langngoi
Đại Tá
Hi, bác luôn thử nghiệm và ko chém cho vui, nhưng có điều nó lại toàn đúng ở thởi điểm bác nói, còn ngày mai chính bác lại ngộ ra vấn đề ko phải thế nữa rồi. Vậy cho nên, đôi khi trứng ko thể khôn hơn rận đượcThủ có nhiều cách thủ, vì đỡ có nhiều cách đỡ, không thể nói là không có lý, vì anh đã thử nghiệm chứ đâu có nói chơi cho vui, tán phét
Anh thấy chúng mày đọc được xoáy, chứ anh thề là anh còn đếch biết quả bóng nó xoay như thế nào, thành ra anh mới chơi mặt Tầu, chứ anh mà biết là xoáy gì, hay quả bóng nó đang bay và xoay thế nào, anh chuyển đánh Đức Nhật lâu rồi, nói thật chứ không có phét
Vì vậy, cứ mặt nào giúp anh tranh được xoáy là chơi, ngày xưa bực mình đã lôi gai ra thử rồi đấy, hồi Mizuno gai mới ra đấy, nhưng không công được, thành ra phải bỏ, đã định thử luôn cả anti, nhưng rồi đọc thấy nó khác chó gì gai đâu, đánh vẫn nguyên lý đấy, nên thôi
Đánh bóng bàn có bao giờ bị chuột rút với lên hạch bắp đùi đâu, cùng lắm là cứng cứng, nên vẫn phải công nhận là bóng đá nó nặng hơn, thành ra phải bỏ ít thời gian đi đá bóng cho thể lực nó ... xuống chậm hơn
Còn vụ thể lực bd vơi bb ấy