Anh em Vĩnh Phúc tập trung điểm danh nào....

yeuvo_216

Thượng Sỹ
Ku em Kiên cứ khiêm tốn quá mức thế k hay đâu, hôm đó anh đánh với em dưới cơ em thua là đúng rồi. Sau trận đánh đó anh thấy mình còn quá nhiều yếu điểm cần khắc phục nhất là bắt quả sec của em. Em có kinh nghiệm gì bảo anh với!!!!

quả séc đó cũng k có j mà a.a đợi bóng chậm lại và cắt thôi.nếu k quả đó a có thể đánh trái luôn cũng đc.quan trọng là a phải xem quả đó là lên hay xuống .a bắt được lên hay xuống thì a đỡ ngon thôi.hj.trận off sau sẽ cho a tú giao bóng tất nhá.:D
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Chúc mừng các chiến thắng của anh Mạnh YL....có vẻ anh Hưng Tam Dương ngày càng thụt lùi rồi....
Anh Tú sao vẫn thua thằng em Kiên thế nhỉ hay bị vỡ đòn với em nó rồi.....may cho thằng em là anh có việc bận xa nhà không lại nát hàng với anh......
Hôm nay anh về đi đám cưới, Mai Tuấn rảnh xuống Yên Lạc đánh bóng đi em!!!!
 

manh_gai

Trung Sỹ
Tú ơi có việc gì cần gấp vâỵ, số ĐT Của anh là 0979684838 anh gọi vào số của tú nhưng ko được. Buổi họp lần trước anh em đã chiếu cố cho anh rồi. Được mọi người động viên mình phấn chấn tập luyện không biết mệt. Hẹn gặp lại anh em vào 19-5 tại Trường THCS Kim Ngọc - xã Bình Định - Yên Lạc - VP
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Tú ơi có việc gì cần gấp vâỵ, số ĐT Của anh là 0979684838 anh gọi vào số của tú nhưng ko được. Buổi họp lần trước anh em đã chiếu cố cho anh rồi. Được mọi người động viên mình phấn chấn tập luyện không biết mệt. Hẹn gặp lại anh em vào 19-5 tại Trường THCS Kim Ngọc - xã Bình Định - Yên Lạc - VP
Em hỏi số anh để lấy số anh Trung em có chút việc. May quá em sửa đc điện thoại rồi, việc đã giải quyết xong. Có gì mai anh rảnh, anh em alo mình tập luyện anh nhé.
Qua đây cũng xin lưu ý anh em trong box khi đi sửa đồ điện thoại hay máy tính. Một số nhân viên của các công ty lớn như FPT chặt chém khách hàng đi bảo hành, lỗi nhỏ nhưng bọn lưu manh chém thành lỗi nặng thay thế cái này cái kia. Hôm qua tí nữa mình mất đi gần 600k mà 2 tháng sau mới đc sử dụng dế yêu của mình, thật là lừa đảo. May có anh bạn sửa điện thoại, nhờ anh ấy kiểm tra hộ, anh ấy tháo ra cắm lại một số giắc là OK ngon lành cành đào. ^^ Anh em nên cẩn thận!
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Theo đúng chương trình thì mai khoảng 5h30 em có mặt dưới Thạch Đà – Mê Linh....sáng Chủ nhật đi Hà Nội sớm, trưa về thẳng Vĩnh Phúc luôn....để em liên hệ có gì mai anh em mình du đấu Mê Linh tí anh nhé.....gần nhà anh lắm có 15km thôi
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Theo đúng chương trình thì mai khoảng 5h30 em có mặt dưới Thạch Đà – Mê Linh....sáng Chủ nhật đi Hà Nội sớm, trưa về thẳng Vĩnh Phúc luôn....để em liên hệ có gì mai anh em mình du đấu Mê Linh tí anh nhé.....gần nhà anh lắm có 15km thôi
ok Tuấn, có gì alo cho anh nhé!
 

manh_gai

Trung Sỹ
Theo đúng chương trình thì mai khoảng 5h30 em có mặt dưới Thạch Đà – Mê Linh....sáng Chủ nhật đi Hà Nội sớm, trưa về thẳng Vĩnh Phúc luôn....để em liên hệ có gì mai anh em mình du đấu Mê Linh tí anh nhé.....gần nhà anh lắm có 15km thôi
Mai sáng cho anh xuống xách đồ cho chú nhé Tuấn
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Mai sáng cho anh xuống xách đồ cho chú nhé Tuấn

Em đi vào buổi chiều anh ạ, mai vẫn phải đi làm bù mà. Tối em alo liên hệ CLB dưới đó, em sẽ call lại cho anh và anh TÚ....giao lưu xong em về Chu Phan nghỉ luôn nên 2 anh lại xuôi về Yên Lạc nhé ....
 

manh_gai

Trung Sỹ
Anh tưởng đi buổi sáng, sáng mai anh có thể tranh thủ đi được còn chiều tối mai để bố trí xem có được không? có gi mai call cho anh.
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Hôm nay lên topic đăng tin giới thiệu CLB OCC (Ông Con Cháu)- xã Bồ Sao - huyện Vĩnh Tường, để anh em trong Box đi qua muốn ghé chơi thì tiện liên hệ
CLB đặt tại nhà ông Nhiễm - thôn Máy gạch - xã Bồ Sao - Vĩnh Tường.
Để tiện liên hệ giao lưu, làm quen anh em có thể liên hệ theo số điện thoại: 0916123686 (Anh Sơn).
Một số hình ảnh thành viên của CLB
tính từ trái sang phải.Đầu tiên là Phó Chủ nhiệm CLB: Chú Trung (đất)- Chủ nhiệm CLB: Ông Nhiễm

Tập thể thành viên.........đấy là đội hình thèm bia nhất huyện thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
Ông Nhiễm đang chuẩn bị nghỉ vừa tháo giày là lôi ngay vào hàng ngũ :cool::cool::cool::cool::cool:
 

luuthangctm

Đại Tá
Hôm qua Tuấn xuống Thạch Đà giao lưu, sau 2 trận, toàn thua sợ quá nên về sớm.
Qua em không có nhà chụp ảnh cho mọi người xem được, may cho chú ấy quá.;);););)
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Hôm qua Tuấn xuống Thạch Đà giao lưu, sau 2 trận, toàn thua sợ quá nên về sớm.
Qua em không có nhà chụp ảnh cho mọi người xem được, may cho chú ấy quá.;);););)
Hi anh Thắng, em là Tú ở Yên Lạc. E dc nghe Tuấn kể nhiều về anh tiếc là chưa có duyên đc gặp anh. Hôm qua em và Tuấn cùng anh bạn của em xuống Thạch Đà giao lưu chỗ anh Mạnh thầy giáo, ở Thạch Đà quê anh mọi người chơi bóng hay quá, đánh cho bọn em thua te tua. Mà trong tết đáng lẽ em đã có dịp đc gặp anh ở Tân Cương nhưng k may anh có chuyện k về đc. Sắp tới anh em Yên Lạc tổ chức đăng cai tổ chức box giao lưu, rất mong anh Thắng thu xếp về Yên Lạc chơi 1 lần và cổ vũ phong trào bóng bàn quê em.
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
ae box mình tình hình mấy hôm nay thấy chìm quá.lên phát cho a tú,a dũng,a tuấn vào chém nào :D
Kiên dạo này có nhiều thời gian vào topic của Box ghê, sắp tới off hy vọng anh sẽ trả đc cả nợ lẫn lãi choi Kiên. Mấy ngày vừa rồi anh bị giang hồ hiểm ác nện cho te tua suýt thì từ bỏ bóng bàn, nhưng may thay niềm đam mê với bóng bàn nó át đi mọi thương tích nên trở thành chai lì. Chú cẩn thận đấy!!! hihi
 

yeuvo_216

Thượng Sỹ
Kiên dạo này có nhiều thời gian vào topic của Box ghê, sắp tới off hy vọng anh sẽ trả đc cả nợ lẫn lãi choi Kiên. Mấy ngày vừa rồi anh bị giang hồ hiểm ác nện cho te tua suýt thì từ bỏ bóng bàn, nhưng may thay niềm đam mê với bóng bàn nó át đi mọi thương tích nên trở thành chai lì. Chú cẩn thận đấy!!! hihi

ối a ơi!!!đừng vì bị oánh te tua mà trút giận lên e nhé.=)))k thì e lại bị a cho te tua thì chết.sắp tới off ở đâu a nhỉ???vào ngày nào???e phải biết lịch trước chứ k bây giờ e cũng bận lắm a ạ.hjhj.cũng mong là ae mình k ai nợ ai cả.hehe.cố gắng luyện đỡ giao bóng nhiều là trả được hết nợ ngay a ạ!!!!!!thèm Bia
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Mấy hôm bận bịu tối mắt hôm nay mới lên comment Box, tuần vừa rồi là một tuần đầy vất vả và đáng quên....Khi em thua trên nhiều sới quá....nhưng lại hay vì có thêm cái cay cú để mà tập tiếp, nói chung là tự tập động tác tay không nhiều, tham chiến mới biết tâm lý chiến còn non quá....hôm về Thạch Đà đánh bóng mà tâm trí cứ nghĩ về chuyện tí nữa về Chu Phan bị quây rượu mà tính toán mất hết cả tay chân, đến nỗi đi 2 trận ngỡ ngàng, khi luôn là người chủ động trận đấu. Buồn vì thua là 1 phần, 1 phần vì không có nổi 1 bức ảnh để post cho vui (vội về quá..nản). Em hôm về Thạch Đà chỉ chộp giật được 2 cái này thôi....

và đây nữa......

Sáng hôm sau 5h mở mắt phi xe máy đi Hưng Yên, xuống tới nơi vừa cho xong cái Patê cho ấm bụng là vào chiến rượu ngay, cái thứ cay cay ấy nguy hiểm quá.
12h30 tan cuộc lẽo đẽo 1 mình rong ruổi trên xen Dream mộng mơ về Vĩnh Phúc (reng reng có điện thoại....alô anh Tú à! Em tí vê qua nhà anh Trung nhé, anh Trung dẫn anh em mình đi mấy sới! OK luôn - đang máu)
về tới nơi thăm sới đối diện trường cấp 3 Phúc Yên đánh 2 trận:
1. tuannc18081988 2-3 anh Quyết PY (trận đấu em đang dẫn 2-1 séc, séc 4 dẫn 9-5 thua....vỡ trận luôn)
2. tuannc18081988 0-5 Anh TrungPY (không biết nói gì.....:confused:)
Mấy anh em về nhà thi đấu em chiến luôn 2 trận
1. tuannc18081988 2-3 anh Lục PY (trận sau chắc em sẽ được)
2. tuannc18081988 0-3 Thương Hỏa Châu (không thể cứu con tàu đắm được...sức ì nặng quá)
Hix em đang giống như Arsenal rồi các huynh đệ ạ.....
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Hôm qua Tuấn xuống Thạch Đà giao lưu, sau 2 trận, toàn thua sợ quá nên về sớm.
Qua em không có nhà chụp ảnh cho mọi người xem được, may cho chú ấy quá.;);););)

anh Thắng khi nào về quê alô em 1 tiếng em cho đội em xuống giao lưu học hỏi với đội Thạch Đà anh nhé đội em non cần phải học thêm bóng nhiều.....
 

Bình luận từ Facebook

Top