GAC Group 2015 ITTF World Tour, Kuwait Open

Trainee

Đại Tá
thật sự cũng thích ZJK nhưng nghe các bác bào chữa cho những thất bại của nó chối tỷ quá, ko biết có xem được hết các trận của nó trong giải ko mà phán như thánh vậy, nếu ko muốn đánh thì nghỉ luôn chứ tham gia làm j, trầy đít mới bò vào được đến bk rồi thả, nghe như hài
Bác xem Kpop bao giờ chưa ạ, KK
Hì, Just for fun thoai nhé.

 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Biết gì mà nói zhang ko căng hết sức. Bạn nói chuyện giống như những người đứng đầu top này ko có tin thần thể thao vậy. Bộ xu bây giờ tưởng giống xưa ah? Chỉ có zhang bây giờ ko khác xưa là bao nhiêu. Trận 2015 ittf này xu đánh zhang cảm thấy bế tắc. Xem kỹ trận này đi những quả giật của xu. Với bộ chân zhang bây giờ nhắm theo kịp ko? Đây là môn thể thao chơi rất ít chấn thương ko có gì là ko gắng sức cả.
À, ra là Fan cuồng Zhang Jike :))))))
Không phải thằng Zhang hí nó không đánh hết sức mà nó tư cho mình đánh kiểu cợt nhả, trêu đùa và theo cảm hứng đó bác. Chứ cái kiểu Xu Xin thì thằng Zhang nó không cần căng sức. Chân thằng Zhang nó là một trong những bộ chân kinh khủng nhất của làng bóng bàn thế giới, là của hiếm trong lịch sử nên bác cứ yên tâm. Không phải nó không gắng sức vì sợ chấn thương mà nó tự cho nó đánh kiểu bố láo như vậy.
Không phải do thằng Xu Xin nó hay mà do thằng Zhang đánh quá bố láo nên nó thua.
Chứ nhìn trận chung kết là biết Xu Xin vẫn vậy, chả có cái vẹo gì thay đổi nhiều cả. Trong tuyển TQ, thằng thay đổi nhiều nhất là Ma Long, tiếp đó là Zhang Jike và Fan Zhendong.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
thật sự cũng thích ZJK nhưng nghe các bác bào chữa cho những thất bại của nó chối tỷ quá, ko biết có xem được hết các trận của nó trong giải ko mà phán như thánh vậy, nếu ko muốn đánh thì nghỉ luôn chứ tham gia làm j, trầy đít mới bò vào được đến bk rồi thả, nghe như hài
Thực ra là nhìn cái thái độ nó đánh mà đoán thôi bác ợ, nhìn bố láo không chịu đc :D
 

Trainee

Đại Tá
Thực ra là nhìn cái thái độ nó đánh mà đoán thôi bác ợ, nhìn bố láo không chịu đc :D
Tây Ban Nha là UCV tại WC 2014, nhưng rồi thê thảm. Chuyện của ZJK mình nghĩ đành đợi xem sao. ZJK thắng Ma Long cũng cần những phút lên đồng, cần cơn điên, cái mà Ma Long thiếu. Vậy giờ anh ta ko có cái đó thì tức là anh ta đang kém chính mình, thế thôi mà bạn. Rõ ràng anh ta đang ko thể hiện được hết mình, vào thời điểm này là anh ta kém!
 

Phạm Việt

Thượng Sỹ
À, ra là Fan cuồng Zhang Jike :))))))
Không phải thằng Zhang hí nó không đánh hết sức mà nó tư cho mình đánh kiểu cợt nhả, trêu đùa và theo cảm hứng đó bác. Chứ cái kiểu Xu Xin thì thằng Zhang nó không cần căng sức. Chân thằng Zhang nó là một trong những bộ chân kinh khủng nhất của làng bóng bàn thế giới, là của hiếm trong lịch sử nên bác cứ yên tâm. Không phải nó không gắng sức vì sợ chấn thương mà nó tự cho nó đánh kiểu bố láo như vậy.
Không phải do thằng Xu Xin nó hay mà do thằng Zhang đánh quá bố láo nên nó thua.
Chứ nhìn trận chung kết là biết Xu Xin vẫn vậy, chả có cái vẹo gì thay đổi nhiều cả. Trong tuyển TQ, thằng thay đổi nhiều nhất là Ma Long, tiếp đó là Zhang Jike và Fan Zhendong.
Nham roi
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Tây Ban Nha là UCV tại WC 2014, nhưng rồi thê thảm. Chuyện của ZJK mình nghĩ đành đợi xem sao. ZJK thắng Ma Long cũng cần những phút lên đồng, cần cơn điên, cái kà Ma Long thiếu. Vậy giờ anh ta ko có cái đó thì tức là anh ta đang kém chính mình, thế thôi mà bạn. Rõ ràng anh ta đang ko thể hiện được hết mình, vào thời điểm này là anh ta kém!
Không cần biết trận này nó kém thật hay không, nhưng cái thái độ thi đấu của nó thì nhìn quá vớ vẩn.
 

Trainee

Đại Tá
Không cần biết trận này nó kém thật hay không, nhưng cái thái độ thi đấu của nó thì nhìn quá vớ vẩn.
Đoán liều là bạn chưa phải lăn ra kiếm sống. Chưa phải căng ra lo cơm áo gạo tiền.
Bạn tưởng thái độ thi đấu muốn là lên đỉnh được ấy. Nó là cả quá trình hoàn thiện và tự tìm hiểu bạn thân đó. Vào thời điểm này mình cho là ZJK có muốn cũng chả hay hơn được nữa, thế thôi. Chuyện giải lớn sau có kiếm được động lực, có tạo được điểm rơi hay ko thì chúng ta cùng chờ xem.
Just for fun, chỉ là chém cho vui.
G9
 

haboll

Đại Uý
e là fan Zhang Jike, e học mọi quả từ giao bóng, trái rồi đến cả phải, em mô tả khá giống động tác nhất là quả giao xoáy ngược của hắn, chứ kp em antifan của Zhang Jike. Quan điểm em thấy trận đánh với xu xin là nó không căng hết sức, thế thôi! Còn có rất nhiều quan điểm vì trên trái đất này có 8 tỉ người cơ mà, mỗi người có 1 quan điểm, vậy mới tạo nên cuộc thảo luận ^^
 

Phạm Việt

Thượng Sỹ
e là fan Zhang Jike, e học mọi quả từ giao bóng, trái rồi đến cả phải, em mô tả khá giống động tác nhất là quả giao xoáy ngược của hắn, chứ kp em antifan của Zhang Jike. Quan điểm em thấy trận đánh với xu xin là nó không căng hết sức, thế thôi! Còn có rất nhiều quan điểm vì trên trái đất này có 8 tỉ người cơ mà, mỗi người có 1 quan điểm, vậy mới tạo nên cuộc thảo luận ^^
Đúng là có rất nhiều quan điểm nhưng có quan điểm khiến người khác suy nghĩ, vỗ tay nhưng cũng có quan điểm cho người ta suy nghĩ là "ếch ngồi đáy giếng"
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Đoán liều là bạn chưa phải lăn ra kiếm sống. Chưa phải căng ra lo cơm áo gạo tiền.
Bạn tưởng thái độ thi đấu muốn là lên đỉnh được ấy. Nó là cả quá trình hoàn thiện và tự tìm hiểu bạn thân đó. Vào thời điểm này mình cho là ZJK có muốn cũng chả hay hơn được nữa, thế thôi. Chuyện giải lớn sau có kiếm được động lực, có tạo được điểm rơi hay ko thì chúng ta cùng chờ xem.
Just for fun, chỉ là chém cho vui.
G9

Mình nghĩ bạn nhầm là mình nói giữa phong độ và thái độ, thái độ thì lên đỉnh thế quái nào được chứ. Nói chả phải quá chứ, mình ghét nhất kiếu đoán người này người kia chưa phải lo cơm chưa phải lo kiếm sống, nó chả khác gì câu: "Thằng trẻ trâu ăn bám thì biết cái đếch gì về cuộc đời này", nghe bố đời lắm.
Vậy nên hãy đọc kỹ trước khi comment, PHONG ĐỘ mới lên đỉnh được, THÁI ĐỘ là do tư duy lý tính của bản thân, và thằng Zhang nó được trợ cấp hàng chục ngàn đô 1 tháng chứ không phải là thắng sống dựa vào đánh giải nên đừng mang cái so sánh giữa mình và nó vào đây. Nếu nó sống dựa vào đánh giải thì năm ngoái ngoài 45k USD nó đạp nát cái Zing ra thì có chả được đồng nào sất.
 

luckyluckedh

Đại Uý
nghe bác nào nói zhangjike đánh như không hết sức thấy buồn cười. Ở giải này mình xem thấy Xuxin thường sử dụng kỹ thuật (không biết gọi là gì) hất bóng bên phía tay thuận khi bóng xoáy nặng, ngang ở khoảng ngắn bàn làm đối phương không biết hắn sẽ lên trái tay hay thuận tay, quả này mình thấy mới ở xuxin, cùng lối giật đẩy ra sát 2 góc bàn làm zhang ko phản ứng kịp.
Malong thì thấy sự khác biệt quá rõ, có vẻ như ốm hơn nên bộ chân phải nói quá nhanh, đánh với fan thấy bên bh của malong khủng khiếp từ đờ mi trên bàn, giật trái xa bàn đều ổn định và tốc độ cao, đánh rất tỉnh táo. Trận malong gặp xuxin phải nói là trận hay, có mấy quả giật chữ i nhanh đến nỗi nhìn trên clip phải tua lại mấy lần xem hắn làm điều đó như thế nào. Vote mạnh cho malong ở giải này
 

sardius0114

Đại Tá
ZJK giờ như tuyển Bóng đá nam Tây Ban Nha sau Euro 2012 ấy. Còn có như WC 2014 hay không thì cần đợi xem. :D
bro nói chuẩn. TBN cũng đứng trên đỉnh của thế giới bóng đá 5 năm từ 2008-2012, sau 2012 thì đã đón nhận thất bại ở giải đấu lớn là WC2014. ZJK cũng vậy, đứng trên đỉnh của tg bóng bàn 5 năm từ 2011-2014. Giờ là câu hỏi WTTC2015 này hắn sẽ ra sao?!
Phải thửa nhận, 5 năm vừa rồi hắn quá xuất sắc, thâu tóm mọi danh hiệu lớn. Sức ng, sự quyết tâm, bao giờ cũng có giới hạn, nên ko nhất thiết giải đấu nào cũng bung hết sức, lôi hết cả ruột gan lòng mề ra cho thiên hạ xem. Cầu thủ bản lĩnh là ng biết dùng sức đúng lúc đúng chỗ. Cho nên những giải đấu thế này, tốt nhất là đừng hy vọng gì ở ZJK. Tôi ko muốn nói ZJK ko thèm đánh, hay đánh thả...chỉ đơn giản là bây giờ đừng hy vọng gì ở ZJK trog những giải đấu ntn.
Hãy cùng chờ đến tháng 5. :D
 

Bình luận từ Facebook

Top