Tí Long khai trương clb bóng bàn TÍ LONG CLUB tại Thủ Đức

mika9967

Trung Sỹ
vậy cũng phải hé, nhưng mà danh tánh để biết thì tốt mà, có gì đâu mà phải dấu diếm chi ai....... phải không em bena
 

tuannn

Đại Uý
nói chung là trên mạng mà các anh quan tâm đến ai là ai thì mệt lắm, càng đuối hơn với kiểu anh hùng "núp" và "người hùng bàn phím" nữa. Kệ nó đi, giới thiệu thì biết, không thì thôi, quan tâm chi cho mệt người.

Dẫu sao biết mặt còn tốt hơn, gặp nhau thì AE biết nhau chào nhau 1 tiếng cho cs nó thêm thú vị, chứ cứ cảnh ngồi chém gió a núp thì cũng chán lắm.
 

tuannn

Đại Uý
ông ra CLB vứt cái vợt ra giữa bàn chống nạnh lên rồi hỏi to "Ai đánh hay nhất ở đây", mọi việc tiếp theo tuỳ cơ ứng biến nha.

Vứt 1 cái vợt ra giữa bàn không khéo lại nhận lại đc nhiều vợt. khà khà.
 

BeNa

Binh Nhất
vậy cũng phải hé, nhưng mà danh tánh để biết thì tốt mà, có gì đâu mà phải dấu diếm chi ai....... phải không em bena

Tên thật gắn với cuộc sống thật, anh đi làm ăn, gặp gỡ đối tác face-2-face, anh dám dùng nick name or dấu tên? Biết và tôn trọng danh tánh là tôn trọng con người và có thể kiếm được "tí cháo".
còn trên mạng là thế giới ảo, nơi con người bay bổng với những gì họ khó or không thể đạt tới (thể hiện qua tên nick), vậy thì biết tên thậy hay không em thấy ngoại trừ thoả cái chí tò mò thì chẳng có cái ích lợi chi.
 

mika9967

Trung Sỹ
Tên thật gắn với cuộc sống thật, anh đi làm ăn, gặp gỡ đối tác face-2-face, anh dám dùng nick name or dấu tên? Biết và tôn trọng danh tánh là tôn trọng con người và có thể kiếm được "tí cháo".
còn trên mạng là thế giới ảo, nơi con người bay bổng với những gì họ khó or không thể đạt tới (thể hiện qua tên nick), vậy thì biết tên thậy hay không em thấy ngoại trừ thoả cái chí tò mò thì chẳng có cái ích lợi chi.

hay cho em .......................................................
 

herowood9999

Binh Nhì
giao lưu với gai, a mika chỉ đánh với a Hải (GV Ngân Hàng), Hùng gai phước bình, còn 1 người là chơi anti tên Tuấn ở Linh Đông, .... ngoài ra thì bó tay vì ko biết

Em tên Hùng mà giới giang hồ đặt biệt danh là Hùng Block
Thông tin đầy đủ http://bongban.org/forum/showthread.php/3769-HỘi-nhá»®ng-ngƯỜi-chÆ*i-gai-anti/page2
 
Last edited:

hoaiphan

Binh Nhì
em cũng thường chơi ở TL 1 tuần/ 1..........lần... thấy mấy bác tham gia nhiều quá nhưng không dám xin thách thi thố vì biết mình đánh còn hạn chế.... hi vọng mấy bác mở vòng tay để em được tập với.. chỉ dám xin thế thôi mà không biết có được không.... nên cũng không dám....... chỉ dám thò tay trên này thôi.
 

longo

Trung Sỹ
HP ở ngoài nhìn...tự thấy mình có thể chiến với ai được.....cứ nhào vô chiến đại....chỉ cần dễ thương chút...ko ai từ chối đâu....nếu nhát wa1 thì......có cần giới thiệu hay..gi gi gi ko...hihiihih....chào U....
 

longo

Trung Sỹ
cái mà anh em thủ dức thua người ta là...ham vào séc wa1...ít có ai kiên nhẫn tập kĩ thuật....độ đều...độ ổn định cũng kém hẳn so với những nơi khác....thật cũng chả biết sao mà khắc phục...ngay bản thân tôi cũng thế...muốn tập cũng không có chỗ tập....len SG xa quá...lười....đành có bao nhiêu dùng bấy nhiêu....cũng vì thế nên thua nhiều trận ức lắm....biết làm sao giờ...thằng cu tí Long lúc này dạy nhiều wa1...ít được chiến với nó....huhuhuhuhuhuhu...chán như con gián...kakkakakk...chắc gác kiếm nữa quá...
 
em cũng thường chơi ở TL 1 tuần/ 1..........lần... thấy mấy bác tham gia nhiều quá nhưng không dám xin thách thi thố vì biết mình đánh còn hạn chế.... hi vọng mấy bác mở vòng tay để em được tập với.. chỉ dám xin thế thôi mà không biết có được không.... nên cũng không dám....... chỉ dám thò tay trên này thôi.

Tâm trạng này sao giống em hồi cách đây 5 năm lúc mới bắt đầu xa thầy ra ngoài chinh chiến quá, ra clb chỉ dám đứng nhìn cao thủ oánh, rón rén xin học hỏi...Rảnh thì bác ra tập đánh đều cùng em vậy.... Hy vọng ko dưới bác nhiều để bác khỏi chán.
 

hoaiphan

Binh Nhì
HP ở ngoài nhìn...tự thấy mình có thể chiến với ai được.....cứ nhào vô chiến đại....chỉ cần dễ thương chút...ko ai từ chối đâu....nếu nhát wa1 thì......có cần giới thiệu hay..gi gi gi ko...hihiihih....chào U....
cám ơn bác , em thì dễ thương cực kỳ ....nhưng tại biết trình của mình mà..
Tâm trạng này sao giống em hồi cách đây 5 năm lúc mới bắt đầu xa thầy ra ngoài chinh chiến quá, ra clb chỉ dám đứng nhìn cao thủ oánh, rón rén xin học hỏi...Rảnh thì bác ra tập đánh đều cùng em vậy.... Hy vọng ko dưới bác nhiều để bác khỏi chán.
có người nhận em là em vui rồi.... em thường ghé vào chiều thứ 7 đang sắp xếp thêm thời gian

Các bác thủ đức welcome quá đi thôi.
mấy bác ở Thủ Đức là vậy đó bác

đúng là vào CLB TL thấy mấy bác đánh set nhiều, rất ít bác tập đều.... mà bác nào tập đều thì nhìn thấy cao thủ không à..... chắc phải từ từ cho em quen tí....
nếu vào tập với mấy bác mà ẹ quá sợ lần sau mấy bác không thèm tập nên..............lại thôi.......
tự đánh giá bản thân trong bongban.ỏg thì có ABCD em hạng E nặng........hihhihihi.
có bác nào nhận tập thể dục cho khỏe thì cho em tập ké.... tiền bàn + nước vô tư ạ.....
 

tuannn

Đại Uý
cái mà anh em thủ dức thua người ta là...ham vào séc wa1...ít có ai kiên nhẫn tập kĩ thuật....độ đều...độ ổn định cũng kém hẳn so với những nơi khác....thật cũng chả biết sao mà khắc phục...ngay bản thân tôi cũng thế...muốn tập cũng không có chỗ tập....len SG xa quá...lười....đành có bao nhiêu dùng bấy nhiêu....cũng vì thế nên thua nhiều trận ức lắm....biết làm sao giờ...thằng cu tí Long lúc này dạy nhiều wa1...ít được chiến với nó....huhuhuhuhuhuhu...chán như con gián...kakkakakk...chắc gác kiếm nữa quá...

A Nam nói cũng đúng , nhiều hôm E thấy bác qua chỉ ngồi làm khán giả, hiện tại AE qua TL chơi với mục đích thắng thua để tránh trả tiền bàn chứ không ai chịu đánh tập và share tiền với nhau cả. Chỉ đánh đều đc với nhau vài cái là lại lao vào phân cao thấp ngay.
Vì sao lại có tình trạng như vậy ? Theo E biết hiện tại các CLB bb VN đang tồn tại cơ bản ở 2 mô hình:
1. Mô hình độc lập: Ai tới chơi thì trả tiền (có thể theo thỏa thuận thắng thua của đối thủ để trả tiền) và thường thì mọi người tới chơi chỉ biết nhau qua qua. Cho nên những người (cao thủ tới chơi) sẽ có 1 tâm lý nếu như người khác, trình dưới muốn đánh tập (tại sao tao phải tập với mày?) để rồi cùng nhau chia tiền hoặc mất nhiều thời gian....
2. Mô hình tự quản: Tất cả các thành viên sẽ đều phải đóng tiền sinh hoạt (tháng/ 1 lần), còn ngoài thành viên tới chơi thì cứ thu tiền nóng. Cái này sẽ tránh đc tình trạng trên (cao thủ ko muốn đánh tập cho người trình dưới thì có mà gác kiếm) hihi.
 

pro team

Binh Nhì
không hiểu ý bạn nói gì, mà thớt này nhiều chủ lắm đấy bạn, 7-8pm ra clb TL không thiếu người tiếp bạn.

Tối qua có ra xem rồi. Không khí sôi động lắm. Cái quan trọng nhất là chưa có quen ai
ông ra CLB vứt cái vợt ra giữa bàn chống nạnh lên rồi hỏi to "Ai đánh hay nhất ở đây", mọi việc tiếp theo tuỳ cơ ứng biến nha.

Cho dù nói cấu "ai đánh tệ nhất ở đây thì mình cũng không nói chứ nói chi câu ấy. Chắc chắn sẽ ra học hỏi. cảm ơn bạn.
 

hoaiphan

Binh Nhì
A Nam nói cũng đúng , nhiều hôm E thấy bác qua chỉ ngồi làm khán giả, hiện tại AE qua TL chơi với mục đích thắng thua để tránh trả tiền bàn chứ không ai chịu đánh tập và share tiền với nhau cả. Chỉ đánh đều đc với nhau vài cái là lại lao vào phân cao thấp ngay.
Vì sao lại có tình trạng như vậy ? Theo E biết hiện tại các CLB bb VN đang tồn tại cơ bản ở 2 mô hình:
1. Mô hình độc lập: Ai tới chơi thì trả tiền (có thể theo thỏa thuận thắng thua của đối thủ để trả tiền) và thường thì mọi người tới chơi chỉ biết nhau qua qua. Cho nên những người (cao thủ tới chơi) sẽ có 1 tâm lý nếu như người khác, trình dưới muốn đánh tập (tại sao tao phải tập với mày?) để rồi cùng nhau chia tiền hoặc mất nhiều thời gian....
2. Mô hình tự quản: Tất cả các thành viên sẽ đều phải đóng tiền sinh hoạt (tháng/ 1 lần), còn ngoài thành viên tới chơi thì cứ thu tiền nóng. Cái này sẽ tránh đc tình trạng trên (cao thủ ko muốn đánh tập cho người trình dưới thì có mà gác kiếm) hihi.
có hình thức thứ 2 không ta? em xin tham gia liền..................
 

BeNa

Binh Nhất
cái mà anh em thủ dức thua người ta là...ham vào séc wa1...ít có ai kiên nhẫn tập kĩ thuật....độ đều...độ ổn định cũng kém hẳn so với những nơi khác....thật cũng chả biết sao mà khắc phục...ngay bản thân tôi cũng thế...muốn tập cũng không có chỗ tập....len SG xa quá...lười....đành có bao nhiêu dùng bấy nhiêu....cũng vì thế nên thua nhiều trận ức lắm....biết làm sao giờ...thằng cu tí Long lúc này dạy nhiều wa1...ít được chiến với nó....huhuhuhuhuhuhu...chán như con gián...kakkakakk...chắc gác kiếm nữa quá...

haizzzzzzzz, tội nghiệp thầy quá đi, thầy Nam phải để cho người khác làm "thầy" nữa chớ cứ trách người ta "ham dạy". Xét về khía cạnh "lợi ích" thì chiến với thầy sao bằng đi dạy được chớ :), cho nên thầy cứ phải kiếm nước ngọt đi, đừng phân trần nhá, em í là em thík thầy nhất clb đó
 

Bình luận từ Facebook

Top