Thuhanoi và thơ ... Thơ bóng với bàn

thuhanoi_729

Trung Uý
Giao lưu:

Mất vợt 1
Ngày mai lên xe đi thi đấu
Sàn tập thênh thang chẳng ngán gì
Cuối giờ hớ hênh làm mất vợt
Vũ khí ra trận có chi chi...
Thuhanoi_729-MK

Mất vợt 2
Mất vợt thì đâu có xá gì
Chỉ sợ quên vợt lúc lâm nguy
Đến mượn vợt em mà tỉ thí
Chuyện nhỏ mà thôi chả có chi
samsonov_timoboll

Mất vợt 3
May quá mượn được vợt mới ngay
Ai ngờ vừa đỡ bóng trên tay
Mut tưng - cốt xịn bóng bay mất
ping pong lắt léo biết sao đây ?
Thuhanoi_729-MK
 

thuhanoi_729

Trung Uý

Không đề
(gửi anh huydang41)





Trước kia 1 giờ bốn ngàn bạc
Nước chanh đỡ khát lúc hụt hơi
Bi giờ đồng tiền ngày mất giá
Một giờ bằng bốn - vẫn phải chơi

Hôm nào hăng sức giật cháy lưới
Mươi ván cũng mất chút mồ hôi
Lâu nay lười quá không trập dượt
Dám thách đấu không Bắc Giang ơi!
Thuhanoi_729-MK

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Chấp đấu rồi nè...


Bóng bàn thỉnh thoảng táp vài hơi
Khí huyết lưu thông óc đỡ lười
Tai mắt tinh nhanh nghe nhìn rõ
Sài Gòn thách đấu Bắc Giang ơi..!
(Kinh Bắc-huydang41)


Chơi bóng bằng thơ...

Đã thách đấu rồi! Vui thật vui!
Bắc Giang chắc cũng lắm bạn chơi
Duy Phi huynh đệ cùng Huy Đãng
Phen này thuhanoi chết chắc rồi.
*
Chợt nhớ nhà mình còn cựu thủ
Ráng tập cho tay dẻo, chân nhanh
Công diễn phơi bày pha đẹp mắt
Hợp sức sân chơi cùng các anh.
Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
(tiếp theo)

Chơi quân tử không rủ thêm người hộ tống !
Mỗi người một vợt đánh đơn thôi!
Đừng vội sợ thua rủ thêm người..
Đứng ngoài xem đấu nghe không ổn
Vén áo lên thì ....ỐI Giời ơi..!
(Kinh Bắc-huydang41)


Bóng đổi màu

Bấy lâu đâu vắng Bắc giang ơi!
Cuối tuần lại đến kiếm bạn chơi
Bóng bàn đã ngả sang màu khác
Hay bóng bàn chung độ nhậu đứt hơi

Khoe bác để lên gân chút chơi
Mới tậu một anh cốt ngời ngời
Phen này tập tành cho ra phết
Để đấu cùng với " Bắc Giang ơi!"
Thuhanoi_729

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Chiều cơ quan chơi bóng bàn


Độ này mưa lắm ít đi chơi (*)
Bàn, bóng, lưới giăng sẵn đây rồi
Xin mời anh em cùng thi đấu
Xung trận gay go đổ mồ hôi


Văn phòng máy lạnh kín như bưng
Ngày ngày công việc bận rối tung
Sức khỏe muốn tăng theo độ tuổi
Thể thao ý chí chớ coi thường .

Mai Khoa.

(*)Tháng 7/2009 Mưa nhiều quá, bão số 4 vừa tan.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Khi hoàng hôn về
(Bongban.org)


Con đã lớn và ước mơ đã khác
Đôi mắt hiền và tay nắm sẻ chia
Khi con nói, tuổi xuân mới có thì
Mẹ chắt chiu từ ngày con chập chững

Hoàng hôn đổ về ngày quên lãng
Ước mơ ngoan cũng tắt lịm từ lâu
Giờ chỉ còn khoảng lặng trên đầu
Ngày bão tố cho ta thêm nghị lực

Bất chấp thời gian, thoát vòng khốn nhục
Ta lại tìm những náo nức mê say
Nào bóng, nào vợt, áo khoác cầm tay
Nào giày, vớ… vui cùng ta đi nhé

Ta và con – mỗi người một thế hệ
Góp chung vào thành thế mạnh trên sân
Môn bóng bàn ta dìu con vững bước
Đến hôm nay – niềm vui gấp bội phần

Con đi vắng chiều nao ta vẫn đến
Tìm bạn chơi cho gân cốt dẻo dai
Nếu chẳng gì làm ta hạnh phúc
Chơi thể thao cũng theo đuổi dài dài …

Mai Khoa.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Lời chúc giải diễn đàn bongban.org (lần II).



A ha...đây đây! xin tặng mọi người
Một đôi vần để nụ cười thêm xinh
Tới đây giải đấu nhiệt tình
Diễn đàn đủ mặt phân minh tỏ tường

Lên Lao động thấy mọi người náo nức
Đôi ba bàn thể lực phi thường
Nam thanh nữ tú những gương mặt dễ thương
Tập đấu pháp, tập tuyệt chiêu thủ thuật

Ơi bóng bàn, ngày vui ngày chủ nhật
Đông vui sao - hứa hẹn những anh tài
Đường đường những pha bóng thật hay
Làm thui chột những kẻ non tay kiếm.

Hẹn các anh em, phương Nam đang xúc tiến
Tập dượt đều đều thi thố tìm cao thủ ra tay
Ngày vui đến đang cận kề ở đâu đây
Người người náo nức, hẹn nhau về đoàn tụ.

Mai Khoa.


 

thuhanoi_729

Trung Uý
Náo nức ngày về dự giải diễn đàn bongban.org (Lần II)

Sôi động bóng bàn cả nước
Kỳ phùng địch thủ
Phút giây gặp gỡ
Chưa vội đăng quang

Những cái tên quen... lạ trong làng
Hối hả lên sàn tập
Mong ngày gặp mặt thi đấu so tài

Niềm vui nhân hai, Nỗi lo nhân bốn
BTC thiết kế logo - lo gom góp vốn
Đón Anh Em bốn phương tám hướng tụ về
Thỏa nỗi đam mê, say tình say nghĩa ...

Năm hết tết đến mỗi người một vẻ
Thắng thua là chuyện thường tình
Thương yêu sao bóngbàn.org
Đoàn kết thân ái thắm tình Nam Bắc

Hy vọng tương lai bóng bàn VN khởi sắc
Phong trào góp tiếng nói dựng xây
Mở lối đi từ ý tưởng giải này
Mỗi năm lại có thêm vài lần gặp gỡ.

Mai Khoa

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ vui…vui
(chém gió)



Bác Đỗ Trần
(TTVNOL)

Nhà Bác có phải đổ trần thêm
Bè bạn đông vui mấy chục em
Từ nay bác bắt đầu đi nhé
Nhốt gà - nấu rượu đãi anh em


Đã hứa rồi tôi xin nghênh Bác
Vài ba ván đấu để làm quen
Ngứa tay Bác đừng phang tôi nhé
Kẻo bóng và tôi lại bét nhèm.

Mai Khoa.


 

thuhanoi_729

Trung Uý
(tiếp theo chém gió)

Hì... Bác đừng có mà trách em Khoa (Maze)
Em ý được tôi cưng nhất nhà
Chơi bóng thì hay như múa kiếm
Chuyện phiếm cũng nhất định không tha.

****

Rồi đây tay vợt Bác thăng hoa
Đường banh điêu luyện khéo nhất nhà
Thế nào bác cũng được chiêu đãi(*)
Thế là ta lại thoả sức ... thơ !!!

Mai Khoa

(*) Bởi Admin thịt chó (TCgoup) bongban.org.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Ru con vào những giấc mơ

(Tặng con trai Hồ Ngọc Thuận-
Nhân dịp vô địch đôi Nam Giải VĐQG Ngọc Thuận-Huy Hoàng)

Con vào giấc ngủ à...ơi
Lớn khôn trai tráng sức người phương phi
Dõi theo từng bước con đi
Thăng trầm mấy nỗi nhớ ghi tạc lòng

Ngủ đi con - những ước mong
Để mai thoả sức tang bồng chí trai
Theo con qua tháng năm dài
Say mê một thoáng miệt mài đỉnh cao

Mười năm theo đuổi ngọt ngào
Bao lần khóc, nụ cười nào vang sân
Giữa trời Hà Nội trong ngần
Bục cao con nhận bao lần vinh quang

Ngủ đi con, ánh trăng vàng
Yêu con ! Yêu trái bóng vàng con yêu .

Mai Khoa, 30/5/2008
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Tặng các bạn Saigon Boys (Mỹ)
(Thành viên Bongban.org)


Hơn một lần nụ cười anh lặng lẽ
Trước thềm xuân đón năm mới đang về
Giải diễn đàn nhiều gay cấn - đam mê
Ngày hội tụ, ngày vòng tay dang rộng

Những pha bóng dưới đôi tay trào lộng
Lắt léo mê hồn, theo vệt bóng đi
Saigon Boy - Từ nước đất nước Hoa Kỳ
Về quê mẹ mang theo tình viễn xứ .

Những chàng trai tuy không còn trẻ nữa
Lửa nhiệt tình luôn dữ dội trong anh
Phút huy hoàng trong gang tấc mong manh
Vòng nguyệt quế - mang theo về đất Mỹ .

Để lần sau và nhiều lần như thế
Trái đất tròn tay lại nắm chặt tay
Môn bóng bàn yêu lắm đến mê say
Tinh hoa đấy! môn thể thao cao quí.

thuhanoi_729.MK
11/01/2008

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Nước mắt
(Giải VĐQG 2009-Nha Trang. Thuận gặp Đinh Quang Linh – Thuận dẫn trước 2 ván, HLV chỉ đạo Thuận thả cho Linh vào vòng trong - Ức quá, Thuận khóc, gọi điện về báo cho bố mẹ)


Con của mẹ lớn rồi đừng khóc
Chuyện thường ngày ai đọc hết mưu sâu
Chiến thắng vinh quang thử thách theo sau
Không biết giữ sẽ tuột trong gang tấc

Hôm nay dù nhiều trái ngang bất lực
Cũng đành lòng nuốt nước mắt làm vui
Bạn bè bên con xoa dịu hết lời
Lùi một bước để bước thêm nhiều bướ...

Nha trang thu - nắng vàng reo sóng nước
Khoả lấp nỗi niềm đọng lại trong tim
Đừng ngoảnh lại - đừng nuối tiếc thăng trầm
Có như thế nghị lực càng thêm vững

Trách với người Thể thao là sức sống
Là tình yêu cao thượng fairpley
Mà BTC để tràm nhúng tay
Người như thế thật hổ danh truyền thống .

Mai Khoa
23/10/2007
(Mong rằng TTVN sẽ không còn uẩn khúc)
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Vũ điệu bóng bàn

Pingpong, pingpong, pingpong……..Bóng bàn…
Pingpong, pingpong, pingpong……..ngỡ ngàng..

Vũ điệu bóng bàn cao thủ thi tài
Khoác trên mình màu cờ sắc áo
Niềm hân hoan bước vào trận đấu.
Đam mê …Quyết liệt…lắt léo …cam go
Lực tăng giật bạt bóng gần, bóng xa
Đôi mắt tinh nhanh ghi bàn tranh thắng
Dũng mãnh kiên cường bóng bay thần tốc ,
Cơn lốc phản công khéo léo nhịp nhàng
Trong gang tấc niềm vui khán đài vỡ oà rạo rực
Những tiếng hoan hô ngập tràn hạnh phúc
Reo vang chiến thắng huy hoàng.

Môn thể thao tinh hoa trí tuệ bóng bàn
Thắng thua không hề nản chí
Giọt mồ hôi thấm đẫm tinh thần bền bỉ .
Niềm đam mê vũ điệu ping poong,

Trên đỉnh vinh quang,
Bóng bàn Việt Nam…
Tự hào Việt Nam

Mai Khoa

(Viết lời cho bài hát Vũ điệu Ping Pong
Nhạc : Nguyễn Trung Kim
Thơ Mai Khoa
Tóp ca nam: LTN Phương Nam
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Đỡ giao bóng

Đã biết giao bóng kiểu xoáy ngang
Giật trả trái bóng sướt mép bàn
Quả sau đổi chiều rõ ràng thấy
Bóng xuống! Ôi thôi ...rúc lưới càn

Đôi khi bị lừa khi phát bóng
Đợi bóng hết xoáy đỡ bóng sang
Nhưng vì đường bóng không đơn giản
Bóng ngắn chưa kịp... tuột khỏi bàn...
(thua là cái chắc)

Mai Khoa.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Công chúa love
Thành viên diễn đàn bongban.org (con gái KTT)


Công chúa love ly tặng thiệp mừng
Thầy Thuận_Lac thi đấu bóng bàn
Hạng ba đơn Nam toàn quốc
Tại miền cao nguyên Dak lak năm xưa

Học trò của thầy nay xinh lắm cơ
Off line cùng bố KTT_ Thắng
Cái miệng xinh - đôi mắt đằm thắm
Nét đoan trang với gương mặt rạng ngời.

Mai Khoa
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Náo nức ngày về dự giải diễn đàn( lần 1)
(tại NTĐ Trường Đại học Sư Phạm TPHCM)

Sôi động bóng bàn cả nước
Kỳ phùng địch thủ
Phút giây gặp gỡ
Chưa vội đăng quang

Những cái tên quen... lạ trong làng
Hối hả lên sàn tập
Mong ngày gặp mặt thi đấu so tài

Niềm vui nhân hai, Nỗi lo nhân bốn
BTC thiết kế logo - lo gom góp vốn
Đón Anh Em bốn phương tám hướng tụ về
Thỏa nỗi đam mê, say tình say nghĩa ...

Năm hết tết đến mỗi người một vẻ
Thắng thua là chuyện thường tình
Thương yêu sao bóng bàn của mình
Đoàn kết thân ái thắm tình Nam Bắc

Hy vọng tương lai bóng bàn VN khởi sắc
Phong trào góp tiếng nói dựng xây
Mở lối đi từ ý tưởng giải này
Mỗi năm lại có thêm vài lần gặp gỡ.

Thân chúc các VĐV về dự giải diễn đàn lần thứ I gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp và có tiếng nói riêng cho bóng bàn V.

Mai Khoa, 28/12/2008

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Giải vô địch bóng bàn
tranh cúp Đạm Phú Mỹ 2009


Đón xem những gương mặt anh tài
Sớm tối luyện kiếm bở hơi tai
Bóng vàng bóng trắng thi nhau múa
Gò lưng giật bạt tưng bừng... vui !!!


Hể hả phen này vào xung trận
Kiếm bén đã có sẵn trong tay
Chỉ còn duy nhất là ý chí
Thi đấu hào hùng thỏa trí trai....

Mai Khoa
12/8/2009

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ giao lưu


Vịnh thơ
Lâu lâu thuhanoi_ ghé thăm
Vịnh mấy câu thơ buổi đầu năm,
Đào-Mai đã vào mùa khoe sắc
Tết đã về đến ngõ Diễn đàn!

Đầu Xuân chúc chị nhiều may mắn
Bà khỏe cháu ngoan sướng nào bằng
Thơ hay bóng giỏi song hành tiến
Hái lộc Tân Xuân ắp An khang!
( TuTraTH )


Đáp lễ TuTraTH
Tiết Xuân hoa nở nắng vàng tươi
Đua nhau trẩy hội Tháng giêng vui
Nhận lời đầu năm chúc may mắn
Gia đình cầu thủ vang tiếng cười

Cảm ơn Bác TuTraTH
Cảm ơn bè bạn - ở gần xa
Mỗi người chung tay cùng xây dựng
Một nhà bóng bàn thật đông vui.
(Thuhanoi)

Mai khoa.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Giao lưu thơ


Chào bác TuTraTH, cùng bác dunga
Xin lỗi đã vắng bóng lâu nay,
Bận việc gia đình chẳng rời tay
Nay vì nhớ thương bàn, vợt, bóng
Ghé về đọc lại thấy hay hay...
Thuhanoi


Đáp lễ:
Lâu lâu thuhanoi_ ghé thăm
Vịnh mấy câu thơ buổi đầu năm,
Đào-Mai đã vào mùa khoe sắc
Tết đã về đến ngõ Diễn đàn!

Đầu Xuân chúc chị nhiều may mắn
Bà khỏe cháu ngoan sướng nào bằng
Thơ hay bóng giỏi song hành tiến
Hái lộc Tân Xuân ắp An khang!
(TuTraTH)


 

Bình luận từ Facebook

Top