Giọt nắng bên thềm đại hội VII

drmatchetzoola

Đại Tá
Dr lặn lội đường xá xa xôi đến tận Điện bàn dự lễ xuất quân, còn việc xuất quân Tam Kỳ thì sao nhỉ, Dr có dự không để e lên kế hoạch đón tiếp nhà tài trợ kim cương.

Ngày hôm qua nhậu gặp anh Đại có mời rồi, nhưng sợ tỉnh bia rượu ảnh quên. Mình hưa sẽ tài trợ xe 115 để chở huy chương về, OK nhé!
 

lqphuong

Đại Uý
vậy là cuối tuần này bóng lăn rồi, nên phân tích về chiến thuật thi đấu 1 chút cho dzui: kô hiểu tại sao mình xem bóng bàn nhiều huyện/thành phố nhận thấy con người ở Đ.Bàn có 1 tư duy chiến thuật rất là hay, nó phù hợp trong từng hoàn cảnh trận đấu, có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu; thể hiện rõ nét qua những cao thủ như: Thông, Nam (Điện) và đặc biệt là bác Dr Minh nhà ta...kô biết anh em có nhận thấy điều đó như mình kô nhỉ !
* Trong đầu mình vẫn nhớ như in trận chung kết đơn nam Đại hội VI cách đây tròn 4 năm giữa Phùng (đầu quân cho P.Ninh) vs Nam (Điện, đầu quân cho Đ.Bàn); có 1 chi tiết nhớ mãi là mỗi lần A. Phùng thắng đc 1 quả là Anh lại la lên "sung" hay "su" gì đó và nhìn qua đối thủ với ánh mắt rất "ngầu" kô biết có phải là "hình viên đạn" kô nữa, chỉ những người biết Anh hằng ngày thì mới thấy ánh mắt đó rất lạ bởi bản tính Anh rất hiền hậu, nó như một mũi tên bắn vào đối thủ, phải nói trận đó rất hấp dẫn, cả nhà thi đấu Công An tỉnh QNam đông nghẹt khán giả; kết quả cuối cùng A Phùng đã leo lên đỉnh vinh quang (trận đó tâm lý của A. Phùng rất ổn định, có thể gọi là xuất thần vì trước đó Nam (Điện) đã lần lượt hạ tất cả các đối thủ T.Kỳ một cách nhanh chóng; trong những trận đấu của A. Nam (Điện) luôn có hình bóng của A.Thông (mắt cú) lúc nào cũng nhắc nhở (kô phải chỉ đạo, đừng hiểu nhầm) từng miếng đánh, chi tiết này có thể lý giải 1 phần nào đó cho nhận định của mình ở trên về tư duy chiến thuật của các VĐV Đ.Bàn) ... hy vọng năm nay sẽ tái hiện lại không khí đó với 2 VĐV này ở trận chung kết đơn nam !
* Trong thâm tâm chỉ tiếc 1 điều là tại sao TKỳ kô đký A. Sang (taulai) đánh nội dung đơn nam, phải nói VĐV này so với 4 năm trước đã khác rất nhiều (lúc đó thua Nam (Điện), dày dạn kinh nghiệm hơn (qua 2 năm liên tiếp tham dự Pre Đà Nẵng), va chạm nhiều, kỹ chiến thuật tốt hơn và cực khó chịu với FH là mút tàu (729-08)...nếu A. Sang thi đấu đơn giá nào mình cũng theo kèo...
 
Last edited:

thoatk

Thượng Tá
chắc năm ni chung kết đơn nam gặp hùng gà. nếu hùng gà thua thì sẽ mất khoản chi phí cho Hùng gà đi hoạn, vì hùng gà không có cơ hội gáy thì sẽ biến thành con gà mái mất
 

drmatchetzoola

Đại Tá
chắc năm ni chung kết đơn nam gặp hùng gà. nếu hùng gà thua thì sẽ mất khoản chi phí cho Hùng gà đi hoạn, vì hùng gà không có cơ hội gáy thì sẽ biến thành con gà mái mất

Gà thì người ta gọi là "thiến", chó mới gọi là "hoạn", heo gọi là "lặt dái", người nam gọi là thắt ống dẫn tinh hoặc triệt sản nam, còn nữ thì làm gì mình nghiên cứu chưa ra ở cái chỗ nớ. Hớ, hơ, hớ.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
* Trong thâm tâm chỉ tiếc 1 điều là tại sao TKỳ kô đký A. Sang (taulai) đánh nội dung đơn nam, phải nói VĐV này so với 4 năm trước đã khác rất nhiều (lúc đó thua Nam (Điện), dày dạn kinh nghiệm hơn (qua 2 năm liên tiếp tham dự Pre Đà Nẵng), va chạm nhiều, kỹ chiến thuật tốt hơn và cực khó chịu với FH là mút tàu (729-08)...nếu A. Sang thi đấu đơn giá nào mình cũng theo kèo...[/QUOTE]

Thế mới là taulai chứ, chắc cú có HCV mới chơi, với lại đây là cuộc chơi mang tính danh dự và có thể sự nghiệp thì ai dại gì buông vì một điều gì đó chưa chuẩn và lại ôm rơm cho nặng bụng. Sang taulai biết sợ gì và biết sợ ai?. Mình nhất trí với Hiển, Sang là số 1 cho giải đơn, nhưng Sang phải hy sinh vì huy chương cho nhiều nội dung của TK, chứ không phải vì trình độ bản thân.
Xem hồi sau sẽ rõ.
 

thoatk

Thượng Tá
Tam Kỳ đưa Phùng lên đánh đơn là có ý đồ hết đấy dr và lqphuong ah. Tất cả đều bất ngờ, xs chiến thắng khi Phùng hoặc Sang đánh là 45/55, nhưng bù lại các nội dung khác xs chiến thắng khá cao. Phùng không giản đơn như những gì mọi người nghĩ đơn giản. Xem hồi sau sẽ rõ.
 

lqphuong

Đại Uý
* Trong thâm tâm chỉ tiếc 1 điều là tại sao TKỳ kô đký A. Sang (taulai) đánh nội dung đơn nam, phải nói VĐV này so với 4 năm trước đã khác rất nhiều (lúc đó thua Nam (Điện), dày dạn kinh nghiệm hơn (qua 2 năm liên tiếp tham dự Pre Đà Nẵng), va chạm nhiều, kỹ chiến thuật tốt hơn và cực khó chịu với FH là mút tàu (729-08)...nếu A. Sang thi đấu đơn giá nào mình cũng theo kèo...

Thế mới là taulai chứ, chắc cú có HCV mới chơi, với lại đây là cuộc chơi mang tính danh dự và có thể sự nghiệp thì ai dại gì buông vì một điều gì đó chưa chuẩn và lại ôm rơm cho nặng bụng. Sang taulai biết sợ gì và biết sợ ai?. Mình nhất trí với Hiển, Sang là số 1 cho giải đơn, nhưng Sang phải hy sinh vì huy chương cho nhiều nội dung của TK, chứ không phải vì trình độ bản thân.
Xem hồi sau sẽ rõ.[/QUOTE]
Tam Kỳ đưa Phùng lên đánh đơn là có ý đồ hết đấy dr và lqphuong ah. Tất cả đều bất ngờ, xs chiến thắng khi Phùng hoặc Sang đánh là 45/55, nhưng bù lại các nội dung khác xs chiến thắng khá cao. Phùng không giản đơn như những gì mọi người nghĩ đơn giản. Xem hồi sau sẽ rõ.

Cả 02 Bác phân tích đều đúng cả, chừ mình thảo luận về tác chiến của đội P.Ninh hè...
- Đơn nam (Định) coi như kô có hy vọng (đây là thông tin cũ), chừ kô biết chính xác là ai thi đấu nội dung này, mình lại thích thầy Hùng "gà" đký n.dung này...nói đến độ lỳ lợm, kiên cường, bản lĩnh thì xin khẳng định 1 điều ở TKỳ kô ai bằng Thầy; với lối đánh biến hóa (nếu chiến thuật giật kô ăn, chuyển qua sở trường cắt "dứt điểm"...hì), giật cầu vồng khó chịu, thủ thì dai như đĩa, nhiều lúc đánh thấy như 1 VĐV bơi lội vì cứu đc những đường bóng tưởng như kô thể mà lại đc kô thể tưởng, từng làm cho các VĐV ở Pre Đ.Nẵng mấy năm qa phải ôm hận -> túm lại bước qua xác Thầy kô dễ nhé các Bác...
- Đôi nam: Tài Ba + Nam chém; có thể nói là một ẩn số, vì đây là thi đấu giải kô phải đánh chơi, nếu kô bản lĩnh dễ bị khớp -> kô phát huy đc sở trường, nên A. Ba nhà ta là 1 bậc thầy về kinh nghiệm với sở trường là những cú lắc cổ tay sang 2 bên mang cá làm đối thủ luôn bị lỡ bộ pháp + lối đánh mang tính hủy diệt (giật 1 phát cực mạnh và hiểm đc làm vua, kô đc làm giặc) của Nam "chém" -> hy vọng đôi này sẽ làm cho 1 số đối thủ phải lè lưỡi mà thở khi di chuyển để giật...
- Các nội dung thi đấu khác mời các Bác vào chém gió nhé...
(nếu kô trở ngại chuyện gia đình thì mình cũng đầu quân cho P.Ninh rùi...cầu chúc Anh Em P.Ninh gặt hái nhiều thành công !)
 
Last edited:

thoatk

Thượng Tá
trước khi bình luận phải biết chính xác VĐV tham gia chứ, lúc tối nói xuống CLB mà ko nên thiếu thông tin. Thế này nhé: Phu Ninh: đơn nam là Hùng Gà, đôi nam nữ: tài Ba - hà, đôi nam: ĐỊnh - nam; đôi nữ: Hà- Đạt, đơn nữ: Lan, đồng đội nam: tài ba, hùng gà, định, nam, đồng đội nữ: đạt, lan; đơn nam Tam Kỳ sẽ gặp Cang Hội An, Nam điện ở bảng nhẹ như lông hồng, Hùng gà gặp toàn tây giang, phước Sơn nên thẳng tiến vào bán kết, chỉ có Phùng là nặng nhất nhưng sẽ là bất ngờ nhất.
 

nam_chem

Trung Uý
Trời đội hình Phính Nu sao đọc răm rắp hết thế, lần này nam_chem đi chắc là LÀNH ÍT DỮ NHIỀU rồi; Tối nay chắc phải xẻ bánh xe lu làm áo giáp đỡ đạn thôi????
 

thoatk

Thượng Tá
đội Phính Nu khi nào thì lăn bánh đấy. có vẻ yếm quân dữ wa. có gặp nhau đâu mà lo dữ thế, chỉ gặp đôi nữ và đôi nam thôi. có cần mượn áo giáp không. tàu lai nói là đợt này: đạn bay vèo vèo, thư đèo thượng khẩn, khẩn cầu tàu lai, nới tay bớt đạn,...
 

nam_chem

Trung Uý
Dự đoán (99%) HCV đơn nam: anh Nam Điện(ĐB) :D
Trong một trận đấu ai lì và bản lĩnh hơn sẽ thắng, nên bạn khoan hãy dự đoán trước như vậy!
* Nói về chung chung thì Nam Điện nhỉnh hơn (giống như nói tiếng bồi vậy); Tuy nhiên xét về bản lĩnh sau nhiều trận thừa chết thiếu sống nhưng đa số HÙNG GÀ tự đứng dậy và chiến đấu thì đủ biết bản lĩnh của HÙNG GÀ như thế nào rồi. Không cần nói nhiều chỉ nhìn sơ qua từ đầu đến chân đủ thấy vết tích như thế nào rồi.
 

lqphuong

Đại Uý
Trời đội hình Phính Nu sao đọc răm rắp hết thế, lần này nam_chem đi chắc là LÀNH ÍT DỮ NHIỀU rồi; Tối nay chắc phải xẻ bánh xe lu làm áo giáp đỡ đạn thôi????
mạnh dạn lên...chém tới kô sợ ai hết Bạn nhé !
 

thaythuydn

Đại Tá
Dự đoán (99%) HCV đơn nam: anh Nam Điện(ĐB) :D
Nếu BS Phan không đi làm việc ở TP HCM thì Nam điện chịu KHÔNG NỔI đâu?Nếu biết trước thì mình sẽ đăng ký đánh đôi nam-nử với Tuệ Bình vì mình củng gốc Hội an đây.Đôi mình chắc dể vô địch lắm đấy !!??
"Trả lại cho em ,trả lại cho em GIỌT NẮNG BÊN THỀM....."
 
Last edited:

lqphuong

Đại Uý
nếu có trận Hùng "gà" vs Nam "Điện" thì mình ra kèo 2 xị cho vui, mình theo Hùng "gà"; ai theo Nam "Điện" nhanh nhanh hồi báo ? giao dịch tiền tươi tại CLB Tam Kỳ chiều nay (04/6/2014) lúc 17h15 luôn; mình làm chủ kèo !
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Trong một trận đấu ai lì và bản lĩnh hơn sẽ thắng, nên bạn khoan hãy dự đoán trước như vậy!
* Nói về chung chung thì Nam Điện nhỉnh hơn (giống như nói tiếng bồi vậy); Tuy nhiên xét về bản lĩnh sau nhiều trận thừa chết thiếu sống nhưng đa số HÙNG GÀ tự đứng dậy và chiến đấu thì đủ biết bản lĩnh của HÙNG GÀ như thế nào rồi. Không cần nói nhiều chỉ nhìn sơ qua từ đầu đến chân đủ thấy vết tích như thế nào rồi.
Dự đoán thì vẫn là dự đoán mà anh, trước các trận tỉ thí không những trong bóng bàn mà tất cả các môn đều có thể dự đoán, trúng hay trật thôi!!!:D
 

Bình luận từ Facebook

Top