Lào Cai: Trận tứ Hổ giao tranh

Dũng Gai

Moderator
Hôm qua em bận đi Sa Pa có việc tận đêm mới về nên không ra CLB được, không biết chiều nay có tổ chức không nhưng đọc thông báo của anh A Dũng là em yên tâm rồi... dù trận Cường + Phong gặp Hải + Hải apatit ko tổ chức được thì nhờ anh Yên bố trí đôi khác (em nghĩ anh Phong cũng đồng ý thôi), riêng em thì dù có đánh hay không vẫn có mặt và đứng cửa chú Khao + Chính 20 bia góp vui...
Em kết nối với anh Song đi theo xe anh Song nhé hoặc anh Biên, hoặc xe vợ chồng Phong hoặc xe của Hoa Gai... Rất nhiều xe. Có thể Khoa đi nữa nên rất nhiều xe.
Số Khóa: 0904889596. Số anh Biên: 0913321511.
Em thân với Bình Lô ới cho nó 1 câu giúp anh. Bảo anh Dũng mời.
 

mr Bien

Binh Nhì
Về LÝ mách bảo Mr Biên nhận đôi Y+ H, về TÌNH nhận đội C+ K ( Mr Khao là thành viên CLB BBC ) nhưng thật đúng là: Một trăm cái lý ko bằng một tý cái tình, cũng vì một tý cái TÌNH đấy mà Mr Biên rất sốt ruột và lo lắng cho thành viên của CLB mình thi đấu ko tốt ( nhất là sau trận thua đau tại giải trung cao tuổi tỉnh Lào Cai vừa qua đã làm phần nào suy giảm uy tín của CLB ) nên đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp kín giữa các VIP của CLB BBC với đặc phái viên của CLB APT để bàn bạc về trận đấu và khai thác thêm những điểm yếu của đôi YH để giúp cho đôi C+ K có nhiều miếng đánh trong thi đấu. CLB BBC và Mr Khao sướng thật vì đã có một xếp VIP rất quân tâm đến các thành viên và tỏ ra rất hâm mộ môn BB vốn rất khó chơi này, ước gì CLB APT có một VIP như thế nhỉ

Bác Y lại cho em đi tầu bay giâý rồi. Hâm mộ và quan tâm đến các thành viên thì em nhận nhưng họp kín thì k phải đâu, trên đường từ nhà máy về cty, đến CĐ chợt nhớ đến 2 ông bạn cùng lứa thì rủ đi uống rượu thôi. Bác nói thế 2 ông bạn hiểu sai thành ý của em là em bắt bác đền một mâm thịt chó khác đâý.
 

Dũng Gai

Moderator
Bác Y lại cho em đi tầu bay giâý rồi. Hâm mộ và quan tâm đến các thành viên thì em nhận nhưng họp kín thì k phải đâu, trên đường từ nhà máy về cty, đến CĐ chợt nhớ đến 2 ông bạn cùng lứa thì rủ đi uống rượu thôi. Bác nói thế 2 ông bạn hiểu sai thành ý của em là em bắt bác đền một mâm thịt chó khác đâý.
Em đồng ý, bác Yên tội không trung thực, chém gió sai sự thật tự nộp phạt 1 mâm thịt chó.
 

Duongapaco

Đại Tá
Bác Y lại cho em đi tầu bay giâý rồi. Hâm mộ và quan tâm đến các thành viên thì em nhận nhưng họp kín thì k phải đâu, trên đường từ nhà máy về cty, đến CĐ chợt nhớ đến 2 ông bạn cùng lứa thì rủ đi uống rượu thôi. Bác nói thế 2 ông bạn hiểu sai thành ý của em là em bắt bác đền một mâm thịt chó khác đâý.
Trời lạnh quá, Bác cũng học các chú em trên diễn đàn chém gió tý cho đỡ rét ấy mà em, nếu có gì ko phải bỏ qua cho anh nhé, chiều nay xếp có mặt động viên anh em tỷ thí chứ
 

Duongapaco

Đại Tá
Em đồng ý, bác Yên tội không trung thực, chém gió sai sự thật tự nộp phạt 1 mâm thịt chó.
Anh nghe đặc phái viên báo cáo lại thì trong cuộc nhậu ấy có bàn nhiều về trận đấu chiều nay và anh hình dung ra những trăn trở của CLB BBC trước trận thách đầu này và có chém gió thêm tý cho nóng người lên để đỡ rét ấy mà em.
 

Dũng Gai

Moderator
Anh nghe đặc phái viên báo cáo lại thì trong cuộc nhậu ấy có bàn nhiều về trận đấu chiều nay và anh hình dung ra những trăn trở của CLB BBC trước trận thách đầu này và có chém gió thêm tý cho nóng người lên để đỡ rét ấy mà em.
Thực ra bác Chính không phải là của CLB BBC bác ợ. Nếu Biên + Khao gặp Yên + Hà thì sẽ là của BBC và APT. Mặt khác anh Vinh thuộc nhà thi đấu cũng phải của BBC bác ợ.
Tóm lại, vẫn là những trận đấu mang tính giao lưu, nửa lạc nửa mỡ thui. Em cứ nói thật bụng.
Trận Yên + Hà mà đưa vào thế gò bóng và giật thì bên bác ăn chắc. Bên Khao + Chính mạnh dạn đưa vào thế đôi công thì năm ăn năm thua.
 

Duongapaco

Đại Tá
Thực ra bác Chính không phải là của CLB BBC bác ợ. Nếu Biên + Khao gặp Yên + Hà thì sẽ là của BBC và APT. Mặt khác anh Vinh thuộc nhà thi đấu cũng phải của BBC bác ợ.
Tóm lại, vẫn là những trận đấu mang tính giao lưu, nửa lạc nửa mỡ thui. Em cứ nói thật bụng.
Trận Yên + Hà mà đưa vào thế gò bóng và giật thì bên bác ăn chắc. Bên Khao + Chính mạnh dạn đưa vào thế đôi công thì năm ăn năm thua.
Cũng khó đấy em ah, anh Chính và anh Khao bạt tốt ( bạt khó thủ hơn ) còn anh Hà một năm nay ko thi đấu sau mổ đốt sống lưng nay tập lại cũng đuối lắm vì vậy cửa của bên anh có lẽ chỉ 45/55 thôi
 

tlccuong

Binh Nhất
Vâng, em sẽ gọi cho Bình Lô...anh Dũng cứ hỏi anh Phong xem có đồng ý trận Phong - Cường gặp Tâm - Hải không?em thì gặp ai cũng vui vì được ..đánh mà.
 

Dũng Gai

Moderator
Vâng, em sẽ gọi cho Bình Lô...anh Dũng cứ hỏi anh Phong xem có đồng ý trận Phong - Cường gặp Tâm - Hải không?em thì gặp ai cũng vui vì được ..đánh mà.
Đôi ấy đánh rất ăn ý, em thích thì cứ đánh thôi, quan trọng gì đâu. Anh Phong thì đánh mặt gai hơi kém vì quả giật móc lốp. Cứ biết thế hãng, đến đó sẽ tùy cơ ứng biến, anh có thể đến muộn 1 chút so với kế hoạch, phụ thuộc vào cuộc họp chiều nay. Anh Phong cũng vậy. Em đến đó và khởi động trước đi.
 

Dũng Gai

Moderator
Vâng, chiều nay em và Bình lô sẽ xuống đúng giờ, chính thức vẫn là 16h30 chiều nay ah?
Em cứ đến và dạo trước đi, tầm 5h đánh chính thức. Anh đã nói Mr Vinh rồi, có gì phức tạp trong đó gọi ngay cho anh số ĐT ở dưới chữ ký để anh giải quyết.
 

Duongapaco

Đại Tá
Tứ Hổ giao tranh: Trận đấu diễn ra không như mong đợi của giới hâm mộ bóng bàn Lào Cai
Xin chào các bạn hâm mộ Bóng bàn Lào Cai, theo chương trình thách đấu của đôi: Mr Chính + Mr Khao ( BBC ) gặp đôi Yên + Hà ( APT ) thì trận thi đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu mới thuộc khu đô thị Lào Cai Cam Đường ( Phường Bình Minh ) vào hồi 17h ngày 07.01.2013, nhưng do sự cố lưới điện 110 KV bị hỏng nên khu vực nhà thi đấu mất điện hoàn toàn, BTC trận đấu đã thống nhất dy chuyển địa điểm thi đấu lên nhà thi đấu cũ ( đường Trung Đô, phường Kim tân ), khi chúng tôi cùng hơn 50 VĐV hâm mộ bóng bàn lên đến nhà thi đấu cũ vừa khởi động xong chuẩn bị thi đấu thì điện lại mất và chờ đợi... khoảng 17h 50 phút thì có điện và hai đôi VĐV tiếp tục vào khởi động và thi đầu. Kết quả chung cuộc đôi VĐV Yên + Hà đã thắng đôi VĐV Chính + Khao với tỷ số 3 - 2 ( 11-7, 8-11, 11-13, 11-9, 11-8 ), trận đấu có nhiều kịch tính nhưng về cơ bản chưa đáp ứng được sự mong đợi của giới bóng bàn Lào Cai vì tâm lý của hai đôi VĐV ko tốt, một phần do thay đổi địa điểm thi đấu, mất điện vài lần, trời rét đậm,một phần do chưa quen bàn mới có độ nảy khác nhau và VV... các trận đấu phụ: đôi Hải + Tâm ( APT ) thắng đôi Cường + Phong ( BBC ) với tỷ số: 3-1, đôi Dương + Chiến ( LC ) thắng đôi Vũ + Dũng ( APT ) với tỷ số 3 -1. Trận đôi nam nữ ( V + H gặp Y + H ) do thời gian muộn nên hoãn đến ngày khác. Sau khi kết thúc thi đấu BTC và các VĐV cùng khán giả hâm mộ trận thi đấu bóng bàn trên đã cùng nhau vui vẻ liên hoan tại nhà hàng cây Mít đến 21h 10 mới chia tay nhau ra về. Xin cảm ơn các đôi VĐV đã thi đấu phục vụ người hâm mộ bóng bàn Lào Cai, xin cảm ơn ACE bóng bàn đã đến xem và cổ động cho trận đấu.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đúng là đen nhiều thứ. Em cũng có cảm nhận mọi người đánh hơi ke cóng và chưa đánh đúng sức của mình. Hy vọng lần sau sẽ ko bị tình trạng điện kiểu này.
 

LaoCai

Binh Nhất
em không được xem hết tù đầu nhung em có nhạn xét riêng nhu sau toàn cục đôi chính khao thua nhung cũng có lúc có co hội để kết thúc trận đấu dẫn 6 3 õ ván 4 không tận dụng duoc co hội hiếm hoi đó nên thua mà thễ thao là thế
 

ZLC (*_*)

Binh Nhất
hì, thấy các chú các bác đánh mà ke tay kinh khủng, còn căng thẳng hơn cả thi đấu tỉnh nữa, nếu cả 2 bên thi đấu nhiệt tình hơn thì kết quả có lẽ chưa biết thế nào
 

Duongapaco

Đại Tá
Như đã viết ở phần trên hôm đó mất điện nhiều lần, địa điểm thi đấu phải thay đổi đi xa gần chục km để đấu, trời rét ngọt, khởi động ít, lại đấu trên bàn loại mới có độ nảy khác nhau, tâm lý sợ thua và quan trọng là đã đặt 6 mâm thịt Cầy chất lượng cao rồi, sợ ko đấu mà đi ăn sẽ ko có chuyện để chém gió VV... đấy là các bác già dơ đấy, chứ các cháu trẻ thì ko biết sẽ như thế nào đâu. Nhìn đôi Y + H đấu ko đúng phong độ khi về Tâm khùng đã cao giọng tuyên bố: Đôi Tâm + Hải sẽ thách đấu đôi Y + H trong một ngày gần nhất, địa điểm tại CLB APT, đội thua sẽ phải mời đôi thắng và quan khách 2 mâm tại nhà hàng 16 K, thế mới gay go chứ các bạn
 

Duongapaco

Đại Tá
em không được xem hết tù đầu nhung em có nhạn xét riêng nhu sau toàn cục đôi chính khao thua nhung cũng có lúc có co hội để kết thúc trận đấu dẫn 6 3 õ ván 4 không tận dụng duoc co hội hiếm hoi đó nên thua mà thễ thao là thế
Thể thao là vậy đấy, nó ko như máy tính đã được lập trình sẵn vì vậy nó mới hấp dẫn người xem, tỷ số 6 - 3 của séc 4 chưa bằng tỷ số 8 - 4 của séc 3 khi đôi Y + H dẫn trước nhưng sau đó vần thua ngược 11-13. Năm 2002 mình thi đấu tại giải vô địch tỉnh Lào Cai: trong trận tứ kết đơn nam gặp Mr Khao bia trận đó mình dẫn trước 3 -0 và séc 4 dẫn 9 -3 và chỉ còn 2 quả nữa là thắng chung cuộc 4 - 0 vậy mà do chủ quan nên trận đấy thua ngược 4 séc sau đó và nhường quyền vào bán kết cho Khao bia, bài học đó đã theo mình trong suốt những năm tháng sau này khi thi đấu bóng bàn. Năm 2011 trong trận chung kết đơn nam giải bóng bàn ngành Hóa chất VN tổ chức tại Đà Nẵng mình cũng bị dẫn 3 - 9 ở séc 1 và mình đã nghĩ đến trận đấu với Khao bia 10 năm trước khi dẫn trước 9 -3 mà vẫn thua và quyết tâm thi đấu đã giúp mình lật ngược séc đó và chiến thắng với tỷ số 13 -11, chung cuộc dành chiến thắng với tỷ số 3 -1 đạt chức vô địch toàn ngành. Vì vậy mình nghĩ quyết tâm thi đấu cho đến khi thua mới buông súng phải được các VĐV bóng bàn áp dụng trong thi đấu giải mới mong dành chiến thắng ( hôm đó ở séc 4 mình đã động viên Hà chưa thể buông được và cố gắng gỡ từng quả một nên mới thắng được séc đó ) Mình đoán bạn cũng là dân bóng bàn có sỏi và khá am hiểu bộ môn khó chơi này, nếu có thời gian mời bạn xuống CLB APT giao lưu nhé
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Trận đấu bù trong trận tứ Hổ giao tranh
Chiều qua tại CLB APT đã diễn ra trận đấu đôi nam nữ giữa: Vinh + Hồng gặp Yên + Hoa ( theo chương trình thi đấu hôm trước bị hoãn lại ), kết quả đôi V + H đã thua đôi Y + H với tỷ số 2 - 3 đầy kịch tính ( sec1: 8 - 11, séc 2: 11- 7, sé 3: 11-9, séc 4: 8-11, séc 5: 9 -11 )
Đúng như Mr Dũng Gai nhận xét ở bài viết ở phần trên: Mr V vẩy quả phát của Hoa rất tốt làm cho Mr Y bị động khá nhiều do H chưa giao bóng ngắn được, nếu Hoa tận dụng quả phải tốt thì có lẽ tỷ số đã ko dừng ở 3 - 2 đâu, trong khi đó đôi V + H lại bị dính khá nhiều những đòn do mặt gai của đôi Y + H đánh sang. Trận đấu diễn ra rất hay và căng thẳng từ phút đầu đến phút chót, có nhiều chi tiết khá hồi hộp và kịch tính. Tuy nhiên đôi V + H có vẻ chưa tâm phục khẩu phục thì phải vì cho rằng đôi Y + H thắng vẫn còn do may mắn khi có vài quả ăn điểm chạm mép bàn ( chơi mặt Gai là hay được điểm như thế đấy nhé ), có lẽ phải có trận lượt về mới ngã ngũ chăng
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Trận đấu bù trong trận tứ Hổ giao tranh
Chiều qua tại CLB APT đã diễn ra trận đấu đôi nam nữ giữa: Vinh + Hồng gặp Yên + Hoa ( theo chương trình thi đấu hôm trước bị hoãn lại ), kết quả đôi V + H đã thua đôi Y + H với tỷ số 2 - 3 đầy kịch tính ( sec1: 8 - 11, séc 2: 11- 7, sé 3: 11-9, séc 4: 8-11, séc 5: 9 -11 )
Đúng như Mr Dũng Gai nhận xét ở bài viết ở phần trên: Mr V vẩy quả phát của Hoa rất tốt làm cho Mr Y bị động khá nhiều do H chưa giao bóng ngắn được, nếu Hoa tận dụng quả phải tốt thì có lẽ tỷ số đã ko dừng ở 3 - 2 đâu, trong khi đó đôi V + H lại bị dính khá nhiều những đòn do mặt gai của đôi Y + H đánh sang. Trận đấu diễn ra rất hay và căng thẳng từ phút đầu đến phút chót, có nhiều chi tiết khá hồi hộp và kịch tính. Tuy nhiên đôi V + H có vẻ chưa tâm phục khẩu phục thì phải vì cho rằng đôi Y + H thắng vẫn còn do may mắn khi có vài quả ăn điểm chạm mép bàn ( chơi mặt Gai là hay được điểm như thế đấy nhé ), có lẽ phải có trận lượt về mới ngã ngũ chăng
Anh Vinh thì bảo em là anh đánh chưa hết sức, đang thả gà và câu cá.
 

Bình luận từ Facebook

Top