SK Team

gaumeo

Đại Tá
Giờ em mới đi uống về, gọi cửa mãi mà ko vào được nhà, phải nhờ lũ chó hàng xóm mới xong. Chúc mừng đội SK đã chơi xong lượt 1. Thắng thua quan trọng gì, miễn ABC tăng là được (khẩu hiệu là thế mà). Mấy đứa thằng hôm nay về ko ABC được, vợ nó cấm chơi, lần sau các bác "bất chiến tự nhiên thành".
 

langngoi

Đại Tá
Phải cân lại khi đánh, nó hơn mình cái gì, nó kém mình cái gì, lấy cái kém mà đối cái hơn, kiểu gì chả chết

Kỹ thuật mình hơn, thì phải đọ kỹ thuật

Không đỡ giao bóng tốt hả ? Đến giờ, ai giao khó, em không tranh công được, em đẩy FH cho giật luôn. Mày giật, tao chấp nhận đỡ quả đầu, coi như tao kém, mày tranh được công. Thế thì phải tính luôn, đối công FH hay BH mình hơn nó, thành ra, hơn gì đánh đấy, tao không đỡ được giao bóng, mày hơn FH, tao đẩy về BH bắt đối công, còn mày yếu gì, khi tình huống, tao cố tìm điểm yếu đấy tao chơi

Ngộ ra một điều, sử dụng điểm mạnh của mình, chưa chắc thắng, nhưng đánh vào điểm yếu đối phương, bại mới là lạ
hehe bác nói có mấy khi sai đâu, nhưng tính đúng đắn nó lại mang tính thời điểm. Và nó chỉ đúng trong 1 phạm vi nho nhỏ các đối tượng có thể áp dụng được. Thắng ai chả muốn hả bác :D bảo đánh mà ko muốn thắng thì chỉ có nói phét. Nhưng với em nó ko quan trọng đến mức phải vật vã bác ah. Bb là môn thực hành, nên từ lời nói, đến ý thức, đến phản xạ đưa vào trận đấu đều cần có thời gian :) bác nói dù có lý thế nào đi nữa thì phải để 1 lần nào đó em gặp lại 1 đối thủ tương tự em mới áp dụng được :D ý em nói bác hiểu ko ta? mà em đánh giải 3 năm rồi chưa gặp lại đối thủ đã từng đánh 1 lần nào :). Nên lỡ gặp lại quên mất rồi :D
 

langngoi

Đại Tá
Giờ em mới đi uống về, gọi cửa mãi mà ko vào được nhà, phải nhờ lũ chó hàng xóm mới xong. Chúc mừng đội SK đã chơi xong lượt 1. Thắng thua quan trọng gì, miễn ABC tăng là được (khẩu hiệu là thế mà). Mấy đứa thằng hôm nay về ko ABC được, vợ nó cấm chơi, lần sau các bác "bất chiến tự nhiên thành".
hehe nói như chú AQ quá, người ta chơi hay, win, mà abc cũng giỏi luôn ấy chứ :D, mình chỉ cải thiện khả năng của bản thân mình thôi, đừng so với người ta.
 

tabletennis

Thượng Tá
Phải cân lại khi đánh, nó hơn mình cái gì, nó kém mình cái gì, lấy cái kém mà đối cái hơn, kiểu gì chả chết

Kỹ thuật mình hơn, thì phải đọ kỹ thuật

Không đỡ giao bóng tốt hả ? Đến giờ, ai giao khó, em không tranh công được, em đẩy FH cho giật luôn. Mày giật, tao chấp nhận đỡ quả đầu, coi như tao kém, mày tranh được công. Thế thì phải tính luôn, đối công FH hay BH mình hơn nó, thành ra, hơn gì đánh đấy, tao không đỡ được giao bóng, mày hơn FH, tao đẩy về BH bắt đối công, còn mày yếu gì, khi tình huống, tao cố tìm điểm yếu đấy tao chơi

Ngộ ra một điều, sử dụng điểm mạnh của mình, chưa chắc thắng, nhưng đánh vào điểm yếu đối phương, bại mới là lạ
Chú vác vợt lang thang khắp các sới thì khả năng thực chiến nó khác. Quả bóng tròn không bắc cầu đuợc đâu ( bóng méo thì đã bỏ đi rồi).
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hehe bác nói có mấy khi sai đâu, nhưng tính đúng đắn nó lại mang tính thời điểm. Và nó chỉ đúng trong 1 phạm vi nho nhỏ các đối tượng có thể áp dụng được. Thắng ai chả muốn hả bác :D bảo đánh mà ko muốn thắng thì chỉ có nói phét. Nhưng với em nó ko quan trọng đến mức phải vật vã bác ah. Bb là môn thực hành, nên từ lời nói, đến ý thức, đến phản xạ đưa vào trận đấu đều cần có thời gian :) bác nói dù có lý thế nào đi nữa thì phải để 1 lần nào đó em gặp lại 1 đối thủ tương tự em mới áp dụng được :D ý em nói bác hiểu ko ta? mà em đánh giải 3 năm rồi chưa gặp lại đối thủ đã từng đánh 1 lần nào :). Nên lỡ gặp lại quên mất rồi :D
Nói chung là chiến đấu thì phải khôn lỏi thôi, anh chơi thể thao nhiều môn, lâu rồi, nên tính thắng thua anh khá chủ động. Bóng bàn có 5 séc, còn rõ ràng hơn đá bóng.

Trận bóng chỉ có 2 hiệp, mà giữa hiệp lại không có nghỉ, nhưng nếu hiệp 2 mới điều chỉnh, thì chỉ cầu hòa được thôi. Thành ra, đá thế nào, mạnh yếu ra sao, nửa hiệp 1 phải nhận ra rồi, không thì coi như đi tong trận đó.

Thử làm xem, coi séc 1 là thử nghiệm, cứ thử hết, FH BH ngắn dài lên xuống lỏng chuội, xem nó tốt cái gì, xấu cái gì, là hiểu được. Chỉ sợ mình không có kỹ thuật, xem nó đánh không hiểu được kỹ thuật nó dùng thôi, chứ đã hơn người ta về hiểu biết và kỹ thuật, nhìn họ chơi là biết họ mạnh hay yếu chỗ nào rồi, chưa kể trong séc 1, mình có vài chục đường bóng, thử thoải mái.

Nhưng như @dathoang nói cũng đúng, CÙNG LẮM LÀ CẮT LẠI, tức là mình có một điểm mạnh riêng, và luyện nó thành cực mạnh, khi gặp đối, mà không có bài gì, thì lôi trận đấu về đánh trên điểm mạnh của mình, vẫn thua, thì tâm phục khẩu phục thôi, sảng khoái vì trình họ trên hẳn

Chơi thể thao, ghét nhất là, thua mà đáng lẽ mình phải thắng, chứ thua vì họ hơn tất cả, thì chả sao, bình thường. Chiến thuật cũng chỉ để không thua những đối không đáng thua thôi, chứ gà vịt như anh em ta, dùng chiến thuật mà thắng người hơn, thì chắc tầm ... 20 năm nữa
 

hoangtdsi

Đại Uý
Nói nhé, đừng giận, vừa bia về

Thằng đó, nó chả có quả công gì, mày cho nó công trước, rồi đối công nó cũng chết, thế thì tại sao mày lại phải chống công

Ừ, đục chọi đi, tao nâng bóng cho mày công đấy, công đi, tao đối, tại sao lại phải đỡ an toàn, khó quả đục, để chết service, mà không phải là chết đối công

Hi cái cu đó lúc đầu anh đánh với nó (trận đầu tiên trong đời đi đấu giải), anh cũng bị vướng giao bóng vì thấy nó che quá. Thấy nó cũng ko có gì, ngang ngang hơn mình tí. Giật thì cũng nhẹ nhưng mình chỉ kê được có mấy quả. Nói chung đánh lần đầu nên khẩu quyết quên mẹ nó hết, không run nhưng cũng không tỉnh táo.
Còn đến trận nó đánh với @langngoi thì thấy nó đánh hay thật, hạn chế được quả giao bóng giật của Định, rồi kê chặn phản công cũng khá.
@Trạng .... CÁ nói thêm về chuyện tập mở hay đóng là thế nào. Tập kỹ thuật thì cứ tập thế, mà có tập mới đánh được thế, và mới chỉ được thế nên cần tập thêm nữa.
Còn chiến trận thì cần kinh nghiệm và độ quái, chứ nghiệp dư hạng 3 như mình tập đã ăn thua gì. Cá thì giờ bay vô thiên lủng, tât nhiên độ nhuyễn và xử lý bóng lạ thì phải hơn anh em rồi.
Trận @langngoi thắng là phát huy đúng sở trưởng. Đối phương không đa dạng quả trả giao nên bóng trả sang đơn giản, chậm nên bị ăn chưởng liên hoàn.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
2-7, thắng hay thua thì chỉ có SK mới biết được

Sorry anh em vì hôm nay là ngày đầu tiên ra quân của C và E bên Trảm Phong, phải đi cùng đội, nên không buôn nhậu với các anh em được

Chỉ có ý kiến nhỏ thôi, cách chơi của SK thì mở, nhưng cách tập của SK thì đóng, mà đã là học, càng đóng càng bí, thử thay đổi xem

@langngoi kỹ thuật tốt, nhưng đọc jeu quá kém, chọn jeu lại càng tệ, thua trận cuối đáng chê, người ta không có gì, thế mà thua, xem lại

Chỉ là góp ý, không nhận anh nhận lại

Hi cái cu đó lúc đầu anh đánh với nó (trận đầu tiên trong đời đi đấu giải), anh cũng bị vướng giao bóng vì thấy nó che quá. Thấy nó cũng ko có gì, ngang ngang hơn mình tí. Giật thì cũng nhẹ nhưng mình chỉ kê được có mấy quả. Nói chung đánh lần đầu nên khẩu quyết quên mẹ nó hết, không run nhưng cũng không tỉnh táo.
Còn đến trận nó đánh với @langngoi thì thấy nó đánh hay thật, hạn chế được quả giao bóng giật của Định, rồi kê chặn phản công cũng khá.
@Trạng .... CÁ nói thêm về chuyện tập mở hay đóng là thế nào. Tập kỹ thuật thì cứ tập thế, mà có tập mới đánh được thế, và mới chỉ được thế nên cần tập thêm nữa.
Còn chiến trận thì cần kinh nghiệm và độ quái, chứ nghiệp dư hạng 3 như mình tập đã ăn thua gì. Cá thì giờ bay vô thiên lủng, tât nhiên độ nhuyễn và xử lý bóng lạ thì phải hơn anh em rồi.
Trận @langngoi thắng là phát huy đúng sở trưởng. Đối phương không đa dạng quả trả giao nên bóng trả sang đơn giản, chậm nên bị ăn chưởng liên hoàn.
Cách chơi thì mở, tức là cứ đam mê là chơi được, không phân biệt

Cách tập thì đóng, là vì ở SK, em thấy mọi người đều chỉ tập với các kỹ thuật đa số là của @langngoi , anh Nghĩa có tí jeu lạ, nhưng ít người học theo, dù jeu đấy cả SK đều kỵ, vì đều không trị được jeu của anh Nghĩa.

Cách đánh bóng của @langngoi cả FH và BH đều là ma sát miết bóng dùng cổ tay, về lý thuyết, thì 90% các cú đánh đều cần cái này, tuy nhiên, nếu đối có bóng xoáy hơn, lực hơn, thì kỹ thuật này lại là điểm yếu chết người, vì không thể đối lại được. Còn nữa, kỹ thuật này rất khó thực hiện với các jeu rừng, chơi lỏng chuội, giao bóng sốc không xoáy, cực kỳ khó công an toàn. Kỹ thuật BH và FH ở mình đều tìm đến cú đánh, chứ không tìm đến cú thủ chủ động, ví dụ như trong bàn chặn, nhưng đè bóng, ngoắc cổ tay không nhằm giết đối thủ, mà chỉ để bóng vào bàn an toàn thôi, hoặc lùi hẳn ra xa, FH dùng mặt mượn xoáy mượn lực để đưa bóng vào bàn, tới các điểm mình muốn điều, ví dụ như đỡ lại bóng giật chỉ tăng lực để đưa về BH họ, triệt xoáy triệt lực để đỡ giật ra bóng chuội, ... như thế gọi là đóng

Tất nhiên, nếu mình hơn, thì việc chủ động dùng cổ tay ma sát bóng để tấn công là chuyện ai cũng muốn hướng đến, nhưng đặt tình huống mình kém họ, về BH hoặc FH, không thể chủ động ma sát tấn công, thì phải có phương án phòng thủ chủ động đảm bảo an toàn.

Đá bóng em cũng thế, nếu hơn, tấn công là chuyện đương nhiên, dù em ít chơi tấn công, mà đa số là lừa họ tấn công, làm mất sức, mất đội hình đối thủ rồi cướp bóng phản công. Nếu kém, thì phải chủ động phòng thủ, thủ từ tuyến 2, chứ không thủ ở tuyến sát goal tiêu cực, thủ nhưng không bị co quân về phía sân mình, vẫn chơi nửa sân hoặc 2/3 sân, nhưng chơi thủ, thế là thủ chủ động.

Để việc đánh giải có hiệu quả, thì mỗi người, ngoài một lối chơi mình thích, hướng đến, cần có một lối chơi khác hẳn, trái ngược, để dành cho những tình huống bí, gặp đội mạnh, hoặc trong những ngày mình mất cảm giác

Em nghĩ thế mới khiến đội mạnh lên được
 

hoangtdsi

Đại Uý
Cách chơi thì mở, tức là cứ đam mê là chơi được, không phân biệt

Cách tập thì đóng, là vì ở SK, em thấy mọi người đều chỉ tập với các kỹ thuật đa số là của @langngoi , anh Nghĩa có tí jeu lạ, nhưng ít người học theo, dù jeu đấy cả SK đều kỵ, vì đều không trị được jeu của anh Nghĩa.

Cách đánh bóng của @langngoi cả FH và BH đều là ma sát miết bóng dùng cổ tay, về lý thuyết, thì 90% các cú đánh đều cần cái này, tuy nhiên, nếu đối có bóng xoáy hơn, lực hơn, thì kỹ thuật này lại là điểm yếu chết người, vì không thể đối lại được. Còn nữa, kỹ thuật này rất khó thực hiện với các jeu rừng, chơi lỏng chuội, giao bóng sốc không xoáy, cực kỳ khó công an toàn. Kỹ thuật BH và FH ở mình đều tìm đến cú đánh, chứ không tìm đến cú thủ chủ động, ví dụ như trong bàn chặn, nhưng đè bóng, ngoắc cổ tay không nhằm giết đối thủ, mà chỉ để bóng vào bàn an toàn thôi, hoặc lùi hẳn ra xa, FH dùng mặt mượn xoáy mượn lực để đưa bóng vào bàn, tới các điểm mình muốn điều, ví dụ như đỡ lại bóng giật chỉ tăng lực để đưa về BH họ, triệt xoáy triệt lực để đỡ giật ra bóng chuội, ... như thế gọi là đóng

Tất nhiên, nếu mình hơn, thì việc chủ động dùng cổ tay ma sát bóng để tấn công là chuyện ai cũng muốn hướng đến, nhưng đặt tình huống mình kém họ, về BH hoặc FH, không thể chủ động ma sát tấn công, thì phải có phương án phòng thủ chủ động đảm bảo an toàn.

Đá bóng em cũng thế, nếu hơn, tấn công là chuyện đương nhiên, dù em ít chơi tấn công, mà đa số là lừa họ tấn công, làm mất sức, mất đội hình đối thủ rồi cướp bóng phản công. Nếu kém, thì phải chủ động phòng thủ, thủ từ tuyến 2, chứ không thủ ở tuyến sát goal tiêu cực, thủ nhưng không bị co quân về phía sân mình, vẫn chơi nửa sân hoặc 2/3 sân, nhưng chơi thủ, thế là thủ chủ động.

Để việc đánh giải có hiệu quả, thì mỗi người, ngoài một lối chơi mình thích, hướng đến, cần có một lối chơi khác hẳn, trái ngược, để dành cho những tình huống bí, gặp đội mạnh, hoặc trong những ngày mình mất cảm giác

Em nghĩ thế mới khiến đội mạnh lên được

Không phải là tập theo kỹ thuật của ai đâu, mà thực ra ai từng đi tập cơ bản thì đều được dạy các bài như vậy. Rơ bạt thường là tự tập, hoặc như nữ thì thường đánh gần bàn nên sở hữu quả bạt.
Muốn đánh zơ quái, zơ dị thì cứ phải chiến nhiều. Mr Nghĩa là thực chiến, và đặc biệt chiến với trình trên rất nhiều, nên chắc bóng, cảm giác bóng đều hơn. Một cái mà người chinh chiến nhiều hơn sẽ hơn hẳn về phản xạ và khả năng thủ chặn.
Tập mấy bài cơ bản thì để tập chân, phản xạ công thôi, cũng là hướng tới lâu dài. Chứ hôm nay nói đùa với @dathoang@langngoi là tập công nhiều zư này nhưng chưa xử lý tốt giao bóng và giật quả 1 thì lấy đâu bóng mà đánh. Tập như thế mới chỉ được 1 góc trong tất cả các kỹ thuật của 1 trận đánh, chưa nói đánh với nhiều đối thủ khác nhau.
Công việc thế, gia đình vợ con thế, thời gian chỉ có thế. Duy trì tập được là tốt rồi. Với lại theo khoa học và kinh nghiệm thì dù gì cứ tập cơ bản tốt thì vẫn sẽ tiến bộ dần và toàn diện hơn. Giờ học mánh, học quái thì cũng chẳng biết tập gì.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Không phải là tập theo kỹ thuật của ai đâu, mà thực ra ai từng đi tập cơ bản thì đều được dạy các bài như vậy. Rơ bạt thường là tự tập, hoặc như nữ thì thường đánh gần bàn nên sở hữu quả bạt.
Muốn đánh zơ quái, zơ dị thì cứ phải chiến nhiều. Mr Nghĩa là thực chiến, và đặc biệt chiến với trình trên rất nhiều, nên chắc bóng, cảm giác bóng đều hơn. Một cái mà người chinh chiến nhiều hơn sẽ hơn hẳn về phản xạ và khả năng thủ chặn.
Tập mấy bài cơ bản thì để tập chân, phản xạ công thôi, cũng là hướng tới lâu dài. Chứ hôm nay nói đùa với @dathoang@langngoi là tập công nhiều zư này nhưng chưa xử lý tốt giao bóng và giật quả 1 thì lấy đâu bóng mà đánh. Tập như thế mới chỉ được 1 góc trong tất cả các kỹ thuật của 1 trận đánh, chưa nói đánh với nhiều đối thủ khác nhau.
Công việc thế, gia đình vợ con thế, thời gian chỉ có thế. Duy trì tập được là tốt rồi. Với lại theo khoa học và kinh nghiệm thì dù gì cứ tập cơ bản tốt thì vẫn sẽ tiến bộ dần và toàn diện hơn. Giờ học mánh, học quái thì cũng chẳng biết tập gì.
Em cũng không tập mánh, tập quái, nhưng cần phải có lý thuyết vững, trong khi luyện kỹ thuật.

Ví dụ, nếu họ giao bóng chuội, lỏng, đủ chân đủ tay thì giật thế nào, không đủ chân đủ tay thì phải trả thế nào, đây không phải là chiêu, mà là lý thuyết, và mình phải tập đủ cho cả 2 trường hợp, khi vào trận, sẽ không thể chỉ xảy ra 1, mà chắc chắn cả 2, khi đó, mình mới có phương án để thực hiện theo.

Mọi người vẫn chỉ chú trọng đến kỹ thuật tấn công, nhưng không chú trọng kỹ thuật xử lý bóng, nếu không xử lý được bóng, thì sao mà có bóng để công được.

Trong các môn bóng, kỹ thuật tấn công là khó nhất, nhưng không phải là có kỹ thuật tấn công sẽ có kỹ thuật phòng thủ, thế nên cần phải tập cả kỹ thuật phòng thủ. Ở giữa khoảng đó, là kỹ thuật điều phối trận đấu, kỹ thuật xử lý xoáy, lực và điểm rơi

Sắp tới, anh @hungchalo dạy em thêm về kỹ thuật BH và bộ chân, cái này em đang thiếu

Em sẽ tập chặn cho Lâm Thối Chân giật, vì em cũng cần tập kỹ thuật phòng ngự chủ động nữa
 

tabletennis

Thượng Tá
Em cũng không tập mánh, tập quái, nhưng cần phải có lý thuyết vững, trong khi luyện kỹ thuật.

Ví dụ, nếu họ giao bóng chuội, lỏng, đủ chân đủ tay thì giật thế nào, không đủ chân đủ tay thì phải trả thế nào, đây không phải là chiêu, mà là lý thuyết, và mình phải tập đủ cho cả 2 trường hợp, khi vào trận, sẽ không thể chỉ xảy ra 1, mà chắc chắn cả 2, khi đó, mình mới có phương án để thực hiện theo.

Mọi người vẫn chỉ chú trọng đến kỹ thuật tấn công, nhưng không chú trọng kỹ thuật xử lý bóng, nếu không xử lý được bóng, thì sao mà có bóng để công được.

Trong các môn bóng, kỹ thuật tấn công là khó nhất, nhưng không phải là có kỹ thuật tấn công sẽ có kỹ thuật phòng thủ, thế nên cần phải tập cả kỹ thuật phòng thủ. Ở giữa khoảng đó, là kỹ thuật điều phối trận đấu, kỹ thuật xử lý xoáy, lực và điểm rơi

Sắp tới, anh @hungchalo dạy em thêm về kỹ thuật BH và bộ chân, cái này em đang thiếu

Em sẽ tập chặn cho Lâm Thối Chân giật, vì em cũng cần tập kỹ thuật phòng ngự chủ động nữa
Giang hồ dậy sóng! Cái anh già hôm nay đánh hay vãi hàng Cá nhỉ.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Giang hồ dậy sóng! Cái anh già hôm nay đánh hay vãi hàng Cá nhỉ.
Bác ấy trước là tuyển Quân đội anh ạ, kỹ thuật bác ấy chả thiếu cái gì, mà toàn kỹ thuật cơ bản, chuẩn hóa, chứ không phải là jeu dị, jeu rừng đâu, mỗi tội giờ già rồi, nên chậm, thành ra không đua công được thôi. Em đánh với bác ấy không bao giờ giật được quả thứ 2, đặt đỡ cài chuẩn cực kỳ, gần như đặt đâu vào đấy, kỹ thuật thì cực tròn
 

tabletennis

Thượng Tá
Bác ấy trước là tuyển Quân đội anh ạ, kỹ thuật bác ấy chả thiếu cái gì, mà toàn kỹ thuật cơ bản, chuẩn hóa, chứ không phải là jeu dị, jeu rừng đâu, mỗi tội giờ già rồi, nên chậm, thành ra không đua công được thôi. Em đánh với bác ấy không bao giờ giật được quả thứ 2, đặt đỡ cài chuẩn cực kỳ, gần như đặt đâu vào đấy, kỹ thuật thì cực tròn
Hôm nay đội nào thắng thế? Có đồng chí đánh vs chị nữ đánh gai hay nhỉ. Tua trái,phải đều như vắt chanh.
 

hoangtdsi

Đại Uý
Em cũng không tập mánh, tập quái, nhưng cần phải có lý thuyết vững, trong khi luyện kỹ thuật.

Ví dụ, nếu họ giao bóng chuội, lỏng, đủ chân đủ tay thì giật thế nào, không đủ chân đủ tay thì phải trả thế nào, đây không phải là chiêu, mà là lý thuyết, và mình phải tập đủ cho cả 2 trường hợp, khi vào trận, sẽ không thể chỉ xảy ra 1, mà chắc chắn cả 2, khi đó, mình mới có phương án để thực hiện theo.

Mọi người vẫn chỉ chú trọng đến kỹ thuật tấn công, nhưng không chú trọng kỹ thuật xử lý bóng, nếu không xử lý được bóng, thì sao mà có bóng để công được.

Trong các môn bóng, kỹ thuật tấn công là khó nhất, nhưng không phải là có kỹ thuật tấn công sẽ có kỹ thuật phòng thủ, thế nên cần phải tập cả kỹ thuật phòng thủ. Ở giữa khoảng đó, là kỹ thuật điều phối trận đấu, kỹ thuật xử lý xoáy, lực và điểm rơi

Sắp tới, anh @hungchalo dạy em thêm về kỹ thuật BH và bộ chân, cái này em đang thiếu

Em sẽ tập chặn cho Lâm Thối Chân giật, vì em cũng cần tập kỹ thuật phòng ngự chủ động nữa
Như chú nói thì cứ lôi nhau ra nện thật nhiều thôi, chứ tập thì không có thời gian cho thế hết được đâu. Tư duy thì có, cơ mà không bay nhiều khó thành phản xạ.
SK này thì anh em chới với nhau thành ra đội, ai cũng được đánh như nhau. Mỗi người có ý thức để tiến bộ, tạo nên thành tích khá hơn cho đội.
Như anh chẳng biết đầu cua tai nheo gì lần đầu tham gia cho phang liền 2 trận đầu như thế, đấy ý các anh em thế. Mình cứ chiến thôi. Chứ nếu chú trọng thành tích thì chắc phải bố trí khác, hoặc nhận thêm người đánh khá.
Dù gì bên TPQ cũng là hàng tuyển của clb rồi.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hôm nay đội nào thắng thế? Có đồng chí đánh vs chị nữ đánh gai hay nhỉ. Tua trái,phải đều như vắt chanh.
Thua toét đít 4-5 anh ơi. Cậu đánh trận cuối yếu quá, nghe nói, nếu đánh ngoài giải, bọn kia chấp 2 đứt nó còn quay mặt đi đánh được

Xem cậu ấy đánh, đánh với em chưa chắc đã ăn đứt được
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Như chú nói thì cứ lôi nhau ra nện thật nhiều thôi, chứ tập thì không có thời gian cho thế hết được đâu. Tư duy thì có, cơ mà không bay nhiều khó thành phản xạ.
SK này thì anh em chới với nhau thành ra đội, ai cũng được đánh như nhau. Mỗi người có ý thức để tiến bộ, tạo nên thành tích khá hơn cho đội.
Như anh chẳng biết đầu cua tai nheo gì lần đầu tham gia cho phang liền 2 trận đầu như thế, đấy ý các anh em thế. Mình cứ chiến thôi. Chứ nếu chú trọng thành tích thì chắc phải bố trí khác, hoặc nhận thêm người đánh khá.
Dù gì bên TPQ cũng là hàng tuyển của clb rồi.
Tuyển mẹ gì, em hâm hâm lên thích tìm hiểu thì bảo CHOCTIETLON nó cho đánh D, chứ loại như em, thứ yếu bên đó chưa được

Vấn đề không phải là thành tích, mà là bố cục và chiến cuộc, không thể nào theo hướng của VNT là cứ tấn công, không công được là thua để chiến đấu được, vì sao thì anh biết rồi

Điển hình như Dambeo, muốn lên được A B thì cũng phải biết thủ, biết điều bóng, biết làm trận đấu đấy thôi, nếu không thì chắc giờ vẫn đang lóp ngóp ở C cứng thôi

Nếu mà cứ chơi, tự nhiên thoải mái, không quan tâm đến chiến cuộc, thì hơi dở, vì như thế mất đi sự hoàn thiện của cái đẹp trong thể thao, đẹp là kỹ thuật đẹp, tâm lý vững và khoa học trong tư duy chứ

SK mình chơi bóng hơi hồn nhiên, không đặt nặng tư duy lối chơi, nên tập kỹ thuật bao nhiêu cũng vẫn thấy thiếu, mà có khi càng tập càng thấy thiếu, vì không và chưa hề đề cập đến việc phối hợp các kỹ thuật đó như thế nào, tại sao, khi nào để tạo ra một lối chơi đẹp, kỹ thuật nhưng khoa học
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hôm qua C cũng thua hay sao ấy nhỉ
Thua, hình như là 6-3

Nhưng trong đội C Trảm Phong có Nam đen - Đà Nẵng đánh hay lắm, nó chấp em 6 nhẹ như lông, đòn đơn giản, nhưng cảm nhận bóng và xử lý tình huống thì tuyệt vời

Thằng Choctietlon cũng là một thằng dị, đội E và C em không biết, chứ đội D là đội chơi mà, đánh phải đẹp, phải vui, chứ nó không đặt nặng thắng thua trong đó đâu, thằng này cũng dạng đam mê bỏ mọi thứ theo bóng bàn đấy

Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng đáng thắng để thua, là phải chỉnh ngay, còn đáng thua lại thắng, thì uống bia chém gió ăn mừng. Nó thuộc dạng chơi nhiều, đam mê, hiểu bóng, nên nó đứng ngoài tư vấn, dù không đặt nặng thắng thua, nhưng các trận đấu bao giờ cũng găng, cũng đẹp, có kỹ thuật, có tư duy
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hôm nay đội nào thắng thế? Có đồng chí đánh vs chị nữ đánh gai hay nhỉ. Tua trái,phải đều như vắt chanh.
Chị đấy là chị Hạnh, chơi BH gai dài, đánh khá dị, chứ kỹ thuật không có nhiều, nhưng cảm nhận bóng tốt, jeu dị thôi, kỹ thuật cơ bản không xuất sắc lắm, nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật chơi gai thủ cực tốt, em tầm 4 quả không có cửa gì
 

Trainee

Đại Tá
Không phải là tập theo kỹ thuật của ai đâu, mà thực ra ai từng đi tập cơ bản thì đều được dạy các bài như vậy. Rơ bạt thường là tự tập, hoặc như nữ thì thường đánh gần bàn nên sở hữu quả bạt.
Muốn đánh zơ quái, zơ dị thì cứ phải chiến nhiều. Mr Nghĩa là thực chiến, và đặc biệt chiến với trình trên rất nhiều, nên chắc bóng, cảm giác bóng đều hơn. Một cái mà người chinh chiến nhiều hơn sẽ hơn hẳn về phản xạ và khả năng thủ chặn.
Tập mấy bài cơ bản thì để tập chân, phản xạ công thôi, cũng là hướng tới lâu dài. Chứ hôm nay nói đùa với @dathoang@langngoi là tập công nhiều zư này nhưng chưa xử lý tốt giao bóng và giật quả 1 thì lấy đâu bóng mà đánh. Tập như thế mới chỉ được 1 góc trong tất cả các kỹ thuật của 1 trận đánh, chưa nói đánh với nhiều đối thủ khác nhau.
Công việc thế, gia đình vợ con thế, thời gian chỉ có thế. Duy trì tập được là tốt rồi. Với lại theo khoa học và kinh nghiệm thì dù gì cứ tập cơ bản tốt thì vẫn sẽ tiến bộ dần và toàn diện hơn. Giờ học mánh, học quái thì cũng chẳng biết tập gì.
Vậy sao mình không mô phỏng thực chiến mà tập nhỉ anh? Tập các tình huống có thể phải đối đầu, tập các miếng để đưa vào tình thế quen thuộc.
Em đánh cực gà, chắc kém bác Cá đôi bóng, nhưng thỉnh thoảng đánh độ vài chai bia, cái lẩu với mấy anh trên 3, 4 bóng em vẫn có thể đánh được vài quả đúng như mình đã được tập nếu cầm giao bóng.
 

langngoi

Đại Tá
em thấy mọi người đều chỉ tập với các kỹ thuật đa số là của @langngoi
Bác nói như shit ấy!
ai cũng có quan điểm và nhận định của riêng mình, thấy tập cùng nhau hợp bóng chặn được bền, giật được bền thì tìm đến nhau để tập, em hơn được ai mà "kỹ thuật của em" thúi bỏ mịa. bỏ cái nhận định đó đi cho em nhờ!
 

Bình luận từ Facebook

Top