Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

cj46

Đại Tá
DSC_0589_resize.jpg
DSC_0590_resize.jpg
DSC_0578_resize.jpg
DSC_0576_resize.jpg
DSC_0587_resize.jpg
DSC_0578_resize.jpg
DSC_0576_resize.jpg
DSC_0587_resize.jpg
 

Attachments

  • DSC_0588_resize.jpg
    DSC_0588_resize.jpg
    530.9 KB · Đọc: 0

Red Arc

Đại Tá
Nhà thơ làm bài thơ về em mà nhà thơ quan hệ kèo trái mà ko bi rớt bi đi
Thể theo ý Thánh dìm đề nghị
Làm vội bài "riêu vị" -> rì viêu
Một hôm hứng chí buổi chiều
Quyết định dứt khoát phải yêu thử nàng
Chọn đôi "áo" phải sang một chút
Mặc lẹ vào tát tút dung nhan
Hắc bạch hai má của nàng
Cầm tay mát lạnh, hứng phang ầm ầm
Xưa đủ kiếm từng cầm ra trận
Chẳng bao giờ trái đặng 5 pha
Mà nay cứ thế tà tà
Hơn chục quả trái oánh xa vào bàn
Ôi tuyệt quá hai càng đều ổn
Cứ đều tay sẵn trớn vung luôn
Làm cho đối thủ hết hồn
Bữa nay Rét Ác hay hơn mọi ngày....

:D:D:D


WP_20140510_001.jpg
WP_20140510_007.jpg
WP_20140510_009.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
Toàn cốt đẹp! Đúng là nghệ nhân, có bán và đặt order không bác nhỉ??
mấy em này muốn ôm được thì cũng khá nhiêu khê và tốn thời gian bác ạ. Từ lúc trao đổi ý tưởng, lựa chọn vật liệu và cấu tạo cho em nó, hình thức.... rồi đến giá cả, cách thức thanh toán và vận chuyển.... có khi đến 4-5 tháng mới về đến tay mình, vì nghệ nhân làm ra nó ở cách mình cả nửa vòng trái đất..
Như mình đã nói ởi trên bác @HungGL nhé. Hoàn toàn có thể nhưng hơi phức tạp và tốn thời gian thôi.
 

cj46

Đại Tá
Sướng ở cái chỗ là người làm mong muốn làm thỏa mãn con nghiện. Hết xếp các lớp, cột dây thu lại phải chiều vụ ướm cán. Đam mêm cho lắm rồi thức đêm cũng nhiều (vì trái giờ)
20130625-DSC_6685.jpg
 

cj46

Đại Tá
Một người nặn óc pi a
Người kia thoải mái dèm pha dìm hàng
Ôi trời sao nỡ trái ngang
Để hai kẻ ấy lại toàn gặp nhau.


Thế mới đau.....!
Một người thức trắng vẽ em
Người kia kia cướp lấy phá em tơi bời
Cuộc đời sao lắm đắng cay
Để nàng gặp hắn tan tành đời hoa
 

Red Arc

Đại Tá
Sướng ở cái chỗ là người làm mong muốn làm thỏa mãn con nghiện. Hết xếp các lớp, cột dây thu lại phải chiều vụ ướm cán. Đam mêm cho lắm rồi thức đêm cũng nhiều (vì trái giờ)
View attachment 21422
Thức khuya, chờ đợi, mong ngóng, nôn nao, hu vọng.....đủ hết cả. Để rồi khi có được lại đem đi cho người khác quan hệ.... phá trinh và có khả năng bị trấn lột là rất lớn. Cũng may là người ấy còn nhẹ nhàng chứ gặp anh vũ phu thì ôi thôi cắn lưỡi.
 

cj46

Đại Tá
Thức khuya, chờ đợi, mong ngóng, nôn nao, hu vọng.....đủ hết cả. Để rồi khi có được lại đem đi cho người khác quan hệ.... phá trinh và có khả năng bị trấn lột là rất lớn. Cũng may là người ấy còn nhẹ nhàng chứ gặp anh vũ phu thì ôi thôi cắn lưỡi.
Đang đi kiếm rau nhút ăn cho bớt nhục. Thôi trả lại thớt cho anh KTT.Hay đợi đấy lão THƠ.THôi đi kiếm con Chem chép ăn cái. Bạn Sa Đét gửi mail kìa. Nhìn mặt gấu vãi.
 

Bình luận từ Facebook

Top