Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

caykhewinter

Thượng Tá
Tựu trường

Chỗ tôi ở có 01 trường trung học cơ sở.

4h15 sáng đã nghe người phụ trách âm thanh thử máy.

5h30 đã thấy lác đác học sinh dưới các tán phượng.

6h20 lại có màn múa lân chào mừng năm học mới.

Tựu trường rơi vào dịp trung thu của thế kỷ mới ở phố nên dấu hiệu của 01 năm học mới với nhiều thắng lợi có tính chất bước ngoặc được đặt ra là điều dễ hiểu.

Xã hội phát triển, mỗi vùng, miền cũng có đặc trưng riêng nên lễ khai giảng tổ chức có khác đi. Chỉ riêng cảm giác nôn nao trong lòng người là không thay đổi.

Ai cũng có 1 thời tuổi trẻ. Ai cũng từng đi học. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời có lẽ là kỷ niệm của thời me, xoài, cốc, ổi. Và vì vậy, cái nôn nao của ngày tựu trường luôn là những dấu ấn khó quên.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Mì tôm và bóng bàn

Đã thành thói quen, trước khi mang vợt lên chỗ tập bóng bàn, tôi phải kiếm cái gì lót bụng. Sau nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm, tôi chọn phương án mì tôm.

1 tô mì nghi ngút khói và 01 cái trứng hồng đào là đủ cho 01 buổi tập trung bình. Hôm nào tập nặng, kéo dài, tôi thêm 01 quả trứng.

Bạn tôi bảo, vậy là phần dương đảm bảo. Nhưng lại thiếu phần âm. Âm dương điều hòa mới tạo thành sinh khí, giúp người chơi có tâm lý thoải mái hơn. Anh khuyên tôi nên thêm 01 hoặc 02 quả cà chua.

Phải công nhận bạn tôi có lý. Nhưng tôi 1 thân 1 mình, ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, cũng có lúc không chơi bóng bàn thường xuyên như bạn được nên chỉ sợ số cà chua k dùng đến sẽ hỏng. Đành chọn phương án dùng nhiều rau sau giờ tập.

Dông dài 1 tí để thấy thể lực và kỹ thuật trong bóng bàn luôn đóng vai trò quan trọng. Duy trì thể lực, rèn kỹ thuật là yêu cầu bức thiết của mỗi người chơi. Kể ra, 01 gói mì tôm cũng giúp người chơi tìm thấy niềm vui, tìm được hứng thú riêng.

Bóng vẫn lăn.
Và nghề chơi cũng lắm công phu.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Hoa

Hoa là tinh khí của trời đất tụ lại mà thành.

Từ lâu, hoa được xem là tiêu chuẩn của cái đẹp. "Mặt hoa da phấn", "Mai cốt cách, tuyết tinh thần/Mỗi người 1 vẻ mười phân vẹn mười", "Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ/Tay ôm đàn che nửa mặt hoa", "Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa".... là những cụm từ quen thuộc được dùng để khắc họa vẻ đẹp của con người.

Hoa cũng đồng nghĩa với cái tinh túy, tinh hoa: "Anh hoa phát tiết ra ngoài/Nghìn thu bạc mệnh 1 đời tài hoa".

Để đạt đến độ "tinh hoa", cần phải có tài năng và trải nghiệm ở mức cao nhất. Và người anh hùng là người có khả năng thay đổi tình thế, thay đổi cục diện có tính chất bước ngoặc.

Ai cũng trầm trồ trước vĩ nhân. Ai cũng muốn mình ở trong nhóm tinh hoa hoặc có 01 khả năng đặc biệt có thể đạt đến ngưỡng tinh túy.

Nhưng nhiều người lại muốn mình là người bình thường. Với họ, tài năng, thành công đòi hỏi họ phải hy sinh nhiều thứ. Chính họ lại muốn sở hữu những bông hoa đẹp.

Cuộc sống là 1 chuỗi những câu hỏi không có lời đáp.

Hãy ngủ ngon. Biết đâu sáng mai lại có 1 nhành hoa lạ đặt trước cửa nhà anh.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Mì tôm và bóng bàn

Đã thành thói quen, trước khi mang vợt lên chỗ tập bóng bàn, tôi phải kiếm cái gì lót bụng. Sau nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm, tôi chọn phương án mì tôm.

1 tô mì nghi ngút khói và 01 cái trứng hồng đào là đủ cho 01 buổi tập trung bình. Hôm nào tập nặng, kéo dài, tôi thêm 01 quả trứng.

Bạn tôi bảo, vậy là phần dương đảm bảo. Nhưng lại thiếu phần âm. Âm dương điều hòa mới tạo thành sinh khí, giúp người chơi có tâm lý thoải mái hơn. Anh khuyên tôi nên thêm 01 hoặc 02 quả cà chua.

Phải công nhận bạn tôi có lý. Nhưng tôi 1 thân 1 mình, ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, cũng có lúc không chơi bóng bàn thường xuyên như bạn được nên chỉ sợ số cà chua k dùng đến sẽ hỏng. Đành chọn phương án dùng nhiều rau sau giờ tập.

Dông dài 1 tí để thấy thể lực và kỹ thuật trong bóng bàn luôn đóng vai trò quan trọng. Duy trì thể lực, rèn kỹ thuật là yêu cầu bức thiết của mỗi người chơi. Kể ra, 01 gói mì tôm cũng giúp người chơi tìm thấy niềm vui, tìm được hứng thú riêng.

Bóng vẫn lăn.
Và nghề chơi cũng lắm công phu.

Ăn mì ăn liền hoài có ngày bị liệt dương!:confused::oops::rolleyes:

http://www.baomoi.com/Nhung-tac-hai-vo-cung-dang-so-cua-mi-an-lien/82/13370247.epi
http://meovat.edu.vn/cach-che-bien-mi-an-lien-dung-cach-khong-hai-cho-suc-khoe.html
 

caykhewinter

Thượng Tá
Last edited:

dadieu

Trung Sỹ
Gay go ghê! Cám ơn Dr. Lại phải đổi món nữa. Món cho người độc thân nhưng lại độc ... thận. Nhà sản xuất chưa vì khách hàng lắm.
Công nhận Dr quá sáng suốt, chứ không anh caykhe nhà ta liệt d cái là tiêu.
Hôm rồi anh caykhe không qua sân, có một bóng hồng mà chắc caykhe thấy là chắc để thua suốt về chỉ nhìn chứ ko đánh (e xinh, chưa chồng ...).
 

caykhewinter

Thượng Tá
Công nhận Dr quá sáng suốt, chứ không anh caykhe nhà ta liệt d cái là tiêu.
Hôm rồi anh caykhe không qua sân, có một bóng hồng mà chắc caykhe thấy là chắc để thua suốt về chỉ nhìn chứ ko đánh (e xinh, chưa chồng ...).
Đadieu chơi bóng kiểu chày nện cối, bữa nhấc chày lên, caykhe k thấy cái dáng gầy guộc, khẳng khiu của Da; lỡ vắng 01 buổi đúng lúc chày nện vào cối, A chàng lưng tôm này được thể chuyển hộ khẩu vào Dốc Sỏi, Núi Thành, học cách nói của Thủ Thiệm.

Dẫu vậy, vẫn công nhận giọng hát của Da là thứ có 01 k 02 trên thế gian này.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Về cái Avatar của tôi


Người ta nói, con tàu nào cũng có nhiều bến đỗ, nhưng chỉ có 01 chốn để về. Ngoài nghĩa gia đình, mái ấm, câu ấy cũng nhằm khẳng định ai cũng có 01 miền quê, 01 xứ sở. Ai cũng từng có kỷ niệm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất, rung động nhất là khi ta còn trẻ. Vì vậy, tiếng gọi quê hương có sức lay động vạn cổ, làm lắng hồn người.


Quê tôi có con sông, có ruộng đồng, bờ, bãi. Hai bên bờ là những hàng tre trải dài ngút tầm mắt. Ở vài đoạn giữa dòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện dăm bãi bồi. Mùa nước nông, một số gia đình ven sông có thể tranh thủ trồng 01, 02 vụ màu. Sản phẩm thu được chẳng làm họ giàu lên nhưng giọt mồ hôi đổ xuống làm cho luống ngô thêm xanh, hàng đậu thêm trái bao giờ cũng bồi đắp cho tâm hồn họ 01 tình yêu quê hương và ý chí vươn lên mãnh liệt.


Tuổi thơ hái hoa, đuổi bướm và những lần dắt xe đạp tập tễnh đi tắt qua chiếc cầu tre chênh vênh đến trường đã để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp. Ngày ấy, tôi còn nhỏ, lòng sông như rộng hơn. Đoạn giữa sông có thể nhìn thấy đáy. Bọn tôi dăm bảy đứa từng lặn sâu xuống đáy sông để thử sức chịu đựng của nhau. Ai lên mặt nước đầu tiên phải chiêu đãi cả bọn 01 bữa sắn luộc sau lưng trường.


Cầu do người dân quê tôi tự làm để qua sông sản xuất nông nghiệp nên không chắc chắn, vững chãi và tiện dụng như nhiều chiếc cầu của thế kỷ 21 hiện tại. Lần đầu dắt xe qua cầu, gió thổi chiều dịu, lòng cậu học trò nhà quê bỗng trào lên cảm giác lâng lâng khó tả. Vừa thấy mình vẫn còn trẻ con, lại vừa thấy lớp vỏ cũ trong mình hình như bắt đầu bong ra. Ra đến đoạn giữa sông, tôi chợt chới với vì hình như chiếc cầu đang trôi xuôi về phía biển. Hoảng hốt, tôi nhìn về bên kia bờ hòng tìm người giúp. Tre vẫn xanh, chim vẫn hót; và lau sậy vẫn rì rào. Cầu vẫn không trôi như tôi nghĩ. Chỉ tại mặt cầu sát dòng nước; nước chảy, cầu dài, gió thổi nên thị giác của tôi bị đánh lừa. Âm thanh cọc cạch của chiếc xe va vào thân tre vắt ngang thân cầu và cảm giác vừa lâng lâng, vừa hụt hẫng, chới với thời còn đi học vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi lần hồi tưởng, càng thấy quê hương, ruộng đồng, bờ bãi, nắng, gió và màu xanh hiền hòa của xứ sở là 01 phần máu thịt không thể thiếu trong tôi.


Lội diễn đàn, nhiều người hỏi sao lâu post 1 cái Avatar thế. Tôi chỉ cười. Đơn giản là tôi chưa chọn được cái avatar ưng ý. Tôi thích những cái trong xanh, có nắng, có gió, có đồng lúa rì rào, bờ tre xào xạc. Tôi mong quê hương tôi đổi thay, nhưng tôi lại thích những hình ảnh mộc mạc, đơn sơ, đậm chất quê, những thứ không thể tìm thấy ở thành thị bao giờ. Với tôi, avatar là hình ảnh vừa xa, vừa gần, vừa mộc mạc, cụ thể nhưng cũng có thể là cái xa xôi, diệu vợi. Trùm lên tất cả, đó là màu xanh bất tận. Màu của sự sống, màu của tương lai.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Em Ten 80 của mình bị nổi ghẻ rồi, mình vừa bồng em này về, ngon thật, mướt mờ, thơm phức, mới lột ẻm ra nhìn là sướng liền, chiều nay bồng lên hội anh em mình xài thử nhé.

 

caykhewinter

Thượng Tá
dadieu

BTTA tọa lạc trong khuôn viên nơi dadieu làm việc. Đó là thuận lợi đầu tiên và cũng chính là điểm nhấn tạo nên con người đa diện: Dadieu.

Sở hữu 01 thân hình lý tưởng: lưng cong, bụng 6 múi, cơ tay và cơ chân săn chắc, dẻo dai, dadieu được nhiều chị em săn đón. Sẵn có khuynh hướng mủi lòng nên dadieu đồng ý lấy cô gái dày công đeo đuổi và ngỏ lời đầu tiên. Ngày ấy đến nay đã gần 20 năm.

Từ 01 người luôn bị Phuoctamky, A chàng cùng cơ quan bắt nạt, dọa nghỉ chơi bóng bàn nếu không tiến bộ; trong vòng 01 năm, dadieu làm ngày cày đêm, nếm mật nằm gai, rèn bóng bàn. Ngày dadieu thắng Phuoctamky sét đầu tiên trùng với dịp BTTA chập chững dò đường. Ấy là dịp AE chơi 01 buổi bên Thuế, 01 buổi chỗ A Quý theo lịch cố định. Nếu có phát sinh thêm, AE liên lạc trước.

Điều dễ thấy ở con người này là tính tình bộc trực. Chơi bóng điệu đà nhưng dadieu rất biết nghe lời vợ, biết vun vén cho mái ấm riêng. Cũng chính vì điểm này mà dadieu thường hay có những cuộc điện thoại nhát gừng. Hô hào AE tới sinh hoạt nhưng chính mình lại búng lưng tôm, gặp nước, đã về chốn thủy cung hoa lệ.

Hôm nay, caykhe lỡ nghe 01 cuộc điện thoại. Tới nơi, lại không thấy bóng của Đà. Từ lưng tôm, chân Đà hình như có hơi hướng sa mạc, đã chuyển sang phi nước đại cùng loài chim cổ dài, lấy đôi chân làm thế mạnh ở Phi châu.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Phi nước đại

Có 01 thứ 1 đi không trở lại, ấy là thời gian.

01 năm chừng ấy ngày, chừng ấy tháng, chừng ấy mùa. Đó là sự lặp lại thản nhiên, cần mẫn và đều đặn. Thời nào cũng có anh hùng và kẻ khốn khó; thời nào cũng có sục sôi và yên bình. Mùa xanh thì yên bình, thời gian có sức mạnh vạn cổ.

Hôm qua có 01 người tóc bạc tiễn 01 người tóc xanh. Ngày nay lại có 01 người tóc xanh tiễn người tóc bạc.

Cuộc tiễn đưa nào rồi cũng đến 01 giới hạn riêng. Biết giới hạn của mình và biết dừng trong giới hạn, con người mới là người, hoàn hảo và đáng trọng.

Thời gian không phi nước đại. Chỉ có sự sống đang nhen lên, hoàn thiện và biến hình.

Dòng người vẫn ngược xuôi. Bước chân không vội vã.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Drmatchetzoola đi đánh giải ở Huế, oánh bàn to thì thua, chuyển qua bàn nhỏ thắng lớn nhưng lại bị trọng thương, lở mồm long móng, đang dưỡng thương và được cách ly tại tư dinh, chiều nay không ra sân nỗi, quý đệ thông cảm nhé, hẹn!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đề nghị daideu, Chủ tịch trung Ương Hội BB Huynh Đệ đặt tại Chi Cục thuế thông báo thời gian nghỉ nhằm vào các ngày sinh hoạt thứ 2,3,5 để aces biết, một số đến đúng ngày, đúng giờ thấy hội trường đóng cửa phải quay về, nhưng không dám bò về nhà, phải đi lang thang say xỉn đầu đường xó chợ tội nghiệp. Kính nghị!
 

dadieu

Trung Sỹ
Đề nghị daideu, Chủ tịch trung Ương Hội BB Huynh Đệ đặt tại Chi Cục thuế thông báo thời gian nghỉ nhằm vào các ngày sinh hoạt thứ 2,3,5 để aces biết, một số đến đúng ngày, đúng giờ thấy hội trường đóng cửa phải quay về, nhưng không dám bò về nhà, phải đi lang thang say xỉn đầu đường xó chợ tội nghiệp. Kính nghị!
Thay mẹc anh em sân nhà chi cục thế cáo lỗi cùng các anh em BTTA. Chiều hôm qua dadieu bận nhận hàng: ximăng, sắt thép để làm nhà, ko có ở cơ quan. Dadieu tưởng đâu phuoctk + khuongchulai sẽ chiến cùng anh em chứ. Mrphongcach và anh Lộc có điện hỏi chiều có ra sân ko? Nếu có dadieu ở cơ quan thì việc ko đến nỗi nào đâu.
Tiện thể thông báo cho anh em BTTA chiều hôm nay (16/9) do sân bb bị chiếm dụng để tổ chức hội nghị nên sẽ nghỉ 1 bữa (y chang lý do cho ngày hôm qua). Thứ 5 (18/9) ra sân lại bình thường.
Vậy kính báo.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Thông báo sớm: thông báo này là thông báo chính thức để thông báo cho mems BTTA rằng: ai đọc được thông báo phải suy nghĩ kỹ và nhận định rõ ràng về thông báo đã được thông báo với nội dung dưới đây:

Ngày 27/9/2014 mời toàn bộ BTTA đi tham gia chuyến giao lưu đặc biệt tại huyện miền núi Nam Giang trong một ngày. Đây là chuyến giao lưu, dã ngoại hiếm có của Hội, chúng ta sẽ được về với đại ngàn, sông suối và rượu Tà Vạt thơm ngọt dịu dàng, say tê mê tẩn mẩn. Dịp này là cuối cùng của 1 năm thành lập hội và chuẩn bị mời và kết nạp các hội viên mới. Kế hoạch đã chuẩn bị nửa tháng nay, súng đã lên nòng, xe đã đổ xăng, kiếm đã mài, rượu và mồi đã dọn sẵn. Mời mọi người hãy chuẩn bị sắp xếp hành trang và tiến về Tây Hạ ... Xin thông báo và trân trọng!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Đề nghị Chủ nhiệm nhắc AE sinh hoạt thường xuyên. Dạo này, Hội tập k đều, nhân lực thưa thớt, thời gian sinh hoạt lại ngắn. Chỉ sợ lúc đạn lên nòng thì k ai nghe được tiếng nổ...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đề nghị Chủ nhiệm nhắc AE sinh hoạt thường xuyên. Dạo này, Hội tập k đều, nhân lực thưa thớt, thời gian sinh hoạt lại ngắn. Chỉ sợ lúc đạn lên nòng thì k ai nghe được tiếng nổ...

Ok, đầu tiên cứ để mems tự chấn chỉnh: tự phát, tự nhác, tự vác, tự bác, tự giác, tự hát, tự tát, tự chát, nhưng đừng tự sát nhé!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Thông báo sớm: thông báo này là thông báo chính thức để thông báo cho mems BTTA rằng: ai đọc được thông báo phải suy nghĩ kỹ và nhận định rõ ràng về thông báo đã được thông báo với nội dung dưới đây:

Ngày 27/9/2014 mời toàn bộ BTTA đi tham gia chuyến giao lưu đặc biệt tại huyện miền núi Nam Giang trong một ngày. Đây là chuyến giao lưu, dã ngoại hiếm có của Hội, chúng ta sẽ được về với đại ngàn, sông suối và rượu Tà Vạt thơm ngọt dịu dàng, say tê mê tẩn mẩn. Dịp này là cuối cùng của 1 năm thành lập hội và chuẩn bị mời và kết nạp các hội viên mới. Kế hoạch đã chuẩn bị nửa tháng nay, súng đã lên nòng, xe đã đổ xăng, kiếm đã mài, rượu và mồi đã dọn sẵn. Mời mọi người hãy chuẩn bị sắp xếp hành trang và tiến về Tây Hạ ... Xin thông báo và trân trọng!

Zờ Rá - hương vị núi rừng Nam Giang
Nam Giang, là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, cách phố cổ Hội An 67km về hướng Tây Bắc. Đây là vùng đất sinh sống của đồng bào các dân tộc ít người như Cơtu, Ve, Tà Riêng. Chúng ta đến Nam Giang xuyên qua đường 14D lịch sử, 2 bên núi rừng hùng vĩ, sông suối trữ tình.
Về Nam Giang chúng ta sẽ đến thăm làng Zara xem các cô Sơn nữ, bàn tay mềm như lụa thoăn thoắt dệt, đan những sản phẩm bằng thổ cẩm. Du khách sẽ đến thăm làng TaBhing, khu bảo tồn thiên nhiên Sông Tranh, suối Grăng, thác nước nóng Đắc Pring tận hưởng không gian thanh vắng của gió núi mây ngàn. Đến Nam Giang sẽ được tìm hiểu cuộc sống văn hóa, sinh hoạt cùng người dân miền sơn cước.
Khi đến Nam Giang không thể không thưởng thức một lần những món ăn truyền thống mang đậm hương vị của núi rừng như cơm lam, rau rừng, thịt, Rượu Tà Vạt....
Zờ Rá là một món ăn rất đặc trưng và nhiều người biết đến nhất.
Zờ Rá - theo ngôn ngữ Cơtu chỉ hành động đập, giã, làm vỡ vụn một thứ gì đó, và đó cũng là cách để tạo nên món ăn khá đặc biệt này, một món ăn mà đa số người Cơtu đều làm được. Nguyên liệu chế biến khá phong phú, bao gồm các loại rau, lá trong rừng như: đọt chè, môn rừng, dọc mùng (A dót), tiêu, ớt đỏ… Đặc biệt để tạo nên món này phải có cây mây rừng (A dương) thì mới đúng chất Zờ Rá được.
Bên cạnh đó còn có một số loại thịt tươi sống được kết hợp để tạo nên hương vị khác như kỳ nhông (Ca Dong), gà rừng, các loại cá trên suối, óc hươu nai, trâu… cũng được sử dụng.
Để chế biến được món này, cần chuẩn bị một số ống lồ ô dài và to làm dụng cụ nấu chín. Việc chế biến cũng rất công phu, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự khéo léo mới có được một sản phẩm như ý, thơm ngon đúng chất Zờ Rá. Bước đầu, cho tất cả nguyên liệu cần thiết vào trong ống cây lồ ô và đổ thêm một lượng nước vừa phải. Sau đó, cho ống lồ ô (lúc này đóng vai trò của chiếc nồi) vào bếp lửa. Hương thơm từ lồ ô quyện vào các thực phẩm khác làm tăng thêm vị đậm đà cho món ăn.
Khi thấy hỗn hợp thức ăn bên trong nóng lên, thì bắt đầu làm nhuyễn thức ăn bằng một đoạn móc gai của cây mây rừng xộc mạnh vào khoảng 25 đến 30 phút cho đến khi chín rồi cho ra đĩa. Tốt nhất, Zờ Rá phải thưởng thức ngay khi còn nóng mới cảm nhận hết được mùi vị làm say lòng người của nó.
Để có món Zờ Rá tuyệt hảo, người làm cần chú ý một số công đoạn sau: Khi cho ống lồ ô vào bếp lửa để đun thức ăn bên trong không bị cháy thì phải có lượng nước phù hợp với lượng nguyên liệu bên trong. Nếu nhiều hoặc ít nước đều ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Khi đun phải châm nước đều đặn, dùng tua móc của cây mây xộc mạnh vào trong ống lồ ô để thức ăn chín và nhuyễn ra.
Ấn tượng nhất khi thưởng thức món Zờ Rá là vị cay nồng của tiêu, ớt đỏ, vị chát của các loại lá, mùi thơm của thịt và vị đắng của đọt mây rừng. Các vị này kết hợp, hòa quyện với nhau tạo nên hương vị đậm đà nơi đầu lưỡi của người ăn.
Người dân dùng món này để tiếp đãi khách quý ở Gươl, làm lễ vật dâng lên thần linh trong các dịp lễ hội P’Ngót (lễ kết nghĩa giữa các làng), mừng lúa mới, đâm trâu... Vì thế, trong văn hóa ẩm thực Cơtu, bên cạnh rượu Tà Vạt thì Zờ Rá đã trở thành một phần không thể thiếu, thể hiện nét đặc trưng cho văn hóa của con người nơi đây.
 

Bình luận từ Facebook

Top