Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

drmatchetzoola

Đại Tá
Ngày qua chiến Điện Bàn, ngày nay đấu Tam Lãnh. "Ôi cuộc sống mến thương!"

 

drmatchetzoola

Đại Tá
BTTA giao lưu với suongchieuclub

Một chuyến đi để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp! Dr cùng BTTA về Vĩnh Điện quê vợ giao lưu với CLB khối 4 thị trấn Vĩnh Điện và để chia tay Bằng tudotuong, đội hình chỉ thiếu khuongchulai.
Cám ơn BCN và các thành viên của suongchieuclub, đặc biệt là anh Thông tóc dê đã tạo điều kiện cho BTTA vui chơi và học hỏi. Hai đội đã hứa hẹn đá lượt về tại Tam Kỳ phố.
Đang ở trên núi và sử dụng 3G nên sóng yếu úp ảnh không được, chờ hạ sơn. Hẹn!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
BTTA giao lưu với suongchieuclub

Một chuyến đi để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp! Dr cùng BTTA về Vĩnh Điện quê vợ giao lưu với CLB khối 4 thị trấn Vĩnh Điện và để chia tay Bằng tudotuong, đội hình chỉ thiếu khuongchulai.
Cám ơn BCN và các thành viên của suongchieuclub, đặc biệt là anh Thông tóc dê đã tạo điều kiện cho mems BTTA học tập. Hẹn gặp lượt về tại Tam Kỳ phố!
 

Attachments

  • IMG_0635.JPG
    IMG_0635.JPG
    2.4 MB · Đọc: 0
  • IMG_0640.JPG
    IMG_0640.JPG
    1.7 MB · Đọc: 0
  • IMG_0642.JPG
    IMG_0642.JPG
    1.8 MB · Đọc: 0
  • IMG_0651.JPG
    IMG_0651.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0652.JPG
    IMG_0652.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0655.JPG
    IMG_0655.JPG
    2.9 MB · Đọc: 0
  • IMG_0658.JPG
    IMG_0658.JPG
    1.9 MB · Đọc: 0
  • IMG_0662.JPG
    IMG_0662.JPG
    2.9 MB · Đọc: 0
  • IMG_0663.JPG
    IMG_0663.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
  • IMG_0666.JPG
    IMG_0666.JPG
    2.8 MB · Đọc: 0

drmatchetzoola

Đại Tá
Mr phongcach là sướng nhất: sinh được thằng cu con, vô địch ngành, có nhà mới, lên lon và gần nhất là chuẩn bị mừng 69 năm ngày thành lập Công an nhân dân 19-8. BTTA chuẩn bị nhậu nhé!

 

caykhewinter

Thượng Tá
Mr phongcach là sướng nhất: sinh được thằng cu con, vô địch ngành, có nhà mới, lên lon và gần nhất là chuẩn bị mừng 69 năm ngày thành lập Công an nhân dân 19-8. BTTA chuẩn bị nhậu nhé!......
Ở BTTA, A chàng này là người trúng số nhiều nhất. Việc nhẹ, lương cao, thu nhập khủng. Vợ con, nhà cao cửa rộng, tương lai rạng ngời. Mỗi tội sợ vợ nên chơi bóng bàn kiểu chày nện cối. Tội nữa là to cao, phong độ, tửu lượng cũng khá nhưng không dám chơi bời và cũng không có thời gian để tiêu tiền. Xem thế, lại thấy ông bà mình nói có lý, rằng tất cả những cái gì tròn trịa, nếu không biết đến chữ "khéo", rồi cũng sẽ lăn đi.
 

caykhewinter

Thượng Tá
BTTA và truyền thuyết về dòng chảy

Ngày xưa, trái đất còn hoang sơ. Núi cao, sông sâu, đường đi lối lại chưa hình thành. Loài người chưa kịp tiến hóa để cải thiện thế giới, làm chủ cuộc sống của mình.

Ngày kia, 01 khối thiên thạch khổng lồ va vào trái đất. Núi lửa phun trào. Tro bụi và những biến đổi từ dư chấn trận đâm, va ấy làm tiệt chủng 01 số loài. Ngược lại cũng tạo điều kiện cho 01 số loài khác có cơ hội thích nghi và tiến hóa. Trong số ấy có con người.

Khi núi lửa phun, tro bụi che lấp ánh mặt trời. Cây cối không quang hợp được. Nhiều loài vật ăn cỏ không có thức ăn, đã tuyệt chủng. Nhiều loài động vật ăn thịt cũng mất đi do không dò được đường và chưa kịp thích ứng với chuỗi thức ăn mới.

Khi những đợt phun trào đã giảm, tro bụi cũng bớt dần. Trái đất liên tục có những cơn mưa nặng hạt kéo dài trong nhiều năm.

Cây cỏ, vạn vật sinh sôi.

Núi non, đồi, dốc, đồng bằng, trung du hình thành. Sông ngòi gộp những dòng chảy lớn nhỏ từ những con suối và các nhánh sông nhỏ, đổ ra biển.

Thế sự xoay vần. Năm tháng đến rồi đi. Nếu ví mỗi người là một dòng sông thì những đoạn đường mà dòng sông ấy đi qua dẫu có nhiều ghềnh thác, trắc trở, khúc khủyu thì cuối cùng nó vẫn tìm được đến bể lớn.

Nước biển tuy mặn nhưng đó là trầm tích của đất liền, là hơi thở, nhịp sống của muôn nơi.

Một ngày, trận gió kéo mây từ phía biển. Sấm, chớp liên hồi. Lại thấy những con mưa vồn vã từ phía đầu nguồn.

Phía dưới, những dòng sông vẫn miệt mài, lặng lẽ chảy về xuôi. Ai biết trên chuyến viễn hành, nó phải bao lần tách, hợp.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Quả bóng và thời gian (part 1)

Ở đời, có 3 thứ không bao giờ lấy lại được: tên đã bay, lời đã nói và thời gian đi.

Với con người, thời gian là cơ hội nhưng thời gian cũng là nỗi niềm. Cơ hội ở chỗ con người biết định hướng, vạch kế hoạch và nỗ lực thực hiện kế hoạch. Chạy đua với thời gian để tìm thấy ý nghĩa của việc làm người thông qua việc góp sức mình cho sự phát triển chung. Đó là cơ hội để con người được là chính mình, khẳng định sự tồn tại của họ trên trái đất là không vô nghĩa.

Còn nỗi niềm ở chỗ con người không còn cơ hội để hoàn thiện những việc đã làm để có một kết quả tốt hơn ở hiện tại. Cũng vì nỗi niềm mà con người biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng, thậm chí còn triết lý xa xôi: "hạnh phúc, khổ đau như đôi đũa lệch/thiếu 01 chiếc tay người không gắp được/nên suốt đời so đũa trước mâm cơm".

(còn nữa)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Dịp nghỉ lễ 02/9 này, Tam Kỳ có giải xích lô, xe thồ. Kính đề nghị các mem BTTA (nhất là những người có nhà tại Tam Kỳ) tham gia. Nếu giải diễn ra trong ngày, AE xa có thể thu xếp dự giải cho vui.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Thứ năm này nếu cây khế, mrphongcach, dadieu, khuongchulai không đến sinh hoạt thì sẽ bị phạt nặng đấy, trong tuần nghỉ 2 ngày đã là quá nhiều đấy nhé. Ngày hôm kia chú Lộc bên HĐND và chú Học mới tới chơi xin nộp quỹ hội nhưng mình không đồng ý và có hẹn đến ngày 10 tháng 10 đại hội lại rồi xem tình hình như thế nào, nếu các thành viên đủ trình, tự tin xuống chơi CLB (mình cũng thấy đủ rồi đấy) thì có thể giải tán BTTA là vừa.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Mỗi lần vô đây đọc bài của Caykhe +DrMinh là mình cứ cười dài ko dứt , hơ hơ .

Cám ơn bác. Cuộc sống vốn căng thẳng, có cái diễn đàn, viết tí để cân bằng con người mình kể cũng hay bác ạ. 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, còn cười là còn thấy mình là người. Mà làm người cũng có nhiều thứ phải lo nên nhiều lúc cũng phải phân tiếng cười thành nhiều khía cạnh. Có cái cười gằn như mảnh vỡ thủy tinh; có cái cười nụ của người thâm trầm; lại có cái cười tưởng là niềm vui đang đến, chẳng ngờ đó là tiếng khóc khô không lệ kiểu "vui là vui gượng kẻo mà...". Gẫm ra, cung bậc tiếng cười cũng gieo neo; trong tiếng khóc luôn ẩn giấu nụ cười và trong nụ cười, người ta cố giấu đi những giọt nước mắt....

Hân hạnh mời bác ghé thăm.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Thứ năm này nếu cây khế, mrphongcach, dadieu, khuongchulai không đến sinh hoạt thì sẽ bị phạt nặng đấy, trong tuần nghỉ 2 ngày đã là quá nhiều đấy nhé. Ngày hôm kia chú Lộc bên HĐND và chú Học mới tới chơi xin nộp quỹ hội nhưng mình không đồng ý và có hẹn đến ngày 10 tháng 10 đại hội lại rồi xem tình hình như thế nào, nếu các thành viên đủ trình, tự tin xuống chơi CLB (mình cũng thấy đủ rồi đấy) thì có thể giải tán BTTA là vừa.

Gây dựng Hội đâu đơn giản A. Duy trì nó cũng lắm công phu. Con đường mà AE đã đi giờ thành kỷ niệm. Năm qua đi, tháng qua đi, không thể thêm được 1 tiếng chim kêu, 1 chiếc lá rụng. Kỷ niệm là thứ không thể chỉnh sửa. Kỷ niệm đẹp nhờ sự đồng lòng, nhờ AE cùng nỗ lực xây ngôi nhà chung. Thi đấu, thử sức chỉ là 1 khía cạnh, không phải là mục tiêu của BTTA. Phát triển nó là việc nên làm, sao lại phải giải tán A? Tại công việc nhiều nên AE có lúc sinh hoạt không đều, mong Chủ nhiệm thông cảm. Thứ 5, caykhe sẽ có mặt.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Gây dựng Hội đâu đơn giản A. Duy trì nó cũng lắm công phu. Con đường mà AE đã đi giờ thành kỷ niệm. Năm qua đi, tháng qua đi, không thể thêm được 1 tiếng chim kêu, 1 chiếc lá rụng. Kỷ niệm là thứ không thể chỉnh sửa. Kỷ niệm đẹp nhờ sự đồng lòng, nhờ AE cùng nỗ lực xây ngôi nhà chung. Thi đấu, thử sức chỉ là 1 khía cạnh, không phải là mục tiêu của BTTA. Phát triển nó là việc nên làm, sao lại phải giải tán A? Tại công việc nhiều nên AE có lúc sinh hoạt không đều, mong Chủ nhiệm thông cảm. Thứ 5, caykhe sẽ có mặt.

Vẫn như mọi lần sinh hoạt hội, chiều nay mình vẫn đến đúng 5 giờ chiều, có ai ngờ cây khế đến sớm trước mình thế, Đà điểu cũng có mặt sớm nhưng có trình bày lý do vắng mặt 2 buổi sinh hoạt quá chính đáng, Khương Chu Lai rất hoàn cảnh, mới ra tù ở An Điềm là lao vào oánh BB liền, còn mr phong cách mất tích giang hồ, bặt vô âm tín 2 tuần nay (có thể vì công việc chuyên ngành nên không thể báo với hội, xem xét hồi sau sẽ phạt). Đặc biệt, Phước Tam Kỳ không ngày nào vắng, nhận trách nhiệm hậu cần nên Phước rất chu đáo cho mọi điều, rất hoan nghênh! Có anh Khánh, anh Tuấn bên CA có đến thăm rồi về (khó hiểu), anh Lộc bên HĐND mới đi công tác về nghiện quá chưa về nhà, ghé hội chơi luôn. Thế là hẹn nhau 1 tuần sau mới gặp lại vào thứ 5 vì bận nghỉ lễ luôn thứ 2 và 3 tuần sau rồi!

 

caykhewinter

Thượng Tá
2/9/2014! Viết cho kỳ nghỉ dài

Người ta hay gắn chữ "lễ" vào chữ "hội" để thấy lễ và hội là những yếu tố không thể thiếu trong đời người. Ngày lễ là ngày nghỉ, ngày người Việt thăm hỏi nhau, ngày "ôn cố tri tân". Ngày củng cố và thắt chặt tình người.

Có thời gian rỗi, người ta hay tổ chức nhiều cuộc vui hoặc những sinh hoạt tập thể. Hội hè, đình đám cũng ra đời từ đó. Từ hội hè, đình đám, người ta quen nhau, hiểu nhau hơn và cùng giúp nhau phát triển.

Từ đô thành, Drmatchetzoola địu con lên núi, thăm cố nhân. Tay phải Dr cầm lát thịt rừng nghi ngút khói, tay trái xoay xoay ly rượu cần sóng sánh, vừa nghe tiếng suối chảy róc rách, vừa cùng bạn bè nhấm nháp kỷ niệm về những quãng đường đã xa của thời son trẻ nhọc nhằn mà sôi động dọc miền sơn cước.

Vợ đi công tác Mã Lai, Khuongchulai lui về ngôi biệt thự phong cách La Mã, vừa chăm con vừa nghiền ngầm kế hoạch kinh doanh mới.

Dadieu tranh thủ dò thông tin người chủ đất bí ẩn, tìm phương án gộp các lô đất đường Trần Quý Cáp, tiện tính phương án kinh doanh tối ưu.

Phuoctamky như chú lính chì dũng cảm, đội nắng, đội gió, tất bật điều hành đội ô tô du lịch gia đình, tranh thủ kiếm vài tháng lương nhân Tết độc lập. Ngày nghỉ, chỉ có đội ô tô du lịch hoạt động hết công suất; riêng đội ô tô tải đắp chiếu nên đằng sau cái cười rôm rả, người tinh ý có thể đọc thấy 1 thoáng ưu tư trong mắt Phuoc.

Phongcach tắt điện thoại. Nhà kín cổng cao tường, tuyệt không một hơi người. Từ Đà Nẵng, người ta báo về, phongcach đang tranh thủ hoàn chỉnh ngôi nhà lớn ở đường 2/9.

Riêng caykhe về quê thăm mẹ già, âm thầm nhặt cỏ, hái rau, vui với bờ tre, ruộng lúa. Một chiều, có chuông điện thoại. Tứ đổ tường gọi xuống Hội An. Hai AE ra biển, bù khú 3 tiếng đồng hồ thì cạn chai chivas 25. Sáng hôm sau, vợ Tứ đổ tường gọi điện báo nhỡ 1 chuyến về quê thăm họ hàng.

Chợt nhớ người AE Quảng Ngãi xa xa, caykhe gọi thì được tin A chàng vừa đáp chuyến tàu sớm về Lý Sơn. Nhanjoola có hứa sẽ vào Tam Kỳ kịp lúc BTTA kỷ niệm 1 năm thành lập.

Từ phía chân trời, 01 con gió lại đến. Gió là của trời. Người của muôn nơi. Riêng kỷ niệm, riêng tâm tâm tình thì ... miên man...

Ngoảnh lại, đã gần hết kỳ nghỉ.

Bàn đóng, kiếm vẫn treo.

Và người ta lại tiếc cho ngày vui sao mãi ngắn ngủi.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Viết cho buổi sáng Độc lập

Ngày Tết thường là ngày vui.

Tết Độc lập càng là điều đáng quý.

Để có những giây phút yên bình hiện tại, bao nhiêu xương máu anh hùng đã đổ. Nhiều người đã thức trắng đêm đánh giặc để phút cuối cùng kịp thấy nền độc lập hiện hữu thì lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Viên đạn lạc cuối cùng của kẻ thù đã kịp gây thêm tội ác.

Cả dân tộc ngã mũ chào A.

Cả dân tộc đang nỗ lực thực hiện những dự định còn dang dở của lớp lớp cha, anh.

Càng ghét chiến tranh, càng ghét sự hạo hành của kẻ xâm lược, người ta càng trân trọng những con người đã ngã xuống cho nền độc lập hồi sinh.

Và người ta tự nhủ với lòng, phải sống tốt hơn, phải biết trân trọng, gìn giữ nền độc lập, gìn giữ sự bình yên của xứ sở.

Chợt nhớ lời dặn của người xưa, rằng có ở trong chiến hào, có làm người lính đói cơm, sốt rét, vượt cái chết để tranh đấu cho nền độc lập mới thấy yên bình là ước mơ xa xỉ, mới thấy dựng xây và phát triển nền độc lập ấy là yêu cầu bức thiết.

Hôm nay, sáng mồng hai tháng 9.

Tôi dậy sớm hơn mọi ngày.
 

Bình luận từ Facebook

Top