Thuhanoi và thơ ... Thơ bóng với bàn

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Bài thơ họa tranh rất hay. Cảm ơn nhà thơ nhé.

Chẳng dám nhận làm "nhà thơ" đâu cô ạ (có lẽ cô nhiều tuổi), chỉ có một chút duyên với thơ thôi. Mà cũng chẳng biết những dòng viết ra ... có được gọi là "thơ" không nữa. Có gì ... xin được ... thỉnh giáo cô nhé!
Cháu là Vũ Đức Thịnh - 34t - Làm trong trong QĐ, lĩnh vực cơ khí, nên "thơ" nó hơi khô khan và tả thực nhiều hơn ... Thỉnh thoảng có "bay" nhưng không "bổng", có "thơ" nhưng hơi ... "thẩn". Rất vui được gặp cô trên diễn đàn và được đọc thơ cô!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Nhờ bác ... google mới nhận ra
Cô thuhanoi tức MAI KHOA
Gặp cô không biết ... xin bỏ quá!
Mải post bài ... nên đổ tại ... MẮT HOA!
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Nhờ bác ... google mới nhận ra
Cô thuhanoi tức MAI KHOA
Gặp cô không biết ... xin bỏ quá!
Mải post bài ... nên đổ tại ... MẮT HOA!

Hi... vui là chín, thơ là mười
Mười mươi đã gặp được người yêu thơ
Đây là quà tặng trời cho
Thêm vui ở giữa vườn thơ bóng bàn.
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ

Hi... vui là chín, thơ là mười
Mười mươi đã gặp được người yêu thơ
Đây là quà tặng trời cho
Thêm vui ở giữa vườn thơ bóng bàn.


Thơ cháu chỉ biết ... qua loa
"Trời cho" hơi quá chỉ là ... TRÒ CHƠI
Vì thơ yêu mến ... gọi mời
Làm thơ đâu phải ... viết lời nói ra!
Góp thêm một chút ... gọi là
Niềm vui nho nhỏ tặng quà ... trang thơ!
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ cháu chỉ biết ... qua loa
"Trời cho" hơi quá chỉ là ... TRÒ CHƠI
Vì thơ yêu mến ... gọi mời
Làm thơ đâu phải ... viết lời nói ra!
Góp thêm một chút ... gọi là
Niềm vui nho nhỏ tặng quà ... trang thơ!

VÀI LỜI TÂM SỰ CÙNG THỊNH CHO VUI NÈ

Người vui thơ cũng vui lây
Người buồn thơ tựa gốc cây nằm chờ

*
Người thơ một chốn âm thầm
Tới lui rồi cũng ghé nhầm về đây
*
Thơ là người - vốn dễ lây
Thấy người thơ cũng muốn xây gần nhà
Sớm thì nghe tiếng oanh ca
Chiều thì thơ thẩn ngâm nga quên chiều.
 

thuhanoi_729

Trung Uý

sóng pha lê


Pha lê đêm qua đã chát cũng ta
Miền Độc thoại chỉ trăng khuya mới hiểu
Ta uống trăng, pha lê người đồng điệu
Sóng nghẹn ngào, rót đầy nữa ta say.


Mai Khoa
 
Last edited:

thuhanoi

Binh Nhì
Không đề.
Vô tình
Một bước chân
Bé nhỏ
Chạy trên lá
Vàng rơi
Nghe hơi thu
thầm thì
Tội nghiệp thay
Lá úa................................
Kỉ niệm người bạn tặng em trước lúc chia tay vào Sài Gòn-1995
Nay chép lại nhân mùa thu!
 

haitanqd

Thượng Tá

sóng pha lê


Pha lê đêm qua đã chát cũng ta
Miền Độc thoại chỉ trăng khuya mới hiểu
Ta uống trăng, pha lê người đồng điệu
Sóng nghẹn ngào, rót đầy nữa ta say.
--------------
Lâu lắm rồi Thuhanoi lại tái bút giang.hồ.org để mọi người đc gặp lại, Chúc cho Thuhanoi với những bài viết đầu sức lan tỏa, in ấn, thấm đậm vào từng mạnh máu nhỏ li ti của những người đam mê bóng và thơ của thuhanoi!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Không đề.
Vô tình
Một bước chân
Bé nhỏ
Chạy trên lá
Vàng rơi
Nghe hơi thu
thầm thì
Tội nghiệp thay
Lá úa................................
Kỉ niệm người bạn tặng em trước lúc chia tay vào Sài Gòn-1995
Nay chép lại nhân mùa thu!

Một chút rung cảm khác của JoinMrThinh khi nhìn chiếc lá! Thật tội nghiệp cho một ...... THÂN PHẬN!


PHẬN LÁ

Chiếc lá màu xám
Rám chút nắng vàng
Nhuộm dấu thời gian
Nhạt phai hình dáng...

Đời lá sang ngang
Khi gió nhẹ nhàng
Trong chiều chạng vạng
Lá rớt lang thang...

Người qua dọc ngang
Cuốn lá vội vàng
Nặng vết thương mang
Nhiều thêm ngày tháng...
...........................

Một hôm có chàng
Lóng ngóng bên nàng
Nhặt lá bẽ bàng
Lá tan! số mạng!...

Chuyện đời đa mang
Phận lá phũ phàng
Gặp những trái ngang
Tàn theo năm tháng...!!!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Cảm ơn cô Thuhanoi! Tâm sự thêm một chút nữa cho vui nghe cô!


Người vui thơ cũng vui lây
Người buồn thơ tựa gốc cây nằm chờ

Người đi thơ cứ nằm mơ
Người về thơ trải ý thơ dãi bày!...


*****
Người thơ một chốn âm thầm
Tới lui rồi cũng ghé nhầm về đây

Nặng bao tình cảm tràn đầy
Người đi lòng vẫn xum vầy cùng thơ


*****
Thơ là người - vốn dễ lây
Thấy người thơ cũng muốn xây gần nhà
Sớm thì nghe tiếng oanh ca
Chiều thì thơ thẩn ngâm nga quên chiều.


Thơ là người - vốn dễ yêu
Yêu người thơ cứ sớm chiều nhớ móng
Sớm thì ra ngóng vào trông
Chiều vui gặp gỡ thơ không muốn về!

......


 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Một lần về thăm lại BP



Ta trở về với quê mẹ thân yêu
Bình Phước vào thu, chiều heo may gió
Con đường vắng như bừng lên sắc đỏ
Lá rụng đầy đuổi bước gió lang thang

Hai nửa lối đi hoa dại lấm tấm vàng
Chiều xuống muộn mơ màng trong nắng lạ
Đã bao năm giữa thành đô vội vã
Nay trở về bừng kí ức xa xưa

Vẫn con đường quen mưa nắng hai mùa
Vẫn nghe gió dịu dàng vương hương cỏ
Vẫn rừng cây giữa thu về lộng gió
Mười mấy năm rồi sao nghe quá thân quen....

Ta về đây phố đã sắp lên đèn
Chân lạc bước đến Newmoon quán nhỏ
Dìu dịu ánh đèn quán bình yên giữa phố
Ai dạo khúc không lời.... lắng cả tiếng mưa đêm!

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Kính chào các anh chị em yêu bóng bàn, các HLV,các VĐV bộ môn cao quý và tinh tế : "BÓNG BÀN VIỆT NAM". Tôi đã chót đam mê cái tiếng bóng rơi, cái đường lắt léo của trái bóng và nhất là "Vì bóng bàn là môn thể thao nghệ thuật văn minh, ý chí bền bỉ, bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường" nên gia đình tôi đã nối tiếp nhau truyền tiếp nghiệp Bóng bàn.

Từ sự đam mê ấy cho ra lò những bài thơ BÓNG BÀN - mà các anh chị em đã từng biết đến. Nay tôi đăng lại đây để tặng các anh chị em có niềm đam mê chung môn thể thao này thưởng thức. Tuy có những bài chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người, hay những bài việt tặng ai đó,... tựu chung là thơ bóng bàn. Có lẽ chưa có trang web nào lại tập hợp được nhiều người cùng một sở thích bóng bàn và Thơ... như ở Bongban.org của chúng ta. Trân trọng tri ân BĐH các Admin qua các thế hệ và Member
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Như dòng sữa mẹ
Thơ: Mai Khoa
Nhạc: Quỳnh Hợp
Ca sĩ Vân Khánh
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-dong-sua-me-Van-Khanh/IW9FIB0O.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-dong-sua-me-Van-Khanh/IW9FIB0O.html


Như dòng sữa mẹ quanh năm hiền hòa
Như dòng sữa mẹ đi vào câu ca

À ơi, à ơi!
mẹ muôi con lớn.
Dòng nhựa trắng trong
Cao su tình mẹ, ấp ôm mặn nồng

Giọt mồ hôi rơi, giọt nước mắt rơi
Nửa đêm thức trắng, theo dòng đầy vơi
Sáng nay nắng về, đơm hoa mật ngọt
Dòng thương bền chặt đôi bờ môi thơm…

Dòng nhựa trắng trong – cho em khôn lớn
Những ước mơ xa, bay ra thế giới
À ơi, à ơi…
Cây bao nhiêu tuổi
Bao nhiêu tâm tình
vươn mình đi xa…
Cuộc đời từ đó, bõ công mẹ cha

Bao nhiêu vun trồng, bấy nhiêu công sức
Từ trong khó nhọc, bàn tay chắt chiu
Áo mẹ bạc màu, những ngày ấm no
Đường lô hun hút – rợp bóng cây che

Gió ơi ngừng thổi, lắng nghe, lắng nghe
Con đường cao su – Có lời mẹ ru
Lời ru của mẹ
từ dòng sữa thơm.

17/7/2013
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Bài thơ này là bài đầu tiên viết tặng con trai Hồ Ngọc Thuận năm 1998 - Giải bóng bàn học sinh tại Thủ Đô (Hồ Ngọc Thuận và Diệp Thế Lân) do HLV Đào Lê Hòa chỉ đạo và Huấn luyện. Nay Thầy Đào Lê Hòa cùng vợ và con đang định cư tại Mỹ cùng gia đình.

Mừng con chiến thắng o_O

(Mẹ tặng con trai Hồ Ngọc Thuận
Huy chương vàng đôi Nam - 1998)


Con chào đời một chín tám lăm
Trong chuỗi ngày gian nan cực nhọc
Thiếu trước hụt sau, lo toan tất bật
Mong cho con khôn lớn trưởng thành

Hôm nay tiễn con ra phi trường
Tân Sơn Nhất đầy nắng và gió.
Bè bạn con - gái trai đông đủ
Như bầy chim ríu rít xung quanh

Con đi dự giải bóng bàn học sinh.
Giải tòan quốc tại Thủ đô Hà Nội
Thành phố vào hè những ngày mong đợi
Tin các con cùng thành tích báo về.

Môn bóng bàn con theo đuổi say mê
Với bao mồ hôi dày công luyện tập
Để hôm nay niềm vui dâng cao ngất
Tấm huy chương sáng rực niềm tin.

Đơn Nam huy chương bạc thiếu niên
Đôi Nam vàng Thế Lân-Ngọc Thuận
Những thành tích nay con dâng tặng
Cha mẹ vui thoả nỗi chờ mong.

Sài Gòn - Thành phố ba trăm năm
Hướng tới tương lai chân trời rộng mở
Những bông hoa học sinh giỏi thành phố
Làm đẹp thêm trang sử thiêng liêng.

Con là niền tin, là tương lai hy vọng
Mẹ thương yêu dìu dắt từng ngày
Mười ba tuổi đôi mắt nhỏ thơ ngây
Thật xứng đáng mầm non đất nước./.

Mai Khoa, 1998
 

thuhanoi_729

Trung Uý
(*) Ngày 24 tháng 9 năm 2001 đội tuyển TRẺ Việt Nam đi thi đấu bóng bàn giải TRẺ Đông Nam Á – tại Malaysia (thủ đô Kuala Lumpur) Hồ Ngọc Thuận – 16 tuổi lần đầu tiên dự giải ở nước ngoài. Hồ Ngọc Thuận và Hà Minh Tuấn HCB đôi Nam TRẺ ĐNA, HCB Đồng Đội

Tiễn con đi thi đấu
(Tặng con trai Hồ Ngọc Thuận)


Mười sáu tuổi ở nhà làm nũng mẹ
Sáng dậy tung chăn, ngái ngủ chần chừ
Vẫn đòi mẹ xoa lưng, pha sữa
Mỗi bữa cơm, giấc ngủ vô tư.

Nhưng hôm nay ghi vào trang sử
Gia tộc ta rất đỗi vẻ vang
Con được vào đội tuyển Việt Nam
Sang Mãlai(*) đấu bóng bàn tuyển trẻ.

Đội tuyển con bốn bạn Nam rất khỏe
Mười sáu, mười bảy đang độ thăng hoa
Quê hương gởi gắm vào những lời ca
Vì Tổ Quốc – vì màu cờ sắc áo.

Chiều Hà Nội máy bay cất cánh
Chúc các con đi thi đấu thành công
Lòng mẹ thương con xao xuyến vô cùng
Đường con đi bốn mùa hoa rực rỡ./.

Mai Khoa, 24/9/2001
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Năm 2003 - một năm thành công của VĐV Hồ Ngọc Thuận-TP.HCM
* Ngày 20/7/2003 – giải vô địch Trẻ – Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc – Báo TNTP lần thứ 37. Hồ Ngộc Thuận đạt Cub Bảo Việt Tại TP Cần Thơ. Tròn 18 tuổi.

* Ngày 13/8/2003 – Vô địch 12 cây vợt xuất sắc Trẻ toàn quốc – Cub báo Quốc Tế. Tại Hà Nội.

* Ngày 13/12/2003 Hồ Ngọc Thuận là Thành viên đội tuyển SEA GAMES 22 - Bóng bàn Việt Nam – Đại hội đông Nam Á lần thứ 22. Đồng đội HCĐ SEA GAMES

Tự tin

Bắc Bình Minh đêm sông lộng gió.
Tiếng con vang lên trong máy nói báo tin
Chiếc huy chương vàng thuộc về TP Hồ Chí Minh
Sau những pha bóng kỳ phùng địch thủ.

Chỉ đứng cách sân chưa đầy cây số
Bên kia sông là những tiếng hò reo
Chiếc phà Cần Thơ thầm lặng như thủa nào
Có biết được lòng mẹ cha lửa đốt.

Đáp chuyến xe đêm kịp về cổ vũ
Đêm đăng quang con được nhận Cub vàng.
Tuổi 18 con đã khẳng định mình
Luôn thi đấu với niềm tin chói sáng.

Bên thềm Sea Games còn nhiều thử thách !
Vì tương lai con phấn đấu không ngừng
Truyền thống vẻ vang dũng mãnh kiên cường
Rất tự tin trước giờ vào trận./.

Mai Khoa, 8/2003

* Lúc này chưa có cầu Cần Thơ, chờ Phà Bắc Binh Minh cả tiếng đồng hồ mới sang sông vào được nhà thi đấu.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Mùa thi đấu cuối năm
Gửi con yêu... Hồ Ngọc Thuận


Một tuần trước đây mẹ về thăm Hà Nội
Nơi tuổi thơ gắn bó những niềm vui(*)
Đã từng say mê yêu đến khôn nguôi
Môn bóng bàn, môn thể thao trí tuệ.

Con theo mẹ, theo thể thao mạnh mẽ
Hơn mười năm thi đấu ở đỉnh cao
Những vinh quang và những phút đớn đau
Thắng hay thua cũng một lòng theo nghiệp.

Thêm một mùa thi đấu, đông về giá rét
Con chưa quen sẽ vất vả hơn người
Ở Sài Gòn mùa khô đã về rồi
Noel đến báo một năm sắp hết .
Cố gắng thứ hạng cao mang về ăn Tết
Từng phút từng giây trí tuệ kiên cường
Hãy thi đấu vì màu cờ sắc áo
Để trả ơn thầy, bè bạn tình thương

Chiến thắng nào cũng là phần thưởng
Con yên lòng thi đấu khôn ngoan
Sài gòn mến yêu, dang rộng vòng tay...
Đang chờ đón con trở về hội tụ .

19/12/2008

---
(*) Lúc này Mai khoa chỉ được chơi bóng trên bàn đá ở Trường Phổ Thông và bàn đá rửa khu tập thể Kim Liên.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Tình huynh đệ bongban.org
(Tặng anh Dunga)

Lâu lâu rồi muội mới trở về đây
Vẫn biết mình mang nặng tình huynh đệ
Gặt hái mấy mùa thơ hay có kể
Huynh giúp Thu cai quản(*) chốn làng thơ

Thuhanoi về Hà Nội ngao du
Thăm bè bạn và thăm quê hương cũ
Nơi ấy bây giờ bấc về vần vũ
Chốn đông người có bớt lạnh hay không?

Thơ là người là tri kỷ tháng năm
Dù chưa gặp đã thành ra thân thiết
Trang thơ nào có bàn tay huynh viết
Có nỗi vui-buồn thường nhật quanh ta.

Thuhanoi xin cảm ơn huynh chăm sóc vườn hoa
Vườn thơ nhỏ của muôn người hợp phố
Yêu thể thao hơn trăm ngàn quyến rũ
Góp mặt đời thường vinh quang lắm bóng bàn yêu.

Mai Khoa 3/12/2008

---
(*) Lúc này Admin Thuận phân công Thuhanoi_729 làm Mod Văn Thơ
 

thuhanoi_729

Trung Uý

Vũ điệu pingpoong

(Tặng anh em cầu thủ bóng bàn VN)


Ai gọi bóng bàn ơi !
Để bóng chơi vơi
Vỡ òa mặt trời lửa
Lửa nhiệt tình
theo ping pong từ đó
Đam mê theo đuổi đến cùng...

Tiếng bóng reo
Niềm đam mê đốt lửa trong lòng
Trong veo...Trắng... vàng hoa cúc
Bóng bàn ơi rất thực
Vũ điệu ping pong theo những bước chân
Dịu dàng yểu điệu, vũ bão cuồng phong
Bên giật bên nâng, tinh hoa thể thao trí tuệ.

Bóng bàn ơi, yêu thế!
Khấp khởi những phút bạt tung lưới
bén ngọt bóng đi​
Những pha bóng phản công diệu kỳ
Thăng hoa theo những nụ cười chiến thắng!

Tiếng hân hoan trào lên thôi thúc
Tiếng vỗ tay vang dậy sóng người
Đón pha bóng đẹp thông minh
Trên sân thi đấu nhiệt tình
Bốn phương một lòng niềm tin chiến thắng
Bóng là bóng bàn ơi !

Mai Khoa.
 

Bình luận từ Facebook

Top