Hot girl Phương Thảo luyện tập bóng bàn - CLB Đại học Ngoại ngữ

caykhewinter

Thượng Tá
So sánh lạ quá, VD ở VT mà 10tr/tháng thì 2 vợ chồng cùng 1 đứa con nhỏ như nhà em méo mặt mà co kéo. Tại Quảng Nam 10tr đó khéo có nhậu thường xuyên mới hết!
Thuế, phí, lệ phí là như nhau. Giá trang bị cơ sở vật như nhau. Giá điện, nước như nhau. 1 chai nước, 1 két bia ở Hà Nội và ở đấy k thể khác nhau được. 1 đĩa cơm bình dân thì luôn có giá như nhau. Còn sinh hoạt phí và mức sống đúng là k như nhau được. Nhưng mức đầu tư và chi phí xung quanh dịch vụ bóng bàn thì có lẽ cũng tương đương. Vậy mức thu cũng có khác ít nhiều nhưng ở mức độ nào đây?
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá
Thuế, phí, lệ phí là như nhau. Giá trang bị cơ sở vật như nhau. Giá điện, nước như nhau. 1 chai nước, 1 két bia ở Hà Nội và ở đấy k thể khác nhau được. 1 đĩa cơm bình dân thì luôn có giá như sau. Còn sinh hoạt phí và mức sống đúng là k như nhau được. Nhưng mức đầu tư và chi phí xung quanh dịch vụ bóng bàn thì có lẽ cũng tương đương. Vậy mức thu cũng có khác ít nhiều nhưng ở mức độ nào đây?
Quan trọng là phải thu sao cho sau khi trừ chi phí, còn đủ nuôi vợ con và tầm 100 năm sau mua nổi cái nhà ở HN chứ.
Mà cơm bụi chỗ em là 20-30K/đĩa, cách đây 5 năm em ở HN thì hay đi ăn cơm bình dân chỗ HQV là 40K/đĩa, còn ở QN giờ là bao nhiêu nhỉ?
 

o3ma

Đại Tá
Thuế, phí, lệ phí là như nhau. Giá trang bị cơ sở vật như nhau. Giá điện, nước như nhau. 1 chai nước, 1 két bia ở Hà Nội và ở đấy k thể khác nhau được. 1 đĩa cơm bình dân thì luôn có giá như sau. Còn sinh hoạt phí và mức sống đúng là k như nhau được. Nhưng mức đầu tư và chi phí xung quanh dịch vụ bóng bàn thì có lẽ cũng tương đương. Vậy mức thu cũng có khác ít nhiều nhưng ở mức độ nào đây?
Thuế và phí rất nhiều cái không như nhau, giá thuê mặt bằng không như nhau, mức sống không như nhau, giá nhân công không như nhau, đĩa cơm bình dân giá không như nhau, 1 chai nước và 1 két bia bán lẻ ở HN không như nhau (chỉ có thể như nhau ở nhà máy hoặc cùng lắm là đại lý, điểm này cũng khác nhau vì càng xa nơi sản xuất giá thành vận chuyển càng cao nên bán phải cao hơn), 1 ly trà đá giá không như nhau....và vô vàn cái không như nhau. Sao lại nói như nhau và đánh đồng thế. Áp đặt 1 cách cực đoan rồi bạn ơi.
 

Trainee

Đại Tá
Thuế và phí rất nhiều cái không như nhau, giá thuê mặt bằng không như nhau, mức sống không như nhau, giá nhân công không như nhau, đĩa cơm bình dân giá không như nhau, 1 chai nước và 1 két bia bán lẻ ở HN không như nhau (chỉ có thể như nhau ở nhà máy hoặc cùng lắm là đại lý, điểm này cũng khác nhau vì càng xa nơi sản xuất giá thành vận chuyển càng cao nên bán phải cao hơn), 1 ly trà đá giá không như nhau....và vô vàn cái không như nhau. Sao lại nói như nhau và đánh đồng thế. Áp đặt 1 cách cực đoan rồi bạn ơi.
Chơi động ở CMU, CTO, ... có khi rẻ bằng 1/2 ở VTU hay HNI, SGN dù cùng là dân hoạt động tự do, phòng ốc ks mình trả, KKK!
 

lamtq

Đại Tá
Thuế, phí, lệ phí là như nhau. Giá trang bị cơ sở vật như nhau. Giá điện, nước như nhau. 1 chai nước, 1 két bia ở Hà Nội và ở đấy k thể khác nhau được. 1 đĩa cơm bình dân thì luôn có giá như sau. Còn sinh hoạt phí và mức sống đúng là k như nhau được. Nhưng mức đầu tư và chi phí xung quanh dịch vụ bóng bàn thì có lẽ cũng tương đương. Vậy mức thu cũng có khác ít nhiều nhưng ở mức độ nào đây?
quê bác đâu e mua đất về sống với
 

caykhewinter

Thượng Tá
Quan trọng là phải thu sao cho sau khi trừ chi phí, còn đủ nuôi vợ con và tầm 100 năm sau mua nổi cái nhà ở HN chứ.
Mà cơm bụi chỗ em là 20-30K/đĩa, cách đây 5 năm em ở HN thì hay đi ăn cơm bình dân chỗ HQV là 40K/đĩa, còn ở QN giờ là bao nhiêu nhỉ?
Phần trên thì không dám bàn. Riêng cơm bụi, cơm bình dân thì ở Quảng Nam cũng như Hà Nội và Tp HCM thôi. Gần khu lao động, gần các trường đại học, học viện, giá như nhau mà. Mình cũng từng dùng cơm bình dân cách đây 4 tháng ở gần Đại học Bách khoa, Học viện Chính trị quốc gia, giá cũng tương đương ở đường Hùng Vương, gần Đại học Quảng Nam mà. Chắc bác có kêu thêm món gì lúc đó, hoặc chọn địa điểm dành cho giới khác nên giá có nhích tí chút.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Thuế và phí rất nhiều cái không như nhau, giá thuê mặt bằng không như nhau, mức sống không như nhau, giá nhân công không như nhau, đĩa cơm bình dân giá không như nhau, 1 chai nước và 1 két bia bán lẻ ở HN không như nhau (chỉ có thể như nhau ở nhà máy hoặc cùng lắm là đại lý, điểm này cũng khác nhau vì càng xa nơi sản xuất giá thành vận chuyển càng cao nên bán phải cao hơn), 1 ly trà đá giá không như nhau....và vô vàn cái không như nhau. Sao lại nói như nhau và đánh đồng thế. Áp đặt 1 cách cực đoan rồi bạn ơi.
Thuế và phí đều theo luật, cụ thể hóa luật mà thành. Nhưng thuế và phí, lệ phí đối với bóng bàn thì chắc cũng như nhau vì đây là môn trong diện khuyến khích phát triển. Nếu nói vận chuyển nước uống đóng chai, bia lon về Quảng Nam và ra Hà Nội thì đi Quảng Nam dứt khoát xa hơn, khó khăn hơn rồi. Giá lon nước, chai bia gần bàn bóng chắc k chênh nhau mấy. Chưa kể nơi bán được hàng nhiều thì giá rẻ hơn nơi bán ít được hàng hơn chứ….. Chẳng lẽ cái cốt vợt, cái bàn của bác ở Hà Nội cao giá hơn cái cùng loại của tôi ở Quảng Nam ư?

Tóm lại, chi phí, giá dịch vụ, thuế, nhân công bình quân quanh bàn bóng ở HN có thể cao hơn tí chút so với Quảng Nam nhưng gấp đôi thì mình có chút phân vân.

Mình nói chuyện với bác tổng thống mong có sự chia sẻ, k có ý áp đặt gì cả. Bác nói lại làm mình ... băn khoăn lắm.
 

o3ma

Đại Tá
Thuế và phí đều theo luật, cụ thể hóa luật mà thành. Nhưng thuế và phí, lệ phí đối với bóng bàn thì chắc cũng như nhau vì đây là môn trong diện khuyến khích phát triển. Nếu nói vận chuyển nước uống đóng chai, bia lon về Quảng Nam và ra Hà Nội thì đi Quảng Nam dứt khoát xa hơn, khó khăn hơn rồi. Giá lon nước, chai bia gần bàn bóng chắc k chênh nhau mấy. Chưa kể nơi bán được hàng nhiều thì giá rẻ hơn nơi bán ít được hàng hơn chứ….. Chẳng lẽ cái cốt vợt, cái bàn của bác ở Hà Nội cao giá hơn cái cùng loại của tôi ở Quảng Nam ư?

Tóm lại, chi phí, giá dịch vụ, thuế, nhân công bình quân quanh bàn bóng ở HN có thể cao hơn tí chút so với Quảng Nam nhưng gấp đôi thì mình có chút phân vân.

Mình nói chuyện với bác tổng thống mong có sự chia sẻ, k có ý áp đặt gì cả. Bác nói lại làm mình ... băn khoăn lắm.
Đúng thuế và phí theo luật nhưng họ vẫn phân ra thành các vùng miền để áp dụng, thử hỏi bác ly trà đá ở Tam kỳ là bao nhiêu? 1 lần bơm 1 bánh xe máy là bao nhiêu? Tại sao nhân công và mức sống, giá cả sinh hoạt tại các thành phố lớn luôn cao hơn những địa phương khác?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Đúng thuế và phí theo luật nhưng họ vẫn phân ra thành các vùng miền để áp dụng, thử hỏi bác ly trà đá ở Tam kỳ là bao nhiêu? 1 lần bơm 1 bánh xe máy là bao nhiêu? Tại sao nhân công và mức sống, giá cả sinh hoạt tại các thành phố lớn luôn cao hơn những địa phương khác?
Khu vực quanh bàn bóng bàn thôi bác ơi. Những điều bác nói đều đúng cả nhưng ăn tiêu phải khác ăn nhậu mà.
 

gaumeo

Đại Tá
Câu này gốc nó có lâu lắm rồi em ơi! Có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Đại thể là trâu thì không thể đẹp trong mặt ngựa được, quan trọng là phải vừa miếng! :)
Người ta đang văn vẻ thế ông lại trâu với ngựa, mất hết cả cảm xúc
 

o3ma

Đại Tá
Khu vực quanh bàn bóng bàn thôi bác ơi. Những điều bác nói đều đúng cả nhưng ăn tiêu phải khác ăn nhậu mà.
Quanh bàn bóng bàn thì nó cũng liên quan đến những chỗ khác mà, 1 chuỗi các dịch vụ của cuộc sống. Người làm dịch vụ bóng bàn ngoài sự đam mê thì họ cũng phải sống. Tiền thuê mặt bằng để mở CLB ở HN đắt hơn Tam Kỳ, khung cảnh trang trí đảm bảo đẹp và bắt mắt hơn, tốn tiền hơn, bàn tôi chắc cũng ngon hơn...Nói chung giá phổ biến ở HN là 20k là hợp lý rồi.
 

gaumeo

Đại Tá
Thuế và phí đều theo luật, cụ thể hóa luật mà thành. Nhưng thuế và phí, lệ phí đối với bóng bàn thì chắc cũng như nhau vì đây là môn trong diện khuyến khích phát triển. Nếu nói vận chuyển nước uống đóng chai, bia lon về Quảng Nam và ra Hà Nội thì đi Quảng Nam dứt khoát xa hơn, khó khăn hơn rồi. Giá lon nước, chai bia gần bàn bóng chắc k chênh nhau mấy. Chưa kể nơi bán được hàng nhiều thì giá rẻ hơn nơi bán ít được hàng hơn chứ….. Chẳng lẽ cái cốt vợt, cái bàn của bác ở Hà Nội cao giá hơn cái cùng loại của tôi ở Quảng Nam ư?

Tóm lại, chi phí, giá dịch vụ, thuế, nhân công bình quân quanh bàn bóng ở HN có thể cao hơn tí chút so với Quảng Nam nhưng gấp đôi thì mình có chút phân vân.

Mình nói chuyện với bác tổng thống mong có sự chia sẻ, k có ý áp đặt gì cả. Bác nói lại làm mình ... băn khoăn lắm.
Ước gì bác lên làm lãnh đạo để giá cả ở HN bằng với giá cả ở Quảng Nam quê bác. Lúc đó em đổi béng nhà ở quê (hơn mẫu trung bộ) lấy nửa phố Hàng Ngang, Hàng Đào
 

Bình luận từ Facebook

Top