gưi Huydas

Status
Không mở trả lời sau này.

vodich

Binh Nhì
chú ở Cẩm phả phải không ? nghe đâu ở QN chú chỉ đánh hạng C làm gì có trình để đánh với anh. Ở QN anh chỉ sợ những anh như anh Vương Ngọc thôi
 

huydas

Đại Tá
chú ở Cẩm phả phải không ? nghe đâu ở QN chú chỉ đánh hạng C làm gì có trình để đánh với anh. Ở QN anh chỉ sợ những anh như anh Vương Ngọc thôi

Hê..hehe....em chẳng biết bác là ai cả,mà bác đã biết e đánh thế nào chưa? Còn người mà bác gọi là anh Vương Ngọc ấy..xin thưa nó là e của e ạ..còn kém e nhiều tuổi lắm :zingme21:
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Ông tướng vodich này gọi vương ngọc là anh thì đủ biết lớn đến đâu r...anh nói với chú vodich điều này mong chú rút kinh nghiệm là ko nên nói những ngôn từ khiêu khích, ở đây toàn những ng lớn tuổi hơn em. mọi điều đều có thể giải quyết trên bàn bóng để hiểu nhau và tăng thêm tình đoàn kết e nhé
 

hungtv2002

Đại Tá
ơ thế hai chú này chưa uýnh với nhau mà đã khiêu khích roài à....vậy là chắc trên bàn bia có lời lẽ gì rùi phải không bác xelu.........
Ông tướng vodich này gọi vương ngọc là anh thì đủ biết lớn đến đâu r...anh nói với chú vodich điều này mong chú rút kinh nghiệm là ko nên nói những ngôn từ khiêu khích, ở đây toàn những ng lớn tuổi hơn em. mọi điều đều có thể giải quyết trên bàn bóng để hiểu nhau và tăng thêm tình đoàn kết e nhé
 

huydas

Đại Tá
Hạng C quảng ninh có nguy cơ gặp hạng D Hà Nội là vừa :))=))

Chuẩn rồi...nhưng mà bb QN bây giờ cũng không bị cách xa bb HN nhiều đâu..chỉ khác nhau nhất là HN có các VDV chuyên nghiệp thôi.
QN bây giờ còn có nhiều cơ hay không kém Vương Ngọc là mấy đâu.! :zingme73:
 

delpiero104

Thiếu Uý
Chuẩn rồi...nhưng mà bb QN bây giờ cũng không bị cách xa bb HN nhiều đâu..chỉ khác nhau nhất là HN có các VDV chuyên nghiệp thôi.
QN bây giờ còn có nhiều cơ hay không kém Vương Ngọc là mấy đâu.! :zingme73:
Thế thì anh Huydas chấp em 4-->6 bóng rồi tại vè em trình F :zingme69:
 

zhang là vis

Đại Uý
Uồi đúng là vô địch 7 bài viết, vào phán như đúng rồi, đánh bóng bàn này thì chẳng có ai mà phải sợ ai cả, đánh kém đánh với cơ trên mình thì xin chấp bóng, thua thì thôi ( nếu các bác không đánh độ to) mà còn học được thêm vài điều, em đánh kém đánh với những người giỏi hơn, đánh xong mặc dù thua có thể mất 1 2 chai nước nhưng có lúc lại được người ta chỉ cho những yếu điểm của mình mà rút kinh nghiệm, cũng vui lắm. nói tóm lại mục đích em bình luận ở đây là đánh bóng bàn không ai phải sợ ai hết :)) Còn xin lỗi bác vodich chứ em mà là anh Huydas thì bác có mời em cũng chẳng đánh, vâng bác đánh giỏi tìm người giỏi mà chơi. Em cũng có lần xuống Cẩm Phả đánh rồi :) Mọi người ở đây rất thân thiện, em đánh kém nhưng mà vẫn được tiếp đón nồng nhiệt :) kết quả nát hàng :(((((
 

huydas

Đại Tá
Uồi đúng là vô địch 7 bài viết, vào phán như đúng rồi, đánh bóng bàn này thì chẳng có ai mà phải sợ ai cả, đánh kém đánh với cơ trên mình thì xin chấp bóng, thua thì thôi ( nếu các bác không đánh độ to) mà còn học được thêm vài điều, em đánh kém đánh với những người giỏi hơn, đánh xong mặc dù thua có thể mất 1 2 chai nước nhưng có lúc lại được người ta chỉ cho những yếu điểm của mình mà rút kinh nghiệm, cũng vui lắm. nói tóm lại mục đích em bình luận ở đây là đánh bóng bàn không ai phải sợ ai hết :)) Còn xin lỗi bác vodich chứ em mà là anh Huydas thì bác có mời em cũng chẳng đánh, vâng bác đánh giỏi tìm người giỏi mà chơi. Em cũng có lần xuống Cẩm Phả đánh rồi :) Mọi người ở đây rất thân thiện, em đánh kém nhưng mà vẫn được tiếp đón nồng nhiệt :) kết quả nát hàng :(((((

Chuẩn rồi đấy..có điều mình nên sống thế nào để mọi người nhìn nhận thôi! Trong bóng bàn có ai là người đánh hay nhất đâu...vậy nên đừng vỗ ngực phải không e?
 

vinhhnhb

Đại Uý
Uồi đúng là vô địch 7 bài viết, vào phán như đúng rồi, đánh bóng bàn này thì chẳng có ai mà phải sợ ai cả, đánh kém đánh với cơ trên mình thì xin chấp bóng, thua thì thôi ( nếu các bác không đánh độ to) mà còn học được thêm vài điều, em đánh kém đánh với những người giỏi hơn, đánh xong mặc dù thua có thể mất 1 2 chai nước nhưng có lúc lại được người ta chỉ cho những yếu điểm của mình mà rút kinh nghiệm, cũng vui lắm. nói tóm lại mục đích em bình luận ở đây là đánh bóng bàn không ai phải sợ ai hết :)) Còn xin lỗi bác vodich chứ em mà là anh Huydas thì bác có mời em cũng chẳng đánh, vâng bác đánh giỏi tìm người giỏi mà chơi. Em cũng có lần xuống Cẩm Phả đánh rồi :) Mọi người ở đây rất thân thiện, em đánh kém nhưng mà vẫn được tiếp đón nồng nhiệt :) kết quả nát hàng :(((((

Thím đánh hay mà :)) Mỗi tội chưa gặp thời thôi :)) =))~ @@ lâu lắm k được uống nước của thím ... bùn ghê
 

zhang là vis

Đại Uý
Chuẩn rồi đấy..có điều mình nên sống thế nào để mọi người nhìn nhận thôi! Trong bóng bàn có ai là người đánh hay nhất đâu...vậy nên đừng vỗ ngực phải không e?

:) chuẩn rồi anh ơi, quan trọng là lối sống chứ không phải là lối đánh :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top