VIDEO KỸ THUẬT ZHANG JIKE

miziru

Thượng Tá
Tao nói cực kỳ có cơ sở, mày cứ thần tượng cái thằng ZJK, chứ FH của nó, gian ác và nguy hiểm thì đúng, chứ nếu đối giật thẳng thừng FH, nó chắc không đứng trong top 10 CNT đâu.

Với bộ chân như thế, với cách lăng tay ngắn, xốc như thế, tao đang đánh đây, so với cách văng tay theo ML, tao cũng đã tập được, thì thua mười mươi, không có cửa.

Tao không nói nó đánh kém, vì cú FH đó thường là cú FH gian ác và nguy hiểm, bởi nó chơi FH theo kiểu ăn cắp, chộp giật, nhưng ở thế thượng phong, đối thủ trong tình thế biết nhưng lực bất tòng tâm rồi, đành phải chịu, chứ cứ đứng dõng lưng đấu FH, ZJK ăn bùn luôn
Dò video mới của bác @aunhh em đọc đến mấy bài của bác @Trạng .... CÁ . Ko dấu gì bác em cũng thích thằng Zhang vì độ lạnh lùng và bản lĩnh của nó, cùng với lối đánh đẹp mắt, nhưng nó chả phải thần tượng to nhất của em. Em thích Kong linghui từ trước đến giờ vẫn ko thay đổi.
Em đồng ý với bác về vấn đề quả phải của Zhang là " có yếu " hơn những thành phần còn lại của CNT như : Ma long, Fan zhendong, Xu xin và 1 cái tên mới được xôn xao bàn tán như Fang Bo. Nhưng tại vì sao? và vì sao nó yếu mà vẫn gặt thành tích dã man như vậy?
Zhang chú trọng lối đánh gần bàn và trung bàn với "sở thích" block chủ động và demi trái, sẵn sàng demi phải và giật dứt điểm phải ở cự ly gần và trung bàn, nếu rơi vào tình trạng đấu pháo FH xa bàn Zhang thường giật xoáy ngang và lựa chọn điểm rơi gây khó để ép đối thủ vào thế bị động.
Trước đây em xem video ko để ý vào quả phải của nó lắm vì khoái ngắm quả trái của nó. Nhưng rồi nhu cầu chợt đến với em vì khi vào trận nếu em chú trọng đánh trái thì quả phải chậm đi 1 nhịp và thường phải giật tăng ma sát vì bóng xuống thấp mất rồi . Em quay lại xem video của Zhang và xem quả phải của nó . Phải nói ở đẳng cấp hàng đầu của nó thì độ delay để làm mọi thứ, đặc biệt là bộ chân thay đổi như Zhang là rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn nếu chú tâm đánh phải, cũng có thể có nhiều lý do khác nữa, nhưng thực tế Zhang giật xoáy ngang rất nhiều nếu muốn duy trì hoặc đoạt lại thế chủ động. Có thể so sánh tạm với Ma Long, Fan zhendong, Fang Bo , mấy thằng này thì thường phang thẳng vợt về phía trước, xoay vai hông rất mạnh, vợt kết thúc ngang tầm trán thì ở Zhang cậu ta kéo lên trên nhiều hơn, vợt kết thúc trên cả phần đầu và cổ tay hơi gập vào trong. Tuy bóng không xoáy ngang nhiều như Xu xin nhưng như vậy có thể giải quyết vấn đề tạo áp lực hơn cho đối thủ.
Ở giải WTTC 2015 nếu để trình gà như em đánh giá thì Zhang có 1 bước tiến nữa về kỹ thuật,lối đánh vẫn như vậy nhưng phát triển hơn độ khó khi xử lý nhanh bóng hơn và tấn công mạnh mẽ hơn.Nhưng dường như cậu ta bị quá tải, hụt hơi về cuối giải.
Cũng phải nói trong thất bại của Zhang có phần lớn là do Fang Bo xuất sắc. Nếu ko cậu ta đã chẳng thể hạ một Xu xin ranh ma rồi sau đó để hạ đo ván nốt Zhang với tỉ số khá cách biệt và chỉ chịu thua một Ma Long tương tự về lối đánh nhưng già dặn hơn nhiều, khát khao chiến thắng vì quá nhiều lần để tuột mất dù chỉ cách 1 bước chân. Em nghĩ dù là cùng 1 đội, thậm chí cùng 1 hlv kỹ thuật thì chúng nó vẫn còn dấu nhau rất nhiều bài vở, chỉ cần đúng thời điểm là dùng để triệt hạ đối thủ.
Sẽ có câu hỏi không chỉ của những ai là fan Zhang Jike đó là : Liệu đây có phải là thất bại đầu tiên để kết thúc chuỗi thành tích đã đi vào lịch sử của Zhang? hay liệu Zhang đã hết thời? Câu trả lời vẫn cần phải có thời gian :D
 

aunhh

Đại Tá
Để học theo kĩ thuật của các Pro thì xài cốt Arylate Cacbon là nhất. Bởi vì các Pro đánh từ đầu đến chân toàn ma sát bóng. Bác nào quen rơ bạt thì dùng ZLC, T5000. Ngay cả VĐV chuyên nghiệp của VN, dùng Sardius đầy rẫy để làm chi, đỡ giao bóng thì kém, đôi công được vài 3 trái rồi đánh hỏng. Mặc dù đang sử dụng nhưng em ghét Sardius cực kì, nó làm VĐV ta dù lớn hay nhỏ đều quá nghèo nàn về kĩ thuật và xử lí trận đấu (thắng thì nhanh mà thua thì cũng thua rất nhanh).
Sẵn tiện chia sẻ với các bác nếu đậu vào trường tốt, bố mua cho cây TMB ALC về nhà cày video của bác @aunhh :D:D:D:rolleyes:
Vay em co gang hoc di nhe. A cung ua dong ALC va muon thu lam.
 

aunhh

Đại Tá
Ngược với giao bóng thường nhưng cùng chiều với Pendulum bác à.
Sẵn tiện gần như không thấy ai giao bóng tung cao nhỉ. Dễ tập hơn Pendulum mà hiệu quả cũng đâu kém gì? Sao mấy bác không tập luôn đi. Nếu tập thì các bác tung ngang đầu là đủ xài rồi, đừng tung vô người. Ngửa vợt ra chém vào. Bác sử dụng kiểu cầm giống như Pendulum thì sẽ dễ trúng bóng hơn. Đừng dùng nhiều lực, chỉ cần chém mỏng vào trái bóng thôi. Bác nên suy nghĩ nhé, rất dễ tập.
Cam on em. Anh se tap. Tap hoai ma chua duox. Toan xoay ngang, ngang len va ngang hoi xuong mot ti. Hehe
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Dò video mới của bác @aunhh em đọc đến mấy bài của bác @Trạng .... CÁ . Ko dấu gì bác em cũng thích thằng Zhang vì độ lạnh lùng và bản lĩnh của nó, cùng với lối đánh đẹp mắt, nhưng nó chả phải thần tượng to nhất của em. Em thích Kong linghui từ trước đến giờ vẫn ko thay đổi.
Em đồng ý với bác về vấn đề quả phải của Zhang là " có yếu " hơn những thành phần còn lại của CNT như : Ma long, Fan zhendong, Xu xin và 1 cái tên mới được xôn xao bàn tán như Fang Bo. Nhưng tại vì sao? và vì sao nó yếu mà vẫn gặt thành tích dã man như vậy?
Zhang chú trọng lối đánh gần bàn và trung bàn với "sở thích" block chủ động và demi trái, sẵn sàng demi phải và giật dứt điểm phải ở cự ly gần và trung bàn, nếu rơi vào tình trạng đấu pháo FH xa bàn Zhang thường giật xoáy ngang và lựa chọn điểm rơi gây khó để ép đối thủ vào thế bị động.
Trước đây em xem video ko để ý vào quả phải của nó lắm vì khoái ngắm quả trái của nó. Nhưng rồi nhu cầu chợt đến với em vì khi vào trận nếu em chú trọng đánh trái thì quả phải chậm đi 1 nhịp và thường phải giật tăng ma sát vì bóng xuống thấp mất rồi . Em quay lại xem video của Zhang và xem quả phải của nó . Phải nói ở đẳng cấp hàng đầu của nó thì độ delay để làm mọi thứ, đặc biệt là bộ chân thay đổi như Zhang là rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn nếu chú tâm đánh phải, cũng có thể có nhiều lý do khác nữa, nhưng thực tế Zhang giật xoáy ngang rất nhiều nếu muốn duy trì hoặc đoạt lại thế chủ động. Có thể so sánh tạm với Ma Long, Fan zhendong, Fang Bo , mấy thằng này thì thường phang thẳng vợt về phía trước, xoay vai hông rất mạnh, vợt kết thúc ngang tầm trán thì ở Zhang cậu ta kéo lên trên nhiều hơn, vợt kết thúc trên cả phần đầu và cổ tay hơi gập vào trong. Tuy bóng không xoáy ngang nhiều như Xu xin nhưng như vậy có thể giải quyết vấn đề tạo áp lực hơn cho đối thủ.
Ở giải WTTC 2015 nếu để trình gà như em đánh giá thì Zhang có 1 bước tiến nữa về kỹ thuật,lối đánh vẫn như vậy nhưng phát triển hơn độ khó khi xử lý nhanh bóng hơn và tấn công mạnh mẽ hơn.Nhưng dường như cậu ta bị quá tải, hụt hơi về cuối giải.
Cũng phải nói trong thất bại của Zhang có phần lớn là do Fang Bo xuất sắc. Nếu ko cậu ta đã chẳng thể hạ một Xu xin ranh ma rồi sau đó để hạ đo ván nốt Zhang với tỉ số khá cách biệt và chỉ chịu thua một Ma Long tương tự về lối đánh nhưng già dặn hơn nhiều, khát khao chiến thắng vì quá nhiều lần để tuột mất dù chỉ cách 1 bước chân. Em nghĩ dù là cùng 1 đội, thậm chí cùng 1 hlv kỹ thuật thì chúng nó vẫn còn dấu nhau rất nhiều bài vở, chỉ cần đúng thời điểm là dùng để triệt hạ đối thủ.
Sẽ có câu hỏi không chỉ của những ai là fan Zhang Jike đó là : Liệu đây có phải là thất bại đầu tiên để kết thúc chuỗi thành tích đã đi vào lịch sử của Zhang? hay liệu Zhang đã hết thời? Câu trả lời vẫn cần phải có thời gian :D
Bác nói chuẩn luôn, ý em cũng là như vậy. Nó yếu vì jeu đánh của nó bắt buộc đánh thế, nên FH yếu đi, dần thành cách đánh FH, nên nếu tách FH ra, nó yếu hơn FH bọn khác, nhưng cú FH đó là tối ưu trong lối chơi của nó
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Còn về nói ZJK hết thời, em nghĩ là không, bởi qua tất cả các trận đấu, đúng như thằng kiêu ngạo @backhand-ghost , hơn hay thua, ăn một điểm hay 1 séc , kể cả là một giải đấu, chả có ý nghĩa gì, vấn đề là có tìm thấy cách để ăn điểm đối thủ chưa, hay các điểm ăn vẫn theo kiểu 50/50.

Trong bóng đá có câu: PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH VIỄN, cái này em nghĩ không chỉ đúng với bóng đá, mà đúng với mọi môn thể thao. Khi nó là đẳng cấp, tức là cái đó là bản chất rồi, vì vậy, khi nó chỉ 6/10 năng lực, đối phương 10/10 mà có thể là 12/10, thì chuyện nó thua là bình thường. Nhưng lối chơi của nó, nếu không phải là khắc chế được hoàn toàn, tức là làm đối thủ khi chơi với lối chơi của nó, vẫn có khả năng giành điểm, thì lúc đó, việc thắng thua đối với cơ dưới chỉ là hên xui, lô đề thôi.

Em xem các trận nó chơi hiện tại, và chưa thấy lối chơi nào thuyết phục để có thể đè bẹp jeu của ZJK. Cái này chắc phải bảo thằng @backhand-ghost nó nói rõ hơn về jeu của ZJK, em chỉ là cảm nhận bản năng, chơi thể thao nhiều, chứ không có kiến thức sâu rộng về bóng bàn, nên không dám lạm bàn.

Em trình gà, cảm nhận gà nhé
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nhớ năm 2012, chả có jeu nào ăn được Ma Long, vì nó BH là bắn phá, nó bắn như máy, chân nó như điện, nên đánh sao FH của nó thì nó finalize luôn, còn sang BH, nó táp hông bóng bắn như máy, bắn cho đến khi núng thế, sắp thủng, thì nó mở FH giật như đại bác, thế thì ai chơi được. BH kém nó, FH kém nó, chả nhẽ thắng nó bằng cắt trong bàn à ?

Nhưng giờ jeu ML bị ZJK nó lấn lướt, vì BH nó hay hơn, mà chỉ có BH mới mở công sớm được, mở công rồi, mà mở theo kiểu của nó, thích FH thì FH, thích BH thì BH, nó dùng BH đề điều tiết đường đi, nước bước trong từng pha đánh, thì bên bị động đã có tỉ lệ ăn dưới 50 rồi, chưa kể BH nó chả khác gì thuốc độc, nhanh cũng có, mạnh cũng có, xoáy như ấn vào bụng cũng có, đang xoáy nó giảm, đang chậm nó nhanh, đang căng nó trùng, đang cứng nó mềm, biến hoá thể thì biết lúc nào phù hợp mà mở FH, nên ML bí lắm

Vì bí BH bị đè nhiều quá, nên ML nó phải dùng chính lại của BH của ZJK để nó khắc, em vẫn phục thằng con ngoan trò giỏi ML chiêu này, khi đã ở đỉnh cao, khi cần, nó sẵn sàng thay đổi, và thay đổi một cách nhanh chóng, từ bắn sang xoáy, đúng là một vote cho ML: HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
 

phuongnguyen

Đại Tá
Nhớ năm 2012, chả có jeu nào ăn được Ma Long, vì nó BH là bắn phá, nó bắn như máy, chân nó như điện, nên đánh sao FH của nó thì nó finalize luôn, còn sang BH, nó táp hông bóng bắn như máy, bắn cho đến khi núng thế, sắp thủng, thì nó mở FH giật như đại bác, thế thì ai chơi được. BH kém nó, FH kém nó, chả nhẽ thắng nó bằng cắt trong bàn à ?

Nhưng giờ jeu ML bị ZJK nó lấn lướt, vì BH nó hay hơn, mà chỉ có BH mới mở công sớm được, mở công rồi, mà mở theo kiểu của nó, thích FH thì FH, thích BH thì BH, nó dùng BH đề điều tiết đường đi, nước bước trong từng pha đánh, thì bên bị động đã có tỉ lệ ăn dưới 50 rồi, chưa kể BH nó chả khác gì thuốc độc, nhanh cũng có, mạnh cũng có, xoáy như ấn vào bụng cũng có, đang xoáy nó giảm, đang chậm nó nhanh, đang căng nó trùng, đang cứng nó mềm, biến hoá thể thì biết lúc nào phù hợp mà mở FH, nên ML bí lắm

Vì bí BH bị đè nhiều quá, nên ML nó phải dùng chính lại của BH của ZJK để nó khắc, em vẫn phục thằng con ngoan trò giỏi ML chiêu này, khi đã ở đỉnh cao, khi cần, nó sẵn sàng thay đổi, và thay đổi một cách nhanh chóng, từ bắn sang xoáy, đúng là một vote cho ML: HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
Jike đánh khó học theo thật , ML dể hỗ theo và dễ phát huy , dễ thì k ác được
 

aunhh

Đại Tá
Bác nói chuẩn luôn, ý em cũng là như vậy. Nó yếu vì jeu đánh của nó bắt buộc đánh thế, nên FH yếu đi, dần thành cách đánh FH, nên nếu tách FH ra, nó yếu hơn FH bọn khác, nhưng cú FH đó là tối ưu trong lối chơi của nó
Jike đánh khó học theo thật , ML dể hỗ theo và dễ phát huy , dễ thì k ác được
Nhớ năm 2012, chả có jeu nào ăn được Ma Long, vì nó BH là bắn phá, nó bắn như máy, chân nó như điện, nên đánh sao FH của nó thì nó finalize luôn, còn sang BH, nó táp hông bóng bắn như máy, bắn cho đến khi núng thế, sắp thủng, thì nó mở FH giật như đại bác, thế thì ai chơi được. BH kém nó, FH kém nó, chả nhẽ thắng nó bằng cắt trong bàn à ?

Nhưng giờ jeu ML bị ZJK nó lấn lướt, vì BH nó hay hơn, mà chỉ có BH mới mở công sớm được, mở công rồi, mà mở theo kiểu của nó, thích FH thì FH, thích BH thì BH, nó dùng BH đề điều tiết đường đi, nước bước trong từng pha đánh, thì bên bị động đã có tỉ lệ ăn dưới 50 rồi, chưa kể BH nó chả khác gì thuốc độc, nhanh cũng có, mạnh cũng có, xoáy như ấn vào bụng cũng có, đang xoáy nó giảm, đang chậm nó nhanh, đang căng nó trùng, đang cứng nó mềm, biến hoá thể thì biết lúc nào phù hợp mà mở FH, nên ML bí lắm

Vì bí BH bị đè nhiều quá, nên ML nó phải dùng chính lại của BH của ZJK để nó khắc, em vẫn phục thằng con ngoan trò giỏi ML chiêu này, khi đã ở đỉnh cao, khi cần, nó sẵn sàng thay đổi, và thay đổi một cách nhanh chóng, từ bắn sang xoáy, đúng là một vote cho ML: HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
Còn về nói ZJK hết thời, em nghĩ là không, bởi qua tất cả các trận đấu, đúng như thằng kiêu ngạo @backhand-ghost , hơn hay thua, ăn một điểm hay 1 séc , kể cả là một giải đấu, chả có ý nghĩa gì, vấn đề là có tìm thấy cách để ăn điểm đối thủ chưa, hay các điểm ăn vẫn theo kiểu 50/50.

Trong bóng đá có câu: PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH VIỄN, cái này em nghĩ không chỉ đúng với bóng đá, mà đúng với mọi môn thể thao. Khi nó là đẳng cấp, tức là cái đó là bản chất rồi, vì vậy, khi nó chỉ 6/10 năng lực, đối phương 10/10 mà có thể là 12/10, thì chuyện nó thua là bình thường. Nhưng lối chơi của nó, nếu không phải là khắc chế được hoàn toàn, tức là làm đối thủ khi chơi với lối chơi của nó, vẫn có khả năng giành điểm, thì lúc đó, việc thắng thua đối với cơ dưới chỉ là hên xui, lô đề thôi.

Em xem các trận nó chơi hiện tại, và chưa thấy lối chơi nào thuyết phục để có thể đè bẹp jeu của ZJK. Cái này chắc phải bảo thằng @backhand-ghost nó nói rõ hơn về jeu của ZJK, em chỉ là cảm nhận bản năng, chơi thể thao nhiều, chứ không có kiến thức sâu rộng về bóng bàn, nên không dám lạm bàn.

Em trình gà, cảm nhận gà nhé
Em nho co bai binh luan cac tran dau kinh dien cua bac @backhand-ghost , co cau cua Luu Quoc Luong: khi ban yeu hon doi thu ma ban van thang duoc thi ban moi la thien tai. Hihi, co le ko sung nguyen nhung dai de la vay. Bay dau 2012, giai Slovenia, giai Hungary mo rong, minh moi thay Zhang Jike thang duoc Ma Long. Cac tran truoc day, Zhang Jike cam giac luon vi duoi vi Ma danh qua nhanh. Cu Zhang that su thua. Nhung ke tu hai tram thang do, cac giai Trial WTTTC 2014...(con tran nao minh ko nho nhi), dac biet la WC 2014, German 2015, Zhang da khac che va tim ra cach tri cu Long. Nu cuoi ngao nghe thuong thay tren moi anh dung phong cach Chang Chi Cua. German 2015, Zhang thua sau khi thang 3-1, minh nghi cu Zhang da chu dong de de doi phuong the hien, trong khi cam giac cu Zhang da nam het cu Long roi. Cac cu giao bong xoay ngang va chu dong cho FH flick cua Long, cu Zhang ray ung dung, tu tin. Ngao nghe nhat la pha bong cuoi cung tran ck WC 2014, Zhang san phai, BH flick qua FH cua Ma va gio tay duong len an mung duong nhu so phan tran dau da sinh doat du 1 mot qua giao bong nua cua cu Zhang.
Tran ck German 2015, minh thay cu Zhang da chu dong doi cong FH voi Ma, bong cuc hiem, diem roi chien thuat va thuong gianh diem. Hai ben danh qua nhanh, nhanh den noi ko kip xem. Phai noi la qua tai, qua thien tai Zhang Jike oi. Hehe.
Minh chem the. Cac bac cua chem them nhe.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Còn về nói ZJK hết thời, em nghĩ là không, bởi qua tất cả các trận đấu, đúng như thằng kiêu ngạo @backhand-ghost , hơn hay thua, ăn một điểm hay 1 séc , kể cả là một giải đấu, chả có ý nghĩa gì, vấn đề là có tìm thấy cách để ăn điểm đối thủ chưa, hay các điểm ăn vẫn theo kiểu 50/50.

Trong bóng đá có câu: PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH VIỄN, cái này em nghĩ không chỉ đúng với bóng đá, mà đúng với mọi môn thể thao. Khi nó là đẳng cấp, tức là cái đó là bản chất rồi, vì vậy, khi nó chỉ 6/10 năng lực, đối phương 10/10 mà có thể là 12/10, thì chuyện nó thua là bình thường. Nhưng lối chơi của nó, nếu không phải là khắc chế được hoàn toàn, tức là làm đối thủ khi chơi với lối chơi của nó, vẫn có khả năng giành điểm, thì lúc đó, việc thắng thua đối với cơ dưới chỉ là hên xui, lô đề thôi.

Em xem các trận nó chơi hiện tại, và chưa thấy lối chơi nào thuyết phục để có thể đè bẹp jeu của ZJK. Cái này chắc phải bảo thằng @backhand-ghost nó nói rõ hơn về jeu của ZJK, em chỉ là cảm nhận bản năng, chơi thể thao nhiều, chứ không có kiến thức sâu rộng về bóng bàn, nên không dám lạm bàn.

Em trình gà, cảm nhận gà nhé
ơ hơ, dạo này ông hình như quen tay rồi, có cái việc gì ông cũng taggs tôi vào, nhất là cái ca khó "lòi cả mắt" này.
Nói về thằng ku đó thì dễ, nhiều thứ để nói nhưng đưa ra được một kết luận thì lại dễ bị "ăn nện". Ai cũng thích nó lắm lắm, nhưng khi phát hiện một điều gì đó dù rất mơ hồ nhưng có thể phê bình hay giảm "giá" thằng ku em thì gần như ko ai muốn bỏ qua. Vì sao thế? Đơn giản nó gần như đã là "hoàn hảo" và xứng đáng với từ "siêu việt". Tìm được chỗ nào hay thuyết phục được ai đó rằng ZJK yếu chỗ này hay kém chỗ kia, thiết nghĩ cũng sướng ra phết đấy. Sao ko thấy ai phân tích Ma Long, khen chê ku em này nhiều như ZJK, chắc tại "trông" nó hay hay thật nhưng trước đây chẳng mấy khi có thành tích. ZJK chắc phải may như Xuân "tóc đỏ" mới có thể lên ngôi ở 05 giải đấu lớn nhất liên tiếp.
Thực tế, để khen hay chê ZJK của giai đoạn 2012 - 2015 đều không đơn giản, vì ko những bản thân lối chơi của nó thay đổi mà BBTQ nó cũng đã có những đổi thay vi diệu.
Hôm trước, ông bạn cá nói là FH nó kém, giật trượt nhiều, hay hỏng hay thỉnh thoảng tôi cũng hay khen nó chơi BH hay, thực ra đều là tư duy của người chơi nghiệp dư. BB đỉnh cao của TG, hay thành viên chủ lực của CNT mà còn vẫn phải bàn xem FH đủ mạnh chưa, BH như vậy liệu có đủ xoáy thì đúng là khiến cho người ta cười đau bụng mất.
Câu chuyện về ZJK có thể chuyển hướng sang việc thử "phân tích" hoặc "dự bừa" xem nó làm thế nào để ăn điểm, cách nó sử dụng và phối hợp các đòn đánh ra làm sao, làm thế nào để hạn chế lối chơi của người khác, cách nó ứng biến và phát triển chiến thuật ra làm sao. Đừng bàn đến chỗ nó mạnh nữa, vì nếu giả sử nó không mạnh nhất ở một kỹ thuật nào đó thì ít ra nó cũng chẳng thua kém ai ở bất kỳ phương diện nào cả. Muốn làm rõ được, chắc chắn ta phải xem kỹ lại các trận đấu CHN vs CHN để thấy chúng nó thi đấu với nhau thế nào, chú trọng điểm gì, mấu chốt ở đâu.
Tư duy theo hướng này, mình lại cảm thấy chưa chắc ZJK lúc này đã hay hơn ML đâu, trận CK cup TG vừa rồi nếu Zhang vào CK và ko bị chấn thương cũng chưa chắc đã lại xơi được bé Mã. Có cảm giác Ma Long nó vẫn đang tiến bộ và có thể sẽ tiếp tục tiến bộ nữa khi nút thắt tâm lý đã được tháo ra.
Đấy, ông bạn gọi, tôi trả lời rồi nhé. Vây thôi chứ nói chi tiết rồi lại đôi co với ông nó mỏi tay lắm :D:D:D
 
Last edited:

docmaorg

Đại Tá
Xem đã mắt, tập sao cho nó giống giống siêu nhân là được rồi các bác, người ta ăn tập cả đời + có tốt chất + có cao nhân chỉ điểm. Khổ luyện thành ra như bây giờ, giờ em chỉ mong vào trận giật phát đầu vào bàn, sau đó chuẩn bị đánh được quả hai. Còn từ quả ba trở đi thì em phó mặc cho ông trời thôi, thế nên nhìn siêu nhân đánh ko ngẫm ra được gì đâu. Giờ em thấy bổ ích nhất là các kỹ thuật cơ bản dành cho các cháu thiếu nhi.
Kiểu thế này mà mỗi ngày tập được 30' là tốt lắm rồi, chứ nhiều khi thấy có bạn nói chuyện bảo quả phải em giống Malong quả trái em giống ZJK v...v.... ừ thì nó giống là đẹp rồi. Chứ dân thường như mình hướng đến cái đẹp là đúng, nhưng ko nên ảo tưởng vì mình là dân nghiệp dư của nghiệp dư mà.
Viết vài dòng có ae nào phận ý thì bỏ qua nhé.
Trong clip dưới đây có yếu lĩnh phát lực quả trái đánh ngắn trên bàn khá hay 1'49" -- 2'55"
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
...
Thực tế, để khen hay chê ZJK của giai đoạn 2012 - 2015 đều không đơn giản, vì ko những bản thân lối chơi của nó thay đổi mà BBTQ nó cũng đã có những đổi thay vi diệu.
..... Chỗ này cần nói rõ này
Câu chuyện về ZJK có thể chuyển hướng sang việc thử "phân tích" hoặc "dự bừa" xem nó làm thế nào để ăn điểm, cách nó sử dụng và phối hợp các đòn đánh ra làm sao, làm thế nào để hạn chế lối chơi của người khác, cách nó ứng biến và phát triển chiến thuật ra làm sao.
Chỗ này cần làm rõ này
Tư duy theo hướng này, mình lại cảm thấy chưa chắc ZJK lúc này đã hay hơn ML đâu, trận CK cup TG vừa rồi nếu Zhang vào CK và ko bị chấn thương cũng chưa chắc đã lại xơi được bé Mã. Có cảm giác Ma Long nó vẫn đang tiến bộ và có thể sẽ tiếp tục tiến bộ nữa khi nút thắt tâm lý đã được tháo ra.:D:D:D
Chỗ này tao có dẫn và vẫn ca ngợi tinh thần HỌC của Ma Long, sẽ nói trong box Ma Long - Học, học nữa, học mãi
 

backhand-ghost

Đại Tá
..... Chỗ này cần nói rõ này

Chỗ này cần làm rõ này

Chỗ này tao có dẫn và vẫn ca ngợi tinh thần HỌC của Ma Long, sẽ nói trong box Ma Long - Học, học nữa, học mãi
he2, chỗ này sẽ nói ở trong cái bài chưa hoàn tất kia, cũng chẳng có gì phức tạp cả, mày thử xem thật kỹ lại mấy trận tụi nó chơi với nó xem thế nào đi. Ko thấy nó cứ lặp đi lặp lại một đấu pháp, một vài điểm rơi cố định kèm theo những đòn đánh cụ thể ah?
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
he2, chỗ này sẽ nói ở trong cái bài chưa hoàn tất kia, cũng chẳng có gì phức tạp cả, mày thử xem thật kỹ lại mấy trận tụi nó chơi với nó xem thế nào đi. Ko thấy nó cứ lặp đi lặp lại một đấu pháp, một vài điểm rơi cố định kèm theo những đòn đánh cụ thể ah?
Không hiểu thật, nói chung tao là cứ phải nói toẹt, nói thẳng, chứ trình bóng bàn của tao chưa thể theo kiểu ý tại ngôn ngoại được :(
 

aunhh

Đại Tá
Để cho bớt nhàm chán, mình sẽ post lên kỹ thuật footwork của Zhang Jike. Mọi người chờ chút nhé.
Đây là video training của Zhang Jike và Wang Hao tại WC 2011. Video ko quay footwork của Zhang mà là của Wang Hao. Video quay chậm chúng ta có thể hình dung được bài tập. Theo mình thấy thời điểm quan trọng nhất là sau khi kết thúc cú đánh ( giật phải), trọng tâm từ chân phải ( chân cùng bên với tay đánh) chuyển sang chân kia, và có một động tác "nhấp chân", "nhẩy chân" lên để cho cơ thể cân bằng, chuẩn bị di chuyển cho cú đánh tiếp theo. Mình để ý đây là động tác cực kỳ quan trọng mà anh em nghiệp dư của mình ít có, chỉ có những người học kỹ thuật bài bản, học năng khiếu mới được thầy, cô dạy và luyện tập rất nhiều mới thành thạo kỹ thuật footwork này.
Hi vọng video này và video tiếp theo sẽ giúp được rất nhiều cho anh em kỹ thuật footwork. Khoản 1h đồng hồ nữa sẽ hoàn tất up lên youtube
 

toannq

Trung Uý
Cá nhân em thấy Zhang đánh BH dùng cổ tay rất nhiều, để phát lực mạnh đòi hỏi bộ chân cũng phải rất chuẩn lực mới mạnh như vậy được. Như em có người chặn bóng chuẩn thì may ra giật được 2-3 quả, nhưng mà phải công nhận bộ chân đánh BH để áp dụng vào trận đấu rất là khó.
Tiện thể bác nào hướng dẫn thêm cho em quả giao ngược xoáy xuống với, lúc bóng chạm vợt em thử nghiêng mặt vợt gần như là song song với mặt bàn nhưng nó vẫn ngang.
 

Bình luận từ Facebook

Top