Huấn luyện viên lão làng Ngô Kính Bình và “tứ đại đệ tử”

kythuatbongban

Thượng Tá
Oh, bác nói thế nào thì e biết thế chứ có kiểm chứng được đâu. Cái vụ bác nghỉ dạy 12 năm giờ bác mới nói thì cũng biết vậy, trước đây bác toàn khẳng định có mấy chục năm kinh nghiệm nghiên cứu, làm HLV, dạy học trò v.v và v.v...Việc viết gì cho mọi người học hỏi thì trên diễn đàn này rất nhiều người viết rồi (già có, trẻ có) nhưng chẳng ai bị phản bác nhiều như bác (Tại sao thì bác nên tự tìm hiểu). Bản thân e thì hàng ngày hàng tuần vẫn phải đi học thêm kỹ thuật nên ko viết và dạy ai được nhưng thấy những gì không hợp lý vẫn có những chính kiến của mình (e không viết về kỹ thuật nhưng cũng có lúc cố gắng cùng vài ae nữa dịch và làm phụ đề về bộ tài liệu của Đường Kiến Quân cho mọi người tham khảo, học tập. Tiếc rằng vì nhiều lý do nên đã phải dừng lại khi mới được 1/3 quãng đường). Những điều về kỹ thuật bác nói không phải là sai nhưng có những vấn đề cũng không hẳn hoàn toàn đúng (vì nhiều người có cả kiện tướng QG phản biện lại mà), cách hành văn của bác làm người đọc rất ức chế chung qui vì mục đích sâu xa của nó (bác tự hiểu nha). Giá như bác chỉ đóng góp những ý kiến về kỹ thuật mà mình biết, đừng luôn chê bai người khác, đừng tự PR mình quá (vì abc...xyz...) thì mọi việc nó theo chiều hướng khác rồi, mọi người sẽ yêu quí bác như quí bác NTBB, thaythuydn...Bác thấy trên diễn đàn này có ai viết những điều tốt về nền bóng bàn mà bị nhiều ae khắp cả nước ném đá như bác không? Bác là 1 đấy. Hy vọng bác nên xem lại cách hành văn của mình để ae trên diễn đàn đón nhận bác với sự yêu quí. E sẽ không viết thêm gì về bác nữa, sorry vì đã ném bác với khá nhiều hòn đá vừa to, vừa nặng. :)
P/s: Xin lỗi chủ thớt vì 1 việc chẳng liên quan đến chủ đề.
Lúc đầu tôi cũng rất thích bạn nhưng ko biết từ lúc nào Ta trở thành người đối đầu , tôi nghĩ 1 phần lỗi cũng là của Tôi , có lẽ những suy nghĩ của bạn và Tôi rất khác nhau , vì mỗi người nhìn nhận vấn đề dưới 1 góc độ cũng khác nhau , Tôi mong rằng nếu có dịp nào bạn vào TPHCM Ta gặp nhau thì hy vọng Bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ về Tôi như Bạn nb.toàn Tôi mới gặp hôm thứ năm vừa qua..
 
Lúc đầu tôi cũng rất thích bạn nhưng ko biết từ lúc nào Ta trở thành người đối đầu , tôi nghĩ 1 phần lỗi cũng là của Tôi , có lẽ những suy nghĩ của bạn và Tôi rất khác nhau , vì mỗi người nhìn nhận vấn đề dưới 1 góc độ cũng khác nhau , Tôi mong rằng nếu có dịp nào bạn vào TPHCM Ta gặp nhau thì hy vọng Bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ về Tôi như Bạn nb.toàn Tôi mới gặp hôm thứ năm vừa qua..
Hớ e nghĩ nếu bác ở Sài gòn thì bay ra Hà nội hoặc hải dương học theo thì đúng hơn, vì trình Sài gòn dưới ngoài này khá xa đó bác.
 

hnacud

Trung Uý
Oh, bác nói thế nào thì e biết thế chứ có kiểm chứng được đâu. Cái vụ bác nghỉ dạy 12 năm giờ bác mới nói thì cũng biết vậy, trước đây bác toàn khẳng định có mấy chục năm kinh nghiệm nghiên cứu, làm HLV, dạy học trò v.v và v.v...Việc viết gì cho mọi người học hỏi thì trên diễn đàn này rất nhiều người viết rồi (già có, trẻ có) nhưng chẳng ai bị phản bác nhiều như bác (Tại sao thì bác nên tự tìm hiểu). Bản thân e thì hàng ngày hàng tuần vẫn phải đi học thêm kỹ thuật nên ko viết và dạy ai được nhưng thấy những gì không hợp lý vẫn có những chính kiến của mình (e không viết về kỹ thuật nhưng cũng có lúc cố gắng cùng vài ae nữa dịch và làm phụ đề về bộ tài liệu của Đường Kiến Quân cho mọi người tham khảo, học tập. Tiếc rằng vì nhiều lý do nên đã phải dừng lại khi mới được 1/3 quãng đường). Những điều về kỹ thuật bác nói không phải là sai nhưng có những vấn đề cũng không hẳn hoàn toàn đúng (vì nhiều người có cả kiện tướng QG phản biện lại mà), cách hành văn của bác làm người đọc rất ức chế chung qui vì mục đích sâu xa của nó (bác tự hiểu nha). Giá như bác chỉ đóng góp những ý kiến về kỹ thuật mà mình biết, đừng luôn chê bai người khác, đừng tự PR mình quá (vì abc...xyz...) thì mọi việc nó theo chiều hướng khác rồi, mọi người sẽ yêu quí bác như quí bác NTBB, thaythuydn...Bác thấy trên diễn đàn này có ai viết những điều tốt về nền bóng bàn mà bị nhiều ae khắp cả nước ném đá như bác không? Bác là 1 đấy. Hy vọng bác nên xem lại cách hành văn của mình để ae trên diễn đàn đón nhận bác với sự yêu quí. E sẽ không viết thêm gì về bác nữa, sorry vì đã ném bác với khá nhiều hòn đá vừa to, vừa nặng. :)
P/s: Xin lỗi chủ thớt vì 1 việc chẳng liên quan đến chủ đề.
Sao ko dịch tiếp vậy a?
 
Oh, không nên nói thế bạn ạ. :)
Thì tại e thấy bác ấy cứ tự coi mình là cao siêu chê này chê nọ vô lý thôi. Mà thực tế là thế mà bác, rất nhiều giải đấu đã thấy điều đó còn gì, hạng a trong đó chỉ tương đương hạng B ngoài này thôi, đó là điều diễn ra ở các giải đấu chứ e k chém nhé
 

o3ma

Đại Tá
Sao ko dịch tiếp vậy a?
Ah, do một số lý do và lý do quan trọng nhất là ae quá bận nên phải dừng lại. Tớ cũng tiếc lắm vì cũng thích xem bác này hướng dẫn. Thấy dễ hiểu, dễ làm. Nhiều người cũng thích. Để xem thu xếp được sẽ động viên ae cố gắng làm tiếp.
 

o3ma

Đại Tá
Thì tại e thấy bác ấy cứ tự coi mình là cao siêu chê này chê nọ vô lý thôi. Mà thực tế là thế mà bác, rất nhiều giải đấu đã thấy điều đó còn gì, hạng a trong đó chỉ tương đương hạng B ngoài này thôi, đó là điều diễn ra ở các giải đấu chứ e k chém nhé
Không hẳn đâu e, ví dụ Phú Sóc cũng gớm mặt lắm mà. Để chiến thắng ở 1 giải đấu ngoài tài năng thì yếu tố may mắn cũng không thể xem nhẹ (1 séc mà leo lưới + bon cạnh bàn 3-4 quả là đối thủ cũng đau đầu, cóng tay rồi). :)
 
Không hẳn đâu e, ví dụ Phú Sóc cũng gớm mặt lắm mà. Để chiến thắng ở 1 giải đấu ngoài tài năng thì yếu tố may mắn cũng không thể xem nhẹ (1 séc mà leo lưới + bon cạnh bàn 3-4 quả là đối thủ cũng đau đầu, cóng tay rồi). :)
Hix bon lưới nhiều thế thì k có đâu bác ơi. Phú thuộc Top Sài Gòn đó là hiển nhiên nhưng làm sao oánh ngang được Top Ngoài này bác? Nếu chơi để ngang ngửa thì tuyển Hà Nội, Hải Dương phải chấp tuyển sài gòn 2 bóng thì may ra, 2 bóng ở cấp độ Top đẳng cao em nghĩ là kém khá xa
 

nb.toan

Thượng Tá
Cả mấy ngày nay đang đọc trang bongbansaigon.com thấy có mấy người nói lý hay hay, nhưng k rõ trình độ thật họ oánh thế nào nên phân vân. Nhưng phải nói mấy người đó nói có hệ thống khoa học đoàng hoàng đến mức khó hiểu và dài loằng ngoằng, Có bác nào đọc bên đó k?
Người viết sách thường hay tưởng tượng và mơ mộng nhiều. Có gì lạ đâu bạn.
Còn về trình độ thật thì khó đo lường. Riêng tôi thì hiếm khi thắng ai, chắc là Z rồi. Hihi.
 
Người viết sách thường hay tưởng tượng và mơ mộng nhiều. Có gì lạ đâu bạn.
Còn về trình độ thật thì khó đo lường. Riêng tôi thì hiếm khi thắng ai, chắc là Z rồi. Hihi.
À mình thấy bên đó họ giải thích có cơ sở khoa học chứ k đơn thuần là chém phứa phựa. Thể hiện sự uyên bác ý e định nói thế
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Oh, bác nói thế nào thì e biết thế chứ có kiểm chứng được đâu. Cái vụ bác nghỉ dạy 12 năm giờ bác mới nói thì cũng biết vậy, trước đây bác toàn khẳng định có mấy chục năm kinh nghiệm nghiên cứu, làm HLV, dạy học trò v.v và v.v...Việc viết gì cho mọi người học hỏi thì trên diễn đàn này rất nhiều người viết rồi (già có, trẻ có) nhưng chẳng ai bị phản bác nhiều như bác (Tại sao thì bác nên tự tìm hiểu). Bản thân e thì hàng ngày hàng tuần vẫn phải đi học thêm kỹ thuật nên ko viết và dạy ai được nhưng thấy những gì không hợp lý vẫn có những chính kiến của mình (e không viết về kỹ thuật nhưng cũng có lúc cố gắng cùng vài ae nữa dịch và làm phụ đề về bộ tài liệu của Đường Kiến Quân cho mọi người tham khảo, học tập. Tiếc rằng vì nhiều lý do nên đã phải dừng lại khi mới được 1/3 quãng đường). Những điều về kỹ thuật bác nói không phải là sai nhưng có những vấn đề cũng không hẳn hoàn toàn đúng (vì nhiều người có cả kiện tướng QG phản biện lại mà), cách hành văn của bác làm người đọc rất ức chế chung qui vì mục đích sâu xa của nó (bác tự hiểu nha). Giá như bác chỉ đóng góp những ý kiến về kỹ thuật mà mình biết, đừng luôn chê bai người khác, đừng tự PR mình quá (vì abc...xyz...) thì mọi việc nó theo chiều hướng khác rồi, mọi người sẽ yêu quí bác như quí bác NTBB, thaythuydn...Bác thấy trên diễn đàn này có ai viết những điều tốt về nền bóng bàn mà bị nhiều ae khắp cả nước ném đá như bác không? Bác là 1 đấy. Hy vọng bác nên xem lại cách hành văn của mình để ae trên diễn đàn đón nhận bác với sự yêu quí. E sẽ không viết thêm gì về bác nữa, sorry vì đã ném bác với khá nhiều hòn đá vừa to, vừa nặng. :)
P/s: Xin lỗi chủ thớt vì 1 việc chẳng liên quan đến chủ đề.
cám ơn em đã góp ý , có lẽ do bản tính nóng nảy và bức xúc muốn thay đổi 1 nền bóng bàn tụt hậu so với sự huy hoàng của BB VN ngày xưa. Anh đã xúc pham đến nhiều người. Anh thành thật xin lỗi , hy vọng mọi người sẽ thân thiện hơn và sẽ ko còn những việc đáng tiếc xảy ra .
 
Last edited:
Cách hành văn theo cách viết bài báo khoa học đó bạn.
Phải công nhận cái lão p500 biết quá nhiều thứ và ở trình độ cao ở nhiều mặt. K biết lão ấy oánh thật thế nào nhưng chưa thấy ai uyên bác thế. E có để ý đến danh sách thành viên thì nhóm vip của họ chỉ khoảng vài người thì phải nhưng phải phục họ hiểu biết rộng k chỉ bóng bàn. Nhưng sao k thấy ai trong số đó đàm luận bên này vậy chớ? Còn Bên mềnh chỉ thấy chém gió thành bão và mua bán kiếm lời thì phải
 

dtlan

Thiếu Uý
Phải công nhận cái lão p500 biết quá nhiều thứ và ở trình độ cao ở nhiều mặt. K biết lão ấy oánh thật thế nào nhưng chưa thấy ai uyên bác thế. E có để ý đến danh sách thành viên thì nhóm vip của họ chỉ khoảng vài người thì phải nhưng phải phục họ hiểu biết rộng k chỉ bóng bàn. Nhưng sao k thấy ai trong số đó đàm luận bên này vậy chớ? Còn Bên mềnh chỉ thấy chém gió thành bão và mua bán kiếm lời thì phải
Mình mới inbox cho bạn đó @Zhang-xì -ke 1997, bạn đọc thử xem nhé.
 

lamtq

Đại Tá
20 năm truoc Tôi đã từng đánh ngang ngửa Lê trung Thẳng A1 TP giờ là A2 dien đan, Con Anh Lê van Tân .cháu Anh Lê văn Tiết nhẻ ban,
Quá chuẩn bạn ơi. Bóng bàn nó khác xa một số môn thể thao khác ví dụ như bóng đá chẳng hạn, bóng đá thì HLV giỏi chưa chắc đã là 1 cầu thủ giỏi và ngược lại 1 cầu thủ giỏi chưa chắc đã là 1 HLV giỏi (thực tế đã chứng minh nhiều trường hợp rồi). Bóng bàn là môn thể thao khó vì thế HLV giỏi vừa phải giỏi lý thuyết vừa phải giỏi cả thực hành thì mới truyền tải đầy đủ cho học trò hiểu lý thuyết (cách làm) và phải làm mẫu cho học trò thị phạm để làm theo được. Chỉ cần xem mấy clip LQL dạy Xuxin là hiểu ngay (cái cỡ ôm 1 mớ lý thuyết xuông vỗ ngực thì vài chục năm không có 1 ku học trò đạt thành tích giải làng là đủ hiểu tài năng thế nào rồi)

bac ktbb chắc chỉ dạy basic instinct là ok
 

Bình luận từ Facebook

Top