Bàn bóng bàn

backhand-ghost

Đại Tá
Mình vốn là fan của Vương Lệ Cần nhưng quả thực sau khi xem mấy trận Mã Long tiễn Wang đi nhanh thì đã nhận ra lối đánh của thời sau đã nhanh hơn rất nhiều mà Wang thì không còn thời gian để bắt nhịp
Đỉnh cao của WLQ là 1999 - 2007 và bắt đầu đi xuống kể từ thất bại ở kỳ OLP 2008 nhưng vẫn rất đáng xem cho đến tận 2012 - 2013. Trong khoảng thời gian đó thì Ma Long chưa đc xếp vào mâm trên bao gồm một loạt huyền thoại: LGL, Waldener, Kong Linghui, Ryu Seungmin, Timo Boll, Samsonov, Wang Liqin, Ma Lin, Wang Hao, ZJK...
Em ko biết bác xem Ma Long tiễn nhanh WLQ ở năm nào, nhưng em nghĩ là trước 2008 hoặc đến cả 2009 thì chuyện đó khó có thể xảy ra được. Em là cái loại nhớ dai và nói cũng dai ^^
 

nck_kool

Trung Uý
Đỉnh cao của WLQ là 1999 - 2007 và bắt đầu đi xuống kể từ thất bại ở kỳ OLP 2008 nhưng vẫn rất đáng xem cho đến tận 2012 - 2013. Trong khoảng thời gian đó thì Ma Long chưa đc xếp vào mâm trên bao gồm một loạt huyền thoại: LGL, Waldener, Kong Linghui, Ryu Seungmin, Timo Boll, Samsonov, Wang Liqin, Ma Lin, Wang Hao, ZJK...
Em ko biết bác xem Ma Long tiễn nhanh WLQ ở năm nào, nhưng em nghĩ là trước 2008 hoặc đến cả 2009 thì chuyện đó khó có thể xảy ra được. Em là cái loại nhớ dai và nói cũng dai ^^
Tất nhiên là 2009 và chênh thế hệ 1 xíu rồi nhưng xem vẫn hơi buồn :)

 

backhand-ghost

Đại Tá
Tất nhiên là 2009 và chênh thế hệ 1 xíu rồi nhưng xem vẫn hơi buồn :)

Tại sao em dự đoán là trận bác nói đến phải từ 2009 trở đi. Nó có mấy lý do thế này
1) đương nhiên đây là giai đoạn đi xuống của WLQ, của Ma Lin rồi. Một phần vì tuổi tác, một phần vì hết động lực thi đấu. WLQ biết mình đã ko còn bất kỳ cơ hội gì ở kỳ OLP 2012 rồi, vĩnh viễn. Còn Ma Lin thì cũng biết mình sức cùng lực kiệt sau thất bại tại WTTC 2009.
2) 2009 cũng là khởi đầu cho sự trưởng thành và Ma Long bắt đầu vào độ chín. Hai người ko phải chênh thế hệ một xíu đâu bác, là chênh cả một Gen luôn đấy (SN 78 và SN88). Và cái chênh này còn bao hàm một thứ đặc biệt khác mà em trình bày tiếp theo đây.
3) một lý do quan trọng hơn cả, từ 2007 - 2009 là giai đoạn H3 bắt đầu đc đưa vào sử dụng một cách chính thức, ào ạt sau rất nhiều năm thử nghiệm - huấn luyện. Ma Long, ZJK, XX chính là hạt nhân của giai đoạn này, giai đoạn mặt H3 đc nâng cấp lên một tầm mới và giành vị trí tuyệt đối ở các cấp đội tuyển, các tuyến trẻ, năng khiếu ở China. WLQ, Ma Lin, Chen Qi, Hao Shuai, Liu Guo Zheng ... ko thuộc về giai đoạn này, còn Wang Hao là người kết nối giữa hai thế hệ.
Trước 2007, CNT vẫn đánh mặt nội địa, nhưng là những dòng mút khác của DHS, mỗi người mỗi loại, ko thống nhất bao gồm cả H2.
Khi WLQ phải đối diện với H3 thì đối thủ của anh ta đã khác, khó chịu hơn, xoáy hơn nhiều và ko còn quá lép vế khi đấu phải nữa. Tất nhiên, WLQ cũng chơi H3 nhưng khả tương thích thì sẽ ko như các tay vợt trẻ sớm đã đc tiếp xúc và huấn luyện sâu hơn với định hướng chơi H3 từ lúc còn chập chững, còn các đàn anh thì đó là sự chuyển đổi tương đối khác biệt.
Ở trận đấu cụ thể này, Ma Long ăn nhanh WLQ một phần là vì Ma Long đã có một trận "ép trái né phải" đàn anh rất thành công. Ma Long biết, dẫu thế nào, để cho WLQ vào đc tư thế đánh phải, dẫu là thời điểm đàn anh đã 31t, cũng chưa chắc có ai chịu nổi.
...
Có vài lý do nữa nhưng em ko nhắc, tránh bài viết lê thê. Nhưng bác tin em đi, trận thắng này của Ma Long ko đại biểu cho tương quan giữa cậu ấy và WLQ đâu. 2009, vị thế giữa họ vẫn là big master và một cậu bé học việc mới bắt đầu trưởng thành.
Nó cũng giống như năm 2013 ở tuổi 16-17 Liang Jingkun ăn thịt tượng đài ZJK ở giải VĐQG, rồi đến 2015 lại thịt tiếp ở giải Trials. Ko thể vì những trận thua như vậy mà ta quay ra thích LJK ngay và xem nhẹ ZJK phải ko ạ?
Kết quả bác cũng thấy là LJK cũng chỉ đến vậy và Ma Long cũng phải mất thêm gần chục năm nữa mới đạt đến và vượt qua đẳng cấp mà WLQ đã từng vươn tới. Đánh giá tương quan hay đánh giá chỉ riêng một đối tượng thì em hay cân nhắc bởi cả một quá trình dài với nhiều tiêu chí. 01 trận hay thậm chí là 03-04 trận đấu trong bóng bàn là chưa đủ để nói lên điều gì và là một người chơi lâu năm bác hẳn hiểu quá rõ điều này.
 
Last edited:

nck_kool

Trung Uý
Tại sao em dự đoán là trận bác nói đến phải từ 2009 trở đi. Nó có mấy lý do thế này
1) đương nhiên đây là giai đoạn đi xuống của WLQ, của Ma Lin rồi. Một phần vì tuổi tác, một phần vì hết động lực thi đấu. WLQ biết mình đã ko còn bất kỳ cơ hội gì ở kỳ OLP 2012 rồi, vĩnh viễn. Còn Ma Lin thì cũng biết mình sức cùng lực kiệt sau thất bại tại WTTC 2009.
2) 2009 cũng là khởi đầu cho sự trưởng thành và Ma Long bắt đầu vào độ chín. Hai người ko phải chênh thế hệ một xíu đâu bác, là chênh cả một Gen luôn đấy (SN 78 và SN88). Và cái chênh này còn bao hàm một thứ đặc biệt khác mà em trình bày tiếp theo đây.
3) một lý do quan trọng hơn cả, từ 2007 - 2009 là giai đoạn H3 bắt đầu đc đưa vào sử dụng một cách chính thức, ào ạt sau rất nhiều năm thử nghiệm - huấn luyện. Ma Long, ZJK, XX chính là hạt nhân của giai đoạn này, giai đoạn mặt H3 đc nâng cấp lên một tầm mới và giành vị trí tuyệt đối ở các cấp đội tuyển, các tuyến trẻ, năng khiếu ở China. WLQ, Ma Lin, Chen Qi, Hao Shuai, Liu Guo Zheng ... ko thuộc về giai đoạn này, còn Wang Hao là người kết nối giữa hai thế hệ.
Trước 2007, CNT vẫn đánh mặt nội địa, nhưng là những dòng mút khác của DHS, mỗi người mỗi loại, ko thống nhất bao gồm cả H2.
Khi WLQ phải đối diện với H3 thì đối thủ của anh ta đã khác, khó chịu hơn, xoáy hơn nhiều và ko còn quá lép vế khi đấu phải nữa. Tất nhiên, WLQ cũng chơi H3 nhưng khả tương thích thì sẽ ko như các tay vợt trẻ sớm đã đc tiếp xúc và huấn luyện sâu hơn với định hướng chơi H3 từ lúc còn chập chững, còn các đàn anh thì đó là sự chuyển đổi tương đối khác biệt.
Ở trận đấu cụ thể này, Ma Long ăn nhanh WLQ một phần là vì Ma Long đã có một trận "ép trái né phải" đàn anh rất thành công. Ma Long biết, dẫu thế nào, để cho WLQ vào đc tư thế đánh phải, dẫu là thời điểm đàn anh đã 31t, cũng chưa chắc có ai chịu nổi.
...
Có vài lý do nữa nhưng em ko nhắc, tránh bài viết lê thê. Nhưng bác tin em đi, trận thắng này của Ma Long ko đại biểu cho tương quan giữa cậu ấy và WLQ đâu. 2009, vị thế giữa họ vẫn là big master và một cậu bé học việc mới bắt đầu trưởng thành.
Nó cũng giống như năm 2013 ở tuổi 16-17 Liang Jingkun ăn thịt tượng đài ZJK ở giải VĐQG, rồi đến 2015 lại thịt tiếp ở giải Trials. Ko thể vì những trận thua như vậy mà ta quay ra thích LJK ngay và xem nhẹ ZJK phải ko ạ?
Kết quả bác cũng thấy là LJK cũng chỉ đến vậy và Ma Long cũng phải mất thêm gần chục năm nữa mới đạt đến và vượt qua đẳng cấp mà WLQ đã từng vươn tới. Đánh giá tương quan hay đánh giá chỉ riêng một đối tượng thì em hay cân nhắc bởi cả một quá trình dài với nhiều tiêu chí. 01 trận hay thậm chí là 03-04 trận đấu trong bóng bàn là chưa đủ để nói lên điều gì và là một người chơi lâu năm bác hẳn hiểu quá rõ điều này.
Rất nhất trí thôi bởi dù sao mình cũng thích WLQ nhất :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Rất nhất trí thôi bởi dù sao mình cũng thích WLQ nhất :D
Em thì ko thích WLQ nhất nhưng thú thực thì em ít thích Ma Long nhất trong các legends của CNT. Bỏ qua yếu tố chuyên môn như đã nói ở trên, việc 2021-2022 cậu ấy vẫn tranh giành chỗ đứng và tầm ảnh hưởng ở CNT một cách đầy tính toán, có phần chèn ép sự phát triển của các đàn em làm người ta thấy khá gợn. Chưa bao giờ, khi nào, ở CNT lại xảy ra chuyện đó. Đừng nói là chỉ Ma Long làm đc, còn người khác thì ko đủ năng lực ^^
Em đánh giá, sự suy yếu của CNT một phần nguyên nhân là đến từ Ma Long. Hãy nhìn cách cư xử của FZD và Chen Meng, Ding Ning...đó là truyền thống, là ứng xử theo đúng quy củ của CNT, thứ đã tạo nên sự chuyển tiếp liên tục tuyệt vời giữa các Gen.
Tất nhiên, nếu kỳ OLP vừa rồi, nếu Ma Long vẫn đc đánh đơn nam thì em vẫn vui, em thích nhìn thấy một kỷ lục gia vô tiền khoáng hậu không thể vượt qua trong tương lai. Thế nhưng, Ma Long đã cư xử rất ko bình thường như truyền thống của CNT. Và kết quả là gì? Bác thấy rồi, Ma Long bỏ qua tất cả các steps và một phát nhảy thẳng lên ghế pct của LĐ BB-CL ^^
Thực ra, em cứ bám lấy điều này nói mãi, là bởi muốn có cơ hội để nói ra suy nghĩ này ^^
 
Last edited:

nck_kool

Trung Uý
Em thì ko thích WLQ nhất nhưng thú thực thì em ít thích Ma Long nhất trong các legends của CNT. Bỏ qua yếu tố chuyên môn như đã nói ở trên, việc 2021-2022 cậu ấy vẫn tranh giành chỗ đứng và tầm ảnh hưởng ở CNT một cách đầy tính toán, có phần chèn ép sự phát triển của các đàn em làm người ta thấy khá gợn. Chưa bao giờ, khi nào, ở CNT lại xảy ra chuyện đó. Đừng nói là chỉ Ma Long làm đc, còn người khác thì ko đủ năng lực ^^
Em đánh giá, sự suy yếu của CNT một phần nguyên nhân là đến từ Ma Long. Hãy nhìn cách cư xử của FZD và Chen Meng, Ding Ning...đó là truyền thống, là ứng xử theo đúng quy củ của CNT, thứ đã tạo nên sự chuyển tiếp liên tục tuyệt vời giữa các Gen.
Tất nhiên, nếu kỳ OLP vừa rồi, nếu Ma Long vẫn đc đánh đơn nam thì em vẫn vui, em thích nhìn thấy một kỷ lục gia vô tiền khoáng hậu không thể vượt qua trong tương lai. Thế nhưng, Ma Long đã cư xử rất ko bình thường như truyền thống của CNT. Và kết quả là gì? Bác thấy rồi, Ma Long bỏ qua tất cả các steps và một phát nhảy thẳng lên ghế pct của LĐ BB-CL ^^
Thực ra, em cứ bám lấy điều này nói mãi, là bởi muốn có cơ hội để nói ra suy nghĩ này ^^
Bác có quá nhiều thông tin về bóng bàn Trung Quốc nhỉ, chắc phải giỏi tiếng Tàu lắm :)
Nhân tiện bác cho thêm chút thông tin về sự ra đời và phát triển của mặt H3 tí nhỉ, cảm ơn trước :p
 

tla

Super Moderators
Em thì ko thích WLQ nhất nhưng thú thực thì em ít thích Ma Long nhất trong các legends của CNT. Bỏ qua yếu tố chuyên môn như đã nói ở trên, việc 2021-2022 cậu ấy vẫn tranh giành chỗ đứng và tầm ảnh hưởng ở CNT một cách đầy tính toán, có phần chèn ép sự phát triển của các đàn em làm người ta thấy khá gợn. Chưa bao giờ, khi nào, ở CNT lại xảy ra chuyện đó. Đừng nói là chỉ Ma Long làm đc, còn người khác thì ko đủ năng lực ^^
Em đánh giá, sự suy yếu của CNT một phần nguyên nhân là đến từ Ma Long. Hãy nhìn cách cư xử của FZD và Chen Meng, Ding Ning...đó là truyền thống, là ứng xử theo đúng quy củ của CNT, thứ đã tạo nên sự chuyển tiếp liên tục tuyệt vời giữa các Gen.
Tất nhiên, nếu kỳ OLP vừa rồi, nếu Ma Long vẫn đc đánh đơn nam thì em vẫn vui, em thích nhìn thấy một kỷ lục gia vô tiền khoáng hậu không thể vượt qua trong tương lai. Thế nhưng, Ma Long đã cư xử rất ko bình thường như truyền thống của CNT. Và kết quả là gì? Bác thấy rồi, Ma Long bỏ qua tất cả các steps và một phát nhảy thẳng lên ghế pct của LĐ BB-CL ^^
Thực ra, em cứ bám lấy điều này nói mãi, là bởi muốn có cơ hội để nói ra suy nghĩ này ^^
bác giải thích rõ hơn nội dung QUY CỦ CỦA CNT hộ e với, e chưa hiểu chỗ này lắm
 

tla

Super Moderators
Đại thể là ăn đủ rồi thì cần lùi lại, nhường suất cho lớp trẻ anh!
Anh xem hầu như quanh 30 là các huyền thoại nam, nữ rút lui khỏi đội tuyển rồi, dù lúc đó vẫn rất sung sức!
như vậy t/h của Malong hiểu là măng chưa mọc nên già vẫn phải cố thêm 1 kỳ olp?
 

ndbd

Trung Sỹ
Anh ta đang làm ăn với Donic, lẽ dĩ nhiên anh ta phải đi định hướng lại dư luận! Tiéng nói của anh ta vô cùng nặng ký.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
bác giải thích rõ hơn nội dung QUY CỦ CỦA CNT hộ e với, e chưa hiểu chỗ này lắm
Quy củ ở CNT nó là một quy tắc bất thành văn, nhưng không khó để nhận ra.
Nói cụ thể, ai cũng thấy là ko có bất cứ QG nào, ở nơi đâu, lại có một hệ thống đào tạo khổng lồ có khả năng liên tục phát hiện và đào tạo ra số lượng lớn các VĐV tiềm năng ở lứa tuổi thiếu niên hoặc có chất lượng vượt trội ở lứa trẻ như ở China.
Đi cùng với hệ thống này là một quy trình đào thải liên tục và khắc nghiệt nhất hành tinh ở môn thể thao này. Ví dụ, ở tuyến tỉnh: nếu 12-14 mà ko đạt đc đẳng cấp, trình độ đúng như kỳ vọng thì sẽ bị loại hoặc trả lại tuyến dưới ngay. Và đến tầm 15-16 nếu VĐV tuyến tỉnh nếu ko đc kết nạp vào đội tuyển QG2 (CNT2) thì VĐV viên đó coi như đã đc coi là về hưu non. FZD suýt chút nữa đã là nạn nhân của cái quy tắc này.

Giải VĐQG của China (ko phải China Super League hay đại hội TDTT toàn quốc) đc hoạch định là sân chơi của các VĐV thiếu niên, VĐV trẻ. Ở đó ko có hoặc rất hãn hữu có sự tham gia của CNT2 (CNT1 thì chỉ đánh Super League). Và thành tích ở các giải VĐQG chính là một cơ sở để VĐV đc cân nhắc đôn lên CNT2.
Tiếp đó là quá trình từ CNT2 lên CNT1. Cái này thì ko cần bàn sâu nữa, ai cũng hiểu.
Vậy thì, một nguyên tắc ngầm đc đặt ra là: Nếu anh là VĐV có tiềm năng, anh sẽ đc đưa vào chương trình trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Tất cả sẽ xoay quanh và phục vụ cho nhóm VĐV, với mọi nguồn lực và sự ưu tiên cao nhất. Đó chính là những trụ cột của CNT1.
Thế nhưng, khi anh đã đạt đc đủ thành tích hoặc ko đạt đc như kỳ vọng thì anh phải chấp nhận việc lui dần ra phía sau để nhường cơ hội đc thi đấu cọ xát, cơ hội đc tích lũy cho những thành viên trẻ, tuyến kế cận chính ngay trong CNT1.
Ko ở đâu, hàng người xếp hàng nó lại dài như ở hệ thống này. Xếp từ thành phố địa cấp thị cho tới tuyển tỉnh, tới CNT2, CNT1 (CNT1 cũng có dăm bẩy loại CNT1). Và việc chỉ cần có 01 người lùi lại thì cũng dẫn tới sự thay đổi của biết bao con người khác và ngược lại, việc a Long cứ ị ra cũng gây những ảnh hưởng vô cùng lớn.
CNT ko cần Ma Long tham gia đánh đồng đội cũng vẫn dễ dàng vô địch WTTTC hoặc OLP, chắc chắn vậy. Thế nhưng Captain Rồng vẫn cứ ở đó, tham lam, cố chấp và đầy toan tính. Đồng thời, a Long cũng lấy đi biết bao cơ hội của các đàn em đang khao khát đc cống hiến.
Trong một hệ thống như vậy, đội trưởng Rồng thực sự đã làm việc chưa ai từng làm, đã phá vỡ cái quy củ đã đc duy trì biết bao năm nay ở CNT. Một cái quy củ đc xây dựng để tạo ra một nền tảng, tạo ra sự phát triển liên tục, đúng đắn của CNT trong khoảng 4-5 thập kỷ gần đây.

Chưa dừng lại ở đó, hành vi ngoài quy củ của Ma Long mục đích lại để dẫn tới một việc ngoài quy củ khác. Ma Long tiến vào vị trí lãnh đạo của LĐ BB-CL mà bỏ qua tất cả các quy trình trước đây.
Đồng ý, cậu ấy đã có thành tích hùng vĩ nhất lịch sử BBTG, nhưng đó là với tư cách của một VĐV chứ ko phải là thành tích ở công tác đào tạo huấn luyện hay công tác quản lý, quản trị.
Hãy nhìn vào Cai Zhenhua, Liu Guoliang và chính cả Wang Liqin xem. Con đường mà họ đã đi rõ ràng như từng bậc thang leo lên ngọn Thái Sơn (một ngọn núi nổi tiếng bậc nhất ở China) vậy. Còn Ma Long thì ko, cậu ấy tiến vào tầng quản lý sau khi ở lỳ CNT1 những 22 năm (ít nhất là gấp đôi, có thể là gần gấp 3 người khác). Thậm chí, sau khi đã phải lùi ra, cậu ấy vẫn lỳ lợm cố ở lại, cố đắp thêm cái danh tiếng Captain. Để làm gì? Để chờ cái ngày này, một bước lên thẳng làm lãnh đạo, làm cấp trên của chính những người anh, người thầy của mình.
Ma Long ko sai, khi cậu ấy thành công thì ai dám nói cậu ấy sai. Khi cậu ấy thành công trong việc dẫm lên người khác để mà đi lên thì ai dám ọ ẹ điều gì.
Nhưng biết đâu đấy, khi thất thế, có thể những gì cậu ấy làm hiện tại sẽ chính là lý do để người ta vùi cậu ấy xuống bùn. Đời mà, biết sao ngày mai, nhất là khi mình đã làm những việc ngoài quy củ thì phải chấp nhận "anh làm mồng một, tôi sẽ làm hôm rằm" ^^
P/S vì là bác hỏi nên em phải trả lời thật chi tiết. Hi vọng là bác đủ kiên nhẫn để đọc tới tận những dòng cuối này ^^
 
Last edited:

M.Hoang

Đại Tá
Quy củ ở CNT nó là một quy tắc bất thành văn, nhưng không khó để nhận ra.
Nói cụ thể, ai cũng thấy là ko có bất cứ QG nào, ở nơi đâu, lại có một hệ thống đào tạo khổng lồ có khả năng liên tục phát hiện và đào tạo ra số lượng lớn các VĐV tiềm năng ở lứa tuổi thiếu niên hoặc có chất lượng vượt trội ở lứa trẻ như ở China.
Đi cùng với hệ thống này là một quy trình đào thải liên tục và khắc nghiệt nhất hành tinh ở môn thể thao này. Ví dụ, ở tuyến tỉnh: nếu 12-14 mà ko đạt đc đẳng cấp, trình độ đúng như kỳ vọng thì sẽ bị loại hoặc trả lại tuyến dưới ngay. Và đến tầm 15-16 nếu VĐV tuyến tỉnh nếu ko đc kết nạp vào đội tuyển QG2 (CNT2) thì VĐV viên đó coi như đã đc coi là về hưu non. FZD suýt chút nữa đã là nạn nhân của cái quy tắc này.

Giải VĐQG của China (ko phải China Super League hay đại hội TDTT toàn quốc) đc hoạch định là sân chơi của các VĐV thiếu niên, VĐV trẻ. Ở đó ko có hoặc rất hãn hữu có sự tham gia của CNT2 (CNT1 thì chỉ đánh Super League). Và thành tích ở các giải VĐQG chính là một cơ sở để VĐV đc cân nhắc đôn lên CNT2.
Tiếp đó là quá trình từ CNT2 lên CNT1. Cái này thì ko cần bàn sâu nữa, ai cũng hiểu.
Vậy thì, một nguyên tắc ngầm đc đặt ra là: Nếu anh là VĐV có tiềm năng, anh sẽ đc đưa vào chương trình trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Tất cả sẽ xoay quanh và phục vụ cho nhóm VĐV, với mọi nguồn lực và sự ưu tiên cao nhất. Đó chính là những trụ cột của CNT1.
Thế nhưng, khi anh đã đạt đc đủ thành tích hoặc ko đạt đc như kỳ vọng thì anh phải chấp nhận việc lui dần ra phía sau để nhường cơ hội đc thi đấu cọ xát, cơ hội đc tích lũy cho những thành viên trẻ, tuyến kế cận chính ngay trong CNT1.
Ko ở đâu, hàng người xếp hàng nó lại dài như ở hệ thống này. Xếp từ thành phố địa cấp thị cho tới tuyển tỉnh, tới CNT2, CNT1 (CNT1 cũng có dăm bẩy loại CNT1). Và việc chỉ cần có 01 người lùi lại thì cũng dẫn tới sự thay đổi của biết bao con người khác và ngược lại, việc a Long cứ ị ra cũng gây những ảnh hưởng vô cùng lớn.
CNT ko cần Ma Long tham đánh đồng đội cũng vẫn dễ dàng vô địch WTTTC hoặc OLP, chắc chắn vậy. Thế nhưng Captain Rồng vẫn cứ ở đó, tham lam, cố chấp và đầy toan tính. Đồng thời, a Long cũng lấy đi biết bao cơ hội của các đàn em đang khao khát đc cống hiến.
Trong một hệ thống như vậy, đội trưởng Rồng thực sự đã làm việc chưa ai từng làm, đã phá vỡ cái quy củ đã đc duy trì biết bao năm nay ở CNT. Một cái quy củ đc xây dựng để tạo ra một nền tảng, tạo ra sự phát triển liên tục, đúng đắn của CNT trong khoảng 4-5 thập kỷ gần đây.

Chưa dừng lại ở đó, hành vi ngoài quy củ của Ma Long mục đích lại để dẫn tới một việc ngoài quy củ khác. Ma Long tiến vào vị trí lãnh đạo của LĐ BB-CL mà bỏ qua tất cả các quy trình trước đây.
Đồng ý, cậu ấy đã có thành tích hùng vĩ nhất lịch sử BBTG, nhưng đó là với tư cách của một VĐV chứ ko phải là thành tích ở công tác đào tạo huấn luyện hay công tác quản lý, quản trị.
Hãy nhìn vào Cai Zhenhua, Liu Guoliang và chính cả Wang Liqin xem. Con đường mà họ đã đi rõ ràng như từng bậc thang leo lên ngọn Thái Sơn (một ngọn núi nổi tiếng bậc nhất ở China) vậy. Còn Ma Long thì ko, cậu ấy tiến vào tầng quản lý sau khi ở lỳ CNT1 những 20 năm (ít nhất là gấp đôi, có thể là gần gấp 3 người khác). Thậm chí, sau khi đã phải lùi ra, cậu ấy vẫn lỳ lợm cố ở lại, cố đắp thêm cái danh tiếng Captain. Để làm gì? Để chờ cái ngày này, một bước lên thẳng làm lãnh đạo, làm cấp trên của chính những người anh, người thầy của mình.
Ma Long ko sai, khi cậu ấy thành công thì ai dám nói cậu ấy sai. Khi cậu ấy thành công trong việc dẫm lên người khác để mà đi lên thì ai dám ọ ẹ điều gì.
Nhưng biết đâu đấy, khi thất thế, có thể những gì cậu ấy làm hiện tại sẽ chính là lý do để người ta vùi cậu ấy xuống bùn. Đời mà, biết sao ngày mai, nhất là khi mình đã làm những việc ngoài quy củ thì phải chấp nhận "anh làm mồng một, tôi sẽ làm hôm rằm" ^^
P/S vì là bác hỏi nên em phải trả lời chi tiết dư lày. Hi vọng là bác đủ kiên nhẫn để đọc tới tận những dòng cuối này ^^
em thì không dám tin hết những điều bác bảo, nhưng bác viết cuốn quá, đọc từng chữ ~~
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác có quá nhiều thông tin về bóng bàn Trung Quốc nhỉ, chắc phải giỏi tiếng Tàu lắm :)
Nhân tiện bác cho thêm chút thông tin về sự ra đời và phát triển của mặt H3 tí nhỉ, cảm ơn trước :p
Bác đang hỏi em một câu hỏi không khó (với cá nhân em) nhưng câu trả lời thì khá dài, thậm chí rất dài. Nó phải bao hàm nguyên nhân, lý do cho sự ra đời của H2, H3. Nó cũng yêu cầu em giải thích với bác các đặc điểm kỹ thuật của H2-3. Giải thích vì sao nó lại xịt cứng và có đô tacky lớn như vậy.
Tại sao nó có cấu tạo và đặc điểm khác xa các dòng Đức Nhật khi đó?
Tại sao hiện tại các dòng Đức Nhật vô cùng thông minh, linh hoạt, dễ chơi trước đây lại buộc phải thay đổi để ngày càng giống H3 hơn?
.....
Phải bàn tới rất rất nhiều vấn đề kỹ thuật, chiến thuật thì mới có thể đưa ra một câu trả lời xác đáng cho bác đc. Mà em thì ghét nhất những thứ gì hời hợt, ko đến nơi đến chốn.
Phải khất bác câu trả lời cho đến khi em mở một topic chuyên đề về H3 và thu hút đc nhiều các cao nhân về nó.
 

nck_kool

Trung Uý
Quy củ ở CNT nó là một quy tắc bất thành văn, nhưng không khó để nhận ra.
Nói cụ thể, ai cũng thấy là ko có bất cứ QG nào, ở nơi đâu, lại có một hệ thống đào tạo khổng lồ có khả năng liên tục phát hiện và đào tạo ra số lượng lớn các VĐV tiềm năng ở lứa tuổi thiếu niên hoặc có chất lượng vượt trội ở lứa trẻ như ở China.
Đi cùng với hệ thống này là một quy trình đào thải liên tục và khắc nghiệt nhất hành tinh ở môn thể thao này. Ví dụ, ở tuyến tỉnh: nếu 12-14 mà ko đạt đc đẳng cấp, trình độ đúng như kỳ vọng thì sẽ bị loại hoặc trả lại tuyến dưới ngay. Và đến tầm 15-16 nếu VĐV tuyến tỉnh nếu ko đc kết nạp vào đội tuyển QG2 (CNT2) thì VĐV viên đó coi như đã đc coi là về hưu non. FZD suýt chút nữa đã là nạn nhân của cái quy tắc này.

Giải VĐQG của China (ko phải China Super League hay đại hội TDTT toàn quốc) đc hoạch định là sân chơi của các VĐV thiếu niên, VĐV trẻ. Ở đó ko có hoặc rất hãn hữu có sự tham gia của CNT2 (CNT1 thì chỉ đánh Super League). Và thành tích ở các giải VĐQG chính là một cơ sở để VĐV đc cân nhắc đôn lên CNT2.
Tiếp đó là quá trình từ CNT2 lên CNT1. Cái này thì ko cần bàn sâu nữa, ai cũng hiểu.
Vậy thì, một nguyên tắc ngầm đc đặt ra là: Nếu anh là VĐV có tiềm năng, anh sẽ đc đưa vào chương trình trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Tất cả sẽ xoay quanh và phục vụ cho nhóm VĐV, với mọi nguồn lực và sự ưu tiên cao nhất. Đó chính là những trụ cột của CNT1.
Thế nhưng, khi anh đã đạt đc đủ thành tích hoặc ko đạt đc như kỳ vọng thì anh phải chấp nhận việc lui dần ra phía sau để nhường cơ hội đc thi đấu cọ xát, cơ hội đc tích lũy cho những thành viên trẻ, tuyến kế cận chính ngay trong CNT1.
Ko ở đâu, hàng người xếp hàng nó lại dài như ở hệ thống này. Xếp từ thành phố địa cấp thị cho tới tuyển tỉnh, tới CNT2, CNT1 (CNT1 cũng có dăm bẩy loại CNT1). Và việc chỉ cần có 01 người lùi lại thì cũng dẫn tới sự thay đổi của biết bao con người khác và ngược lại, việc a Long cứ ị ra cũng gây những ảnh hưởng vô cùng lớn.
CNT ko cần Ma Long tham đánh đồng đội cũng vẫn dễ dàng vô địch WTTTC hoặc OLP, chắc chắn vậy. Thế nhưng Captain Rồng vẫn cứ ở đó, tham lam, cố chấp và đầy toan tính. Đồng thời, a Long cũng lấy đi biết bao cơ hội của các đàn em đang khao khát đc cống hiến.
Trong một hệ thống như vậy, đội trưởng Rồng thực sự đã làm việc chưa ai từng làm, đã phá vỡ cái quy củ đã đc duy trì biết bao năm nay ở CNT. Một cái quy củ đc xây dựng để tạo ra một nền tảng, tạo ra sự phát triển liên tục, đúng đắn của CNT trong khoảng 4-5 thập kỷ gần đây.

Chưa dừng lại ở đó, hành vi ngoài quy củ của Ma Long mục đích lại để dẫn tới một việc ngoài quy củ khác. Ma Long tiến vào vị trí lãnh đạo của LĐ BB-CL mà bỏ qua tất cả các quy trình trước đây.
Đồng ý, cậu ấy đã có thành tích hùng vĩ nhất lịch sử BBTG, nhưng đó là với tư cách của một VĐV chứ ko phải là thành tích ở công tác đào tạo huấn luyện hay công tác quản lý, quản trị.
Hãy nhìn vào Cai Zhenhua, Liu Guoliang và chính cả Wang Liqin xem. Con đường mà họ đã đi rõ ràng như từng bậc thang leo lên ngọn Thái Sơn (một ngọn núi nổi tiếng bậc nhất ở China) vậy. Còn Ma Long thì ko, cậu ấy tiến vào tầng quản lý sau khi ở lỳ CNT1 những 20 năm (ít nhất là gấp đôi, có thể là gần gấp 3 người khác). Thậm chí, sau khi đã phải lùi ra, cậu ấy vẫn lỳ lợm cố ở lại, cố đắp thêm cái danh tiếng Captain. Để làm gì? Để chờ cái ngày này, một bước lên thẳng làm lãnh đạo, làm cấp trên của chính những người anh, người thầy của mình.
Ma Long ko sai, khi cậu ấy thành công thì ai dám nói cậu ấy sai. Khi cậu ấy thành công trong việc dẫm lên người khác để mà đi lên thì ai dám ọ ẹ điều gì.
Nhưng biết đâu đấy, khi thất thế, có thể những gì cậu ấy làm hiện tại sẽ chính là lý do để người ta vùi cậu ấy xuống bùn. Đời mà, biết sao ngày mai, nhất là khi mình đã làm những việc ngoài quy củ thì phải chấp nhận "anh làm mồng một, tôi sẽ làm hôm rằm" ^^
P/S vì là bác hỏi nên em phải trả lời chi tiết dư lày. Hi vọng là bác đủ kiên nhẫn để đọc tới tận những dòng cuối này ^^
Đúng thật, nhất là vụ Fan Zhendong tí tèo từ thuở thiếu niên
Nhưng có lẽ thời buổi của mạng xã hội nó cũng thay đổi cả CNT rồi ý chứ
 

backhand-ghost

Đại Tá
em thì không dám tin hết những điều bác bảo, nhưng bác viết cuốn quá, đọc từng chữ ~~
Nhiều người nói với tớ như bạn.
Tức là cảm giác trong những gì tớ nói có cái gì đó không đúng, nhưng ko moi đc nó ra và về tổng thể thì thấy tớ nói vẫn là có lý. Tức anh ách nhưng ko thể làm gì hoặc nói gì đủ sức nặng để phản biện lại.
Haha, chém có đai có đẳng chính là chỗ này. Biết là đang bị chém nhưng người bị chém ko biết đỡ thế nào ^^ ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top