay vợt hàng đầu Việt Nam nhưng phải mất tới 7 năm sau mới lại trở lại được ngôi vô địch Việt Nam. Vì 1 lý do rất đơn giản, chức VĐQG ai cũng thèm muốn đạt được 1 lần trong đời, nhưng muốn đạt được nó cần phải có trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và rất nhiều thứ khác. Những cái tên đang rất được yêu mến như Tú Mẩu, Đạt Trố, Tuấn Anh... đều chưa 1 lần được chạm vào chức VĐGQ.

Bản thân mình nhận định những VĐV đỉnh cao của phong trào như Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Tuấn Nam Định... hiện đang dưới những VĐV top đầu của Việt Nam khoảng 2 bóng, và dĩ nhiên 2 bóng vào trong 1 trận đấu bất kỳ thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Hi em chào anh admin ạ!
Em xin có ý kiến chút xíu, là nếu chơi đúng luật của chuyên nghiệp em nghĩ hạng A1 nghiệp dư cách tuyển VN khoảng 3,4 bóng tức là một khoảng cách rất lớn. Thực tế ở giải tầm VĐTQ thì em chưa thấy nghiệp dư nào ăn được tuyển QG cả, có ăn là ăn may trong 1,2 trận đánh giải nhỏ mà ở đó trọng tài cho chơi theo luật rừng thôi, chỉ cần bắt giao bóng chặt vào là dân nghiệp dư hết chơi, mà có chơi như thế mới bị gọi là nghiệp dư
P/S: Ý kiến nhỏ và hàm ý cũng nhỏ thôi ạ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Lần trước em với anh @Trạng .... CÁ anh @o3ma làm phụ đề cho clip của Đường Kiến Quân hay thế mà lại dừng mất. Khi nào rảnh thì mấy anh em làm nốt đi nhé. Để anh tìm chỗ làm vài ly cho 3 anh em họp bàn được không?
Đường Kiến Quân anh hết hứng rồi, chủ yếu là do kỹ thuật nó không còn mới nữa, hơn nữa, dài mà nói nhiều, làm phụ đề rất vất vả

giờ làm theo kiểu KHẨU QUYẾT thôi, chứ làm kiểu kia mệt mỏi lắm, tốn thời gian kinh khủng
 

QUÂN YÊN BÁI

Trung Uý
Quân đã được tận mắt xem level thế giới đánh bóng chưa?
Tất nhiên thi thoảng sẽ có vài pha bóng tạo ra cho người xem cảm giác giống như với trình độ cao của TG, nhưng nó chỉ là giống về hình thức thôi chứ chất lượng thì khác hẳn.

Việc cọ xát Quân nói rất đúng nhưng nó ko phải là lý do duy nhất, vấn đề của BBVN nó nhiều hơn thế.
Vấn đề thì mn đều biết thôi a.nhưng tình hình hiện nay bộ máy liên đoàn ko có tiếng nói chung thì biện pháp trước mắt và tốt nhất hiện tại là pp đi thi đấu quốc tế . còn e chưa bh đc xem vdv như zhang jike ma long đánh ở ngoài bh, nhưng cũng được chạm chán vdv tuyển quảng tây tại giải Hoàng thạch trên tuyển mình tầm 2-3 bóng nên cũng có cái nhìn riêng, còn vdv thế giới trên đội tuyển mình tầm 4 đến 6 bóng tùy vdv khá xa tưowng đương hạng A đánh hạng E :)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ranh giới nào giữa bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư?

Hiện nay có thể nói phong trào bóng bàn Việt Nam đang phát triển cực thịnh, chưa bao giờ phong trào lại mạnh mẽ như bây giờ. Các VĐV phong trào của chúng ta thi thoảng vẫn được cọ sát với các VĐV chuyên nghiệp, và đôi khi vẫn thắng các VĐV chuyên nghiệp ngay ở trong các giải đấu.

Thế nào là chuyên nghiệp và thế nào là nghiệp dư? Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Lâm Gai... là nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Chắc không nhiều người biết những cái tên này đã từng làm mưa làm gió tại các giải trẻ toàn quốc, đã đi tập huấn trung quốc, thậm chí đại diện cho Việt Nam thi đấu Quốc Tế... Khi họ nghỉ bóng bàn đỉnh cao cũng là thời điểm họ lĩnh hội được đầy đủ kỹ thuật, chiến thuật... từ quá trình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, sau này ra thi đấu nghiệp dư họ được thi đấu cọ sát nhiều, qua đó nâng cao trình độ, kinh nghiệm trận mạc sau mỗi giải đấu. Bản thân họ không thua kém chuyên nghiệp hiện tại là chuyện bình thường.

Họ có hay được như chuyên nghiệp hay không? Xin thưa họ chắc chắn không đủ sức cạnh tranh với các VĐV chuyên nghiệp, khi chơi nghiệp dư họ chỉ cần thắng 1, 2 trận trước VĐV chuyên nghiệp là có thể có 1 tên tuổi nhất định, còn tại giải VĐGQ, muốn được ghi tên mình trên bảng vàng thì cần phải chiến thắng mọi đối thủ.

Ví như Đinh Quang Linh vô địch quốc gia năm 2008, lúc nào cũng là tay vợt hàng đầu Việt Nam nhưng phải mất tới 7 năm sau mới lại trở lại được ngôi vô địch Việt Nam. Vì 1 lý do rất đơn giản, chức VĐQG ai cũng thèm muốn đạt được 1 lần trong đời, nhưng muốn đạt được nó cần phải có trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và rất nhiều thứ khác. Những cái tên đang rất được yêu mến như Tú Mẩu, Đạt Trố, Tuấn Anh... đều chưa 1 lần được chạm vào chức VĐGQ.

Bản thân mình nhận định những VĐV đỉnh cao của phong trào như Minh Thái Bình, Phú Sóc, Việt Hưng Yên, Tuấn Nam Định... hiện đang dưới những VĐV top đầu của Việt Nam khoảng 2 bóng, và dĩ nhiên 2 bóng vào trong 1 trận đấu bất kỳ thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Bạn phó tổng thư ký của Liên đoàn nói mà ko suy nghĩ cho chín chắn.
Thứ nhất, Minh TB, Tuấn Nam Định, Hà YB, Lâm gai hay thậm chí là cả Việt HY đều chưa bao giờ được gọi là VĐV chuyên nghiệp. Họ mới chỉ được đào tạo bài bản ở lứa nhi đồng (Tuấn, Minh) hoặc đến tuyển trẻ (Việt HY) hoặc phủi 99% (Hà YB). Theo đúng chuẩn, họ chưa được coi là pro, thế nào là chuyên nghiệp bạn tự xem lại.
Thứ hai, lấy việc nguồn gốc của họ ra để biện minh cho sự kém cỏi của những VĐV đang chơi đỉnh cao là ngụy biện. Bạn quá hiểu, chit cần 03-06 tháng ko được luyện tập đúng nghĩa thì trình độ của dân được đào tạo, ăn tập chính quy sẽ xuống thảm hại thế nào. Vậy bạn có nhớ Việt cò nó bỏ tập bao nhiêu năm rồi ko, bạn có biết Minh với Tuấn nó nghỉ năng khiếu mười mấy năm rồi ko?
Thứ ba, xin hỏi là bạn thấy BB đỉnh cao của mình kém hay dân phong trào của mình hay khi mà bạn "tự sướng" là vui vì khoảng cách nó gần đến vậy. Các VĐV có vui ko khi năm nào cũng chui xuống phong trào để chơi, rồi bị ăn thịt. Nếu bạn đề cao phong trào thì bạn đang tát vào mặt liên đoàn đấy.
Cuối cùng, mình mong là bạn sẽ trả lại cho anh em hâm mộ niềm vui được chơi bóng và xem bóng thuần chất "đường phố" của bọn tôi. Cả năm trời, có mấy khi anh em hạng A được thi đấu với nhau, khán giả được xem những trận cầu đinh? Bạn cứ trộn lẫn chuyên với ko chuyên vào nhau ở giải cuối mùa làm gì? Xem mấy trận đó nó chán kinh khủng, chẳng có ý nghĩa gì.
 

gaumeo

Đại Tá
Đường Kiến Quân anh hết hứng rồi, chủ yếu là do kỹ thuật nó không còn mới nữa, hơn nữa, dài mà nói nhiều, làm phụ đề rất vất vả

giờ làm theo kiểu KHẨU QUYẾT thôi, chứ làm kiểu kia mệt mỏi lắm, tốn thời gian kinh khủng
Không phụ đề thì lồng tiếng (Việt) cũng được, chắc tốn ít thời gian hơn
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vấn đề thì mn đều biết thôi a.nhưng tình hình hiện nay bộ máy liên đoàn ko có tiếng nói chung thì biện pháp trước mắt và tốt nhất hiện tại là pp đi thi đấu quốc tế . còn e chưa bh đc xem vdv như zhang jike ma long đánh ở ngoài bh, nhưng cũng được chạm chán vdv tuyển quảng tây tại giải Hoàng thạch trên tuyển mình tầm 2-3 bóng nên cũng có cái nhìn riêng, còn vdv thế giới trên đội tuyển mình tầm 4 đến 6 bóng tùy vdv khá xa tưowng đương hạng A đánh hạng E :)

Em thấy bác nói chuẩn quá, nhìn mấy anh nghiệp dư chỗ ta đây đánh thôi thấy hoa cả mắt rồi, nhưng lên đấu giải chuyên nghiệp thì xẹp ngay. Không biết cỡ như Ma Long, Zhang Jike mà cho đánh với hạng nhất VN mình ĐInh Quang Linh thì cách nhau tầm mấy bóng vậy anh?
Em cứ tạm tính theo Quân nói, khoảng cách đó có thể nói là mênh mông bể sở.
 

Bình luận từ Facebook

Top