Phố cà phê Ninh Thuận quê tôi

ducphubb

Thượng Sỹ
Phòng Trà Giai Điệu nằm ở Ngã 5 đường xuống biển cũ, nay quán Giai Điệu đã đóng cửa phòng trà không làm nữa vì...Tiếng Xưa trả giá cao hơn cho các ca sĩ nên họ qua Tiếng Xưa hết.hihi. Phòng trà Giai Điệu chỉ sử dụng nhạc có sẵn chứ không chơi nhạc sống, nhưng không gian rất ấm cúm, và đội ngũ khiêu vũ ở Giai Điệu ngày đó phải nói là số 1 Ninh Thuận ^^

Vậy là bạn đã thưởng thức hai phòng trà Tiếng Xưa, Giai Điệu, còn mình chỉ mỗi phòng trà Omely có đặc thù riêng, có nét hay là Ô mê ly!
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nào ra mình làm giải tam hùng Đức , Việt ,Sơn . ai hạng bét bao cafe các quán này 3 ngày liền nhé.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Trận bóng bàn âm nhạc đêm thu

Đúng giờ G đã hẹn chiều tối qua ducphubb và MaiXuanViet gặp nhau tại phòng thi đấu bóng bàn S2CT ở 6 trận lượt về, sau nhiều ngày án binh bất động tầm sư học đạo tại Sài Gòn bạn Việt đã trở lại quê hương, tiến bộ rõ rệt gây đôi chút khó khăn cho cây vợt Ngư Trung Hà Nội của mình chứ không phải thua dễ dàng như lần cách đây 1 tháng là 4-2 như thể dục nhịp điệu 3-1, 3-1, 2-3, 3-1, 3-1, 2-3, lần này mình phải vất vả hơn vì phải chống trả những cú bạt và rờ ve mới xuất hiện chứ không cấm đầu cấm cổ giật hỏng như lần trước
Trận 1 và 2 giữa ducphubb- MaiXuanViet 3-0, 3-0
Trận 3 Việt vùng lên như mãnh hổ thắng lại 3-0
Trận 4 Đức lại chết tiếp 1-3
Trận 5 Đức thắng ở ván thứ 5 khi mà nhuệ khí của Việt đã xuống và buông xuôi theo dòng đời, mình thắng ván 5 là 11-5, trận này 3-2
Trận 6 Đức không còn bị chết nữa đã đánh rất thoải mái nên thắng tiếp 3-1
Kết quả vẫn là 4-2 như lần trước, nhưng nhìn vào thấy thắng gian nan, vất vả hơn mới thấm thía câu nói của cụ Nguyễn Thái Học ngày trước
Đường đi khó không khó gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Sau trận đấu cùng nhau ra quán lẫu cá kèo uống thật nhiều bia vui, nói nhiều chuyện bóng bàn địa phương và trong nước, sau cơn ngà ngà 22g30 phút chúng tôi từ giã quán bía về nhà đi ngang qua phòng trà Omely đêm nay hình như chờ đợi đôi danh ca bóng bàn này ghé thăm hay sao đó mà sinh hoạt khuya vậy, được MC mời hát ngay, tôi hát bài Dấu chân địa đàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tiếp theo bạn Việt mặc quần xà lỏn đấu bóng hồi chiều lên sân khấu hát 1 bài hát thật hay theo phong cách trẻ trung mới mẻ, tiếp theo tôi hát một bài về xứ Huế của nhạc sĩ Minh Kỳ dành tặng cho khán giả người phụ nữ Huế đang ngồi ở phía dưới bài Mưa trên phố Huế thật da diết hò Huế nồng nàn bởi vì Huế là trường học những năm dài đằng đẳng của tôi chứng kiến không biết bao là cơn mưa kỷ niệm này và bài hát của tôi cũng là khép lại chương trình ca nhạc của phòng trà đêm thân thương tối nay
Chúng tôi ra về ngủ say sáng nay đầu lăn quay không lên cơ quan nổi, mới thức dậy viết vài dòng nhật ký bóng bàn âm nhạc

Em không nghe rừng thu- Lá thu kêu xào xạc- Con nai vàng ngơ ngác- Đạp trên lá vàng khô


Phòng thi đấu bóng bàn S2CT


Cây vợt Ngư Trung Hà Nội (cốt Song Ngư Trung Quốc, 2 mặt vợt Hà Nội)


Phòng trà Omely
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Hôm nào ra mình làm giải tam hùng Đức , Việt ,Sơn . ai hạng bét bao cafe các quán này 3 ngày liền nhé.

Hôm nào doctor Sơn ra đây sẽ thỏa được nỗi ước mơ đi hát dạo và làm trận tam hùng Zhang Jike, Timo Boll, Jun Mitzutani ... hihihi
 

MaiXuanViet

Moderator
Sau trận đấu cùng nhau ra quán lẫu cá kèo uống thật nhiều bia vui, nói nhiều chuyện bóng bàn địa phương và trong nước, sau cơn ngà ngà 22g30 phút chúng tôi từ giã quán bía về nhà đi ngang qua phòng trà Omely đêm nay hình như chờ đợi đôi danh ca bóng bàn này ghé thăm hay sao đó mà sinh hoạt khuya vậy, được MC mời hát ngay, tôi hát bài Dấu chân địa đàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tiếp theo bạn Việt mặc quần xà lỏn đấu bóng hồi chiều lên sân khấu hát 1 bài hát thật hay theo phong cách trẻ trung mới mẻ, tiếp theo tôi hát một bài về xứ Huế của nhạc sĩ Minh Kỳ dành tặng cho khán giả người phụ nữ Huế đang ngồi ở phía dưới bài Mưa trên phố Huế thật da diết hò Huế nồng nàn bởi vì Huế là trường học những năm dài đằng đẳng của tôi chứng kiến không biết bao là cơn mưa kỷ niệm này và bài hát của tôi cũng là khép lại chương trình ca nhạc của phòng trà đêm thân thương tối nay
Chúng tôi ra về ngủ say sáng nay đầu lăn quay không lên cơ quan nổi, mới thức dậy viết vài dòng nhật ký bóng bàn âm nhạc

[/IMG]

Em hát bài nhạc xưa Tình Đã Vụt Bay của danh ca Tuấn Ngọc mà bác sĩ bảo trẻ trung :(
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Em hát bài nhạc xưa Tình Đã Vụt Bay của danh ca Tuấn Ngọc mà bác sĩ bảo trẻ trung :(

Tình Đã Vụt Bay là tình trẻ trung không phải sao?

Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng đôi vai
Biển rộng vai người
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Quán cà phê Dây Leo Xanh hòa mình trong phố đêm có hình dạng như một con tàu Titanic, khách uống sẽ được ngồi vào các khoang tàu cà phê ngon sẽ làm đầu óc lâng lâng như đang du thuyền trên biển Thái Bình Dương

 

ducphubb

Thượng Sỹ
Trở lại quán cà phê O.M khi thành phố đã lên đèn, những quả cầu đèn đa màu sắc vàng, xanh lá cây và đỏ treo trên các cành cây sứ ở phía trước mặt, với những bản nhạc hòa tấu của cung đàn chiều, mình ngồi ở đây miên man về trận bóng bàn đêm qua giữa 1 VĐV bóng bàn nhí và người khổng lồ MaiXuanViet, VĐV nhí đã dũng cảm dám chơi đồng và đứng trên vai người khổng lồ 1/16 ván, cảm giác hạnh phúc về sự thành công bài hát Cô hàng xóm mình đã thể hiện phòng trà Omely đêm qua đi cùng với đồng chí MaiXuanViet, giờ này bên ly cà phê đen cùng chiếc máy vi tính lúc nào cũng đeo bên mình xem tin tức Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, xem các trận đấu giải bóng bàn Cộng hòa Séc mở rộng đang trực tiếp trên màn hình máy tính của mình

Video xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2012


Video giải Cộng hòa Séc mở rộng 2012
 
Last edited:

tranthelong

Super Moderators
.


Dạo này bác sĩ Đức đi mô mà không thấy xuất hiện nhỉ ? thấy nhớ anh !

Loanh quanh loanh quẩn bên nhà
Loanh quanh dạy bóng cho gà dự thi
Đời vui là vậy còn gì
Cảm ơn Hà Nội rất thì quan tâm

Thì ra Dr Đức mai danh ẩn tích...tại gia suốt mấy tháng trời.hihi
Mọi người trông mong bác bấy lâu nay, mừng quá khi thấy bác xuất hiện trở lại.:D:D:D
 

Drhongson

Đại Tá
Loanh quanh loanh quẩn bên nhà
Loanh quanh dạy bóng cho gà dự thi
Đời vui là vậy còn gì
Cảm ơn Hà Nội rất thì quan tâm

Uớc muốn có ngày được giao lưu bóng bàn-phòng trà với bác Đức Ninh Thuận quá. Rất hợp gu em, ôi những Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng...
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Uớc muốn có ngày được giao lưu bóng bàn-phòng trà với bác Đức Ninh Thuận quá. Rất hợp gu em, ôi những Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng...

Rất mong đợi bác. Nickname SPY của bác lúc này nổi tiếng cả thế giới với điệu nhảy ngựa GANGNAM STYLE vui nhộn. Chúc mừng bác!
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Quán cà phê tọa lạc đường 16 tháng 4 có tên rất ngắn gọn Cà phê V (V coffee) có thể là viết tắc của từ Victory là chiến thắng hay là tên của một thành viên gia đình chủ quán là Vi, quán có một hồ nước trong xanh phẳng lặng nằm giữa lòng quán, có những sợi dây leo bé nhỏ xinh xắn, vài chậu phong lan màu tim tím treo trên không, ngồi cạnh bên hồ nếm từng giọt cà phê, mở mạng laptop xem thông tin Diễn đàn bóng bàn Việt Nam thì ắt hẳn tâm hồn sẽ phơi phới nhất là rơi vào các buổi sáng thứ 7 và chủ nhật ngày của riêng mình...



 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Hôm qua anh Hà kuồng phong nói << Nhà thơ Minh Đức xuất hiện theo mùa hay sao ấy ,
cứ liền tù tì 1 chặp xong lại im re mấy tháng ... không biết bận chuyện chi ???>>
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Hôm qua anh Hà kuồng phong nói << Nhà thơ Minh Đức xuất hiện theo mùa hay sao ấy ,
cứ liền tù tì 1 chặp xong lại im re mấy tháng ... không biết bận chuyện chi ???>>
Đúng vậy bác Drhongson à. Mùa xuân và thu thì sôi nổi Hoa xuân ca- Trịnh Công Sơn, Thu quyến rũ- Đoàn Chuẩn, mùa đông và hè thì trầm lắng Hạ vàng, Sầu đông ... hihihi
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Cà phê O.M bên cạnh cơ quan tôi chừng vài bước đi bộ, trông nhỏ nhắn nhưng xinh xắn có một bụi trúc thật to tỏa bóng bao trùm giữa lòng quán, hồ cá, hoa sứ trắng...thư giãn mỗi khi công việc căng thẳng thì qua đây, nói chung uống quán nào quen quán đó, đã chụp trang 1 đầu topic nay chụp lại quán đẹp hơn và chủ quán cũng vừa mới lên gác gỗ để khách có nhiều chỗ ngồi thỏai mái hơn, lâu rồi quen quá mùi bê tông nay nhìn màu gỗ, vân gỗ hoa văn lại thương yêu cốt vợt bóng bàn của mình...

Tầng trệt của quán
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Gác gỗ cà phê O.M khi khách hàng cà phê chưa đến họp báo




Gác gỗ cà phê O.M khi khách hàng đã đến họp báo


 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top