2023 WTTC Finals (20~28/5, Nam Phi)

lion

Đại Tá
Trận CK đơn nam, khi Wang ChuQin leo lên từ 7-2 ở séc 5 em lại tưởng biết đâu đó lịch sử CK 2007 giữa Ma Lin vs Wang LiQin lại lặp lại thì đứng là điên thật, nhưng Fan ZhenDong đã xuất sắc không để điều đó xảy ra.

Thấy Fan ZhenDong điều chỉnh chiến thuật rõ nhất là phát bóng thật chặt, gò thật chặt, hễ Wang ChuQin rúc thì thôi, chứ phềnh (flick, giật) lên một phát là táng thật lực nên Wang ChuQin không thể hiện được thế mạnh của mình.
 

conduongs

Đại Tá
Thấy Fan ZhenDong điều chỉnh chiến thuật rõ nhất là phát bóng thật chặt, gò thật chặt, hễ Wang ChuQin rúc thì thôi, chứ phềnh (flick, giật) lên một phát là táng thật lực nên Wang ChuQin không thể hiện được thế mạnh của mình.
Điều này rõ nhất, Khi gò chặt quả Fick trái sác xuất ăn giảm nhiều, có lên được chỉ chủ yếu là xoáy, lực sẽ giảm đi, sang bàn bóng sẽ chồm lên cao, mà sở trường của Fan đemi trái cắm và căng, kết luôn,, Trận mạc thì Fan già dặn hơn WCQ rõ rồi. Đánh với LJK nhẹ nhàng như không
 

conduongs

Đại Tá
ngay sau trận bk là đã đoán fzd sẽ vô địch dễ vì đánh với wcq bao h cũng dễ hơn với LJK
Với LJK nếu đề đánh sòng phằng đối giật thì cửa của LJK lại có phần ăn hơn vì kỹ thuật cũng có lại có nền tảng thể lực sung mãn. Và đặc biệt có quả trái đánh cả cánh tay ít xoáy, nhiều lực nên là đón chí mạng. Bóng đi căng đét luôn. Vì vậy Fan lại gò bóng lỏng lại kéo LJK vào trong bàn, Từ xa nhao vào gõ với LJK chưa bao giờ là khéo cả, bóng lên cao lại ít xoáy Fan lại tung ra đòn Flick như tên bắn. Đúng là không ai hại ta bằng chính người bạn của ta. Tiếc là không có cơ hội được xem màn bộc lộ cảm xúc của LJK nếu vô địch thì sẽ thế nào
 
  • Like
Reactions: crv

Pluripotenial

Đại Uý
Với LJK nếu đề đánh sòng phằng đối giật thì cửa của LJK lại có phần ăn hơn vì kỹ thuật cũng có lại có nền tảng thể lực sung mãn. Và đặc biệt có quả trái đánh cả cánh tay ít xoáy, nhiều lực nên là đón chí mạng. Bóng đi căng đét luôn. Vì vậy Fan lại gò bóng lỏng lại kéo LJK vào trong bàn, Từ xa nhao vào gõ với LJK chưa bao giờ là khéo cả, bóng lên cao lại ít xoáy Fan lại tung ra đòn Flick như tên bắn. Đúng là không ai hại ta bằng chính người bạn của ta. Tiếc là không có cơ hội được xem màn bộc lộ cảm xúc của LJK nếu vô địch thì sẽ thế nào
Đúng, hồi WTTC 2019 LJK ăn FZD ở tứ kết mà cứ đối giật trái là Liang jinKun ăn.
 

IFUD

Trung Uý
Trận CK đơn nam, khi Wang ChuQin leo lên từ 7-2 ở séc 5 em lại tưởng biết đâu đó lịch sử CK 2007 giữa Ma Lin vs Wang LiQin lại lặp lại thì đứng là điên thật, nhưng Fan ZhenDong đã xuất sắc không để điều đó xảy ra.

Thấy Fan ZhenDong điều chỉnh chiến thuật rõ nhất là phát bóng thật chặt, gò thật chặt, hễ Wang ChuQin rúc thì thôi, chứ phềnh (flick, giật) lên một phát là táng thật lực nên Wang ChuQin không thể hiện được thế mạnh của mình.
Set này hình như có một quả Wang giật bóng hết tay ý đồ tất sát nhưng Fan phản xạ quá tốt, trả bóng lại được. Sau quả này thấy Wang có vẻ bị áp lực tâm lí khá lớn.
 

IFUD

Trung Uý
hơi nghi vụ phát biểu english là học thuộc vì trước tới nay phát biểu sau trận bao h cũng là tiếng tàu
Cũng có sao đâu, quan trọng là anh được đứng phát biểu, có cúp, hiện tại đời tư cũng trong sạch. Thì tương lai như bác kia nói, rất sáng ghế vào liên đoàn, vào đó rồi rảnh rang đi học tiếng anh sau :D
Cơ mà thấy sau trận ck nhiều bác cứ phàn nàn vụ người Trung thống trị môn bóng bàn này. Âu cũng là công sức đầu tư của họ cả chứ có phải tự dưng họ ăn trên ngồi trốc đâu. Người ta chỉ thấy trái ngọt vinh quang chứ có bao giờ thấy những khổ luyện, tiền bạc đổ vào của người Tàu đâu
 

bachikho

Đại Tá
chuẩn roài, mọi người cứ kỳ thị chứ tụi tàu nó có 2 học viện chuyên nghiên cứu về bb, ko chỉ thua mới mổ xẻ tại sao thua đâu, thắng cũng mổ xẻ tại sao thắng, nó đầu tư vậy thì lên đỉnh cũng là xứng đáng thoai, cái j nó hay thì mình vẫn phải công nhận chứ
 

bachikho

Đại Tá
lên tới đỉnh cao mới thấy kỹ thuật tới 1 ngưỡng nào đó là dừng, không thể tiến thêm đc, lúc đó tâm lý sẽ quyết định, xem 2 trận ck mới thấy 2 nhà vô địch có tâm lý cực kỳ lỳ lợm
 

xenu

Trung Uý
lên tới đỉnh cao mới thấy kỹ thuật tới 1 ngưỡng nào đó là dừng, không thể tiến thêm đc, lúc đó tâm lý sẽ quyết định, xem 2 trận ck mới thấy 2 nhà vô địch có tâm lý cực kỳ lỳ lợm
Hoàn toàn đồng ý với bạn ở yếu tố tâm lý.
 

lion

Đại Tá
Anh Long phát biểu khi nhận được cúp tri ân

Việc này phải do BTC thực hiện và trao đổi trước với BHL China và Ma Long để lên kịch bản trao gì, khi nào, ai nói, nói gì, tất nhiên Ma Long phải tự soạn nội dung bài phát biểu (nếu tự soạn tiếng Anh thì tốt, nếu không soạn tiếng China rồi có người dịch ra cho, Ma Long học thuộc, việc không tự tin tiếng Anh với các VĐV như Nhật, China, Việt Nam...là bình thường không có gì to tát, ngược lại chuẩn bị chu đáo như vậy đối với VĐV như Ma Long là rất cần thiết, tránh sai sót, thất thố cho BTC cũng như Ma Long trước báo chí).
 

conduongs

Đại Tá
Set thứ 6, set cuối cùng của trận chung kết, Wang Chuqin đã thả cho FZD vô địch.
Sec cuối Chuqin gần như ko đánh. Thỉnh thoảng sung lên 1 vài quả để làm màu thôi.
Cá nhân em thì không nghĩ như vậy, Tinh thần cục diện trận đấu có lẽ tính từ game 2 khi WCQ quyết ở điểm 9-9. Đánh tất tay, bản thân WCQ có lẽ đều tính được quả này ăn gần như tuyệt đối, khi bất ngờ WCQ di chuyển bước chạy quá nhanh, xa bất ngờ với tất cả lực và quán tính của cơ thể để quăng đòn sát thủ, FZD cũng bất ngờ, không có một thế tấn vững chắc, tư thê ổn định để đỡ đòn đó mà đỡ trong tính huống rất khó khăn và thần may mắn đã đứng về phía FZD, bóng lại vào bàn. Tiêp sau đó một quả cũng sấm sét không kém nhưng ở điểm này FZD cũng đỡ được và gài lại bóng vào góc trống của WCQ. Một game có tính chất bản lề khi FZD bị dẫn trước 1 game, Trong 2 game này thế chủ động tấn công hoàn toàn thuộc về WCQ nhưng kết quả lại là Fan dành chiến thắng. Sau khi hai cầu thủ hòa 1-1, Với thế chủ động thuộc về mình tự quyết rồi mà để tuột game thì tinh thần không thể vững được, đương nhiên có dao động. Và đương nhiên rồi game 3 và 4 Fan thắng dễ dàng nhưng không vì WCQ đánh kém 2 game này mà là Fan đánh hay hơn, khôn ngoan hơn không ham đối giật với WCQ mà thay vào đó là chặn đẩy về hai góc khiến WCQ ra đòn không còn sát thủ nữa. Điểm sáng của WCQ ở game 5 sau khi bị dẫn khá sâu7-1 đến đây có lẽ tưởng cục diện đã an bài, chắc chắn hơn nữa cho kết quả WCQ là á quân khi bị 5 match points trước một FZD số 1 thế giới. Nhưng thật không tưởng khi WCQ đánh như ma làm, quyết những quả trong nhiều tư thế khó. Và quả ngọt đã đến khi WCQ lấy được điểm ở game này, và có lẽ khán giả cũng như FZD cũng không thể tin được là game này lại thuộc về WCQ. Những tưởng với tinh thần được lên như vậy sau khi có được liều thuốc doping quý giá vừa uống. Nhưng trong khi WCQ đang ngây ngất với chiến thắng ở game 5 như vậy, thì Fan với một gáo nước lạnh vừa được dội để tỉnh táo đã biết mình đang đối mặt với một đứa em có khao khát dành chiến thắng hơn bao giờ hết đã đủ bừng tỉnh và khôn ngoan và biết mình phải làm gì. Không còn những pha đối giật, uy lực mà thay vào đó là những màn bắt ngắn gò nặng, và đặc biệt những quả Flick của Fan không quá nhiều lực chủ yếu là điểm rơi khó khiến WCQ rất bí vì có chút bị với, có đưa bóng được sang bàn của Fan thì lại hiền và tạo điều kiện để Fan kết ngay. Một chút nôn nóng, một chút bị động đã làm cho WCQ bị dẫn nhanh chóng với tỷ số cách biệt, và có lẽ Fan cũng biết mình phải làm gì để lên ngôi vương. Cục diện trận đấu thì hai game đầu thế trận và sự bùng nổ thuộc về WCQ, 4 game sau Fan làm chủ cuộc chơi chỉ không may sảy chân ở game5 nhưng Fan quá bản lĩnh, không mất tinh thần để sốc lại ngay lập tức game sau. Một WCQ khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết nên cá nhân tôi nghĩ không có chuyện thả. Chiến thắng luôn gọi tên người xuất sắc nhất. Chúc mừng cho FZD lần thứ 2 có được danh vị này.
 

Lamberte

Trung Uý
Vậy đáng lẽ chức vđ là của Wang hả b? Nếu k thả?
Không bác, cá nhân em nghĩ Wang đã nhường đàn anh sec cuối để FZD vô địch sớm. Thực sự FZD là người là người biết rõ nhất.
Tất nhiên nếu Chuquin không thả, thì cũng ko có nghĩa là FZD ko ăn được ở sec 6 hoặc ăn ở sec 7. Đây ko phải là trình cao thả cho trình thấp, mà là bỏ để trận đấu sớm kết thúc. 5 sec đầu tiên cả 2 bên đánh hết sức luôn. Vấn đề là ở sec 6 thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top