Không hiểu mặt dùng lâu chưa? Tôi nghĩ là do mồ hôi của bạn, do vậy khi đánh xong cần vệ sinh sạch mặt vợt.Vâng. Nhưng nếu mới bị và mặt vợt hơi nhũn ở vị trí đó thì có cách nào hạn chế vết đó lan ra ko bác.
Không hiểu mặt dùng lâu chưa? Tôi nghĩ là do mồ hôi của bạn, do vậy khi đánh xong cần vệ sinh sạch mặt vợt.Vâng. Nhưng nếu mới bị và mặt vợt hơi nhũn ở vị trí đó thì có cách nào hạn chế vết đó lan ra ko bác.
ở đâu cũng có mà bác. clb e có ông chú nhà kinh doanh nhiều thứ, giàu có, nhưng toàn đi xin mặt cũ, chả mua bao giờ. em còn trêu bảo như chú mà đánh mặt cũ các cháu nó cười cho, tối cháu lên nhà cháu cắt cho đôi mặt mới mà chơi, sao cứ phải đi xin cho khổ. ông ý cười bảo chơi vui khỏe người cũng không cần phải chi tiêu tốn kém.ổng nói xong e thấy e chơi hoang vcl, đã nghèo còn không biết tiết kiệmChúng ta biết môn bóng bàn khó chơi, không kiên trì sẽ chóng nản, phù hợp với những người không có điều kiện kinh tế. Dính rồi mới thấy đam mê, nghiện ngập...
Tôi gặp nhiều người có lẽ các shop ghét mặt vì những cái cốt, mặt cũ rích, bao năm không thèm thay. Gần như không bao giờ đầu tư đồ bóng bàn, kể cả trang phục, kể cả giày... Không phải họ không có tiền thay mà còn do tính cách, sở thích, quan điểm...
Có một vị BS (đã về hưu) ở BV XYZ, đánh cũng có tiếng ở ngành ngày xưa. Nhà cửa khá giả, có nhà mặt đường... Tôi thì đợt mới đi làm, trên răng dưới cát tút nhưng lại máu me. Một hôm chú đó hỏi xin mặt cũ mà mình cũng choáng... Chú đó biết đồ cũ thì tôi toàn cho đối tượng không có điều kiện như sinh viên, hoặc gửi quỹ bác NTBB, bạn bè... Đợt mẹ tôi nằm viện, bảo mang phong bì cám ơn Khoa, vô tình gặp chú đó (trưởng khoa lúc đó), chú nói "chú cháu mình sao lại phải vậy...", nhưng vẫn cầm
Tiếp theo một cậu là GV trường ĐH cũng xin như vậy, gặp là hỏi xin mặt cũ, nghĩ mà cũng buồn cười!
Đó là một số chuyện mang tính kỷ niệm chú không ý nói xấu, anh em cùng chém cho vui![]()
Nhiều khi do tính người. Không giàu nhưng xởi lởi nó khác, nhưng nhiều người giàu tính toán chi ly và ky bo từng tý.ở đâu cũng có mà bác. clb e có ông chú nhà kinh doanh nhiều thứ, giàu có, nhưng toàn đi xin mặt cũ, chả mua bao giờ. em còn trêu bảo như chú mà đánh mặt cũ các cháu nó cười cho, tối cháu lên nhà cháu cắt cho đôi mặt mới mà chơi, sao cứ phải đi xin cho khổ. ông ý cười bảo chơi vui khỏe người cũng không cần phải chi tiêu tốn kém.ổng nói xong e thấy e chơi hoang vcl, đã nghèo còn không biết tiết kiệm![]()
đúng là do tính người bác ạ. clb em khá đông 46 thành viên, sinh hoạt đều có tầm 30 người, trong ấy có nhiều bác có tuổi ( 65-70 tuổi) vẫn chơi đều, sinh hoạt phí đóng đều, mặt vợt cũ là cắt mới (mặc dù mặt không đắt tiền). chưa kể nhiều lúc clb thiếu cái gì các bác có dư các bác ủng hộ luôn. ngoài ra thì luôn có nhiều thành phần giàu có điều kiện, muốn chơi nhưng không dám đầu tư, chỉ tính chuyện xin, từ việc keo dán vợt cho đến các phụ kiện nhỏ nhỏ. nhiều lúc cũng cảm thấy mình k chơi đc với người ta thậtNhiều khi do tính người. Không giàu nhưng xởi lởi nó khác, nhưng nhiều người giàu tính toán chi ly và ky bo từng tý.
Đại loại là đối tượng không thể chơi với nhau được, thế thôi
Tôi giao lưu nhiều nơi, có CLB các bác có tuổi rồi nhưng rất vui vẻ, năng động, đáng để đội trẻ noi theo.
View attachment 154025