Tenergy và giọt mồ hôi ruộng đồng

caykhewinter

Thượng Tá
Tenergy và giọt mồ hôi ruộng đồng

Tôi bắt đầu cầm vợt vào những năm học trung học cơ sở. Dạo ấy, trường tôi học có 01 bàn bóng bàn mới, nhà trường thống nhất gửi nhà thầy hiệu trưởng vì trường không có chỗ đặt bàn. Tôi và vài đứa bạn thường tranh thủ ghé chơi mỗi khi có dịp.


Thấm thoát mà đã mấy mươi năm. Kỷ niệm về những lần chơi bóng bàn không thầy, không giày, không trang phục, không dụng cụ, ánh sáng leo lắt giờ thành những kỷ niệm đẹp. Gặp nhau, bọn tôi cứ nhắc mãi về những cái ngày xưa, xa ngái…


Ba mươi tư tuổi, không còn vướng bận chuyện học hành, danh, lợi, tôi lại cầm vợt như người mới bắt đầu. Mất nhiều thời gian tìm hiểu, thể nghiệm, tôi chọn cho mình được 01 combo ưng ý.


Mỗi tuần, tôi lặn lội hơn 30km về thăm mẹ già. Mẹ tôi cười, sao chiếc xe của con vẫn trống thế? Tôi cũng cười, tại nó dính bùn đất nhà quê nhiều quá.


Nhà có 04 sào ruộng, 01 năm làm 02 vụ, cao tay lắm cũng thu về 02 tấn lúa khô. Tính giá lúa hiện thời 5000đ/kg. 01 năm, cả gia đình (05 khẩu) thu được 10.000.000đ từ lúa. Trừ chi phí, số ấy còn 03 triệu đồng, được hơn 02 mặt vợt Tenergy.


Anh bạn cùng chơi bóng bàn thường đùa, rằng nghề chơi cũng lắm công phu. Đã chơi thì không nệ tốn kém. Cũng chính anh ta thất thểu hỏi hết người này đến người khác vì sao mới dùng Tenergy được 01 tháng mà mút đã tuần tự mẻ từ viền vào gần tâm vợt với diện tích ngày một lớn. Tôi cười, nhắc lại câu nói ngày nào. Anh bảo, kinh tế suy sụp, đồng tiền của anh không rộng được như xưa.


30/4, anh bạn đồng ý về quê cùng tôi thu hoạch mùa màng thay vì đi du lịch. Tôi dắt anh ra đồng xem máy gặt đập liên hợp thay sức người, sức trâu. Lúc lúa đã vào bao cũng là lúc trời chớm mưa. Anh phải cùng tôi khẩn trương vác lúa đặt nhờ vào nhà gần nhất chờ chuyển về nhà tôi. Đường vác lúa quanh co, nhỏ hẹp. Có đoạn phải qua 01 con mương lớn. Sấm chớp đì đùng. Cây cầu khẳng khiu, chênh vênh. Trên đôi vai đẫm mồ hôi của anh, bao lúa tươi gặp đường xa đã nặng lại càng nặng. Lỡ bước, anh và bao lúa rơi phịch vào lòng mương oan nghiệt.


Từ bữa đó, anh điềm đạm và quan tâm đến nhiều người, nhiều cảnh đời ít may mắn hơn. Nhìn cô gái trang phục hàng hiệu, đi xe tay ga, xài điện thoại hạng sang, đôi mắt anh thoáng 01 chút buồn. Câu lạc bộ có thêm người xài combo 7 triệu đồng, anh cười, mình ngày xưa cũng thế. Nhiều người bảo anh khác quá, tôi đâm ngờ, hỏi anh. Anh trả lời, khác gì đâu. Lần khác, tôi có hỏi vì sao anh giữ chiếc khăn lau mồ hôi kia lâu hơn mọi bận, anh trả lời, rằng anh đang tập tành làm người nhà quê tôi. Tôi bảo, người nhà quê như tôi thì có gì hay mà phải tập. Vân vê combo đắt tiền trên tay, anh cười, nhờ giọt mồ ruộng đồng mà cặp đôi Tenergy này gá nghĩa với anh lâu như vậy.


Trên thị trường bóng bàn, hiện người ta thống kê được cả thảy 06 loại mút Tenergy.


Tenergy 05 Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 36
Tenergy 05FX Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 32
Tenergy 64 Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 36
Tenergy 64FX Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 32
Tenergy 80 Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 36
Tenergy 80FX Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 32


Để có được ngần ấy sản phẩm, những bàn tay, khối óc đã cần mẫn làm việc. Máy móc vào cuộc, khoa học – công nghệ vào cuộc. Doanh nghiệp không ngừng quảng bá, mở rộng thị trường. Người chơi thành khách hàng. Và Tenergy lại có chỗ đứng.


Ngoài kia, những giọt mồ hôi ruộng đồng vẫn rơi.
 

archer

Đại Tá
Tenergy và giọt mồ hôi ruộng đồng

Tôi bắt đầu cầm vợt vào những năm học trung học cơ sở. Dạo ấy, trường tôi học có 01 bàn bóng bàn mới, nhà trường thống nhất gửi nhà thầy hiệu trưởng vì trường không có chỗ đặt bàn. Tôi và vài đứa bạn thường tranh thủ ghé chơi mỗi khi có dịp.


Thấm thoát mà đã mấy mươi năm. Kỷ niệm về những lần chơi bóng bàn không thầy, không giày, không trang phục, không dụng cụ, ánh sáng leo lắt giờ thành những kỷ niệm đẹp. Gặp nhau, bọn tôi cứ nhắc mãi về những cái ngày xưa, xa ngái…


Ba mươi tư tuổi, không còn vướng bận chuyện học hành, danh, lợi, tôi lại cầm vợt như người mới bắt đầu. Mất nhiều thời gian tìm hiểu, thể nghiệm, tôi chọn cho mình được 01 combo ưng ý.


Mỗi tuần, tôi lặn lội hơn 30km về thăm mẹ già. Mẹ tôi cười, sao chiếc xe của con vẫn trống thế? Tôi cũng cười, tại nó dính bùn đất nhà quê nhiều quá.


Nhà có 04 sào ruộng, 01 năm làm 02 vụ, cao tay lắm cũng thu về 02 tấn lúa khô. Tính giá lúa hiện thời 5000đ/kg. 01 năm, cả gia đình (05 khẩu) thu được 10.000.000đ từ lúa. Trừ chi phí, số ấy còn 03 triệu đồng, được hơn 02 mặt vợt Tenergy.


Anh bạn cùng chơi bóng bàn thường đùa, rằng nghề chơi cũng lắm công phu. Đã chơi thì không nệ tốn kém. Cũng chính anh ta thất thểu hỏi hết người này đến người khác vì sao mới dùng Tenergy được 01 tháng mà mút đã tuần tự mẻ từ viền vào gần tâm vợt với diện tích ngày một lớn. Tôi cười, nhắc lại câu nói ngày nào. Anh bảo, kinh tế suy sụp, đồng tiền của anh không rộng được như xưa.


30/4, anh bạn đồng ý về quê cùng tôi thu hoạch mùa màng thay vì đi du lịch. Tôi dắt anh ra đồng xem máy gặt đập liên hợp thay sức người, sức trâu. Lúc lúa đã vào bao cũng là lúc trời chớm mưa. Anh phải cùng tôi khẩn trương vác lúa đặt nhờ vào nhà gần nhất chờ chuyển về nhà tôi. Đường vác lúa quanh co, nhỏ hẹp. Có đoạn phải qua 01 con mương lớn. Sấm chớp đì đùng. Cây cầu khẳng khiu, chênh vênh. Trên đôi vai đẫm mồ hôi của anh, bao lúa tươi gặp đường xa đã nặng lại càng nặng. Lỡ bước, anh và bao lúa rơi phịch vào lòng mương oan nghiệt.


Từ bữa đó, anh điềm đạm và quan tâm đến nhiều người, nhiều cảnh đời ít may mắn hơn. Nhìn cô gái trang phục hàng hiệu, đi xe tay ga, xài điện thoại hạng sang, đôi mắt anh thoáng 01 chút buồn. Câu lạc bộ có thêm người xài combo 7 triệu đồng, anh cười, mình ngày xưa cũng thế. Nhiều người bảo anh khác quá, tôi đâm ngờ, hỏi anh. Anh trả lời, khác gì đâu. Lần khác, tôi có hỏi vì sao anh giữ chiếc khăn lau mồ hôi kia lâu hơn mọi bận, anh trả lời, rằng anh đang tập tành làm người nhà quê tôi. Tôi bảo, người nhà quê như tôi thì có gì hay mà phải tập. Vân vê combo đắt tiền trên tay, anh cười, nhờ giọt mồ ruộng đồng mà cặp đôi Tenergy này gá nghĩa với anh lâu như vậy.


Trên thị trường bóng bàn, hiện người ta thống kê được cả thảy 06 loại mút Tenergy.


Tenergy 05 Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 36
Tenergy 05FX Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 32
Tenergy 64 Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 36
Tenergy 64FX Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 32
Tenergy 80 Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 36
Tenergy 80FX Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 32


Để có được ngần ấy sản phẩm, những bàn tay, khối óc đã cần mẫn làm việc. Máy móc vào cuộc, khoa học – công nghệ vào cuộc. Doanh nghiệp không ngừng quảng bá, mở rộng thị trường. Người chơi thành khách hàng. Và Tenergy lại có chỗ đứng.


Ngoài kia, những giọt mồ hôi ruộng đồng vẫn rơi.
Hình dư còn Ten 25 ... :D
 

hungtv2002

Đại Tá
Tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác,đc bố mẹ iu chiều, nuôi nấng, cưng nựng....và định hướng cho cuộc sống cv của tôi....và cuối cùng cũng như bao đứa trẻ khác tôi đã theo học một trường kinh tế mà bố mẹ tôi lựa chọn....ra trường tôi tiếp tục đi làm theo ý nguyện của bố mẹ, một nghành hót mà nhiều người mơ ước. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên, sóng gió....rồi bố tôi cũng phát hiện ra một điều rằng tôi rất có năng khiếu về nghành điện, tôi có thể tự lắp hệ thống điện cho cả nhà, có thể sửa chữa quạt, tủ lạnh...mà chỉ cần tự nghiên cứu chứ không thầy thợ gì hết....bố tôi bảo, hay con mở một cửa hàng đi?....tôi chỉ cười...liệu gần 40 tuổi rồi, tôi có nên và có thể thay đổi công việc, cuộc sống ở cái tuổi này không?
Tôi có một phần giống anh, biết cái môn bóng bàn từ thủa hàn vi, kê cái bàn học sinh làm bàn, lưới bằng cái que và cục gạch, phông là cái bảng, bóng móp ngâm vào nước sôi để phồng...đọc cái tuổi thơ của anh mà tôi nhớ cái tuổi thơ của tôi quá,...giá như...giá như thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ thay đổi một cái gì đó chứ không phải ở cái tuổi sắp tứ tuần này....cũng như anh, chuyện của anh hay quá,...nhưng có lẽ a cũng chẳng làm một nhà văn được....nhưng cũng hi vọng a vẫn tiếp tục viết trên cái top.org này....like you....
 

langngoi

Đại Tá
Còn Ten 25,25fx nữa bác ơi...Đọc bài của bác mà e thấy buồn buồn kiểu j ấy, Nhưng nhìn xuống thì sẽ k bao giờ phát triển dk bác ạ. Vẫn phải nhìn lên và cố gắng thôi...
He he, cái đó mà gọi là nhìn xuống thì .... khoảng 70% dân VN vẫn đang làm cái việc nhìn xuống rồi :p. Nhìn Bầu Đức kìa chắc hắn ta đang nhìn xuống mới đi nuôi bò, trồng cây :p
 

chaunguyen

Đại Tá
Tenergy và giọt mồ hôi ruộng đồng

Tôi bắt đầu cầm vợt vào những năm học trung học cơ sở. Dạo ấy, trường tôi học có 01 bàn bóng bàn mới, nhà trường thống nhất gửi nhà thầy hiệu trưởng vì trường không có chỗ đặt bàn. Tôi và vài đứa bạn thường tranh thủ ghé chơi mỗi khi có dịp.


Thấm thoát mà đã mấy mươi năm. Kỷ niệm về những lần chơi bóng bàn không thầy, không giày, không trang phục, không dụng cụ, ánh sáng leo lắt giờ thành những kỷ niệm đẹp. Gặp nhau, bọn tôi cứ nhắc mãi về những cái ngày xưa, xa ngái…


Ba mươi tư tuổi, không còn vướng bận chuyện học hành, danh, lợi, tôi lại cầm vợt như người mới bắt đầu. Mất nhiều thời gian tìm hiểu, thể nghiệm, tôi chọn cho mình được 01 combo ưng ý.


Mỗi tuần, tôi lặn lội hơn 30km về thăm mẹ già. Mẹ tôi cười, sao chiếc xe của con vẫn trống thế? Tôi cũng cười, tại nó dính bùn đất nhà quê nhiều quá.


Nhà có 04 sào ruộng, 01 năm làm 02 vụ, cao tay lắm cũng thu về 02 tấn lúa khô. Tính giá lúa hiện thời 5000đ/kg. 01 năm, cả gia đình (05 khẩu) thu được 10.000.000đ từ lúa. Trừ chi phí, số ấy còn 03 triệu đồng, được hơn 02 mặt vợt Tenergy.


Anh bạn cùng chơi bóng bàn thường đùa, rằng nghề chơi cũng lắm công phu. Đã chơi thì không nệ tốn kém. Cũng chính anh ta thất thểu hỏi hết người này đến người khác vì sao mới dùng Tenergy được 01 tháng mà mút đã tuần tự mẻ từ viền vào gần tâm vợt với diện tích ngày một lớn. Tôi cười, nhắc lại câu nói ngày nào. Anh bảo, kinh tế suy sụp, đồng tiền của anh không rộng được như xưa.


30/4, anh bạn đồng ý về quê cùng tôi thu hoạch mùa màng thay vì đi du lịch. Tôi dắt anh ra đồng xem máy gặt đập liên hợp thay sức người, sức trâu. Lúc lúa đã vào bao cũng là lúc trời chớm mưa. Anh phải cùng tôi khẩn trương vác lúa đặt nhờ vào nhà gần nhất chờ chuyển về nhà tôi. Đường vác lúa quanh co, nhỏ hẹp. Có đoạn phải qua 01 con mương lớn. Sấm chớp đì đùng. Cây cầu khẳng khiu, chênh vênh. Trên đôi vai đẫm mồ hôi của anh, bao lúa tươi gặp đường xa đã nặng lại càng nặng. Lỡ bước, anh và bao lúa rơi phịch vào lòng mương oan nghiệt.


Từ bữa đó, anh điềm đạm và quan tâm đến nhiều người, nhiều cảnh đời ít may mắn hơn. Nhìn cô gái trang phục hàng hiệu, đi xe tay ga, xài điện thoại hạng sang, đôi mắt anh thoáng 01 chút buồn. Câu lạc bộ có thêm người xài combo 7 triệu đồng, anh cười, mình ngày xưa cũng thế. Nhiều người bảo anh khác quá, tôi đâm ngờ, hỏi anh. Anh trả lời, khác gì đâu. Lần khác, tôi có hỏi vì sao anh giữ chiếc khăn lau mồ hôi kia lâu hơn mọi bận, anh trả lời, rằng anh đang tập tành làm người nhà quê tôi. Tôi bảo, người nhà quê như tôi thì có gì hay mà phải tập. Vân vê combo đắt tiền trên tay, anh cười, nhờ giọt mồ ruộng đồng mà cặp đôi Tenergy này gá nghĩa với anh lâu như vậy.


Trên thị trường bóng bàn, hiện người ta thống kê được cả thảy 06 loại mút Tenergy.


Tenergy 05 Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 36
Tenergy 05FX Speed: 13.0 Spin: 11.5 Density: 32
Tenergy 64 Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 36
Tenergy 64FX Speed: 13.5 Spin: 10.5 Density: 32
Tenergy 80 Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 36
Tenergy 80FX Speed: 13.25 Spin: 11.25 Density: 32


Để có được ngần ấy sản phẩm, những bàn tay, khối óc đã cần mẫn làm việc. Máy móc vào cuộc, khoa học – công nghệ vào cuộc. Doanh nghiệp không ngừng quảng bá, mở rộng thị trường. Người chơi thành khách hàng. Và Tenergy lại có chỗ đứng.


Ngoài kia, những giọt mồ hôi ruộng đồng vẫn rơi.
Hì vong, một ngày gần day VietNam chúng ta tu sân xuất. Được vot va mat vot cho bong ban phai không anh.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Với lại nghe đâu ba cái bác Ten này vừa đắt, vừa dễ đui, què, mẻ, sứt tùm lum sau khoảng 3 tháng sử dụng, vì hay đụng hàng giả. Mình chờ khi nào họ sản xuất đời Ten 100 HNM mình sẽ gởi mua tại hãng Butterfly cho an toàn.
 

bóng bàn online

Đại Uý
Tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác,đc bố mẹ iu chiều, nuôi nấng, cưng nựng....và định hướng cho cuộc sống cv của tôi....và cuối cùng cũng như bao đứa trẻ khác tôi đã theo học một trường kinh tế mà bố mẹ tôi lựa chọn....ra trường tôi tiếp tục đi làm theo ý nguyện của bố mẹ, một nghành hót mà nhiều người mơ ước. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên, sóng gió....rồi bố tôi cũng phát hiện ra một điều rằng tôi rất có năng khiếu về nghành điện, tôi có thể tự lắp hệ thống điện cho cả nhà, có thể sửa chữa quạt, tủ lạnh...mà chỉ cần tự nghiên cứu chứ không thầy thợ gì hết....bố tôi bảo, hay con mở một cửa hàng đi?....tôi chỉ cười...liệu gần 40 tuổi rồi, tôi có nên và có thể thay đổi công việc, cuộc sống ở cái tuổi này không?
Tôi có một phần giống anh, biết cái môn bóng bàn từ thủa hàn vi, kê cái bàn học sinh làm bàn, lưới bằng cái que và cục gạch, phông là cái bảng, bóng móp ngâm vào nước sôi để phồng...đọc cái tuổi thơ của anh mà tôi nhớ cái tuổi thơ của tôi quá,...giá như...giá như thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ thay đổi một cái gì đó chứ không phải ở cái tuổi sắp tứ tuần này....cũng như anh, chuyện của anh hay quá,...nhưng có lẽ a cũng chẳng làm một nhà văn được....nhưng cũng hi vọng a vẫn tiếp tục viết trên cái top.org này....like you....
Ui, em thì mới gần 30 tuổi thui nhưng cái thời dùng dép lê, bảng nhựa làm vợt, lấy bàn học làm bàn bóng, kê 2 viên gạch làm cọc lưới, lấy cái gậy chống lưng và đuổi gà của bà bắc ngang làm lưới để 2 anh em chơi bóng cũng đc trải qua, rùi thì bóng bị móp cho vào cốc nước sôi cho nó phồng lên.... Và tiến bộ hơn nữa là buổi chiều rảnh rỗi k phải làm gì 2 anh em lấy bảng dạy học của mẹ làm bàn để chơi. Ping Pong làm bao nhiêu cảm xúc thời nhỏ ùa về, thời còn học lớp 3 có một lần, bố mẹ và anh trai có việc đi cả ngày, em ở nhà trông nhà, trông lợn trông gà ngoan ngoãn được bố cho 800đ. Hôm sau đi học anh trai bảo giữ tiền chiều về 2 anh em và anh bạn anh trai thuê bàn đánh bóng, thời đó thuê bàn đánh bóng là 200đ một ván tính điểm 21 quả thế là em cứ nghĩ chỉ cần 200đ là chơi đc, ra lớp em và bạn dùng 600đ để đi ăn mì tôm trần (k có bao bì cho từng gói) ở ngoài cổng trường. Chiều tan học, mấy anh em háo hức hẹn nhau ở cổng trường đi đánh bóng bàn, đến lúc đưa 200đ cho anh để đi đánh bóng mặt anh trai trầm xuống, đôi mắt đang háo hức tự dưng nhìn xuống đất buồn ghê gớm Đứng im một lúc anh trai nhẹ nhàng bảo đi về, không đánh bóng gì nữa. Em thì chả hiểu gì cứ chạy theo anh và các bạn của anh hỏi: "sao lại không đi đánh bóng, thuê bàn chỉ có 200đ một ván mà anh?". A trai buồn không nói gì cả cứ thế lặng lẽ đi về. Mãi em cũng k hiểu tại sao anh không đi đánh bóng nữa mà lại đi về, đến buổi tối hỏi mãi anh trai mới nói "200đ thì đánh cái gì, đánh được 1 ván thì đánh làm gì!!!", em mới cãi lại "em với anh đánh 1 ván là được rồi mà!!!". Anh trai bảo thế còn "bạn tao thì sao, đánh gì mà đánh". Mãi đến lúc lớn nhớ lại hồi đó, em mới hiểu anh trai bị thất hứa với bạn và anh cũng lớn rùi nên vào thuê bàn đánh 1 ván thì ngại!!! Hic
 

tosiosHD

Đại Tá
Oh, mới sáng ra mà đọc mấy bài viết xúc động quá. Các bác chủ yếu kể về quá khứ, còn tôi thực tại vẫn đang trải qua đây. Nhà tôi cũng ở quê với cánh đồng lúa rộng thênh thang; cũng ko có điều kiện mua bàn về tập nên vẫn phải tận dùng cái hè làm bàn bóng, mấy viên gạch làm lưới để tập đấy. Vợ con, mọi người nhìn vào toàn cười châm biếm...nhưng mình bỏ qua hết, vì tinh yêu với bóng bàn mà. Rất may, mình ko hợp với mút Ternegy nên ko để ý lắm tới nó, mà dù nếu có hợp mút Tenergy thì mình cũng ko chơi nó vì độ bền của nó ko đáp ứng được nhu cầu của mình. 2 dòng mút mà mình ấn tượng nhất bây giờ là Blitz 2010 và Target force đấy! Nó đáp ứng được nhiều tiêu chí của mình về chất lượng/giá cả/độ bền. Người nhà quê thì vẫn luôn ăn chắc, mặc bền mà!
Đôi lời chia sẻ cùng mọi người!
 

hoantopas

Đại Tá
Oh, mới sáng ra mà đọc mấy bài viết xúc động quá. Các bác chủ yếu kể về quá khứ, còn tôi thực tại vẫn đang trải qua đây. Nhà tôi cũng ở quê với cánh đồng lúa rộng thênh thang; cũng ko có điều kiện mua bàn về tập nên vẫn phải tận dùng cái hè làm bàn bóng, mấy viên gạch làm lưới để tập đấy. Vợ con, mọi người nhìn vào toàn cười châm biếm...nhưng mình bỏ qua hết, vì tinh yêu với bóng bàn mà. Rất may, mình ko hợp với mút Ternegy nên ko để ý lắm tới nó, mà dù nếu có hợp mút Tenergy thì mình cũng ko chơi nó vì độ bền của nó ko đáp ứng được nhu cầu của mình. 2 dòng mút mà mình ấn tượng nhất bây giờ là Blitz 2010 và Target force đấy! Nó đáp ứng được nhiều tiêu chí của mình về chất lượng/giá cả/độ bền. Người nhà quê thì vẫn luôn ăn chắc, mặc bền mà!
Đôi lời chia sẻ cùng mọi người!
Người nông dân này nghèo khổ lắm các bạn ạ:(, một mình dùng đến hai combo, một Tosios, một Mizutani, và đã đặt hàng thêm Super ZLC Mizutani Jun nữa, áo thì mua áo Butterfly sịn 1,000,000 VND để mặc. Đấy người nông dân này bạn tôi khổ thế đấy hic hic :rolleyes:
 

tosiosHD

Đại Tá
Người nông dân này nghèo khổ lắm các bạn ạ:(, một mình dùng đến hai combo, một Tosios, một Mizutani, và đã đặt hàng thêm Super ZLC Mizutani Jun nữa, áo thì mua áo Butterfly sịn 1,000,000 VND để mặc. Đấy người nông dân này bạn tôi khổ thế đấy hic hic :rolleyes:
+ Ôi trời ơi là trời, Hoàn ơi là Hoàn ơi! Đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Sao ông lại phơi bày hết mặt nạ của tôi ra thế???
Lương cố định tôi đưa hết cho vợ tôi rồi, coi như tôi phần nào hoàn thành trách nhiệm. Tất cả súng ống, vũ khí của tôi đang sở hữu là nhờ mồ hôi, công sức của tôi làm việc ngoài giờ, sau những trận thức đêm chinh chiến PHỎM, 3 CÂY, NHỮNG CON LÔ, CON ĐỀ...đấy ông ạ!
 

lamtq

Đại Tá
+ Ôi trời ơi là trời, Hoàn ơi là Hoàn ơi! Đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Sao ông lại phơi bày hết mặt nạ của tôi ra thế???
Lương cố định tôi đưa hết cho vợ tôi rồi, coi như tôi phần nào hoàn thành trách nhiệm. Tất cả súng ống, vũ khí của tôi đang sở hữu là nhờ mồ hôi, công sức của tôi làm việc ngoài giờ, sau những trận thức đêm chinh chiến PHỎM, 3 CÂY, NHỮNG CON LÔ, CON ĐỀ...đấy ông ạ!
con lạy bố
 

ngtrantoan

Đại Tá
Tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác,đc bố mẹ iu chiều, nuôi nấng, cưng nựng....và định hướng cho cuộc sống cv của tôi....và cuối cùng cũng như bao đứa trẻ khác tôi đã theo học một trường kinh tế mà bố mẹ tôi lựa chọn....ra trường tôi tiếp tục đi làm theo ý nguyện của bố mẹ, một nghành hót mà nhiều người mơ ước. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên, sóng gió....rồi bố tôi cũng phát hiện ra một điều rằng tôi rất có năng khiếu về nghành điện, tôi có thể tự lắp hệ thống điện cho cả nhà, có thể sửa chữa quạt, tủ lạnh...mà chỉ cần tự nghiên cứu chứ không thầy thợ gì hết....bố tôi bảo, hay con mở một cửa hàng đi?....tôi chỉ cười...liệu gần 40 tuổi rồi, tôi có nên và có thể thay đổi công việc, cuộc sống ở cái tuổi này không?
Tôi có một phần giống anh, biết cái môn bóng bàn từ thủa hàn vi, kê cái bàn học sinh làm bàn, lưới bằng cái que và cục gạch, phông là cái bảng, bóng móp ngâm vào nước sôi để phồng...đọc cái tuổi thơ của anh mà tôi nhớ cái tuổi thơ của tôi quá,...giá như...giá như thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ thay đổi một cái gì đó chứ không phải ở cái tuổi sắp tứ tuần này....cũng như anh, chuyện của anh hay quá,...nhưng có lẽ a cũng chẳng làm một nhà văn được....nhưng cũng hi vọng a vẫn tiếp tục viết trên cái top.org này....like you....
Ban nay giong y het minh,di hoc va di lam nganh minh k thich,muon thay doi nhung gio hon 30t roi. .. SO SO SO
 

caykhewinter

Thượng Tá
Còn Ten 25,25fx nữa bác ơi...Đọc bài của bác mà e thấy buồn buồn kiểu j ấy, Nhưng nhìn xuống thì sẽ k bao giờ phát triển dk bác ạ. Vẫn phải nhìn lên và cố gắng thôi...
Vâng, cám ơn bác. Làm người, ai có những vui buồn riêng. Nhìn lại để sống tốt hơn, đó cũng là 01 cách sống, E nghĩ vậy.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Oh, mới sáng ra mà đọc mấy bài viết xúc động quá. .... Người nhà quê thì vẫn luôn ăn chắc, mặc bền mà!
Đôi lời chia sẻ cùng mọi người!

Bác kê được gạch làm lưới cũng hay. Có điều cúi xuống sợ bác khòm lưng mất.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Người Việt Nam cũng cần cù, thông mình lắm chứ...nhưng chộm nghĩ: 1 năm 10 triệu trên lý thuyết, thực tế thu về được 3 triệu...thoáng chút buồn :(
Vâng, nhưng người Việt mình có lẽ chưa bền được như người về nhiều phương diện.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác,đc bố mẹ iu chiều, nuôi nấng...ra trường tôi tiếp tục đi làm theo ý nguyện của bố mẹ, một nghành hót mà nhiều người mơ ước. Cuộc sống cứ thế trôi qua,....rồi bố tôi cũng phát hiện ra một điều rằng tôi rất có năng khiếu về nghành điện, tôi có thể tự lắp hệ thống điện cho cả nhà, có thể sửa chữa quạt, tủ lạnh...mà chỉ cần tự nghiên cứu chứ không thầy thợ gì hết....liệu gần 40 tuổi rồi, tôi có nên và có thể thay đổi công việc, cuộc sống?
Tôi có một phần giống anh, biết cái môn bóng bàn từ thủa hàn vi,....cũng như anh, chuyện của anh hay quá,...nhưng có lẽ a cũng chẳng làm một nhà văn được....nhưng cũng hi vọng a vẫn tiếp tục viết trên cái top.org này....like you....

Cám ơn bác. Bác đúng là người có nhiều tâm huyết. Đã là người tâm huyết thì chắc chắc có cách sống đúng, sống đẹp. Cổ nhân có dạy rằng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử, như thử; thiên lý dị nhiên, dị nhiên". (mưu việc tại người, thành bại tại trời; người muốn 01 đường, lý trời 01 nẻo). Nhiều khi mình là người thành công ở lĩnh vực mà mình nghĩ là mình k thích. Cũng chưa hẳn là mình không tranh thủ làm thêm bằng nghề tay trái. Chỉ hy vọng ở đâu, làm gì, lâu lâu được chat với bác là vui rồi. Trình E còn yếu, nhưng nếu có cơ hội giao lưu với bác vài sét thì hay. Bữa nào về Tam Kỳ, Quảng Nam, mời bác ghé Hội bóng bàn Huynh đệ. Hân hạnh được đón tiếp.
 

Bình luận từ Facebook

Top