Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

Red Arc

Đại Tá
Trong lúc chờ đợi các diễn viên chính, mời anh em xem tạm màn trình diễn của các diễn viên phụ
20111120-DSC_1559.jpg
20111120-DSC_1564.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
Đầu tiên là bé Thúy Vân
Mãnh mai dáng trúc trắng ngần tuyết da
6945rpA.png

Đến chàng quân tử hào hoa
Toàn thân dợn sóng, cẳng ba sọc dài
20111023-DSC_1325.jpg

Tiếp theo một chú điển trai
Toàn thân óng ả điểm vài đường cong
20111119-DSC_1537.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
đẹp quá bác ơi... cái này có cho lên sàn k bác??? e nhìn yêu quá mong muốn có ngày đc ôm e trong vòng tay
mấy em này muốn ôm được thì cũng khá nhiêu khê và tốn thời gian bác ạ. Từ lúc trao đổi ý tưởng, lựa chọn vật liệu và cấu tạo cho em nó, hình thức.... rồi đến giá cả, cách thức thanh toán và vận chuyển.... có khi đến 4-5 tháng mới về đến tay mình, vì nghệ nhân làm ra nó ở cách mình cả nửa vòng trái đất..
 

o3ma

Đại Tá
mấy em này muốn ôm được thì cũng khá nhiêu khê và tốn thời gian bác ạ. Từ lúc trao đổi ý tưởng, lựa chọn vật liệu và cấu tạo cho em nó, hình thức.... rồi đến giá cả, cách thức thanh toán và vận chuyển.... có khi đến 4-5 tháng mới về đến tay mình, vì nghệ nhân làm ra nó ở cách mình cả nửa vòng trái đất..
E nó mà lên sàn thì không hiểu phải bay ở độ cao nào mới xứng đáng.
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Vẫn mê em này. Phối màu cán quá đẹp và trang nhã. Vật liệu làm mặt cốt lại là tre, rất gần gũi và thân thuộc với con người VN.... không có chỗ nào có thể chê được.
6945rpA.png
 

Bình luận từ Facebook

Top