WTT Champions Frankfurt

conduongs

Đại Tá
lần thứ 2 chen meng thua bernadette
Kiểu như ăn được một lần rồi lần sau là quen ngay. Thời điểm căng thẳng HLV Malin còn phải nới khóa áo thì biết sức nóng nó thế nào rồi. Học trò cưng để thua thì cũng muối mặt, SYS thì thầy khác, còn Chen meng lại là trò cưng của MaLin
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Kịch bản không như vậy rồi bác ah LJK đã không qua được ải của Lim JongHoan. Có lẽ với lối đánh quá thuần, giống như khuôn mặt và mái tóc của LJK vậy mà không khó để Lim kết thúc với tỷ số 3-1. Không tận dụng được bất kỳ một lợi thế nào, lại thêm tâm lý vào những giây quyết định đã khiến cho HLV Wuang Hao không thể thất vọng hơn vì người học trò này.
Xem mấy trận tối nay bất ngờ quá!
- Chen Meng yếu trái và chết vì mổ ngang, ngang lên, mình cho là đã đọc sai xoáy và đưa ra giải pháp chưa hợp lý lắm. Giả sử bóng có sang thì cũng chưa chắc làm khó đươc Szocs vì sẽ là bóng xoáy lên và Szocs cũng rất nhanh, có thể sàng ra phản công ngay tức khắc.
- Trận Jiang JingKun vs Lim JongHoon thì thực ra thua cũng không quá bất ngờ lắm vì mình không nghĩ Liang quá nổi trội so với Lim, đã thế còn thuận tay trái nên áp đảo được tương đối.
- Fan ZhenDong không hiểu đang có vấn đề gì không mà không trội hơn để thua như vậy?! Tối nay đôi nam Hàn Quốc phải nói là đã thi đấu rất thành công, tạo ra địa chấn ấn tượng và mạnh mẽ, phá vỡ bùa của em :)
 

Anhswang57

Trung Uý
nó đánh 2 càng cả ngắn lẫn dài, quả nào cũng phang hết tay mà toàn vào bàn thì ai đỡ nổi, FZD thì vẫn vậy thôi, ngu bỏ mẹ, bí k biết điều chỉnh chiến thuật, cứ đánh 1 kiểu từ đầu tới cuối, còn WH thì chỉ đạo như shit
FZD gặp hôm xuống vs đối thủ lên đồng thôi chứ bác bảo số 1 TG mà ngu thì còn ai khôn hơn nữa :D
 

conduongs

Đại Tá
FZD gặp hôm xuống vs đối thủ lên đồng thôi chứ bác bảo số 1 TG mà ngu thì còn ai khôn hơn nữa :D
Hôm qua LSS nó đánh quả nào cũng vào, nhất là đòn trái tay vẩy hết lực, bóng đi căng đét vào không đỡ được, nó đánh kiểu đó trận nào thua thì thua cực nhanh, hai càng trái phải toàn tung như không còn quả hai, Fan thì cứ bình tĩnh chờ đối thủ mắc sai lầm, nhưng một ngày đẹp cho Lee là điều đó không xảy ra.
 

conduongs

Đại Tá
Xem mấy trận tối nay bất ngờ quá!
- Chen Meng yếu trái và chết vì mổ ngang, ngang lên, mình cho là đã đọc sai xoáy và đưa ra giải pháp chưa hợp lý lắm. Giả sử bóng có sang thì cũng chưa chắc làm khó đươc Szocs vì sẽ là bóng xoáy lên và Szocs cũng rất nhanh, có thể sàng ra phản công ngay tức khắc.
CM cũng là số 1 và só 2 thế giới rồi, cũng không yếu trái. Trong số mấy VĐV nữ tuyển china thì CM, WMY, SYS thì mỗi người đều có quả trái riêng biệt. Trận thua hôm qua có lẽ đến từ CM là nhiều, không điều chỉnh tốt, Vì Szocs vẫn lối chơi vậy không có nhiều pha lên đồng, mà ở đây là ở CM không thích nghi kịp. Trong các màn đôi công đặc biệt là đôi công trái, thay vì gặp các đối thủ Nhật, Hàn, hay trong nội bộ tuyển khi đã lên trái là chỉ thi thố xem ai tua nhanh hơn ai lụa miếng đẩy góc trống. Còn riêng với Szocs khi lên trái SZ đứng xa bàn hơn, quả trái của SZ thêm chút vẩy cổ tay nó tăng xoáy, đường bóng đi dài, nhịp chậm lại khiến CM không tua nhanh gần bàn được, đã không đúng sở trường rồi, lại thêm khi sang bên bàn bóng đi lại có chút xoáy sẽ chồm lên khiến CM có đôi công lại cũng không ác tạo cho SZ có cơ hội thủ bền.
Với đòn phải của SZ cũng không nhanh là mấy nhưng cũng do lối đánh của SZ đánh phải bao giờ cũng hạ thấp vợt giật moi, xung dù bóng sang có chút chậm nhưng cứ sang bàn là bóng đi chồm lên, quỹ đạo cũng có chút khác, khiến CM cũng không tung ra đòn mạnh được như vẫn thường thấy. Cũng khen cho SZ là biến hóa secvit loạn hết lên không cho CM có cơ hội làm quen kịp. Và cũng phải kể đến một bên ăn một điểm thì như vớ được vàng, hét thì thôi rồi, còn một bên mất một điểm mặt xị ra, hai thái cực tâm lý đã khác, thâm nữa áp lực thứ hạng trên nhiều bậc để rơi vào thế bí cũng khiến CM tâm lý kém đi/ Và đương nhiên rồi, nụ cười rạng rỡ ở thế không thể tin được đã gọi tên Szocs vối bao nỗ lực khi để CM gỡ được 2 match point, tưởng cơ hội đã chấm dứt với SZ, nhưng với sự quyết tâm, và một tinh thần thép đã đem lại quả ngọt cho SZ. Giờ đây các hãng thời trang bikini lại thi nhau ký hợp đồng với SZ. Chỉ tiếc rằng ông bầu VKT không đam mê bóng bàn nếu không qua vụ này có khi lại ký độc quyền Venus với SZ ấy chứ khi mà NT đã được quân triều đình bế đi và chưa tìm được ai thay thế xứng đáng
 

lion

Đại Tá
Tuy dự đoán sai, nhưng cũng vui vì các tay vợt nước khác đã có biện pháp khắc chế các tay vợt China sừng sỏ, thế giới lại có thêm niềm hi vọng và tự hào. Đoán tiếp kết quả đê :)
- Đơn nam: Sau khi thắng Fan ZhenDong hiển nhiên tâm lý và sự tự tin của Lee SangSu đã lên rất cao, đối thủ dù là Qiu Dang hay Lebrun thì có lẽ cũng không ngán, trận này khả năng cu em người Pháp sẽ thắng Qiu Dang, hay ở chỗ hai tay vợt đều dùng CP! Ma Long chắc sẽ không sảy chân trước Omar, vào TK gặp Ovcharov thì cũng không ngại vì 2 anh đều già như nhau, nhưng độ ổn định thì rõ ràng Ma Long vẫn nhỉnh hơn Ovcharov nhiều, vote 1 vé cho Ma Long. Như vậy, BK1 sẽ là đối đầu giữa Ma Long và Lee SangSu, khả năng Ma Long thắng 60/40. Nhánh kia thì khả năng Harimoto vs Lin YunJu tại TK cao, còn lại Wang ChuQin vs Lim JongHoon thì cơ hội sẽ nghiêng về Wang ChuQin nhiều hơn bởi tính bất ngờ sẽ ít hơn. Trận BK2 sẽ là cuộc đối đầu giữa Wang ChuQin vs Lin YunJu, em không đánh giá cao cửa vào BK của Harimoto lắm bởi cu cậu gần đây phong độ thất thường, không vào sâu, tầm 16, TK là quay đầu.
- Đơn nữ: Bé yêu Shin YuBin vào đến TK là đúng trình độ, nhưng gặp Sun YingSha hơn hẳn thì thua là đương nhiên rồi, quan trọng là đánh đấm thế nào thôi. Còn lại Ito sẽ hẹn Wang YiDi tại TK, Ito cũng hay màu mè, gặp Wang YiDi trâu bò có lẽ không chịu được nhiệt. Còn lại đến BK khả năng Hayata sẽ gặp Wang ManYu, nếu Wang ManYu mà thua trước đó nữa thì lần này về 2 HLV sẽ bị trừ lương mấy tháng :)
 

conduongs

Đại Tá
Tuy dự đoán sai, nhưng cũng vui vì các tay vợt nước khác đã có biện pháp khắc chế các tay vợt China sừng sỏ, thế giới lại có thêm niềm hi vọng và tự hào. Đoán tiếp kết quả đê :)
- Đơn nam: Sau khi thắng Fan ZhenDong hiển nhiên tâm lý và sự tự tin của Lee SangSu đã lên rất cao, đối thủ dù là Qiu Dang hay Lebrun thì có lẽ cũng không ngán, trận này khả năng cu em người Pháp sẽ thắng Qiu Dang, hay ở chỗ hai tay vợt đều dùng CP! Ma Long chắc sẽ không sảy chân trước Omar, vào TK gặp Ovcharov thì cũng không ngại vì 2 anh đều già như nhau, nhưng độ ổn định thì rõ ràng Ma Long vẫn nhỉnh hơn Ovcharov nhiều, vote 1 vé cho Ma Long. Như vậy, BK1 sẽ là đối đầu giữa Ma Long và Lee SangSu, khả năng Ma Long thắng 60/40. Nhánh kia thì khả năng Harimoto vs Lin YunJu tại TK cao, còn lại Wang ChuQin vs Lim JongHoon thì cơ hội sẽ nghiêng về Wang ChuQin nhiều hơn bởi tính bất ngờ sẽ ít hơn. Trận BK2 sẽ là cuộc đối đầu giữa Wang ChuQin vs Lin YunJu, em không đánh giá cao cửa vào BK của Harimoto lắm bởi cu cậu gần đây phong độ thất thường, không vào sâu, tầm 16, TK là quay đầu.
- Đơn nữ: Bé yêu Shin YuBin vào đến TK là đúng trình độ, nhưng gặp Sun YingSha hơn hẳn thì thua là đương nhiên rồi, quan trọng là đánh đấm thế nào thôi. Còn lại Ito sẽ hẹn Wang YiDi tại TK, Ito cũng hay màu mè, gặp Wang YiDi trâu bò có lẽ không chịu được nhiệt. Còn lại đến BK khả năng Hayata sẽ gặp Wang ManYu, nếu Wang ManYu mà thua trước đó nữa thì lần này về 2 HLV sẽ bị trừ lương mấy tháng :)
Nhánh ML cá nhân mình vote một vé vào bán kết gặp ML cho Lebrun. Nữ trừ có chút bất ngời vừa qua của trận Chen meng thì có lẽ nhìn cục diện không có gì đột biến khi hai VĐV ito và Hayata cũng không quá xa lạ với team nữ china. Vả củ xảy chân của CM đã là hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ team nữ china trong những trận tới mà có lẽ BHL cũng phải dồn hết tâm huyết đưa ra chiến thuật an toàn hiệu quả nhất cho toàn đội
 

Bình luận từ Facebook

Top