HẾT HÀNG!

archer

Đại Tá
Sáng đi, chiều về chứ có đi lâu đâu. Coi như 1 ngày đi làm. Xin vợ rồi nịnh bảo đống tã cứ để đấy tối về a giặt là được đi ngay mà. :)
Trên đấy có món đặc sản tối mới ăn được cụ bắt về từ chiều thì đi làm giè :mad::cool:
 

vcbshark

Đại Tá
Chiều mai mày mang qua nhà cho anh nhé, hay để anh đến lấy

@thanglong78 trả KLHS này, không chịu nổi, đang loạn đao, chắc chơi YEO 7 và Legato 2A thôi, trình kém kinh khủng, chán vkl.

@lamtq chơi KING 2 được mỗi quả phải anh ạ, quả trái lởm hơn cả KLHS nên chắc không nghiền được. Mà dạo này em đổi nhiều cốt quá nên loạn rồi, biết nhiều nhưng cú quả như dở hơi, thôi quay về với Limba thôi, hơi bị chán
 

archer

Đại Tá
Chiều mai mày mang qua nhà cho anh nhé, hay để anh đến lấy

@thanglong78 trả KLHS này, không chịu nổi, đang loạn đao, chắc chơi YEO 7 và Legato 2A thôi, trình kém kinh khủng, chán vkl.

@lamtq chơi KING 2 được mỗi quả phải anh ạ, quả trái lởm hơn cả KLHS nên chắc không nghiền được. Mà dạo này em đổi nhiều cốt quá nên loạn rồi, biết nhiều nhưng cú quả như dở hơi, thôi quay về với Limba thôi, hơi bị chán
Thế là nào, e còn đăng topic kiếm King 2 cho a kìa
 

lamtq

Đại Tá
Chiều mai mày mang qua nhà cho anh nhé, hay để anh đến lấy

@thanglong78 trả KLHS này, không chịu nổi, đang loạn đao, chắc chơi YEO 7 và Legato 2A thôi, trình kém kinh khủng, chán vkl.

@lamtq chơi KING 2 được mỗi quả phải anh ạ, quả trái lởm hơn cả KLHS nên chắc không nghiền được. Mà dạo này em đổi nhiều cốt quá nên loạn rồi, biết nhiều nhưng cú quả như dở hơi, thôi quay về với Limba thôi, hơi bị chán
dcm bjt ngay mà. loay hoay dẫm ngay đống cứt vừa i...a.....ia....."?':cool::cool:
 

vcbshark

Đại Tá
dcm bjt ngay mà. loay hoay dẫm ngay đống cứt vừa i...a.....ia....."?':cool::cool:

Nản quá rồi anh ạ, bóng sau 1 tuần điên đảo vì cốt xuống trầm trọng, mất trái, phải ngơ, đánh mặt nào cũng thấy như nhau, không tìm được đường nét, và mất hẳn sự kiểm soát điểm rơi cho các cú phải, thế mới đau chứ:mad:
 

lamtq

Đại Tá
Nản quá rồi anh ạ, bóng sau 1 tuần điên đảo vì cốt xuống trầm trọng, mất trái, phải ngơ, đánh mặt nào cũng thấy như nhau, không tìm được đường nét, và mất hẳn sự kiểm soát điểm rơi cho các cú phải, thế mới đau chứ:mad:
trở về cái máng lợn cũ cho nó an toàn đã e.
ngiên cứu thì đào sâu 1 cái thôi. chứ a thấy chú như thằng vợ có chửa. Thấy cái ... nào cũng muốn múc , múc nhiều quá thì bảo chán:p
 

Bình luận từ Facebook

Top