Giọt nắng bên thềm đại hội VII

caykhewinter

Thượng Tá
Làm gì mà căng thế ông cụ non, đàn ông đôi khi phải hư chút vợ nó mới thương! Lâu lâu cũng phải mặt ngầu, cứng rắn để bảo vệ quan điểm. Đến như thượng nghị sĩ họp Quốc Hội còn đánh nhau sứt đầu mẻ tráng nữa là, vui là chính thôi nhé.

Bia nhiều quá uống k hết đại ca ơi. Mà uống bia k thì đánh đám làm sao nổi. Chỗ đại ca chỉ toàn bia ướp lạnh, thiếu mồi, E có được độ thì cũng biếu nhà cái luôn chứ làm gì được.
 

thoatk

Thượng Tá
Lúc tối, đội Tam Kỳ có buổi lễ xuất quân dẹ dàng, rất tiếc là không có Dr. Với mong mỏi của BLĐ trung tâm thể thao TP Tam Kỳ, toàn đội xin hứa cố gắng hết sức. Hy vọng buổi tổng kết không lết không về, nếu được như ước vọng, mình sẽ thử cảm giác uống và say, hiiiiiiiiii Chiều nay Tam Kỳ xuất quân từ Trung tâm thể thao thành phố Tam Kỳ với 02 xe mercedes mới toanh của các nhà tài trợ cho bóng bàn thành phố, mọi công việc đã chu toàn. Lên đường và chiến thắng!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Lúc tối, đội Tam Kỳ có buổi lễ xuất quân dẹ dàng, rất tiếc là không có Dr. Với mong mỏi của BLĐ trung tâm thể thao TP Tam Kỳ, toàn đội xin hứa cố gắng hết sức. Hy vọng buổi tổng kết không lết không về, nếu được như ước vọng, mình sẽ thử cảm giác uống và say, hiiiiiiiiii Chiều nay Tam Kỳ xuất quân từ Trung tâm thể thao thành phố Tam Kỳ với 02 xe mercedes mới toanh của các nhà tài trợ cho bóng bàn thành phố, mọi công việc đã chu toàn. Lên đường và chiến thắng!
Đội 3 Kỳ giàu dữ. Lực lượng hùng mạnh. Chưa đánh đã liên hoan to. Đối thủ mới nhìn đã khiếp vía rồi. Giờ chỉ mong họ thể hiện điều đó trong thực tế...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đội 3 Kỳ giàu dữ. Lực lượng hùng mạnh. Chưa đánh đã liên hoan to. Đối thủ mới nhìn đã khiếp vía rồi. Giờ chỉ mong họ thể hiện điều đó trong thực tế...

Tam Kỳ ngoài 3 cái kỳ (theo cổ thư) là: Tam Kỳ không có ngã tư, nước sông chảy ngược, gái thì không lông (ở vị trí nào mình không biết, vì mình dân Huế lấy vợ bắc, nên các bác TK cho ý kiến và hình ảnh minh họa), có thể đó là cái kỳ thứ tư của Tam Kỳ, và có thể thêm cái kỳ thứ năm nữa là bợ hết bộ HCV đấy nhé.
 

thaythuydn

Đại Tá
cai
Tam Kỳ ngoài 3 cái kỳ (theo cổ thư) là: Tam Kỳ không có ngã tư, nước sông chảy ngược, gái thì không lông (ở vị trí nào mình không biết, vì mình dân Huế lấy vợ bắc, nên các bác TK cho ý kiến và hình ảnh minh họa), có thể đó là cái kỳ thứ tư của Tam Kỳ, và có thể thêm cái kỳ thứ năm nữa là bợ hết bộ HCV đấy nhé.[/QUOTE
Cái KHÔNG thứ 3 thì chỉ có mình mới trả lời được ,đơn giản vì mình là ........????!!!!
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Tam Kỳ ngoài 3 cái kỳ (theo cổ thư) là: Tam Kỳ không có ngã tư, nước sông chảy ngược, gái thì không lông (ở vị trí nào mình không biết, vì mình dân Huế lấy vợ bắc, nên các bác TK cho ý kiến và hình ảnh minh họa), có thể đó là cái kỳ thứ tư của Tam Kỳ, và có thể thêm cái kỳ thứ năm nữa là bợ hết bộ HCV đấy nhé.
quái thế hả anh?!!!:eek::eek::eek: vậy để em về xem lại chứ em cũng không biết vì em không phải người Tam Kỳ nhưng vợ em là người Tam Kỳ chính hãng 100%:p:p:p:p:D:D
 

lqphuong

Đại Uý
sáng nay bóng đã lăn ở 2 nội dung: Đồng đội Nam và Nữ...đã có bất ngờ xảy ra:
- Đồng đội Nữ P.Ninh đã dội 1 "phi" nước lạnh vào đội T.Kỳ, kịch tính nhất là trận Thoa (TKỳ) đã thất thủ trước nữ ngựa ô Đạt (P.Ninh) "còn rất non trẻ kinh nghiệm", chị này mới cầm vợt gần 1 năm nay...thế mới thấy đánh giải khác rất xa khi đánh chơi, Đạt đã thể hiện 1 lối đánh khôn ngoan, bản lĩnh trước những đòn gai công chôm chôm của Thoa...chiều nay hy vọng P.Ninh thừa thắng xông lên chém luôn H.An ở trận chung kết đồng đội để ôm huy chương vàng về !
=> xin chia buồn các Chị em đội TKỳ !
- Đồng đội Nam thì P.Ninh đã giành huy chương đồng...
(sẽ Update tiếp...)
 
Last edited:

khuongchulai

Thiếu Uý
sáng nay bóng đã lăn ở 2 nội dung: Đồng đội Nam và Nữ...đã có bất ngờ xảy ra:
- Đồng đội Nữ P.Ninh đã dội 1 "phi" nước lạnh vào đội T.Kỳ, kịch tính nhất là trận Thoa (TKỳ) đã thất thủ trước nữ ngựa ô Đạt (P.Ninh) "còn rất non trẻ kinh nghiệm", chị này mới cầm vợt gần 1 năm nay...thế mới thấy đánh giải khác rất xa khi đánh chơi, Đạt đã thể hiện 1 lối đánh khôn ngoan, bản lĩnh trước những đòn gai công chôm chôm của Thoa...chiều nay hy vọng P.Ninh thừa thắng xông lên chém luôn H.An ở trận chung kết đồng đội để ôm huy chương vàng về !
=> xin chia buồn các Chị em đội TKỳ !
- Đồng đội Nam thì P.Ninh đã giành huy chương đồng...
(sẽ Update tiếp...)
chị Đạt lên tay quá, chúc mừng Phú Ninh :D:D:D:Dcó rất nhiều người thua độ rồi đây:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
 

Cho_Ba_Ren

Trung Sỹ
sáng nay bóng đã lăn ở 2 nội dung: Đồng đội Nam và Nữ...đã có bất ngờ xảy ra:
- Đồng đội Nữ P.Ninh đã dội 1 "phi" nước lạnh vào đội T.Kỳ, kịch tính nhất là trận Thoa (TKỳ) đã thất thủ trước nữ ngựa ô Đạt (P.Ninh) "còn rất non trẻ kinh nghiệm", chị này mới cầm vợt gần 1 năm nay...thế mới thấy đánh giải khác rất xa khi đánh chơi, Đạt đã thể hiện 1 lối đánh khôn ngoan, bản lĩnh trước những đòn gai công chôm chôm của Thoa...chiều nay hy vọng P.Ninh thừa thắng xông lên chém luôn H.An ở trận chung kết đồng đội để ôm huy chương vàng về !
=> xin chia buồn các Chị em đội TKỳ !
- Đồng đội Nam thì P.Ninh đã giành huy chương đồng...
(sẽ Update tiếp...)
Moi danh dc mot nam ma da thang dc gai that kham phuc.chuc chi ngay cang tien xa hon
 

caykhewinter

Thượng Tá
Trái bóng tròn, dĩ nhiên nó phải lăn. Làn gió thổi 4 phương tám hướng, hướng nào cũng có ngưởi, dĩ nhiễn có những điều mà con người không bao giờ ngờ được. Chị Đạt âm ầm luyện nhiều thầy, nhiều môi trường, ai cũng thấy. Gần đây chị đánh lên tay nhiều lắm. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán.
 

lqphuong

Đại Uý
nhà cái Quơ Ly Ôm xin thông báo: tỷ lệ đặt cược cho trận chung kết đồng đội Nữ chiều nay như sau:
Tên đội:tỉ lệ đặt / thắng
- Hội An: 1/2
- Phú Ninh: 1/50
...mại dzô...mại dzô...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiến binh nào xem giải thì cập nhật cho mọi người biết với, mình định ra Hội An cập nhật kết quả trưa nay, nhưng không kịp vì đại hội chuẩn bị bế mạc sớm 1 ngày rưỡi nên mù thông tin. Chiều nay có lẽ chết vì các đội mời rửa huy chương.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Cái KHÔNG thứ 3 thì chỉ có mình mới trả lời được ,đơn giản vì mình là
Cái không thứ 3 Drmatchetjoola cũng trả lời được đó thầy Thụy, đơn giản vì Dr cũng là ....

Trước khi làm siêu âm thì thầy Thụy là một chuyên gia đầu ngành trong cả nước về sản-phụ khoa đấy nhé, còn mình từ xưa mình học chuyên khoa nội tiết-Bướu cổ, chẳng biết gì về bướu bụng cả, huống hồ chi "chỗ nớ" và y hình cái kỳ thứ 3 của Tam Kỳ bây giờ là mode không riêng chi TK mà còn được nhân rộng ra cả nước và thậm chí trên thế giới, giống như mấy đại gia đầu trọc lóc gọi là no hair vậy.

Đùa tí vui chứ mình đang lấy ý tưởng để viết một vài trăn trở về BB Quảng Nam trước và sau đại hội VII, có thể lấy chủ đề là: "không ai hiểu mình bằng chính ... địch thủ". Thể thao là trung thực, cao thượng, tài năng ... nhưng mình rất muốn tìm thấy tính nhân văn trong thi đấu và khán trường tăng nhiệt độ vì nhiều lý do.
Xem hồi sau sẽ rõ.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Giọt nắng bên thềm Đại hội VII

Bên thềm một giọt nắng mai
Chia tay đại hội mấy ai ngậm ngùi
Được mất cũng đã xong rồi
Chờ 4 năm nữa hết đời còn đâu
Cầm vàng rớt, một nỗi đau
Cầm bạc, bạc chảy nhìn nhau đắng lòng
Cầm đồng xôi hỏng bỏng không
Cầm quân một đội chỉ trông điều gì
Giờ đây ta lại, thôi thì!
Thêm chút kinh nghiệm hẹn kỳ tiếp theo.
 

Bình luận từ Facebook

Top