WTT Champions Frankfurt

bachikho

Đại Tá
FB_IMG_1698414600930.jpg

1698478002348.png

FB_IMG_1698449076779.jpg
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Với phong độ như hiện tại khả năng ML gặp WCQ ở trận chung kết cao. 4 anh em nhà ML thì xem ra nhánh của WCQ có phần dễ thở hơn. Trở ngại lớn nhất chính là việc vượt qua nhau giữa FZD và ML thôi
 

lion

Đại Tá
Với phong độ như hiện tại khả năng ML gặp WCQ ở trận chung kết cao. 4 anh em nhà ML thì xem ra nhánh của WCQ có phần dễ thở hơn. Trở ngại lớn nhất chính là việc vượt qua nhau giữa FZD và ML thôi
Chưa biết, nếu Fan ZhenDong kịp phục hồi thì Ma Long cũng khó ăn thằng em. Vé CK cũng rất khó tuột khỏi tay Wang ChuQin!
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Hôm qua xem được vài trận, tuy chưa phải là những trận đinh hấp dẫn nhưng rõ ràng các tay vợt hàng đầu bao giờ cũng cho các trận đấu chất lượng hơn hẳn. Dưới đây là một số ấn tượng của em về vài trận đã xem:
- Trận Hirano vs Harimoto em, con bé Hirano nhìn mặt nó câng câng ghét thật, thái độ thi đấu tương đối khó chịu, không phải nó cười, mà là cười theo kiểu mỉa mai, khinh khỉnh, tạo ấn tượng rất khó chịu cho đối thủ, cái tật tốn thời gian khi chuẩn bị phát bóng đã được nhận 1 thẻ vàng và kết quả là bị con Harimoto em nó thịt cho 3-1 rất hài lòng!
- Pitchford vs Shinozuka, dù tay vợt Nhật Bản đã rất cố gắng nhưng em vẫn cảm thấy nó chỉ thi đấu hay trong nước với các pha phòng thủ tốt và đôi công đều do đó là lối đánh chung của các tay vợt Nhật Bản. Tuy nhiên gặp phải đối thủ dài rộng hơn thì hoàn toàn lép vế, nếu không có độ ác hiểm như Koki thì rất khó ăn lại các tay vợt nước ngoài như Pitchford. Nhiều khi em cảm giác các tay vợt Nhật Bản có hơi hướng nghệ sĩ trong trận đấu, điều đó khiến họ khó trở thành độc tài để lên ngôi cao. Gần đây thấy có Ito có tinh thần sát thủ nhưng đang sa sút, tương tự là Hayata tương đối thành công.
- Fan ZhenDong vs Moregard có thể coi là trận đấu hay bởi hai bên có lối chơi rất cống hiến, tất nhiên phần thắng thuộc về Fan ZhenDong nhưng phải nói lối chơi của Moregard cũng rất khó chịu.
- Cuối cùng, em không xem nhưng muốn nói về trận đấu giữa Suthasini vs Chen Meng (dưới), ae thấy tay vợt China rất áp đảo đối phương, là tay vợt hàng đầu của khu vực ĐNÁ trong những năm gần đây, khoảng cách là rất lớn xét về đẳng cấp chuyên nghiệp thế giới. Thôi, ae tự liên hệ với bóng bàn trong nước, đây cũng là vấn đề mà trong các topic liên quan đến so sánh trình độ ae cũng đều có sự liên hệ giữa VĐV China với ĐNÁ và Việt Nam.
Screen Shot 2023-10-31 at 11.23.55.png
 

mintprin

Binh Nhì
Hôm qua xem được vài trận, tuy chưa phải là những trận đinh hấp dẫn nhưng rõ ràng các tay vợt hàng đầu bao giờ cũng cho các trận đấu chất lượng hơn hẳn. Dưới đây là một số ấn tượng của em về vài trận đã xem:
- Trận Hirano vs Harimoto em, con bé Hirano nhìn mặt nó câng câng ghét thật, thái độ thi đấu tương đối khó chịu, không phải nó cười, mà là cười theo kiểu mỉa mai, khinh khỉnh, tạo ấn tượng rất khó chịu cho đối thủ, cái tật tốn thời gian khi chuẩn bị phát bóng đã được nhận 1 thẻ vàng và kết quả là bị con Harimoto em nó thịt cho 3-1 rất hài lòng!
- Pitchford vs Shinozuka, dù tay vợt Nhật Bản đã rất cố gắng nhưng em vẫn cảm thấy nó chỉ thi đấu hay trong nước với các pha phòng thủ tốt và đôi công đều do đó là lối đánh chung của các tay vợt Nhật Bản. Tuy nhiên gặp phải đối thủ dài rộng hơn thì hoàn toàn lép vế, nếu không có độ ác hiểm như Koki thì rất khó ăn lại các tay vợt nước ngoài như Pitchford. Nhiều khi em cảm giác các tay vợt Nhật Bản có hơi hướng nghệ sĩ trong trận đấu, điều đó khiến họ khó trở thành độc tài để lên ngôi cao. Gần đây thấy có Ito có tinh thần sát thủ nhưng đang sa sút, tương tự là Hayata tương đối thành công.
- Fan ZhenDong vs Moregard có thể coi là trận đấu hay bởi hai bên có lối chơi rất cống hiến, tất nhiên phần thắng thuộc về Fan ZhenDong nhưng phải nói lối chơi của Moregard cũng rất khó chịu.
- Cuối cùng, em không xem nhưng muốn nói về trận đấu giữa Suthasini vs Chen Meng (dưới), ae thấy tay vợt China rất áp đảo đối phương, là tay vợt hàng đầu của khu vực ĐNÁ trong những năm gần đây, khoảng cách là rất lớn xét về đẳng cấp chuyên nghiệp thế giới. Thôi, ae tự liên hệ với bóng bàn trong nước, đây cũng là vấn đề mà trong các topic liên quan đến so sánh trình độ ae cũng đều có sự liên hệ giữa VĐV China với ĐNÁ và Việt Nam.
View attachment 146464
Em đồng ý với bác về phần thái độ của Hirano, nhìn khó chịu thật, mỗi lần tới lúc cầm giao bóng là lề mề câu giờ trong khi Miwa Harimoto mới 15 tuổi mà con nhỏ thái độ ok hơn hẳn đàn chị.
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Tôi nhớ có lần bro Lion chê Miwa rất "thái độ", giờ lại thấy chê Miu, tôi thì không thấy có gì phê phán 2 vđv này về thái độ.
Có thể nó được bố (cựu tuyển China) và anh (tuyển Japan) góp ý, ra ngoài thi đấu có camera nó chõ vào, thế giới đều biết, nên cần có người tư vấn, đào tạo cho cả về thái độ tác phong khi thi đấu các bác ạ.
 
  • Like
Reactions: crv

WTT

Trung Uý
Khi thua thì nói chung là cái mặt k tươi, tác phong k nhanh nhẹn như khi thắng (Chỉ có SunYS là k biểu hiện rõ cái này thôi). Tuy nhiên trong thi đấu các vđv luôn kìm nén cảm xúc, cảm xúc của họ chỉ thể hiện rõ lúc kết thúc trận đấu thôi.
Tôi chưa bao giờ like ae nhà Harimoto, bố mẹ của 2 đứa bé sang Nhật đẻ ra đứa con gái có cái khuôn mặt đặc biệt, một số ng nhìn đã thấy khó chịu, mặc dù nó k tỏ thái độ gì nhưng nhìn lại rất thái độ. Tôi chỉ cho đó là chút cá tính thôi, k đánh giá thái độ của Miwa hay Miu, còn thằng cu Harimoto anh thì rất ghét vì tiếng hét của nó gây khó chịu cái lỗ nhĩ.
 

WTT

Trung Uý
Khuôn mặt dễ thương thì tâm lý thi đấu thường không vững, cái mặt câng câng nhưng nó bản lĩnh trước mọi đói thủ. Công nhận Miwa có cái mặt rắn hơn nhiều so với tuổi.
 

IFUD

Trung Uý
Nói chung cũng có kha khá người không thích Harimoto vì hét to quá, nhưng đó cũng có thể là chiến thuật tâm lý của em nó, khán giả tuy cay nhưng chả ảnh hưởng tới bát cơm của nó, đối thủ cay thì em nó lại càng thích, cũng chả có quy định nào ngăn cản thì ngại gì không hét :p
Mà nói chứ bên bóng bàn mình vụ hét này cũng còn hiền chán, xem cầu lông có mấy trận đánh đôi mà như thi hét luôn, 4 vđv thi nhau "Chô lei" xem ai hét to hơn :cool:
Thế nên hình như cầu lông quy định mấy vụ "Chô lei" này khá kỹ thì phải, muốn "Chô lei" thì phải quay mặt đi, không được hét vào mặt đối thủ, nếu hét quá to và quá thường xuyên sẽ bị trọng tài nhắc nhở vài lần, nếu vẫn tái diễn có thể sẽ ăn thẻ
 
  • Like
Reactions: crv

WTT

Trung Uý
Cu Nhật fake này giờ có hét to hơn cũng k ăn thua nữa, cách đánh của nó chỉ phù hợp với cái tuổi chưa mọc đủ lông trym thôi
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Nhìn vào cục diện đơn nam thì thấy khả năng BK1 sẽ là Fan ZhenDong vs Ma Long, còn BK2 khả năng cao là Wang ChuQin vì Liang JingKun khó ăn thằng cu em, suất còn lại chia đều cho Harimoto, Lin YunJu. Đơn nữ thì nhánh trên BK1 sẽ là trận đấu của Sun YingSha vs Wang YiDi, trận BK2 sẽ là Chen Meng vs Wang ManYu.
 

conduongs

Đại Tá
Nhìn vào cục diện đơn nam thì thấy khả năng BK1 sẽ là Fan ZhenDong vs Ma Long, còn BK2 khả năng cao là Wang ChuQin vì Liang JingKun khó ăn thằng cu em, suất còn lại chia đều cho Harimoto, Lin YunJu. Đơn nữ thì nhánh trên BK1 sẽ là trận đấu của Sun YingSha vs Wang YiDi, trận BK2 sẽ là Chen Meng vs Wang ManYu.
Kịch bản không như vậy rồi bác ah LJK đã không qua được ải của Lim JongHoan. Có lẽ với lối đánh quá thuần, giống như khuôn mặt và mái tóc của LJK vậy mà không khó để Lim kết thúc với tỷ số 3-1. Không tận dụng được bất kỳ một lợi thế nào, lại thêm tâm lý vào những giây quyết định đã khiến cho HLV Wuang Hao không thể thất vọng hơn vì người học trò này.
 

Bình luận từ Facebook

Top