Lừa tình thi tập

Duongapaco

Đại Tá
Mình liên tưởng đến mối tình bi thảm giửa một vủ nử xinh đẹp và một trung tá phi công của quân đội SG trước 75.Nàng bị vợ viên phi công thuê người tạt acid đến MÙ MẮT.Nếu bạn thường ghé uống cà phê ở đường Lê lợi TP HCM ,thỉnh thoảng bạn có thể gặp một người đàn bà,khuôn mặt bị biến dạng,nhưng trước ngực bao giờ vấn mang một chân dung của một sỉ quan không quân đẹp trai,hào hoa.Một mối tình thật sự bi thảm nhưng BẤT TỬ và THIÊN THU ....Không rỏ Bùi Giáng lúc sinh tiền củng thường rong chơi Sài gòn Chợ lớn ,nhà thơ đả sáng tác 2 câu thơ này để tặng mình hay tặng NÀNG:
"Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt,
Tôi ĐUI MÙ cho thỏa dạ yêu ANH ..."
Em cảm ơn Thầy đã kể cho mọi người nghe một chuyện tình bất hủ, có lẽ khó có ai lại như vậy Thầy nhỉ ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh chưa quên một bóng hình
Khắc sâu tận đáy tim mình bấy lâu
Sao em chối bỏ mộng đầu
Để rồi tan vỡ đôi câu hẹn hò
Tình đành theo gió mây bay
Nhưng anh nhớ mãi những ngày bên nhau
Mắt rướm rướm lệ nhạt nhòa
Người đổi thay, mặc tình ta bẽ bàng
Trách cho số kiếp phũ phàng
Cả đời không được em yêu bao giờ
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Mình liên tưởng đến mối tình bi thảm giửa một vủ nử xinh đẹp và một trung tá phi công của quân đội SG trước 75.Nàng bị vợ viên phi công thuê người tạt acid đến MÙ MẮT.Nếu bạn thường ghé uống cà phê ở đường Lê lợi TP HCM ,thỉnh thoảng bạn có thể gặp một người đàn bà,khuôn mặt bị biến dạng,nhưng trước ngực bao giờ vấn mang một chân dung của một sỉ quan không quân đẹp trai,hào hoa.Một mối tình thật sự bi thảm nhưng BẤT TỬ và THIÊN THU ....Không rỏ Bùi Giáng lúc sinh tiền củng thường rong chơi Sài gòn Chợ lớn ,nhà thơ đả sáng tác 2 câu thơ này để tặng mình hay tặng NÀNG:
"Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt,
Tôi ĐUI MÙ cho thỏa dạ yêu ANH ..."

Em nhớ không nhầm thì cô vũ nữ ấy là Cẩm Nhung , xinh đẹp nức tiếng 1 thời .
 

Duongapaco

Đại Tá
Em giờ em của người ta
Có thương cũng chỉ đứng xa mà nhìn.Bia
Nhìn Em con mắt trong veo
Nhìn Vợ con mắt nheo nheo, gườm gườm

Còn tiền Vợ gọi Anh... anh
Hết tiền Vợ gắt như Chanh không đường
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
NHỚ QUÊ HƯƠNG

Đi đâu vẫn nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Tình làng nghĩa xóm vấn vương
Tinh yêu da diết quê hương đậm đà
Nhớ thời tấm bé sinh ra
Tình thương ấp ủ ông bà trông nom
Nhớ khi từng bước lon ton
Mẹ cha dạy dỗ cho con vào đời

Dạy con ăn uống vui chơi
Bảo con biết việc nên Người siêng năng
Dạy con bày cỗ trông trăng?
Để con vui hát đêm rằm trung thu
Nhớ khi tiếng mẹ hát ru
Để con yên giấc võng du nhẹ nhành
Đêm khuya trong giấc mơ màng
Vẫn nghe tiếng mẹ lời vàng ru con

Bờ tre ríu rit chim non
Sân đình từng đám trẻ con nô đùa
Thả Trâu bắt Chấu chẳng hề nắng mưa
Nhớ khi Cha Mẹ dắt đưa
Cho con đi học sớm trưa đến trường
Rặng tre giếng nước con đường
Sân đình ngõ xóm mái trường thân yêu

Mỗi khi bóng xế chiều chiều
Nhớ quê nhớ bạn nhớ điều mẹ răn
Buồn vui ghi nhớ trong tâm
Lời ru của mẹ những vần à ơi
Dù đi khắp bốn phương trời
Dù cho cuộc sống hiện thời khang trang
Cháu con đông đủ vững vàng
Mà tôi vẫn nhớ quê làng ngày xưa

NTN
 
Last edited:

ppt1964

Binh Nhất
Em giờ em của người ta
Có thương cũng chỉ đứng xa mà nhìn.Bia

TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ

Trái tim anh nói yêu em
Lý trí bảo anh im lặng
Miệng anh nghe lời Lý trí
Mắt anh nghe lời Trái tim
Trái tim đập suốt ngày đêm
Lý trí bảo đừng sao nổi?

Một lần nghe lời Lý trí
Trăm lần đau buốt Trái tim
Trái tim thao thức ngàn đêm
Lý trí vạn lần không hiểu.

Anh ước không còn Lý trí
Được yêu em nguyên Trái tim
Trái tim say đắm hồn nhiên
Trái tim vô tư thổ lộ .
Ppt


Nhớ ai sao chẳng nói ra
Buồn ... qua mồng tám tháng ba còn buồn .
Ppt
 

ppt1964

Binh Nhất
NHỚ

Suốt cả tuần qua thao thức hoài
Thuốc ngủ chỉ có mấy viên thôi
Sáng nay chợt nghĩ , chiều qua vội
Hiệu thuốc không quen " thuốc rởm rồi".

Ppt
 

HYcaoson

Binh Nhất
Thế rồi mùa xuân ấy đã qua
Đào phai màu cánh, nắng nhạt nhòa
Bên hiên thiếu nữ hồng đôi má
Chợt thấy mùa xuân sớm xa xa

Bịa thơ: Dũng Gai.

hay quá
bác có cách nào để làm thơ không e muốn mà làm chả ra cái j cả :(
 

Duongapaco

Đại Tá
LẤY VỢ TRẺ , GIÀ

Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son

Lấy vợ không nên lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lần mình teo tóp
Má hóp xương lòi gầy như ma

ST
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Em sẽ mãi là một nụ hoa
Hơi thẹn thùng và một chút kiêu sa
Cho mùa xuân trộm dòm qua khe cửa
Cho tình yêu mãi đợi trước hiên nhà

Em sẽ mãi là một nụ hoa
Mặc cho đời gọi tiếng thiết tha
Cho hương hoa dấu yên miền cổ tích
Cho trong tôi em trẻ mãi không già
NTP
 

Duongapaco

Đại Tá
NIỀM VUI BÓNG BÀN

Khi thời tuổi trẻ chẳng ham
Giờ đây lớn tuổi bóng bàn say mê
Mỗi ngày cuối buổi chiều về
Hẹn nhau gặp gỡ ve vê bóng bàn
Mỗi lần nhìn bóng bay sang
Chân tay tất bật vội vàng bảo nhau
Liếc nhìn ngang dọc trước sau
Giơ cao cái vợt cùng câu " ái chà "
Tuổi trẻ cho đến tuổi già
Cùng nhau vui vẻ thuận hòa yêu thương
Người nhiều bàn ít nhịn nhường
Say sưa luyện tập vấn vương ngày ngày
Vê tròn trái bóng trong tay
Mắt nhìn vội vã vợt ngay sang bàn
Cô em đối diện ngỡ ngàng
Sao mà trái bóng xoáy ngang thế này
Nghĩ rồi vội vã đưa tay
Giơ cao cái vợt chặn ngay bóng về
Vui mừng cười nói hả hê
Nhìn theo trái bóng say mê đợi chờ
Mỗi khi cú đập bất ngờ
Bóng đi lượn lách lững lờ bay xa
Cô em bất chợt " ái chà "
Đưa nhanh cái vợt với xa bóng về
Xoáy ngang xoáy dọc chẳng hề
Chờ cho bóng tới vợt kê nhẹ nhành
Bóng thời xoáy lượn sang ngang
Em thời đưa vợt chẳng hàng anh đâu
Hàng ngày luyện tập bên nhau
Để cho bệnh tật bấy lâu đầu hàng
Anh cùng tập luyện với nàng
Bóng bàn ve vợt mơ màng ngày đêm
Để cho sức khỏe tăng thêm
Để cho cuộc sống vui lên mỗi ngày

NTN tháng 4-2013
 
Last edited:
Nhớ anh!

Em xa anh nỗi nhớ đến cồn cào
Dù bao lần gạt anh ra khỏi niềm nhớ
Đôi mắt em ngấn lệ giữa đêm
Em chẳng thể quên anh trong xao xác tiếng mưa.

Em gọi anh vang vọng giữa đất trời
Chẳng nghe được tiếng anh vang vọng lại
Chỉ thấy tiếng gió tiếng mưa da diết mãi
Nỗi nhớ dâng đầy, nỗi nhớ lại tìm anh.

Em đã cố nghe trong những âm thanh
Trong tiếng mưa rơi thấy tiếng anh trong đó
Trong tất cả giấc mơ em có
Trong tất cả cuộc đời dẫu có vắng anh.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
TÌNH DUYÊN QUÊ NHÀ

Sơn Tây tên gọi quê nhà
Có dòng sông Đáy sông Đà lượn quanh
Nước dòng sông Tích trong xanh
Đưa thuyền cập bến quê anh quê nàng

Quê anh nơi chốn thượng ngàn
Ao Vua tắm mát ngỡ nàng tiên sa
Khoang Xanh mây núi bao la
Suối Tiên lay động lòng ta bồi hồi

Nơi đây phong cảnh đất trời
Giao duyên sông núi lòng người say mê
Thập phương lữ khách trẩy về
Thăm quê gặp bạn giãi bày tình thương.

Quê em xa nửa ngày đường
Xuôi dòng sông Tích vấn vương nghĩa tình
Quê em gợi nhớ quê mình
Tình quê khao khát bóng hình bên nhau

Vườn Trầu thắm đượm hương cau
Trăng soi nghiêng bóng bên nhau đường làng
Đồng quê ngào ngạt lúa vàng
Hương Ngô thơm ngát khoai lang ngọt đồng

Phù xa nhuộm đỏ sông Hồng
Thượng ngàn nước chảy ngập đồng quê em
Nhìn sao lấp lánh trong đêm
Lòng em khao khát nhớ lên quê chàng

Miền quê ngập ánh trăng vàng
Nhớ em anh đợi thượng ngàn xe duyên
Ai lên vãn cảnh tiên thiên
Sơn Tây nặng nghĩa tình duyên quê nhà

NTN tháng 4.2013
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
TÌNH DUYÊN QUÊ NHÀ

Sơn Tây tên gọi quê nhà
Có dòng sông Đáy sông Đà lượn quanh
Nước dòng sông Tích trong xanh
Đưa thuyền cập bến quê anh quê nàng

Quê anh nơi chốn thượng ngàn
Ao Vua tắm mát ngỡ nàng tiên sa
Khoang Xanh mây núi bao la
Suối tiên lay động lòng ta bồi hồi

Nơi đây phong cảnh đất trời
Giao duyên sông núi lòng người say mê
Thập phương lữ khách trẩy về
Thăm quê gặp bạn giãi bày tình thương.

Quê em xa nửa ngày đường
Xuôi dòng sông Tích vấn vương nghĩa tình
Quê em gợi nhớ quê mình
Tình quê khao khát bóng hình bên nhau

Vườn Trầu thắm đượm hương cau
Trăng soi nghiêng bóng bên nhau đường làng
Đồng quê ngào ngạt lúa vàng
Hương Ngô thơm ngát khoai lang ngọt đồng

Phù xa nhuộm đỏ sông Hồng
Thượng ngàn nước chảy ngập đồng quê em
Nhìn sao lấp lánh trong đêm
Lòng em khao khát nhớ lên quê chàng

Miền quê ngập ánh trăng vàng
Nhớ em anh đợi thượng ngàn xe duyên
Ai lên vãn cảnh Tiên thiên
Sơn Tây nặng nghĩa tình duyên quê nhà

NTN tháng 4.2013

Hay quá "Thi tập tình quê" chứ không ai lừa. vợ mình quê "Đôi mắt người Sơn Tây" , từ khi đưa vợ về tới Quảng Nam mình mới biết đánh bóng bàn. Cám ơn ý thơ hay quá!
 

Dũng Gai

Moderator
Bác Gai Tay Bo ít làm thơ
Hoa, Hồng ngóng đợi đến thẫn thờ
Sinh nhật mong Bác vui vẻ nhé
Đêm về cao hứng Bác xuất thơ.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC GAI TAY BO.
 

Duongapaco

Đại Tá
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH GAI TAYBOR

Hôm qua ngồi đọc Diễn đàn
Anh Gai sinh nhật ngỡ ngàng người xem
Chúc mừng sinh nhật Tay Bo
Anh chẳng thông báo để cho Hoa Hồng
Mong anh lúc đến lúc đi
Hoa Hồng vẫn tập bóng khi chiều về
Hai em trình bóng lên đều
Cho bao đối thủ bất ngờ thua nhanh
Anh không xuất hiện một lần
Giữa rừng ảnh đẹp hay rừng thơ hay
Bánh Ga tô, thắp nến, rượu đầy
Hoa Hồng thơm ngát ta cùng nâng ly
Nhưng anh phải nói tên gì
Để em còn biết mỗi khi anh về
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Đã lâu không thấy Tay Bor
Làm thơ, đánh bóng trên trang Diễn đàn
Bao em thương nhớ vô vàn
Nhớ anh nhớ cả thơ tình của anh
Mong anh sản xuất thật nhiều
Thơ tình, thơ bóng Pinh pông đều đều
Để sao cho mỗi buổi chiều
Đánh bóng về, tối lại đọc thơ anh
Đọc thơ đánh bóng thấy vui
Trẻ người khỏe sức chồng vui... anh buồn
 

Bình luận từ Facebook

Top