CLB bóng bàn Tiên Yên Quảng Ninh

huydas

Đại Tá
Ngày mai trời lạnh lắm đó chú Lương..chú nhớ mặc ấm vào nhé..theo cháu thì chú qua Ba chẽ làm vài lit riệu ba kích rừng mà uống..đừng uống bia..không vào đâu :D
 

vinh_antigai

Trung Uý
Chào chú Vinh !
Hôm nay đu làm mới mở máy và đọc được tin chú, mong chú thông cảm (Ngày tết mà) ai cũng bận, khi đánh bóng xong không mời chú được cốc bia hay mời chú về nhà tâm sự được anh vô tâm quá, sợ chú mệt và đi đường xa thêm vào đó là ngày tết nên anh không khách sáo. Đánh với gai là rất khó chịu rồi nên anh cũng phải cố gắng tập trung có dịp anh em mình lại gặp nhau. Địa chỉ và số máy của anh chú cũng đã biết. Vậy nhé, xin chào và hẹn gặp lại !
Cảm ơn anh Minh nhé. Được gặp và giao lưu với anh là em vui lắm rồi. Thực tế tối ngày 2 Tết nên em cũng phải về nhà sớm để mọi người khỏi mong. Hẹn sớm có dịp gặp lại anh. Em sáng nay đã trở lại Cao Bằng rồi, mong có dịp đón CLB Tiên Yên trong một chuyến "du lịch bóng bàn về nguồn" với Suối Lê Nin, Hang Pác Bó, Thác Bản Giốc...
Kính chúc anh và toàn thể CLB một năm mới gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
E Vinh
 

ruoubakich

Trung Tá
Sáng qua Cẩm Phả đón Lâm kiềng đầu bạc .Chiều nay có bạn khuấy đảo TY . Minh BS đón lúc 16h30 tại TY . Trưa nay khai xuân canh gà ở Bình Liêu không biết Lâm kiềng có say không .
 

ruoubakich

Trung Tá
Chiều qua từ 16h40 đến 19h10 đã diễn ra các trận đấu đầu xuân giữa Lâm kiềng cùng ruoubakich với CLB Tiên Yên . Do nghe tin đối thủ là hai ông già gai , chuội nên một số phần tử yếu bóng vía đã lẩn trốn ( Hòa sát thủ trốn lên Tam Đảo , còn Cầm sư phụ trốn đến tận Đà Nẵng )
 

ruoubakich

Trung Tá
Chiều qua từ 16h40 đến 19h10 đã xảy ra đụng độ nghiêm trọng tại CLB Tiên Yên . Do mấy ngày tết bia rượu nhiều ma men vẫn còn nên thiếu kiềm chế ( TY toàn các đại gia nên rượu Âu Mỹ ngấm lâu như vậy ) . Cũng may nghe tin hai ông già gai , chuội đến nên Hòa sát thủ trốn đi Tam Đảo còn Cầm sư phụ chắc ăn vào tận Đà Nẵng không thể liên lạc được . Thật khổ cho ae ở nhà phải giơ đầu chịu báng . Vào trận tuy là giao lưu nhưng ai cũng muốn giành chiến thắng đầu năm lấy hên tránh việc cả năm phải nộp bia , vì vậy trận nào cũng diễn ra rất căng thẳng . Chủ nhà muốn thể hiện sức mạnh trai trẻ cộng với hai năm học phí đánh đông dẹp bắc . Hai ông khách già bị chạm lòng tự ái muốn thể hiện đẳng cấp của mình , một ông tóc tai bạc phơ chân vòng kiềng khệnh khạng nhưng đã 12 lần đứng ở bục số 1 U50 và U60 , ông còn lại tuy không có số má nhưng đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền bia , tiến vé xe , tiền vé máy bay ( buổi trưa lại được bồi dưỡng canh gà gừng gió và rượu hâm nóng Bình Liêu ) do vậy các trận đấu quyết liệt là không thể tránh khỏi . May thay cục diện vẫn chưa thay đổi .
Lại nói TY toàn vợt dọc , đứng ôm bàn : trái đẩy như máy khâu sáu con bướm , phải giật đùng đùng như bão cấp 15 ! May thay trên đường đi gã đầu bạc bật mí : ae mình già rồi cứ thong thả , mình thủ cho họ đánh chán tay , khi họ hết men rượu tây mình phản công lại . Nhớ không cần mạnh , đừng đánh ra ngoài bao giờ họ đỡ hỏng là mình thắng .
Quá đúng ! Sau 9 trận họ nhường 8 . Gã đầu bạc già , khỏe hơn được ưu tiên đánh 5 trận nên cũng lại mặt 1 trận . Đúng như thầy bói xem quẻ năm nay xuất hành hướng đông thật mỹ mãn .
19h30 ( giờ đẹp ) ae vui vẻ quây quần bên nồi lẩu hải sản ôn lại những buổi giao lưu trước và kế hoạch 2014 đến tận 22 đêm . Rất cảm ơn các bạn TY đã tiếp đón nồng hậu .
Vài dòng tâm sự đầu xuân , có gì không phải mong các bạn bỏ quá cho , chúc các bạn hăng say luyện tập , tay cơ ngày càng tăng tiến .
 

ruoubakich

Trung Tá
Chiều qua từ 16h40 đến 19h10 đã xảy ra đụng độ nghiêm trọng tại CLB Tiên Yên . Do mấy ngày tết bia rượu nhiều ma men vẫn còn nên thiếu kiềm chế ( TY toàn các đại gia nên rượu Âu Mỹ ngấm lâu như vậy ) . Cũng may nghe tin hai ông già gai , chuội đến nên Hòa sát thủ trốn đi Tam Đảo còn Cầm sư phụ chắc ăn vào tận Đà Nẵng không thể liên lạc được . Thật khổ cho ae ở nhà phải giơ đầu chịu báng . Vào trận tuy là giao lưu nhưng ai cũng muốn giành chiến thắng đầu năm lấy hên tránh việc cả năm phải nộp bia , vì vậy trận nào cũng diễn ra rất căng thẳng . Chủ nhà muốn thể hiện sức mạnh trai trẻ cộng với hai năm học phí đánh đông dẹp bắc . Hai ông khách già bị chạm lòng tự ái muốn thể hiện đẳng cấp của mình , một ông tóc tai bạc phơ chân vòng kiềng khệnh khạng nhưng đã 12 lần đứng ở bục số 1 U50 và U60 , ông còn lại tuy không có số má nhưng đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền bia , tiến vé xe , tiền vé máy bay ( buổi trưa lại được bồi dưỡng canh gà gừng gió và rượu hâm nóng Bình Liêu ) do vậy các trận đấu quyết liệt là không thể tránh khỏi . May thay cục diện vẫn chưa thay đổi .
Lại nói TY toàn vợt dọc , đứng ôm bàn : trái đẩy như máy khâu sáu con bướm , phải giật đùng đùng như bão cấp 15 ! May thay trên đường đi gã đầu bạc bật mí : ae mình già rồi cứ thong thả , mình thủ cho họ đánh chán tay , khi họ hết men rượu tây mình phản công lại . Nhớ không cần mạnh , đừng đánh ra ngoài bao giờ họ đỡ hỏng là mình thắng .
Quá đúng ! Sau 9 trận họ nhường 8 . Gã đầu bạc già , khỏe hơn được ưu tiên đánh 5 trận nên cũng lại mặt 1 trận . Đúng như thầy bói xem quẻ năm nay xuất hành hướng đông thật mỹ mãn .
19h30 ( giờ đẹp ) ae vui vẻ quây quần bên nồi lẩu hải sản ôn lại những buổi giao lưu trước và kế hoạch 2014 đến tận 22 đêm . Rất cảm ơn các bạn TY đã tiếp đón nồng hậu .
Vài dòng chém gió đầu xuân , có gì không phải mong các bạn bỏ quá cho , chúc các bạn hăng say luyện tập , tay cơ ngày càng tăng tiến .Hẹn gặp lại .
 

nguyenminh

Đại Uý
Cảm ơn anh Minh nhé. Được gặp và giao lưu với anh là em vui lắm rồi. Thực tế tối ngày 2 Tết nên em cũng phải về nhà sớm để mọi người khỏi mong. Hẹn sớm có dịp gặp lại anh. Em sáng nay đã trở lại Cao Bằng rồi, mong có dịp đón CLB Tiên Yên trong một chuyến "du lịch bóng bàn về nguồn" với Suối Lê Nin, Hang Pác Bó, Thác Bản Giốc...
Kính chúc anh và toàn thể CLB một năm mới gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
E Vinh

Xin chào Vinh!
Tất nhiên chúng ta sẽ còn gặp lại nhưng rất có thể Cao Bằng sẽ xuống Tiên Yên trước như đã hẹn trong năm, chú liên hệ với Ân, Trường để khi nào xuống nhập hội cho vui. Bọn mình cũng có í định lên Cao Bằng vì chưa biết Bản Dốc và Hang Pắc Bó. Nhưng chắc vào khoảng 8 và 9.
chào chú, chúc chú luôn mạnh khỏe, tiến bộ.
 

nguyenminh

Đại Uý
Chiều qua từ 16h40 đến 19h10 đã xảy ra đụng độ nghiêm trọng tại CLB Tiên Yên . Do mấy ngày tết bia rượu nhiều ma men vẫn còn nên thiếu kiềm chế ( TY toàn các đại gia nên rượu Âu Mỹ ngấm lâu như vậy ) . Cũng may nghe tin hai ông già gai , chuội đến nên Hòa sát thủ trốn đi Tam Đảo còn Cầm sư phụ chắc ăn vào tận Đà Nẵng không thể liên lạc được . Thật khổ cho ae ở nhà phải giơ đầu chịu báng . Vào trận tuy là giao lưu nhưng ai cũng muốn giành chiến thắng đầu năm lấy hên tránh việc cả năm phải nộp bia , vì vậy trận nào cũng diễn ra rất căng thẳng . Chủ nhà muốn thể hiện sức mạnh trai trẻ cộng với hai năm học phí đánh đông dẹp bắc . Hai ông khách già bị chạm lòng tự ái muốn thể hiện đẳng cấp của mình , một ông tóc tai bạc phơ chân vòng kiềng khệnh khạng nhưng đã 12 lần đứng ở bục số 1 U50 và U60 , ông còn lại tuy không có số má nhưng đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền bia , tiến vé xe , tiền vé máy bay ( buổi trưa lại được bồi dưỡng canh gà gừng gió và rượu hâm nóng Bình Liêu ) do vậy các trận đấu quyết liệt là không thể tránh khỏi . May thay cục diện vẫn chưa thay đổi .
Lại nói TY toàn vợt dọc , đứng ôm bàn : trái đẩy như máy khâu sáu con bướm , phải giật đùng đùng như bão cấp 15 ! May thay trên đường đi gã đầu bạc bật mí : ae mình già rồi cứ thong thả , mình thủ cho họ đánh chán tay , khi họ hết men rượu tây mình phản công lại . Nhớ không cần mạnh , đừng đánh ra ngoài bao giờ họ đỡ hỏng là mình thắng .
Quá đúng ! Sau 9 trận họ nhường 8 . Gã đầu bạc già , khỏe hơn được ưu tiên đánh 5 trận nên cũng lại mặt 1 trận . Đúng như thầy bói xem quẻ năm nay xuất hành hướng đông thật mỹ mãn .
19h30 ( giờ đẹp ) ae vui vẻ quây quần bên nồi lẩu hải sản ôn lại những buổi giao lưu trước và kế hoạch 2014 đến tận 22 đêm . Rất cảm ơn các bạn TY đã tiếp đón nồng hậu .
Vài dòng tâm sự đầu xuân , có gì không phải mong các bạn bỏ quá cho , chúc các bạn hăng say luyện tập , tay cơ ngày càng tăng tiến .


Giải trình sự cố lốc xoáy qua CLB Tiên Yên :
Thực ra không có sự chuẩn bị trước, Tiên Yên luôn chơi hết mình nên tết ra phải qua 15 âm CLB mới hoạt động bình thường, còn lại những ngày này anh em ra CLB mục đích chính là chơi cho rã rượu thôi, nên khi có tin tiếp 2 vị khách Gai và Chuội thực tình anh em cũng ngại. Thôi đành vậy, khách đã đến thì tiếp, có sao dùng vậy, chứ mục đích chơi khai xuân Tiên Yên đã nhận lời với CLB Cứu Hỏa chơi 1 trận tung trời, đủ mệt cho đã những ngày rượu bia.
Nhưng thành thật mà nói Tiên Yên rất tôn trọng 2 vị khách trên, đặc biệt là " Gã đầu bạc Lâm Kiềng" . Với tuổi ấy đánh được như vậy nếu ăn đc cũng phải mẻ răng, sứt trán. Còn Rượu Mã Kích đã đc đầu tư nhiều và chịu báng cũng nhiều. Thành thật thừa nhận đánh khá biến hóa và tiến bộ nhiều. Thôi chúng ta vui là chính chắc sẽ còn nhiều dịp gặp lại vì CLB Tiên Yên mũi vẫn còn cay như ăn phải bột tạp ngày đầu năm. Chào thân ái và hẹn ngày tái ngộ !
 

nguyenminh

Đại Uý
Lâu rồi mới thấy dồng dội Rượu bakick lên diễn dàn chúc dồng dội và AE bóng bàn QN luôn cháy bỏng NIỀM DAM MÊ
Cuồng Phong được nghe những gì Mã Kích nói chẳng qua chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Lốc qua khi mọi người đang yên nghỉ nên bị thiệt hại đôi chút, biết thế để lần sau phòng và chống tốt hơn .
Chào!
 

ruoubakich

Trung Tá
Chào trưởng bản và ace bb SG , lãnh đạo dạo này cũng im tiếng quá . Từ trong tết máy hỏng , sau tết rượu bia lia chia nên ít viết bài . Mình cũng đăng ký thành viên d đ saigon ( nguoimiennui đó ông ) .
 

Doxuan147

Trung Sỹ
Cuồng Phong được nghe những gì Mã Kích nói chẳng qua chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Lốc qua khi mọi người đang yên nghỉ nên bị thiệt hại đôi chút, biết thế để lần sau phòng và chống tốt hơn .
Chào!
CÂU LẠC BỘ TIÊN YÊN ,MỚI ĐẦU XUÂN ĐÃ BỊ LỐC.LỐC ĐẾN BẤT NGỜ, THIỆT HẠI CHÚT ÍT!!! XIN CHIA XẺ CÙNG MINH NHÉ,,,THÂN./.
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Chào trưởng bản và ace bb SG , lãnh đạo dạo này cũng im tiếng quá . Từ trong tết máy hỏng , sau tết rượu bia lia chia nên ít viết bài . Mình cũng đăng ký thành viên d đ saigon ( nguoimiennui đó ông ) .
Ban gia oi ,toi van post bai may topic HN open 2013 do co nhieu anh cua ban gia day
 

nguyenminh

Đại Uý
TIÊN YÊN ĐÓN CHỜ ĐỘI ĐẾN KHAI XUÂN !
Tết đã hết, ruộng đã cạn , nhiệt huyết thì nhiều, ngày dài tháng rộng , cánh cửa CLB Tiên Yên đã mở rộng để đón bất kỳ 1 CLB nào đến khai xuân. Mặc dù đã nhận lời với CLB cứu hỏa nhưng vẫn muốn được vài CLB ghé thăm cho có lộc ngày xuân. Rất mong các CLB xa gần nếu có điều kiện du xuân hãy đến với CLB Tiên Yên chúng tôi để giao lưu, để thưởng thức món rượu Mã Kích với đặc sản gà Tiên Yên và lối đánh đặc trưng của vợt dọc, sẽ làm các bạn không nhầm và không chán khi đến với Tiên Yên chúng tôi. Rất mong nhận được tin và hồi âm của các bạn !
 

Doxuan147

Trung Sỹ
Kính gửi: CLB bóng bàn TIÊN YÊN.
Nhận lời mời của các bạn, đúng 15h thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2014, các thành viên của clb CỨU HỎA, sẽ có mặt tại nhà thi đấu của các bạn.
Để tăng phần hấp dẫn của buổi giao lưu, CỨU HỎA bố trí đội hình như sau:
Trưởng đoàn chủ nhiệm Lê Hùng, các vđv gồm: Thắng xelu, hưng mèo lười, hùng ka, hưng khùng ,thế anh, hồng nhí, lâm gai, chúc gai, vinh,
khương, quỳnh, kiên , long sư phụ,hùng suki .Đây là đội quân hùng mạnh, mong có buổi giao lưu, đạt được kết quả như các bạn mong đợi.
Thân;):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:(:oops::rolleyes:o_O
 

ruoubakich

Trung Tá
Hai CLB này ra quân toàn hàng khủng chắc long trời lở đất đây . Không biết bia rượu thì uống hết bao nhiêu ?
 

nguyenminh

Đại Uý
Kính gửi: CLB bóng bàn TIÊN YÊN.
Nhận lời mời của các bạn, đúng 15h thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2014, các thành viên của clb CỨU HỎA, sẽ có mặt tại nhà thi đấu của các bạn.
Để tăng phần hấp dẫn của buổi giao lưu, CỨU HỎA bố trí đội hình như sau:
Trưởng đoàn chủ nhiệm Lê Hùng, các vđv gồm: Thắng xelu, hưng mèo lười, hùng ka, hưng khùng ,thế anh, hồng nhí, lâm gai, chúc gai, vinh,
khương, quỳnh, kiên , long sư phụ,hùng suki .Đây là đội quân hùng mạnh, mong có buổi giao lưu, đạt được kết quả như các bạn mong đợi.
Thân;):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:(:oops::rolleyes:o_O
TRẢ LỜI CỨU HỎA + RƯỢU MÃ KÍCH:
Tiên Yên đã nhận được trả lời của cứu hỏa, vẫn là thế đến hẹn lại lên lại được gặp nhau, nhưng lần này tại Tiên Yên nơi có cuộc sống đáng yêu và nên thơ, với đội hình của Cứu Hỏa tuy có đông và có nhiều hàng khủng( như Rượu Mã Kích nói), rượu bia thì uống khỏi lo, bao giờ sông Tiên Yên cạn thì rượu Mã Kích Tiên Yên mới hết. Với đội hình đó Tiên Yên sẽ chuẩn bị sẵn 4 bàn song ngư để tiếp. Với phương châm đánh chặn, đánh ngay, đánh áp đảo của các cây vợt dọc sẽ làm thắng Xe Lu phải chùn tay, còn Hùng Ka, Hưng Khùng, Hồng Nhí sẽ có các tay cơ như Cầm Sư Phụ, Hòa Sát Thủ, Minh tài năng trẻ. Hùng kiềng, Hiếu cống, Phong móc, Thắng đại gia cùng Tuấn phủi sẽ làm các tay vợt Cẩm Phả khi đánh xong vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao họ lại đánh được như vậy.
Nói vui vậy thôi, gặp nhau để vui để chơi để hàn huyên để bốc phét cho ngày xuân càng ngày càng đẹp mãi.
 

Doxuan147

Trung Sỹ
Thay mặt ace trong clb bóng bàn CỨU HỎA, xin cảm ơn các bạn clb bóng bàn TIÊN YÊN. Đã đón tiếp và tổ chức cho buổi giao lưu
thật chu đáo, có nhiều trận đấu hay,ngoài các lão tướng như:Minh cn, Cường ,Cầm ,Minh mai...Đặc biệt clb đã đào tạo lớp vdv trẻ
,có nhiều triển vọng như cháu HIẾU, THÀNH v.v..Chúc các bạn mạnh khỏe, có nhiều pha bóng hay, hẹn ngày giặp lại./.
Thân Lê Hùng
 

Bình luận từ Facebook

Top