Lừa tình thi tập

Duongapaco

Đại Tá
Em thì muốn lấy vợ 2
Bác nào cao kiến cho em mấy nhời
THEO MÌNH MUỐN LẤY VỢ HAI CẦN

Thứ nhất phải có nhà lầu
Thứ hai phải có con Trâu Audi
Thứ ba phải giỏi môn này
Cầu lông, bóng đá, chuyên sâu BÓNG BÀN
Thân hình đầy đặn nở nang
Nhìn em nào cũng miệng cười như hoa
Nếu bạn không đủ năm điều
Như trên kể đó đừng mong lấy gì
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
EM YÊU GIẬN HỜN

Bóng bàn anh phải hăng say
Thì mới có ngày đoạt lắm huy chương
Anh tập nhớ Mận, Đào, Hương
Lơ mơ Đào, Mận, hay Hương thế này
Thế thì anh tập thường ngày
Bóng thì chẳng đánh mà bàn anh tương
Em buồn tê tái thê lương
Không tập bóng nữa về phường chơi sâm
 
Last edited:

Fed_Storm

Banned
Em thì hem biết làm thơ nhưng lừa tình thì em cũng tạm ổn...chẳng hạn đây là một bài...
[video=youtube;ZgZZVkP34SU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZgZZVkP34SU[/video]
 

Duongapaco

Đại Tá
THÂN TẶNG CÔ GÁI MỚI TẬP BÓNG BÀN HOÀNG THỊ ĐÀM

Trước kia em tập cầu lông
Sau em trông thấy bóng bàn đông vui
Thấy vậy em quyết định rồi
Sang sân bàn bóng tập chơi mỗi chiều

Không ngờ mới có ít chiêu
Mà em tiến bộ lên tay không ngừng
Giật phải, ve trái, đôi công
Cắt lỏng, cắt chặt em không ngại gì

Giao bóng em tập tức thì
Xoáy lên, xoáy xuống, xoáy ngang nhiều chiều
Bây giờ em đấu thật nhiều
Chị nào muốn thử xuống đây em mời
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mình sưu tầm được bài thơ hay về TÌNH YÊU xin gửi tặng các bạn để đọc khi thua bóng bàn đỡ cay nhé

Anh viết cho em những bức thư tình kiệt tác
Gửi cho em cả nỗi buồn mang mác lòng anh
Thời gian trôi nhanh anh đếm từng giây, từng phút
Nhiều lúc dừng bút mà lòng vẫn xôn xao

Em nhớ không em, mới hôm nào gặp gỡ
Ánh mắt trao ngập ngừng ta bỡ ngỡ làm quen
Và phải trăng tình lên men từ độ đó
Mình đứng lặng nhìn trong gió thoảng mây bay

Cũng từ độ đó anh đã say
Say ánh mắt long lanh hòa môi thanh thắm đỏ
Say cả câu hát hay em giữa chừng bỏ ngỏ
Say mái tóc dài nhuốm màu đỏ nắng mai

Cũng từ đó anh thề sẽ chẳng bao giờ phai
Dù giữa chúng ta là hai ngàn lần cách trở
Tình yêu anh vẫn như thuở đầu gặp gỡ
Và em mãi là hơi thở của đời anh

***
Tôi muốn quên em đi cho hết ưu phiền
Muốn ra đi tìm chân trời mới lạ
Sống yên bình cho vơi nỗi nhớ em

Nhưng em ơi tôi làm sao có thể
Quên được người mà tôi đã từng yêu
Hình bóng em đã khắc vào trong tâm tưởng

Vào linh hồn và thể xác của riêng tôi
Suốt đời này tôi xin được hỏi
Tôi phải làm gì trong nỗi nhớ về em
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Em đã bỏ môn bóng nhiều lông
Bỏ bia, bỏ nhậu, bỏ cả chồng
Say anh, say mắt, say đường bóng
Trót bén duyên tình bóng không lông.
Em vô, câu lạc bộ càng đông
Anh thương, cái duyên phận má hồng
Tơ đào, liễu yếu, bờ môi thắm
Hỏi em, em có nhớ anh không?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
MỜI EM ĐẾN THĂM CLB BÓNG BÀN APATIT VIÊT NAM

Em đến thăm anh chứ em yêu
Đừng ngại ngần chi các buổi chiều
Em muốn tập nhiều môn gì cũng có
Bóng bàn, tennit lại cầu lông

Lại còn có cả nhà truyền thống
Trưng bày các hoạt động của công ty anh đấy
Sân bóng chuyền, tennit sẵn sàng thi
Nhà văn hóa, sân vận động vui chơi giờ nghỉ

Điền kinh, văn nghệ, bể bơi em nhỉ
Khách đến vui chơi vào ngày nghỉ đó em
Anh sẽ chỉ cho em nơi anh làm việc
Công ty Apaco khách ra vào tác nghiệp

Các công trình phúc lợi đẹp như mơ
Còn long lanh hơn cả khúc tình thơ
Em nhớ đến cả nơi anh tập bóng
Môn bóng bàn nhớ nhé em yêu

Đừng nghĩ rằng nơi anh tập khô khan
Mà bao tình cảm chứa chan có anh trong đó
Tình cảm anh chị em mặn nồng sẵn có
Em nhớ rằng điều đó nghe em

Anh Việt, anh Hà, anh Nam, Anh Hải
Chị Lộc, em Đàm, anh Vệ, chị Thơm
Anh Tâm, anh Khôi, anh Sơn, anh Vũ
Anh Trường, anh Mậu, anh Hiệp, anh Hưng

Chị Liên, chị Quỳnh, anh Chình, anh Tuấn
Anh Minh, anh Bằng, anh Thuyết, chị Loan...
Kể ra đây nếu hết phải nhiều trang
Những con người mang đầy lòng nhiệt huyết

Anh sẽ mãi rất vui mừng khôn siết
Bởi mỗi chiều em lại đến với anh
Ta cùng chơi bóng bàn với bạn
Khúc tương phùng hạnh phúc lắm em ơi
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
TÂM SỰ GỬI ANH

Dòng tâm sự gửi anh bây giờ em mới viết
Để rồi mai ngày không nuối tiếc đâu anh
Tình chúng mình không phải còn xanh
Mà đã chín màu mắt ta quyện nhau đó

Nhưng anh đâu biết trái tim em bé nhỏ
Vết thương lòng chữa mãi chẳng lành cho
Đâu còn chỗ cho tình yêu anh vào đó
Muốn đón nhận anh rồi nhưng nghĩ mãi không thôi

Nhưng tình anh đã sưởi ấm trái tim em
Khuyên em hãy viết "hận " trên nền cát
Vui lên để sống rồi hạnh phúc sẽ khác
Mở rộng trái tim cho tình anh hát
Không phải vì đau buồn mà quên mất tương lai

Đừng nghĩ rằng đã mất hết ngày mai
Mà ngày mai còn có anh trong đó
Anh mãi là bếp lửa hồng rực đỏ
Anh sẽ chữa lành vết thương đó cho em
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
TÂM SỰ BÓNG BÀN

Quả phải đẹp tựa trong tranh
Quả trái anh siết vào nhanh mép bàn
Làm bao cao thủ bàng hoàng
Không biết bóng luồn hay lẩn đi đâu
Anh giật bóng xoáy thần sầu
Em nhìn tưởng bóng bay lên trên trần
Vội đưa vợt chặn bóng sang
Hỡi ơi không phải bóng sang lâu rồi
Trời ơi sao lại thế này
Bóng nhanh bóng chậm cầu vồng bóng sang
Bây giờ em biết làm sao
Hỏi anh anh biết làm sao bây giờ
Muốn biết phải tập nhiều giờ
Hăng say tập luyện tới giờ thành công
Anh cười ghét bóng nhé em
Đừng ghét anh đó để cho anh buồn
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
SẼ CÓ NGÀY ANH ĐẾN VỚI EM

Có lẽ chẳng bao giờ anh đến được với em
Để mong sao cho cuộc đời hạnh phúc
Dẫu đã có bao lần vất vả
Anh vẫn là anh xa cách giữa đường đời

Sẽ chẳng bao giờ anh đến được với em
Chỉ một lần thôi là tất cả
Dẫu đến và đi trên đường đời hoa nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ về em

Sẽ có ngày anh đến được với em
Hạnh phúc mới sẽ làm em tươi trẻ
Em sẽ quên đi những tháng ngày sứt mẻ
Chúng mình cùng vui khi hạnh phúc tràn đầy
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
TÂM SỰ GỬI ANH

Dòng tâm sự gửi anh bây giờ em mới viết
Để rồi mai ngày không nuối tiếc đâu anh
Tình chúng mình không phải còn xanh
Mà đã chín màu mắt ta quyện nhau đó

Nhưng anh đâu biết trái tim em bé nhỏ
Vết thương lòng chữa mãi chẳng lành cho
Đâu còn chỗ cho tình yêu anh vào đó
Muốn đón nhận anh rồi nhưng nghĩ mãi không thôi

Nhưng tình anh đã sưởi ấm trái tim em
Khuyên em hãy viết "hận " trên nền cát
Vui lên để sống rồi hạnh phúc sẽ khác
Mở rộng trái tim cho tình anh hát
Không phải vì đau buồn mà quên mất tương lai

Đừng nghĩ rằng đã mất hết ngày mai
Mà ngày mai còn có anh trong đó
Anh mãi là bếp lửa hồng rực đỏ
Anh sẽ chữa lành vết thương đó cho em
'Anh xin chịu cuồng si để sáng suốt,
Anh đui mù cho thỏa dạ em yêu"(Phụng hiến/Bùi Giáng)
 

Dũng Gai

Moderator
Thế rồi mùa xuân ấy đã qua
Đào phai màu cánh, nắng nhạt nhòa
Bên hiên thiếu nữ hồng đôi má
Chợt thấy mùa xuân sớm xa xa

Bịa thơ: Dũng Gai.
 

Duongapaco

Đại Tá
EM VÀ BÓNG BÀN

Anh đi nhớ mãi nơi này
Ngày anh nhớ bóng, đêm về nhớ em
Say tình, say bóng, say men
Tình anh với bóng với em nồng nàn

Nhớ thương anh gửi trăm ngàn
Tới bàn bóng đó tới người yêu thương
Em buồn man mác tơ vương
Anh yêu bàn bóng hơn là yêu em

Tình anh với bóng với em
Chẳng so sánh được xem bao nhiêu lần
Nhớ em anh nhớ trăm lần
Còn bóng chỉ nhớ mỗi lần ra sân

Em cười mắt ngấn lệ rơi
Vậy mà cứ tưởng anh yêu bóng bàn
Quên em chắng ngó chẳng ngàng
Bây giờ em đã hiểu Chàng
Yêu em, yêu cả bóng bàn nhé anh

Vui sao vào mỗi buổi chiều
Cùng anh đánh bóng thêm yêu mỗi ngày
Cặp đôi hoàn hảo hăng say
Yêu em, yêu bóng cả ngày không thôi
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Chúc mọi người vui, đón Tân Xuân
Mừng Quý Tị
đến khắp xa gần
Năm
châu, bốn biển luôn hòa thuận
Mới
căng tràn sức tuổi thanh xuân
Thành
ý, thiện tâm cùng phát triển
Viên
mãn, rạng ngời nụ cười xuân
APa
vươn mình ra biển lớn,
Tít mắt hòa vui, khúc nhạc Xuân !
 

Duongapaco

Đại Tá
CUỘC CHIA TAY KHÔNG MUỐN

Có cuộc chia tay nào như hôm nay
Anh đứng lặng nhìn tóc em bay trong gió
Dù anh biết không mong ngày đó
Nhưng thế còn hơn bao sóng gió ngày mai

Tình đôi ta đẹp như nắng ban mai
Em sẽ là người sánh vai anh mỗi bước
Anh đã dệt bức tranh bao điều ước
Được mãi bên em hẹn ước tương lai

Tâm trí anh hư vô chợt trở về hiện tại
Giấc mộng không thành rồi phải không em
Tình anh đó ấm nồng bay theo gió
Trái tim này không giữ được cho riêng em

Giấc mơ của anh chẳng bao giờ sai
Tình yêu anh dành cho em chẳng nhạt phai
Nhưng tình chúng ta như hai đầu nỗi nhớ
Muốn đến bên em nhưng muộn mất rồi

Có cuộc chia ly nào như hôm nay
Bước chân về hai phía khó lắm thay
Mãi xa nhau rồi tim đau nhói
Anh ước một ngày mãi mãi có được em
 

thaythuydn

Đại Tá
Thầy ơi em không si mê bằng Thầy mất rồi ! nhưng mà đui mù thì em có yêu nữa không Thầy ?
Người ta yêu bằng TRÁI TIM chứ không bằng ĐÔI MẮT !!??
"Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm,
Em có bao giờ...em nhớ thương"(Quang Dủng)
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Em cảm ơn Thầy, chắc ngày trẻ Thầy cũng lãng mạn lắm Thầy nhỉ ?
Mình liên tưởng đến mối tình bi thảm giửa một vủ nử xinh đẹp và một trung tá phi công của quân đội SG trước 75.Nàng bị vợ viên phi công thuê người tạt acid đến MÙ MẮT.Nếu bạn thường ghé uống cà phê ở đường Lê lợi TP HCM ,thỉnh thoảng bạn có thể gặp một người đàn bà,khuôn mặt bị biến dạng,nhưng trước ngực bao giờ vấn mang một chân dung của một sỉ quan không quân đẹp trai,hào hoa.Một mối tình thật sự bi thảm nhưng BẤT TỬ và THIÊN THU ....Không rỏ Bùi Giáng lúc sinh tiền củng thường rong chơi Sài gòn Chợ lớn ,nhà thơ đả sáng tác 2 câu thơ này để tặng mình hay tặng NÀNG:
"Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt,
Tôi ĐUI MÙ cho thỏa dạ yêu ANH ..."
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
THÂN TẶNG CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN BBC

Nhân dịp năm mới DươngApaco xin gửi tặng các anh các chị Câu lạc bộ bóng bàn BBC bài thơ, chúc CLB BBC ngày càng phát triển và vững mạnh để xứng đáng là CLB BB mạnh nhất tỉnh Lào Cai

Đầu xuân năm mới đến thăm
Bóng bàn Bia Gạch xứng danh anh hùng
Bốn bàn tiêu chuẩn tưng bừng
Anh em đang đánh không ngừng ăn thua

Anh Biên trông tưởng lạnh lùng
Nhưng rất thân thiện vui mừng đón ngay
Quả bạt, ve vẩy anh hay
Khiến nhiều cao thủ không may bất ngờ
Giao bóng anh ngoáy, anh xoay
Trông rất đơn giản nhưng ngay mép bàn
Giao nặng anh ngại vô vàn
Cắt sang liền bị bạt bằng bom rơi

Anh Dũng múa bóng lả lơi
Sang bàn bóng lượn nửa nhanh nửa phều
Nhưng nếu không khéo thì tiêu
Cắt bóng rất nặng nhưng phiền vẩy ve

Hồng bạt rất tốt đó nghe
Tiếc rằng hơi yếu quả ve trái bàn
Nếu chịu tập luyện xuân hè
Thêm quả giật nữa thì hay nhất rồi

Hoa mạnh siết bóng mép bàn
Cao thủ bàng hoàng chỉ ngắm bóng rơi
Tập thêm quả phải em ơi
Vì em cắt xiết bóng thời lên cao
Xoay nhanh quả phải thật vào
Bạt mạnh một cái anh chào xin thua

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Có anh Phương "sắt " giật sang cầu vồng
Anh Hạnh ve trái, đôi công
Anh Hằng đè bóng tưởng không vào bàn
Anh phong giật, bạt dạt dào
Như Gạch ào ào ném cột bê tông
Anh Khao bạt đỡ được không
Gặp anh Trung "cộc " thì công bên nào ?

Mùa xuân rực rỡ mai đào
Apatit xin có lời chào gạch bia
Chúc hai sới một đam mê
Bóng bàn phát triển cho quê chúng mình

Anh hùng các sới giao lưu
Chúc cho Bia Gạch rộn ràng nở hoa
Tài lộc tràn đến đầy nhà
Đầu xuân vui vẻ thăng hoa bóng bàn
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top