Những 'siêu nhân' trụi trần trong giá lạnh

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Trong cái rét buốt dưới 10 độ C của những vùng núi cao Tây Bắc, người ta vẫn bắt gặp những đứa trẻ không quần áo, lấm lem, trần trụi nô đùa.

Chúng tôi phải gọi những đứa trẻ vùng cao là 'siêu nhân' bởi các em có một sức mạnh phi thường. Trong khi ở dưới xuôi, mọi người khoác lên mình đủ các loại áo lông, quần len, khăn, giày, bít tất... ấm áp nhất thì ở những vùng nhiệt độ xuống dưới 10 độ C vẫn có những đứa trẻ chỉ mặc mỗi một manh áo mỏng, thậm chí có em không quần áo.

Những hình ảnh khiến người xem thương cảm, xót xa:

Chỉ một manh áo mỏng ....

Bàn tay các em tím tái và nứt nẻ vì quá lạnh

Các em rất cần dù chỉ một đôi giầy...chiếc tất cho mùa đông bớt lạnh

Quần áo các em không còn lành lặn...
Chương trình tình nguyện “Xuân Ấm Tình Thương”
Bản Háng Bla – Háng Đồng – Bắc Yên – Sơn La Ngày 25-27/1/2013

Sương mù dày đặc suốt mùa đông ,phòng học trống hoác khiến bàn ghế, sách vở luôn ẩm ướt, vào mỗi buổi học, việc đầu tiên của những trò nhỏ là lau bàn ghế ướt nhoèn hơi sương.

Với chiếc áo mỏng manh này, cậu học sinh lớp 1 người H’Mông luôn ngồi học với tư thế khoanh tay trước ngực để chống chọi với cái rét thấu xương nơi núi cao.

Do thiếu phòng học, thiếu vật liệu, cán bộ giáo viên nhà trường đã khắc phục bằng cách dỡ toàn bộ ván ở vách ngoài làm vách ngăn giữa các lớp học nên những phòng học này trống hẳn một bên vách.

Đọc thêm tại: http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/d...n-khong-giay-tat-suot-mua-dong/#ixzz2HXMjY0Dv
Hà nội ngày 20.12.2012
THƯ NGỎ

Chương trình “Xuân Ấm Tình Thương”

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với sự háo hức mong chờ như tất cả các bạn cùng trang lứa, trong lòng các bạn học sinh nghèo lại đau đáu một nỗi buồn: Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chạy ăn từng bữa, có đủ gạo ăn trong mấy ngày tết đã là tốt lắm rồi, mong gì có quần mới, áo hoa...
Hiểu được nỗi lòng các bạn học sinh nghèo và với phương châm: " Không để một học sinh nào không có tết". Vừa qua, nhóm Trekkingfan đã thực hiện cuộc khảo sát điểm trường Háng Bla một trong sáu điểm trường của trường Tiểu học và THCS xã Háng Đồng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).
Háng Đồng là xã vùng cao khó khăn bậc nhất huyện Bắc Yên (Sơn La). Nơi đây có 100% người Mông sinh sống trên dãy núi cao gần 2000m so với mặt biển, bốn mùa ngập chìm trong mây phủ. Muốn vào được Háng Đồng, chỉ có thể đi xe máy bánh quấn thêm xích để đi vào ngày mưa. Xưa, người Mông nơi đây chỉ dùng ngựa thồ hoặc lầm lũi lội bộ 3 ngày trời mới ra được phố huyện. Xã Háng Đồng cũng là xã duy nhất trên địa bàn huyện Bắc Yên chưa có đường giao thông đến xã, chưa có điện, chưa có lớp học kiên cố, bàn ghế học sinh và cơ sở vật chất còn tạm bợ, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây còn khó khăn. Thời tiết vào mùa đông cực kỳ khắc nghiệt với sương mù dày đặc và nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 10 độ C. Học sinh bản xa phải vượt núi mất nửa ngày đường trong sương mù mới đến được trường ở trung tâm xã. Đời sống người dân nơi đây hết sức nghèo khổ. Những bữa cơm học sinh nội trú chỉ đơn thuần là bí xanh, măng rừng luộc chấm muối. Thi thoảng có một vài con cá khô, còn thịt lợn thì đường như là điều gì đó quá xa xỉ.
Lại mùa đông rất khắc nhiệt, và cái TẾT đang đến gần hơn ai hết, những em nhỏ và các gia đình ở bản Háng Bla, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đang rất cần những bộ quần áo, những chiếc mũ len, những đôi găng tay, những quyển vở, quyển sách, những hộp mực, cục phấn hay những đôi tất dày để ủ ấm cơ thể, chống chọi lại những đợt gió rét buốt giá. Phát huy truyền thống nhân ái “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam cũng như mong muốn hỗ trợ để các em bé vùng cao có một mùa đông ấm áp vững bước tới trường.

A. THÔNG TIN CHI TIẾT

I. Qua khảo sát thực tế của các thành viên trong nhóm.
- Xã Háng Đồng gồm 6 bản làng heo hút là Háng BLa, Chống Tra, Háng Đồng A, Háng Đồng B, Háng Đồng C, Làng Sáng. Háng Bla là 1 bản nghèo nhất của Háng Đồng, Hiện tai Háng Bla vẫn chưa có điện lưới quốc gia, muốn vào được Háng Đồng, chỉ có thể đi xe máy bánh quấn thêm xích để đi vào ngày mưa. Xưa, người Mông nơi đây chỉ dùng ngựa thồ hoặc lầm lũi lội bộ 3 ngày trời mới ra được phố huyện. Xã Háng Đồng cũng là xã duy nhất trên địa bàn huyện Bắc Yên chưa có đường giao thông đến xã, chưa có điện, chưa có lớp học kiên cố, bàn ghế học sinh và cơ sở vật chất còn tạm bợ, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây còn khó khăn. Thời tiết vào mùa đông cực kỳ khắc nghiệt với sương mù dày đặc và nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 10 độ C

1) Cụ thể về điểm trường Háng Bla chúng tôi đi khảo sát:
- Mẫu giáo: 2 lớp : 27 em
- Tiểu học: 42 em
. Lớp 1: 7 em
. Lớp 2: 9 em
. Lớp 3: 6 em
. Lớp 4: 8 em
.Lớp 5: 12 em
- Lớp 1 và lớp 3 học ghép với nhau
- Trường thiếu thốn cơ sở vật chất, sách vở, bút mực cho các em.

2) Bản Háng Bla: 31 hộ, 100% là hộ nghèo, chủ yếu là người Mông với Lúa là cây lương thực chủ yếu và phong tục làm bánh Dày vào dịp Tết (không làm bánh trưng), sinh hoạt bằng nước suối, không có điện quốc gia.

II. Thời gian thực hiện
Chiến dịch quyên góp trực tiếp sẽ được các nhóm triển khai chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ ngày 23.12.2012 – hết ngày 23.1.2013- Nhận đồ quyên góp
- Giai đoạn 2: Ngày 20.1.2012 – Phân loại đồ đạc, đóng gói
- Giai đoạn 3: Thứ 6 ngày 25.01.2013 – Di chuyển đồ đạc lên xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

III. Địa điểm quyên góp
Hà Nội – Địa điểm nhận chính thức và các tỉnh khác trong cả nước.
IV. Tiêu chí quyên góp, ủng hộ
- Tiếp nhận tiền mặt, sách vở, đồ dung học tập dành cho các em mẫu giáo, Tiểu học
- Đưa quà trực tiếp : Để đảm bảo quà được trao tận tay cho các em nhỏ, chúng tôi sẽ thông qua UBND xã để có danh sách các điểm trường, địa chỉ và sẽ đến từng nơi để trao quà, thăm hỏi động viên các em nhỏ.
V. Quy mô chương trình

1. Trường Tiều học Háng Bla : 42 phần quà (trị giá 300 ngàn đồng + các vận dụng quyên góp).
2. Mẫu giáo Háng Bla: 27 phần quà (trị giá 200 ngàn đồng + các vận dụng quyên góp).
3. Các hộ gia đình Háng Bla: 31 phần quà (trị giá 300 ngàn đồng + các vận dụng quyên góp).

VI. Tổng kinh phí cần quyên góp dự kiến
1. Tiền mặt:khoảng 35.000.000 VND, bao gồm:
- 42 suất quà cấp 1 x 300,000 = 12,600,000 VND
- 27 suất quà mẫu giáo x 300,000 = 8,100,000 VND
- 31 suất quà cho hộ gia đình x 300,000 = 9,300,000 VND
- Tặng trường học: Trống, bảng, các vận dụng cần thiết = 5,000,000 VND

2. Đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em (từ 3-10 tuổi), bánh kẹo, lương thực thực phẩm: Không giới hạn
3. Kinh phí đi lại và tổ chức chương trình do các bạn Tình Nguyện viên trực tiếp tham dự đóng góp


B. CÁCH THỨC THAM GIA ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH
Các bạn có thể ủng hộ những gì cho các em và các hộ đình nghèo?

I. Ủng hộ tiền mặt:
1. Các bạn khi ủng hộ tiền mặt sẽ kí trực tiếp vào danh sách ủng hộ và chúng tôi sẽ thống kê cụ thể lên faceboook hoặc website của nhóm để đảm bảo tính minh bạch, và cam kết tiền ủng hộ của các bạn sẽ đến tận tay các em nhỏ khó khăn.

2. Đối với các trường hợp chuyển khoản chúng tôi sẽ thường xuyên công khai thông tin sao kê tài khoản trên faceboook và website của nhóm.
Ủng hộ bằng tiền mặt có thể gửi trực tiếp tới các bạn phụ trách hoặc chuyển khoản Số TK Nhóm Trekkingfan.
Chủ TK: Cao Hải Hưng
Số TK: 0021000252555
tại Vietcombank Hà Nội
Nôi dung: Ủng hộ chương trình “Xuân ấm tình thường”

II. Ủng hộ vật chất:
1. Đồ dùng học tập: Sách vở, bút, phấn, bảng, tạp chí, đồ chơi, bộ thủ công, kỹ thuật, v.v…
2. Bánh kẹo, lương thực: mì tôm, thực phẩm, đồ khô…v.v….

III. Ủng hộ phương tiện, truyền thông
1. Xe tải chở đồ trong hành trình của đoàn.
2. Truyền thông, báo chí cho chương trình.

C. CÁC BẠN MANG ĐỒ DÙNG ĐẾN QUYÊN GÓP NHƯ THẾ NÀO.
- Các bạn ở khu vực nào có thể liên hệ trực tiếp với nhóm phụ trách tại khu vực đó. Chúng tôi hoặc các thành viên đại diện Nhóm Trekkingfan, sẽ đến tận nơi để nhận các đồ đạc mà các bạn quyên góp.
- Các bạn bọc gói trước khi ủng hộ. Chúng tôi sẽ phân loại và chuyên đến đối tượng phù hợp.
Phụ trách nhóm Trekkingfan: Cao Hải Hưng
Địa chỉ: Số 24 ngõ 103 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: hungcaohai@gmail.com
Nick: hungcaohai Hỗ trợ Online
Điện thoại: 091 445 0000
http://www.trekkingfan.com/
Các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm và thành viên trong nhóm mong muốn quyên góp xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
1. Cao Hải Hưng /Tel: 0914450000/ Email: hungcaohai@gmail.com
2. Vũ Thị Thùy Linh/ Tel: 0987388686/Email: linkvu@gmail.com
3. Lê Tú Phong/ Tel: 0904012357/Email: phong_den@yhaoo.com
4. Nguyễn Quỳnh Dương 0973357368/ Email:mynameisnuny@yahoo.com.vn
( Tk của cháu: 711A22213556 Nguyễn Quỳnh Dương Ngân hàng Vietinbank ạ) Như những lần trước mọi người ủng hộ thì cho em (cháu) xin địa chỉ,số đt,email để xong chương trình bọn cháu gửi thư cảm ơn ạ )
Của ăn thì hết nhưng của đi cho thì mãi còn....
 

NTBB

Super Moderators
Cảm ơn các bạn nhóm Trekkingfan. Mặc dù chưa gặp mặt Cao Khải Hưng, Nguyễn Quỳnh Dương và các bạn khác của nhóm, nhưng NTBB cảm giác rằng đây là các bạn trẻ đầy lòng nhân ái, tình yêu thương trẻ em và luôn nhiệt huyết, luôn có sức lôi cuốn bạn bè xung quanh cùng suy nghĩ và làm việc thiện. Những địa chỉ mà các bạn đã phát hiện và đi khảo sát thực tế rất điển hình.

Còn chần chờ gì nữa, ACE bóng bàn hãy thể hiện tình đồng loại, hãy bớt chút chi tiêu, thậm chí chỉ cần tiết kiệm, đừng lãng phí là chúng ta đã có thể giúp các em nhỏ tội nghiệp kia được rất nhiều thứ. Ít nhất, hãy cho các em một mùa đông đủ ấm để đến trường, cho các em một cát tết không phải đi chân đất để đón xuân.

@Duong co nuong: Chú xin góp 300k và gửi vào TK vietinbank của cháu nhé .
 
Cảm ơn các bạn nhóm Trekkingfan. Mặc dù chưa gặp mặt Cao Khải Hưng, Nguyễn Quỳnh Dương và các bạn khác của nhóm, nhưng NTBB cảm giác rằng đây là các bạn trẻ đầy lòng nhân ái, tình yêu thương trẻ em và luôn nhiệt huyết, luôn có sức lôi cuốn bạn bè xung quanh cùng suy nghĩ và làm việc thiện. Những địa chỉ mà các bạn đã phát hiện và đi khảo sát thực tế rất điển hình.

Còn chần chờ gì nữa, ACE bóng bàn hãy thể hiện tình đồng loại, hãy bớt chút chi tiêu, thậm chí chỉ cần tiết kiệm, đừng lãng phí là chúng ta đã có thể giúp các em nhỏ tội nghiệp kia được rất nhiều thứ. Ít nhất, hãy cho các em một mùa đông đủ ấm để đến trường, cho các em một cát tết không phải đi chân đất để đón xuân.

@Duong co nuong: Chú xin góp 300k và gửi vào TK vietinbank của cháu nhé .
a út ơi cho em ủng hộ theo anh 300k nha, a giúp e chuyển giúp, và a ở đâu e sẽ đến gửi lại a tiền nha
 

binhlt

Trung Sỹ
Chương trình tình nguyện “Xuân Ấm Tình Thương” của các bạn nhóm Trekkingfan mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp , cho mình đóng góp 300k cho chương trình này của các bạn , sẽ chuyển cho Quỳnh Dương theo tài khoản Viettinbank :).
Các bạn trên diễn đàn hãy cùng chia sẻ và ủng hộ cho những em nhỏ đáng thương nhé !
 

NTBB

Super Moderators
a út ơi cho em ủng hộ theo anh 300k nha, a giúp e chuyển giúp, và a ở đâu e sẽ đến gửi lại a tiền nha

OK ! Anh sẽ ứng cho em 300K. Khi nào tiện chạy qua cơ quan anh thì đưa cũng được (169 Trần Quốc Thảo, Q3 - Cty Tư vấn XD Thủy lợi 2 - ngay cạnh ngã 3 với đường Kỳ Đồng); hoặc hôm nào anh ghé qua CLB chơi bóng rồi gặp em cũng được.
 

T3VN

Binh Nhất
Chương trình rất hay và ý nghĩa!
Tài khoản Vietinbank của Dương được lập tại chi nhánh nào em nhỉ? Em cung cấp thêm thông tin về chi nhánh để những người chuyển khoản khác ngân hàng chuyển tiền được chính xác hơn nhé.
 

NTBB

Super Moderators
Dương ơi ! Chú vừa chuyển 600k (chú 300k, anh Vinh chủ sới Trần Quốc Toản 300k) vào tk Vietibank của cháu rồi nhá. Tối chú post hóa đơn lên.
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Chương trình rất hay và ý nghĩa!
Tài khoản Vietinbank của Dương được lập tại chi nhánh nào em nhỉ? Em cung cấp thêm thông tin về chi nhánh để những người chuyển khoản khác ngân hàng chuyển tiền được chính xác hơn nhé.

Tài khoản của em được lập tại chi nhánh Ngân Hàng công thương Thị Xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ ạ
 
Last edited:

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Cháu đã nhận được 600k của chú Út rồi ạ...rất cảm động khi chương trình nào chú cũng ủng hộ bọn cháu hết mình....Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ
 
Last edited:

oldamultat

Trung Sỹ
Dương à, đợt này đoàn thanh niên cơ quan chị cũng đang chuẩn bị mấy đợt lên vùng cao tặng quà cho các em nhỏ. Chị ủng hộ hoạt động của nhóm em 500k nhé. Chị sẽ đưa trực tiếp cho em.
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Dương à, đợt này đoàn thanh niên cơ quan chị cũng đang chuẩn bị mấy đợt lên vùng cao tặng quà cho các em nhỏ. Chị ủng hộ hoạt động của nhóm em 500k nhé. Chị sẽ đưa trực tiếp cho em.

Dạ vâng...Em cảm ơn chị ạ...có gì hôm nào chị rảnh thì chị gọi em nhé :)
 

NTBB

Super Moderators
Cháu đã nhận được 600k của chú Út rồi ạ...rất cảm động khi chương trình nào chú cũng ủng hộ bọn cháu hết mình....Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ

"Một cây làm chẳng nên non..."; "Một cánh én không làm nên mùa xuân...".
Phải tập hợp được nhiều tấm lòng cháu ạ ! Mỗi người góp 1 chút "gió" thì sẽ thành "bão".
Nhìn hình ảnh các em bé như thế kia, ai mà không thấy tội nghiệp. Cái chính là các cháu cần làm sao để những thông tin ấy đến được với nhiều người, càng nhiều càng tốt.

@All: ACE BB chúng ta hãy chung tay cùng các cháu Dương, Hưng, Linh, Phong...thông tin và vận động - trong xã hội nói chung và trong cộng đồng BB nói riêng có rất nhiều người tốt và hảo tâm.
 
Last edited:

binhlt

Trung Sỹ
Cũng do hoàn cảnh xô đẩy binhlt có dịp đến những vùng sâu vùng xa khắp cả nước và cũng tận mắt thấy các em bé dân tộc không đủ áo ấm , sách vở đến trường ... thiếu thốn đủ thứ , cũng xin chia xẻ với Ae trên diễn đàn hình ảnh các em bé mà binhlt trực tiếp ghi lại .
Những hình ảnh của các em bé phong phanh , trần truồng trong cái lạnh binhlt cũng cho các cháu ở nhà xem để giáo dục chúng .

 

Piing poong

Thiếu Uý
Có điều kiện (Các cháu lớn lớn 1 chút và nếu bé thì nên đi mua hè ko về ốm hết) cũng nên cho các cháu lên trên đó để biết được mình đang sống thế nào và các bạn đồng trang lứa khổ ra sao
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Em có nhận được 300k cách đây khoảng 45p ạ...Chỉ thấy ghi ủng hộ chương trình.Em chưa thấy ai confrim với em cả...Có phải ai trên diễn đàn chuyển cho em không ạ?
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Em đã check lại thông tin thì số tiền đó của anh T3VN ạ...EM không biết anh là ai nhưng em cảm ơn anh đã ủng hộ chương trình ạ :)
 

Piing poong

Thiếu Uý
Dịp Tết dương lịch bà xã nhà mình đi cùng 1 đoàn lên Hà giang đi từ thiện . Thời tiết lạnh dưới không độ mà các em nhỏ vẫn ăn mặc như thế này đây
( Ảnh chụp của thành viên trong đoàn)
 

Bình luận từ Facebook

Top