*** Lôi Đài BMB - Đà Nẵng ***

ro_nguyen

Thượng Tá
Mình không dám nhận nhiệm vụ này Đơn giản mình là con người thuộc về quá khứ Cách đây trên 30 năm mình cùng BS Nguyên cựu GĐ BV C đoạt giải vô địch Tỉnh QN Đà năng Sau đó là á địch công đoàn Muốn bình luận hoặc trả lời các thắc mắc của các bạn xa gần phải là con người của hôm nay cụ thể là những cầu thủ thuộc trình A1 của Đà nẵng mới đúng.Mình năm nay trên 70 tuổi rồi ,có thể nói là đang sống những năm tháng cuối của cuộc đời Do đó có tham gia chăng thì cũng nói vài câu cho vui thôi ,chứ làm một bình luận viên thì HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG
Và nhân tiện đây mình cũng xin khẳng định là không tham gia cá độ và cũng không khuyến khích các ace làm chuyện đó Như tuần vừa qua An còi thắng Chánh mình thưởng An còi 4 gói thuốc lá Và tuần này trận giữa An còi và Tuấn VK ai thắng mình xin chia vui 5 lon bia Larue Với Nam Điện cũng vậy 5 lon bia Larue (50 ngàn VND).
cám ơn Thầy đã luôn ủng hộ Lôi Đài BMB , cũng như ủng hộ các VDV thi đấu với tinh thần Fair Play !!! THÊ THAO CAO THƯỢNG . KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ THẦY
 

anzippo

Đại Tá
Phen này khó cho chú An rồi
Thầy An quá siêu!! Nếu thầy thắng 3 tuần liên tiếp thì tuần sau đệ xin công đài...:);):(
Chiều nay khó rồi @Phương BMB măy mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần mà thôi , toi rồi , nếu chiều nay mà măy mắn nữa thì tuần thứ 4 gặp Khoa tay trái cũng dễ chịu hơn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Lôi đài nóng thế nhỉ, ngoài Hà Nội còn thấy ấm ran cả người. Đang bị vợ bắt lên kế hoạch 30/4 nhưng can vợ là sẽ đi trước hoặc sau, chứ tầm đó đi hơi mệt. Chắc sau đó sẽ lại đi Đà Nẵng, năm nay quyết tâm trốn vợ nhiều buổi hơn ...
 

ro_nguyen

Thượng Tá
Chiều nay khó rồi @Phương BMB măy mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần mà thôi , toi rồi , nếu chiều nay mà măy mắn nữa thì tuần thứ 4 gặp Khoa tay trái cũng dễ chịu hơn
Em rất tin anh An , nhưng trận tối nay sẽ rất khó khăn cho anh !!!!
 

ro_nguyen

Thượng Tá
Lôi đài nóng thế nhỉ, ngoài Hà Nội còn thấy ấm ran cả người. Đang bị vợ bắt lên kế hoạch 30/4 nhưng can vợ là sẽ đi trước hoặc sau, chứ tầm đó đi hơi mệt. Chắc sau đó sẽ lại đi Đà Nẵng, năm nay quyết tâm trốn vợ nhiều buổi hơn ...
Có khi ra ĐN xong Vợ anh lại muốn ở đây luon anh ah !!!!!
 
Chiều nay khó rồi @Phương BMB măy mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần mà thôi , toi rồi , nếu chiều nay mà măy mắn nữa thì tuần thứ 4 gặp Khoa tay trái cũng dễ chịu hơn
Cố lên thầy nhé, đệ luôn ủng hộ thầy! Gặp đệ thầy sẽ có cảm giác vừa dễ chịu vừa sản khoái...:):D:D
 

thaythuydn

Đại Tá
image.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top