Lào Cai: Cập nhật từng phút, từng giây giải trung cao tuổi

Duongapaco

Đại Tá
Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 46-55 đã thi đấu xong, kết quả xếp hạng như sau:
- Giải nhất: Trần Mạnh Hà + Nguyễn Thị Lộc CLB APT
- Giải nhì: Trần Quang Vinh - Vương Thị Túy CLB Duyên Hải
- Giải ba: Lê Văn Trường + Trương Thị Phương CLB APT
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngày hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu đơn nam đơn nữ các nội dung lứa tuổi, đơn nữ thi đấu vóng tròn, đơn nam đấu bảng
 

Duongapaco

Đại Tá
Dự kiến ở nội dung đôi nam 36-45 tuổi đôi Lâm Hải Duyên Hải nhất, đôi Việt Đức nhì, hai đôi đã dành giải ba là: Hà Phương CLB BBC, Dương Nhất CLB Môi trường
 

Duongapaco

Đại Tá
Thi đấu giải có nhiều chiến thuật để tránh những đấu thủ lớn, những đôi mạnh hay những trận đấu thua để xây dựng phong trào, thua những VIP chơi bóng bàn để giúp phong trào đi lên
Trong ngày hôm qua có vài trận như vậy: Đôi Lâm Hải muốn kéo đôi Dương Nhất Môi trường vào sâu giải hơn nữa nên đã ký thua đôi Dương Nhất và xếp hạng của bảng đó là: Dương Nhất nhất, Lâm Hải nhì
Trong khi bảng kia hai đôi Hà Phương của CLB BBC và Việt Đức của CLB APT đấu sau ( khi đã biết rõ đôi Lâm Hải ứng cử viên vô địch nhì bảng rồi ) nhưng vẫn thi đấu và dành chiến thắng để đứng đầu bảng gặp đôi Lâm Hải ( Lân mặt sắt và Hải ga ) đấu bán kết, và kết quả là đôi Phương Hà đã thua đôi Lâm Hải nhanh ở trận bán kết nên chỉ dành được giải ba, nếu xếp nhì bảng có lẽ đôi Phương Hà sẽ vào trận chung kết
Đôi Việt Đức APT xếp nhì bảng gặp đôi Dương Nhất ở bán kết nên đã thi đấu tốt dễ đánh hơn và dành chiến thắng để lọt vào trận chung kết đôi nam lứa tuổi: 36-45
Trong trận vòng bảng: Yên gặp Tâm cùng CLB APT ai thắng cũng được và đều vào vòng sau, đường đi các trận phía sau nếu Yên thắng Tâm sẽ phải đụng với một VIP nên tìm cách thua để tránh là thượng sách nhất
Nhiều người cứ thấy thua thắng là cho là bất ngờ nhưng có thể có những trận là chiến thuật thi đấu của từng đôi, từng người để đạt được ý đồ trong thi đấu như: CHLB Đức thua CHDC Đức trong giải vô địch bóng đá thế giới năm 1974 để tránh gặp Bzazin một cường quốc bóng đá số 1 thế giới ở vòng sau ( thật là cáo già lõi lọc trong chiến thuật của người Tây Đức lúc đó ) mà ít người để ý. Trong thi đấu thể thao rất cần phải tính toán các đối thủ ở những vòng tiếp theo để đấu và dành chiến thắng như thế nào đó cho hợp lý nhất, ngoài khả năng chuyên môn ra anh chị em cũng rất cần những yếu tố đầu óc của một Huấn luyện viên
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Hì, anh Yên thua anh Tâm chỉ là chiến thuật thôi...Nhưng em nghe mọi người nói anh Tâm đánh trận đấy rất hay...mọi người khen đó là trận đấu đẹp với người xem anh ạ. Xin chúc mừng các anh chị thi đấu thành công (hì, không phải thắng mới là thành công đâu nhỉ?!). :zingme43:
 

Duongapaco

Đại Tá
Bóng của anh và anh Tâm hợp nhau nên anh Tâm hay thắng anh lắm em ah, anh em cùng CLB ai thắng cũng được vì đang đấu trong vòng bảng mà em, điều quan trọng nhất là: CLB đi đấu có nhiều giải là vui rồi
 

phonghongBBC

Đại Uý
Giải này em bận cả hai ngày chẳng được xem trận nào, chiều qua ngồi uống bia cùng nghe mọi người nói chuyện rất nhiều thú vi.
 

Duongapaco

Đại Tá
Nội dung đơn nam 36-45 các VĐV sau vào bán kết
- Việt APT gặp Dương Môi trường
- Hải Duyên Hải gặp Ký Lào Cai ( Ký xin thua Hải, Hải vào Chung kết )
 

Bình luận từ Facebook

Top