Bàn bóng bàn

backhand-ghost

Đại Tá
@backhand-ghost giờ em mới để ý chữ ký của bác, sao bác đánh fh bằng t05fx nhỉ, em đang hiểu fx mềm là để đánh bên bh
Em có một thời gian chơi T05fx bên trái. Nhưng khi chuyển sang bóng 40 to thì em đổi thành T05 cả hai bên bác ợ. T05fx giật ko nổi banh 40+ bác ợ. T05 giờ cũng ko đáp ứng đc nữa rồi, chơi nốt cái mặt này rồi em thay mặt phải bằng Tibhar K3 hoặc Dig05, bên trái chắc vẫn là T05.
Tất nhiên, việc thay đổi chỉ xảy ra nếu em quay lại chơi đều. Thực tế là hơn 16 tháng nay rùi, em chưa đánh một trận bóng nào đúng nghĩa ^^
 

nck_kool

Trung Uý
Bác đang hỏi em một câu hỏi không khó (với cá nhân em) nhưng câu trả lời thì khá dài, thậm chí rất dài. Nó phải bao hàm nguyên nhân, lý do cho sự ra đời của H2, H3. Nó cũng yêu cầu em giải thích với bác các đặc điểm kỹ thuật của H2-3. Giải thích vì sao nó lại xịt cứng và có độ tacky lớn như vậy.
Tại sao nó có cấu tạo và đặc điểm khác xa các dòng Đức Nhật khi đó?
Tại sao hiện tại các dòng Đức Nhật vô cùng thông minh, linh hoạt, dễ chơi trước đây lại buộc phải thay đổi để ngày càng giống H3 hơn? Phải chăng các đặc tính của mặt H3 chính là tiêu chuẩn dành cho BB đỉnh cao? vv...vv
.....
Phải bàn tới rất rất nhiều vấn đề kỹ thuật, chiến thuật thì mới có thể đưa ra một câu trả lời xác đáng cho bác đc. Mà em thì ghét nhất những thứ gì hời hợt, ko đến nơi đến chốn.
Phải khất bác câu trả lời cho đến khi em mở một topic chuyên đề về H3 và thu hút đc nhiều các cao nhân về nó.
Rất mong chờ công trình này của bác, mình nghe và đọc khá nhiều nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Rất chi là cảm ơn bác :p
 

tla

Super Moderators
Em có một thời gian chơi T05fx bên trái. Nhưng khi chuyển sang bóng 40 to thì em đổi thành T05 cả hai bên bác ợ. T05fx giật ko nổi banh 40+ bác ợ. T05 giờ cũng ko đáp ứng đc nữa rồi, chơi nốt cái mặt này rồi em thay mặt phải bằng Tibhar K3 hoặc Dig05, bên trái chắc vẫn là T05.
Tất nhiên, việc thay đổi chỉ xảy ra nếu em quay lại chơi đều. Thực tế là hơn 16 tháng nay rùi, em chưa đánh một trận bóng nào đúng nghĩa ^^
e có 1 giai đoạn bỏ bóng bàn từ 2006 đến 2015, kể cả chơi và xem
may quá giờ quay lại chơi đều rồi
 

tuyen55pm

Trung Uý
e có 1 giai đoạn bỏ bóng bàn từ 2006 đến 2015, kể cả chơi và xem
may quá giờ quay lại chơi đều rồi
e chơi bóng bàn từ thời trẻ con. quê nghèo không có điều kiện, tháo cánh cửa ra làm bàn, xé màn ra làm lưới, vợt thì dùng 2 miếng củi đẽo ra. lớn hơn 1 chút thì xin được bố mẹ mua cái vợt đường sắt, bàn thì trong làng có 1-2 bàn vnsport cho thuê với giá 500đ/trận 3 sec 21 cơ. đến lúc học cấp 3 thì góp tiền mua đc cốt mazunov và đôi mặt 729-2 lót trắng. lên đh cái bỏ từ thời ấy 2010 đến 2022 e mới chơi lại. giờ chơi đều rồi tuần 5 buổi trở lên. tiếc cái là bỏ qua giai đoạn thể lực và kỹ thuật phát triển nhanh. giờ đánh phong trào cũng oke
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
e chơi bóng bàn từ thời trẻ con. quê nghèo không có điều kiện, tháo cánh cửa ra làm bàn, xé màn ra làm lưới, vợt thì dùng 2 miếng củi đẽo ra. lớn hơn 1 chút thì xin được bố mẹ mua cái vợt đường sắt, bàn thì trong làng có 1-2 bàn vnsport cho thuê với giá 500đ/trận 3 sec 21 cơ. đến lúc học cấp 3 thì góp tiền mua đc cốt mazunov và đôi mặt 729-2 lót trắng. lên đh cái bỏ từ thời ấy 2010 đến 2022 e mới chơi lại. giờ chơi đều rồi tuần 5 buổi trở lên. tiếc cái là bỏ qua giai đoạn thể lực và kỹ thuật phát triển nhanh. giờ đánh phong trào cũng oke
Tầm 8x, đầu 9x thì hầu như ai cũng thế hết ấy mà, cấp 3 thì nhà nào có điều kiện sắm cho con vợt đường sắt là kinh khủng lắm rồi, ngồi giữa đám trẻ con trông như ngôi sao, đứa nào cũng mượn vợt chứ đừng nói đến tầm 729. Bác nào có Mazunov hay Sardius thì đích thị là đại gia chơi bóng, còn tầm cầm Amultart thì đúng phải có chức sắc trong xã hội mới chạm được đến :D

Tầm như em đi học đại học rồi làm thêm mới bắt đầu sắm đc vũ khí, học xong phát là nghỉ bb luôn đến tận năm ngoái mới tìm hiểu lại. Nghĩ lại cũng thấy hoài niệm phết.
 

backhand-ghost

Đại Tá
e có 1 giai đoạn bỏ bóng bàn từ 2006 đến 2015, kể cả chơi và xem
may quá giờ quay lại chơi đều rồi
Bác vậy là đã chỉ có một giai đoạn nghỉ chơi bban.
Em thì nhiều hơn chút chút. 90 bắt đầu chơi nghiêm túc, và quãng nghỉ đầu tiên khá ngắn 97-98, sau đó chơi lại đến 2000 lại nghỉ, 2002 chơi lại, 2007 lại nghỉ, 2011 chơi lại, 2016 lại nghỉ, 2019 chơi lại, 5/2024 lại nghỉ cho đến bây giờ ^^
 

Thái Khang

Đại Uý
Tầm 8x, đầu 9x thì hầu như ai cũng thế hết ấy mà, cấp 3 thì nhà nào có điều kiện sắm cho con vợt đường sắt là kinh khủng lắm rồi, ngồi giữa đám trẻ con trông như ngôi sao, đứa nào cũng mượn vợt chứ đừng nói đến tầm 729. Bác nào có Mazunov hay Sardius thì đích thị là đại gia chơi bóng, còn tầm cầm Amultart thì đúng phải có chức sắc trong xã hội mới chạm được đến :D

Tầm như em đi học đại học rồi làm thêm mới bắt đầu sắm đc vũ khí, học xong phát là nghỉ bb luôn đến tận năm ngoái mới tìm hiểu lại. Nghĩ lại cũng thấy hoài niệm phết.
Mình 7x thế hệ đầu.
Lúc học bóng bàn và chơi thời 1988. 1989 có cây vợt Hà Nội chơi suốt, sau Sinh Nhật đựơc tặng miếng Minh Nghĩa, vui đến nổi ôm cây vợt ngủ chung luôn :D :D , còn nhà ai có cây Song Hỷ hoặc cao thủ chơi Mark V thì đúng là cả một gia tài đáng mơ ước.
Bỏ hơn 36 năm, quay lại thấy mình lạc hậu quá nhiều, nào là bóng 40+, điểm từ 21 về 11, rồi cốt, mút, mênh mông quá
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Mình 7x thế hệ đầu.
Lúc học bóng bàn và chơi thời 1988. 1989 có cây vợt Hà Nội chơi suốt, sau Sinh Nhật đựơc tặng miếng Minh Nghĩa, vui đến nổi ôm cây vợt ngủ chung luôn :D :D , còn nhà ai có cây Song Hỷ hoặc cao thủ chơi Mark V thì đúng là cả một gia tài đáng mơ ước.
Bỏ hơn 36 năm, quay lại thấy mình lạc hậu quá nhiều, nào là bóng 40+, điểm từ 21 về 11, rồi cốt, mút, mênh mông quá
Dạ, em mới bỏ có 8 năm mà đã như người tối cổ rồi ấy, hồi mới chơi mà thấy ai flick được quả bóng trên bàn là em nhìn như thần tượng. Giờ xem youtube, các em, các cháu 12 đến ngoài 20 tuổi flick tốt và dùng làm vũ khí tương đối mượt mà như tuyển TQ luôn, điều mà trước đây thế hệ Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh cũng hiếp khi nhìn thấy và có làm thì cũng tương đối không đẹp mắt cho lắm.

Nói chung là nhiều thay đổi quá, xác định giờ chỉ chơi dưỡng sinh với thỉnh thoảng mua con cốt đẹp để sưu tầm thôi ạ :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mình 7x thế hệ đầu.
Lúc học bóng bàn và chơi thời 1988. 1989 có cây vợt Hà Nội chơi suốt, sau Sinh Nhật đựơc tặng miếng Minh Nghĩa, vui đến nổi ôm cây vợt ngủ chung luôn :D :D , còn nhà ai có cây Song Hỷ hoặc cao thủ chơi Mark V thì đúng là cả một gia tài đáng mơ ước.
Bỏ hơn 36 năm, quay lại thấy mình lạc hậu quá nhiều, nào là bóng 40+, điểm từ 21 về 11, rồi cốt, mút, mênh mông quá
Bác thử chơi lại mặt gai Minh Nghĩa đi, em nghe nói là người ta vẫn sản xuất thì phải, mua đc mặt mới luôn.
 

Thái Khang

Đại Uý
Đôi mút của bác khiếp quá, hạng nặng đới. Và chỉ cần nghe thấy bác nói happy với 02 ông ẻm này cũng dự đc trình độ của bác vững thế nào.
Không đến nổi cao thế đâu, nhưng sức còn giật tốt thì cứ đánh lối đánh tấn công
Sau này yếu yếu thì chuyển qua phòng thủ phản công
 

tla

Super Moderators
Giờ đang happy với Dig 09C FH và Dig 05 BH, khá hợp tay
Cũng chưa biết khi nào sức yếu để qua gai nữa
e cũng 7x đời đầu nhưng e chuyển đánh gai dài bên bh tuy nhiên e vẫn đang đánh gai dài như đánh mút :)
giơ của e đánh ôm bàn tấn công 2 càng kể cả bên gai dài
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
e cũng 7x đời đầu nhưng e chuyển đánh gai dài bên bh tuy nhiên e vẫn đang đánh gai dài như đánh mút :)
giơ của e đánh ôm bàn tấn công 2 càng kể cả bên gai dài
7x đời đầu như bác thì lúc còn nhỏ phải sinh hoạt ở bàn đá. Em chưa đánh bàn đá ở HN bao giờ nhưng ở TQ thì đánh rất nhiều.
 

tla

Super Moderators
7x đời đầu như bác thì lúc còn nhỏ phải sinh hoạt ở bàn đá. Em chưa đánh bàn đá ở HN bao giờ nhưng ở TQ thì đánh rất nhiều.
e bắt đầu chơi bóng bàn khi học đại học,
tại hà nội khu phương mai bây giờ vẫn còn bàn đá, e đã qua giao lưu bàn đá với các anh các chú khu đó, không phải không có tiền mua bàn gỗ mà không có chỗ để đặt bàn
 

Quang Ng

Trung Sỹ
e bắt đầu chơi bóng bàn khi học đại học,
tại hà nội khu phương mai bây giờ vẫn còn bàn đá, e đã qua giao lưu bàn đá với các anh các chú khu đó, không phải không có tiền mua bàn gỗ mà không có chỗ để đặt bàn
Có khi nào 7x đời cuối như em từng gặp bác đánh bàn đá ở PMai - Kim Liên vì em ở đây, và từng hóng các anh/chú trần trùng trục oánh mướt mát suốt heheheee
 

Anhswang57

Thượng Tá
Nghe các bác hoài niệm mà thấy vui phết, tuổi bb của e chắc chưa tốt nghiệp mẫu giáo, cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nên cũng vỡ ra nhiều điều, ko biết có duy trì đam mê lâu dc như các bác ở đây ko? :)
 

Bình luận từ Facebook

Top