Khai trƯƠng clb bóng bàn Đoàn kẾt - sỐ 2 ngõ 66 phỐ ái mỘ long biên hn

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
được cái sân bãi ở đây đẹp,bàn ngon.các bác các chú ở clb rất nhiệt tình

Clb các chú chơi văn hóa nhiệt tình lắm,anh sang chơi toàn đc nhướng phần thắng,chỉ có tranh thủ Huy dao rỷ là bị nện cho mấy trận ợ đống bia ra.anh đi uống chùa.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Công nhận LLTT hôm trước phong độ cao thật, dang Gia Lâm mà k thua trận nào, uống bia và hát chùa. May k gặp anh chứ k lại khóc thét lên ngay..
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Công nhận LLTT hôm trước phong độ cao thật, dang Gia Lâm mà k thua trận nào, uống bia và hát chùa. May k gặp anh chứ k lại khóc thét lên ngay..

Trận đấu ngày hôm đó em oánh chẳng ae đi viện hết còn gì, số còn lại chưa ăn đao nào ợ bia là còn may lắm đấy! Đi về còn thấy xe chạy sang chắc trở ae đi nhập viện hết cả đây này!


Băng sông vượt đê sang đô hộ Gia lâm chẳng nhẽ về lại xơ xác thì hơi phí, cỡ bác T7 vào cũng cho đi viện nốt chứ còn gì!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Phương " chym én" bì diều hâu Huy dao rỷ làm thịt để rồi lần đầu tiên gọi là chiến thắng



Sau trận thắng Phương " chym én" thì coi như tranh thủ nộp đủ những trận còn lại


 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Nghĩ đây là mỏ vàng, TS7 hôm nay mài đao cả buổi chiều để quay lại kiếm chác xèng rửa xe ( Hà Nội mưa quá). Vào chấp anh Đức gt3 3 viên đi ngay 1 loét, đau sờ cau quá. May có 1 trận đôi và anh Phương " chym én"- tức Phương " tay trái dầu khí" ra làm vật tế thần cho T7 nên ngày mai T7 rửa xe bằng xèng của chính mình. Thật là 1 ngày bết bát ( vì về đây mà hòa vốn là thất bại nặng nề):(
 

ducgt3

Binh Nhất
Hê hê. Lần đầu tiên thấy T7 khiêm tốn, biết người biết ta.
Anh có ăn 1 loét, có giật thun thút, có giao xoáy thế nào...vẫn là chiếu dưới.
Hẹn đến lúc Lê Văn Luyện mãn hạn tù, anh sẽ chiến ngang với chú!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Hê hê. Lần đầu tiên thấy T7 khiêm tốn, biết người biết ta.
Anh có ăn 1 loét, có giật thun thút, có giao xoáy thế nào...vẫn là chiếu dưới.
Hẹn đến lúc Lê Văn Luyện mãn hạn tù, anh sẽ chiến ngang với chú!

Bác nói thế nào chứ em lúc nào chả khiêm tốn:) à mà Lê văn Luyện sắp ra lò rồi đó..
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hê hê. Lần đầu tiên thấy T7 khiêm tốn, biết người biết ta.
Anh có ăn 1 loét, có giật thun thút, có giao xoáy thế nào...vẫn là chiếu dưới.
Hẹn đến lúc Lê Văn Luyện mãn hạn tù, anh sẽ chiến ngang với chú!

Oánh bên Long biên còn hòa đi về,chứ gặp em chỉ có nộp tiền rửa xe ngay bác Đức ợ.
 

Bình luận từ Facebook

Top