Viết về các Cao Thủ quanh ta

Drhongson

Đại Tá
He he sư phụ dạo này ko thấy ghé văn thánh gì hết!
Anh với tiến hôm trước ghé cũng ko gặp chú, mai anh với hùng coc qua văn thánh chơi ghé gặp mặt nhá...
Lẽ ra chú em SONCAD viết tôn vinh thầy Dzuycamau thì hợp lẽ hơn ,
chính xác chân thực cảm động hơn mình.
 

Dũng Gai

Moderator
VÕ KỲ LONG - MỘT NGƯỜI LÙN VĨ ĐẠI.
Đấy là biệt danh mà mình yêu mến tặng và gia đình cả nhà Long rất khoái .
Nói đến Võ Kỳ Long là nói đến sự cần cù phi thường , anh em trong giới pingpong cứ gọi đùa anh là thợ cày thợ cấy ,
anh dạy rất đông học trò , đệ tử của anh ở khắp nơi , đủ mọi giới , mọi trình độ , có gia đình 2,3 thế hệ cùng theo học ,
có nhà bán cái con cho anh dạy xong anh chở về nhà bàn giao lại ,
nhớ chục năm trước Long còn vất vả ở trọ nhà bà cô mình ở công viên Lê Thị Riêng ,
ngày ngày lóc cóc đi xe cà tàng chạy khắp các nơi dạy kèm ... thật vất vả .
Nay thì mọi chuyện quá ổn rồi , nhà ở Tiền giang đem cho thuê , anh đưa vợ con lên Sài gòn
sống ung dung ổn định đề huề , con cái học hành thành đạt . thật mừng cho anh .
Đừng tưởng Long lớn tuổi yếu sức mà lầm to , anh có lối đánh đều khó ai chọc thủng ,
Khi cần vẫn vào đôi công tưng bừng không hề ngán ngại các sát thủ trẻ .
Long vẫn đánh giải lớn rất đều đặn , Vũng tàu , Sài gòn , Vĩnh long ,
Hôm rồi anh vừa góp công lớn đưa đội THIÊN THÀNH đoạt cup vàng Thiên Phú Hưng Vĩnh long.
Long là điển hình của 2 trong 1 , THẦY DẠY GIỎI - ĐẤU THỦ GIỎI.

Mình vô tình xem Long đánh 1 lần. Mình khá nể. Cần mẫn và lạnh lùng.
 

SONCAD

Thượng Sỹ
Em thì văn vẻ dở lắm Bác Sơn ơi! Nhờ bác thêm vài dòng về Duy cho thông tin đầy đủ, hấp dẫn.
Năm 2011 vừa rồi tại Giải Đạm Phú Mỹ. Đinh Đăng Dzuy - Duy cm đã cùng đội In Tiến Thuận gồm những hảo thủ : Nghĩa Bụm, Diệp Thế Lân, Tùng Đắc Lắc đoạt chức vô địch đồng đội nam A2.
Với Duy cm em chỉ có thể viết tóm tắt ngắn gọn như sau :
- Khi là thầy giáo : Duy luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn cho anh em cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật để anh em tiến bộ hơn trong bóng bàn...
- Khi là anh em : Duy luôn hòa đồng vui vẻ với các anh em, đã chơi là chơi hết mình.....
- Khi thi đấu : Với lối giao bóng khó chịu, chiến thuật hợp lý, nhiều cao thủ cũng đã bỏ mình dưới tay Duy...
 

thinhnguyen

Đại Tá
Em thì văn vẻ dở lắm Bác Sơn ơi! Nhờ bác thêm vài dòng về Duy cho thông tin đầy đủ, hấp dẫn.
Năm 2011 vừa rồi tại Giải Đạm Phú Mỹ. Đinh Đăng Dzuy - Duy cm đã cùng đội In Tiến Thuận gồm những hảo thủ : Nghĩa Bụm, Diệp Thế Lân, Tùng Đắc Lắc đoạt chức vô địch đồng đội nam A2.
Với Duy cm em chỉ có thể viết tóm tắt ngắn gọn như sau :
- Khi là thầy giáo : Duy luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn cho anh em cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật để anh em tiến bộ hơn trong bóng bàn...
- Khi là anh em : Duy luôn hòa đồng vui vẻ với các anh em, đã chơi là chơi hết mình.....
- Khi thi đấu : Với lối giao bóng khó chịu, chiến thuật hợp lý, nhiều cao thủ cũng đã bỏ mình dưới tay Duy...
==============================
thì cũng phải có cao thủ SONCAD nửa mới được vì thầy nào thì trò đấy...hihiiiii
 

Drhongson

Đại Tá
Nguyễn Minh Thới - nghệ sỹ nhân dân
Thới sinh ra trong 1 gia đình bóng bàn , cha là 1 người đam mê , bốn anh em Thi Thư , Thơ ,Thới
đều là những hảo thủ nhất hạng .
Với dáng vẻ trí thức lớn , vầng trán cao , kính trắng , tóc loăn xoăn , ăn diện điệu đàng , lời lẽ nhẹ nhàng ,
Thới luôn hớp hồn các fan nữ .
Khi xung trận thì hiếm có ai xả thân đến mức tận cùng như Thới , anh xuất thần hoá thân
vào vai dũng sỹ giác đấu, lăn xả quyết liệt từng pha bóng , phô diễn toàn thân công lực cùng kỹ thuật
siêu đẳng , lối đánh mạnh mẽ uy lực ( Thới dụng lực cực nặng , giật bạt vang chan chát )
Anh kịp để lại dấu ấn qua các giải Đà nẵng 2011, Vô địch Vũng tàu open cùng IN TIẾN Thuận,
Vô địch Đạm Phú mỹ 2011 sau trận chung kết ngộp thở với Long philê ...
hay trận Thới tiếp chiêu Hà Yên bái cũng gây ấn tượng mạnh ...
Tuổi trẻ tài năng , hy vọng Thới nghệ sỹ ngày càng thăng hoa bay bổng.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Lâm Thị Nghĩa -
Nếu có dịp xem chị thi đấu thì khó lẫn với ai khác , lối đánh mạnh mẽ uy lực chẳng hề
thua sút mấy Nam hạng A . Mỗi khi Nghia đưa vào thế đôi công thì thường là chiếm ưu thế ,
chị sở hữu quả bắn trái kinh hồn , giật moi cực xoáy .
Nhớ khi xưa Lâm Thị Nghĩa tung hoành khắp các nơi ,giải đấu nào có Nghĩa là các đối thủ phải dè chừng ,
Nghĩa <<lấn sân>> sang cả các giải đấu của giới mày râu và từng nhiều phen làm các anh hùng hảo hán xụi lơ .
Nghĩa từng mấy phen lấy giải vàng Đạm Phú Mỹ ...
Có thể nói Lâm Thị Nghĩa là trường hợp đặc biệt nhất , ngoại lệ nhất , khi cô có thể đối đầu ngang ngửa
với bất cứ tuyển thủ nữ Sài gòn nào .
Gần đây Nghĩa bận bịu kinh doanh , lại bị tai nạn chấn thương ... không thấy xuất hiện ,
nên làng pingpong có vẻ thiêu thiếu 1 cái gì .
 

Drhongson

Đại Tá
NGA Gai (gaibongban).
Chị Nga chơi 2 mặt gai , là đệ tử chân truyền của Vua Gai Trần Tuấn Anh ,
Chị tung hoành trong các giải ngành xăng dầu hàng chục năm nay .
Khi qua lại các xới , chị cũng gieo khiếp hãi cho nhiều anh hùng tứ xứ .
hẳn khó ai quên cú bạt nháng bàn mất banh của chị , rất khó đối phó vì
chị woánh bằng nửa thân trên , không cần bộ chân (có lẽ vì hơi ngắn), chỉ cần nhấc tay ,
xoay vai là đủ tống ra 1 luồng kình lực bắn quả bóng muốn nát hàng đối thủ .
Mình từng chứng kiến mấy tay lão luyện tiêu đời nhanh chóng dưới tay chị , như Hùng ba son , Rượu bakich ,
Năm chèo đò ,...
Đây là 1 nữ đấu thủ rất khiêm nhường cầu tiến , chịu giao đấu cọ xát nên phong độ ổn định cao .
Tiếc là hiếm có giải riêng cho nữ nên chị và các đấu thủ nữ khác
thường phải cạnh tranh cùng với các anh hùng hảo hán nên thường kiệt lực khó túm được huy chương .
Tuần rồi chị đánh giải lãnh đạo và cùng CHÂU THỚI lấy cúp Vàng Ngọc Sơn thật xứng đáng
(cả giải này chỉ có 1 mình chị là nữ , đánh với toàn nam hảo thủ) ,
hoa đẹp mà bẻ gãy hết mấy trường thương , kính phục .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
AI GIAO BÓNG TUNG CAO NHẤT ? ( kiểu FUKUHARA )
Ở Sài gòn chắc khó ai tung cao hơn Châu Thới và Hiếu bifen , đặc biệt
là giao bóng tung cao , xoáy mạnh , biến hoá khó lường , lại có nhiều đòn đánh uy lực .
đây là 2 tay vợt dày kinh nghiệm , luôn là chướng ngại khó chịu với bất cứ cao thủ nào .
Anh Châu Thới là quán quân trong ngành xăng dầu nhiều năm liền ,
chủ nhật rồi anh cùng Nga gai lấy HUY CHƯƠNG VÀNG GIẢI LÃNH ĐẠO CÚP NGỌC SƠN.

Hiếu bifen thì vang danh diễn đàn thưở trước , anh vừa là 1 nhà tổ chức giỏi , thành tích bóng bàn
rất dày , từng lấy mấy giải ĐẠM PHÚ MỸ ... gần đây thấy anh chung tay góp sức với giải CÂY VỢT VÀNG .
Tuần trước Hiếu woánh giải A HCM Pre , đánh tưng bừng ,thắng cả mấy tay sừng sỏ Lưu Khải Khiêm , Hải Trắng ...
 
Last edited by a moderator:
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến tên của anh Phương cận ( biệt danh Nobita )
A sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng bộ pháp khá hợp lý, có những cú giao bóng bậc nhất trong giới nghiệp dư hiện nay.
Luôn đi đầu trong các kĩ thuật chơi banh ( đờmi, gai tấn công.. )
Đạt được rất nhiều giải lớn bé khó mà kể hết, nhưng có lẽ điển hình nhất là hạng 3 đơn nam giải A thành phố HCM ( ace nào nắm rõ bổ sung hộ e nhé )
 

Drhongson

Đại Tá
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến tên của anh Phương cận ( biệt danh Nobita )
A sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng bộ pháp khá hợp lý, có những cú giao bóng bậc nhất trong giới nghiệp dư hiện nay.
Luôn đi đầu trong các kĩ thuật chơi banh ( đờmi, gai tấn công.. )
Đạt được rất nhiều giải lớn bé khó mà kể hết, nhưng có lẽ điển hình nhất là hạng 3 đơn nam giải A thành phố HCM ( ace nào nắm rõ bổ sung hộ e nhé )
Phương cận (Nobita yêu quí của DĐ chúng ta) từng đoạt giải nhì Đơn Đạm Phú Mỹ
sau trận chung kết gặp Hưng Long đại hiệp .
Hiện Phương vừa là nhà tổ chức các giải đấu ngành dầu khí ,
vừa là 1 đấu thủ gai rất khó nhằn .
Anh rong ruổi các xới Vũng tàu -Sài gòn , Tám râu , CVH Lao động ,Hoa lư...
Khánh nói đúng , Phương luôn có 1 chỗ đứng xứng đáng trong làng pingpong Sài gòn .
 

Drhongson

Đại Tá
Chính lốp - độc quyền 1 lối đánh .

Ngày xưa anh Chính chơi 1 mặt Gai , sau này gai rụng nhanh quá ,
thay hoài mệt mỏi nên anh chuyển sang dùng Anti ,
.Nhờ có cặp giò dài ngoằng , thân pháp bay nhảy nhẹ nhàng ,
nên anh phát triển theo hướng lùi xa dăm mét chịu đòn cho đối phương tha hồ công phá ,
mình xem nhiều trận có cao thủ đánh rát ra 2 cánh , thế mà Chính lốp vẫn kịp lượn qua
lượn lại lốp vào an toàn , mấy chú nào sợ độ cao là nạp mạng sớm lắm ,
vì bóng câu vào vừa bổng vừa cong zòng khó chịu .
Nói vậy để thấy lối chơi lốp bóng anh thích dùng để phô diễn kỹ thuật mà thôi ,
chứ khi vào trận , anh vẫn xuất ra cú hất anti cực hiểm , cú giao bóng kiatiXúc vô cùng độc địa
và cú giật , bạt kiểu nhoài người gần bàn cực mạnh kết liễu đối phương .
Thưở xưa cách nay tròn nửa thế kỷ , 2 anh em nhà Khôi ,Chính cùng bạn hiền Trần Trọng Châu
đam mê bóng bàn , lăn lộn khắp nơi , từ Triệu Việt Vương , Lữ Gia , Bể bơi Ba đình , Long Biên ...
tập dợt cùng các danh thủ hàng đầu miền Bắc , rồi có thời anh qua Nga, lăn lộn chiến đấu cùng các tay vợt
cứng cựa Matxcơva ,... sau này anh cùng Trần Trọng Châu mở xới T77 với Mai Văn Quang ,
Mai Hoàng Mỹ Trang nhờ cọ xát liên tục với các quái thủ Gai ,Anti ở đây
mà sau này mới không ngán và vượt qua Ngô Thu Thuỷ .
Là 1 giám đốc công ty , giản dị hoà đồng , đam mê nặng , ngày ngày
chuyên cần dợt bóng ở mấy xới Mai Văn Quang , Hoàng Văn Thụ Phú nhuận , xới 175 ...
Tính ra thì đây là 1 lối chơi dữ chứ không phải hiền , (mọi người lưu ý chớ có bé cái lầm nhe )
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Tuấn Dao phay -
Biệt danh này là do anh cầm vợt theo kiểu đồ tể nắm cán dao phay ,
lúc nào cũng măm măm xuất chiêu chặt chém cắt gọt.
Tuấn là 1 hảo thủ U40, giữ phong độ rất bền , bao năm qua dao phay vẫn bén ngót.
Anh xử 1 mặt gai , mà chân gai này không bao giờ gãy bởi đã được tinh luyện
qua mấy lần trụng nước sôi , lại bỏ vào ngăn đá cả tuần ... sau đó phun keo 502 lên
nên bền vĩnh cửu .
Tuấn có cú cắt BH Gai thật bền bỉ , cắt xiết cho tới khi nào đối thủ giật hoác tay ,
rùi anh lựa thế FH giật moi hoặc bạt dứt điểm . Ngày trước Tuấn từng có trận
thắng cả cao thủ hạng A Đông Long an và rất nhiều tay vợt sừng sỏ trong HCM Pre...
Tuấn là nhân tố chính lấy Cup vàng Đạm Phú Mỹ đồng đội 2011.
Cùng với Trần Độc Tú đánh đôi thì hiếm có cặp nào sánh nổi .
Anh thường woánh cho đội KIM LƯƠNG CHẤN Á và đội HÀ CƯỜNG .
Anh tung hoành mấy xới mạn Gò vấp , Bình thạnh , Đầu máy , CVH Lao động ...
Anh để lại 1 dấu ấn tốt trong giới bóng bàn Sài gòn .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Trần Huy Bằng - Cao thủ có lối đánh đẹp mắt.
Anh em Huy Bằng - Huy Bảo từng lấy giải đôi nhiều giải hạng nhất Sài gòn .
Bằng có thể hình cao to , bảnh trai bậc nhất làng bóng bàn SG ,thể lực sung mãn ,
kỹ thuật cá nhân thì hiếm ai qua nổi .
Ngày xưa mình hay đi xem Bằng đánh giải , thấy thật tiếc là Bằng thường vào trận hiền quá , nghệ sĩ quá ,
có lối đứng xổng lưng hờ hững , nên hay thua các đối thủ dưới cơ rất đáng tiếc đáng giận .
Hai năm nay thì khác hẳn , anh lột xác hoàn toàn , vẻ ngoài hùng dũng oai phong, mái tóc Mohican
dũng sĩ giác đấu , lối đánh dũng mãnh sát khí cao , phát huy hết mặt mạnh kỹ thuật ,hiệu quả cao thấy rõ tức thì .
Anh vừa cùng đội ACB lấy CUP VÀNG HẠNG B HCM Pre .
Bằng là thành viên nòng cốt của NHÓM BẰNG HỮU , định đô tại xới Nguyễn Thông -quận 3.
 

Drhongson

Đại Tá
NGUYỄN MINH THI - Con ong cần mẫn .
Là thành viên trong 1 gia đình bóng bàn nổi tiếng , Thi lại nổi bật với vẻ ngoài khiêm tốn,
lịch lãm .
Với thể hình gầy gò mỏng cơm bậc nhất , Thi thiên về lối đánh tấn công kỹ thuật , rất tỉnh đòn ,
giao bóng đơn giản mà hiệu quả , có cú giật tăng tốc rất hay , phân phối sức hợp lý ,
nhiệt tình máu lửa hoá thân vào từng trận đấu , từng pha giành giật điểm , tác phong rất chuyên nghiệp.
Hôm trước Thi mới lấy CUP VÀNG BÁO BÌNH THUẬN cùng đội Toàn Cầu Vàng ,
gần đây anh lọt vào 16 tay vợt xuất sắc hạng B HCM Pre ....
Ngoài ra anh còn huấn luyện cho ra lò rất nhiều tay vợt trẻ rất triển vọng mà Khoa đen là 1 điển hình .
Ở Sài gòn ai mà không biết tiếng anh em nhà Thi Thư Thơ Thới .
 

Drhongson

Đại Tá
Khoa đen - Nguyễn Đăng Khoa - Nhà Vô địch tuyệt đối -mỗi năm tiến lên 1 hạng .
Đây là hiện tượng đặc biệt bậc nhất , Khoa nhất hạng C, lên lấy luôn CUP VÀNG ĐỒNG ĐỘI hạng B ,
ÍT BỮA SAU GIÀNH LUÔN CUP VÀNG ĐƠN HẠNG B, kỳ này chắc lên A luôn rồi .
Khoa xuất thân năng khiếu bài bản , lại chịu đánh cọ xát , trui rèn qua nhiều giải ,
thể lực cực tốt , ra đòn rất nặng , ý chí quyết thắng rất cao , khi bắt thăm đấu giải hầu hết cao thủ cùng hạng
đều rất ngán ngại gặp Khoa . Hôm trước Khoa mới lấy chức VÔ ĐỊCH ĐƠN giải BÁO BÌNH THUẬN .
Cứ cái đà này thì Khoa còn tiến rất xa .
 

Drhongson

Đại Tá
Nghĩa (Liên Kiệt) -Tay vợt tà quái .
Là 1 đấu thủ U50 , bất cứ trận nào có anh là đều thành trận siêu tâm điểm
bởi vẻ ngoài hừng hực nóng bỏng , bởi những tiếng hét to , những pha té nhào lộn, những cuộc tranh cãi ...
anh có lối đánh Gai kỹ thuật cao, nhiều chiêu trò tinh quái tà đạo bậc nhứt giang hồ .
Chính vì vậy mà rất nhiều người ngán anh , không hảo anh , nhưng nếu lấy hiệu quả và
tác phong chiến đấu chuyên nghiệp , ý chí huyết chiến cao ngất trời , thì Nghĩa (Liên Kiệt) là
một mẫu điển hình , chẳng thế mà anh từng thắng nhiều tay ngáo ộp như Hưng Long , Huy Bằng,
Vừa rồi anh còn lấy HUY CHƯƠNG BẠC HẠNG B đơn Đạm Phú Mỹ .
Đương nhiên anh là 1 dấu ấn đậm nét của giang hồ bóng bàn Sài thành .
 

thangRau

Đại Uý
Tks bác Sơn có phóng sự viết về các cao thủ bb trong SG để nhân dân cả nước được biết.
Nhưng hơi trừu tượng vì k biết mặt, bác mà liên hệ cùng mấy bác nhà Báo diễn đàn cho ảnh các bác ấy vào nữa thì tuyệt hơn nhiều
 

Drhongson

Đại Tá
TRẦN TRỌNG CHÂU - Một nhân vật đặc biệt.

Mình tình cờ nghe được những câu chuyện thú vị về anh .
Thưở bé , gia cảnh khó khăn , cha đi xa chiến đấu , mẹ nuôi 1 bầy con nhỏ vất vả ,
Trần Trọng Châu là anh lớn của 3 đứa em lóc nhóc , (trong dó có chú em út Trần Trọng Dũng , phụ trách
báo công an tp HCM cũng là 1 tay chơi thể thao có hạng ),
vậy mà cậu bé Châu vẫn cùng anh em nhà Khôi .Chính Lốp bám sát những bàn bóng khu Triệu Việt Vương ,
Lữ gia, sau này thì theo vào khu bể bơi Ba đình , Long biên chơi bóng bàn . Hồi ấy dù trời mưa to bão to
mà có thi đấu bóng bàn là cũng lăn xả đi xem cho bằng được. May mắn là cùng thế hệ được gần gũi
học tập với bác Trường , và các bạn Toàn không quân , Nguyễn Thị Mai , Nga , Loan , Hạnh, Nguyễn Ngọc Phan ...lại
đam mê đặc biệt nên xém tí nữa Trần Trọng Châu bước vào bóng bàn chuyên nghiệp .
Sau này lớn lên cả 4 anh em anh đều thành đạt , anh Châu chuyên về ngành bách khoa điện tử ngân hàng ,
lòng zòng 1 hồi anh vào ngành thông tin truyền thông ... và có 1 điều đặc biệt là 50 năm nay anh luôn gắn bó
với bóng bàn không 1 ngày ngừng nghỉ, dù quan to chức lớn nhưng vào bàn bóng là anh quên hết ,
xuất thần phiêu hốt cùng quả bóng .
Lối chơi của anh không đơn giản , có thể nói là 1 lối chơi dữ , sở hữu 1 mặt gai cực kỳ khó chịu ,
giao bóng lắt léo , xoay vợt như chong chóng trực thăng , có cơ hội là bổ nhào dứt điểm hiệu quả cao .
Hiện giờ tuy lớn tuổi xuống sức , nhưng các tay chơi giang hồ đều ngán ngại , nể mặt Trần Trọng Châu..
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Qua nay gặp 2 người 1 là VK Mỹ ( Nguời quen của Bình Ni), 1 người VK Nga ,
hai nguời đều là dân ghiền bóng bàn hạng nặng .
Tình cờ nghe 2 bác kể chuyện đánh bóng bàn bên ÂU , Mỹ .
Mỗi ngày đi xe hơi (Mỹ) , tàu điện ngầm (Nga) 8,9 chục cây số , có khi giữa trời tuyết lạnh mới đến xới bóng bàn ,
rất hiếm chỗ chơi ưng ý (các trường học thì trình còi đánh không sướng tay),
chứ không dễ dàng nhiều lò nhiều xới ở quanh ta như Việt nam mình.
Ấy vậy mà mấy chục năm liền các bác ấy vẫn đều đặn chơi bóng . thật đáng nể .
 

Drhongson

Đại Tá
Tks bác Sơn có phóng sự viết về các cao thủ bb trong SG để nhân dân cả nước được biết.
Nhưng hơi trừu tượng vì k biết mặt, bác mà liên hệ cùng mấy bác nhà Báo diễn đàn cho ảnh các bác ấy vào nữa thì tuyệt hơn nhiều
Mình vừa phone cho Hiến Saigon fc , phải hứa sớm chấm dứt TOPIC này thì hắn mới giúp minh hoạ ảnh . hihi
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top