Mr.Hungpolice
Đại Uý
Trương Báo (nổ), à HổĐúng là Bác An là quê gốc ở ngoài Bắc nhưng ko phải Nghệ An! Hôm Tui vào trong Diễn Châu và TP Vinh tiếc là ko thấy Hổ-Báo xuất hiện![]()
Trương Báo (nổ), à HổĐúng là Bác An là quê gốc ở ngoài Bắc nhưng ko phải Nghệ An! Hôm Tui vào trong Diễn Châu và TP Vinh tiếc là ko thấy Hổ-Báo xuất hiện![]()
Nên nhớ nền bóng bàn Miến Điện chưa phát triển bằng một huyện của Nghệ An
Bác này nói hơi bị lạc chủ đề. Đây là bài viết về chủ đề Quái kiệt An Còi. Còn bác muốn giới thiệu về CLB thì nên viết 1 topic mới. Ở đây ae chỉ quan tâm anh An ở Miến Điện như thế nào thôi.Câu lạc bộ Yên Thành, gần diễn châu nhé
CLB bóng bàn Yên Thành còn non trẻ nhưng sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng, như Sơn Nấm vô địch hạng C bóng bàn Hà Nội, giải nhì hạng A toàn tỉnh Nghe An, Thành "sắt" 15 tuổi huy chương vàng bóng bàn Toàn quốc các tỉnh phía bắc, đã từng được mời đánh tại Thái Lan, trong năm 2015 Thành "sắt" đạt giải nhất hạng C giải Quỳnh Lưu mở rộng, giải nhất hạng C giải bóng bàn Văn Minh ở TP Vinh ...
giao lưu với Đạt TrốGiao lưu với "Đạt Trố" tuyển thủ quốc gia
Ngoài bóng bàn ra thỉnh thoảng phải chọc ngoáy tí nó mới vui chứ bình lặng quá thì buồn chếtDiễn đàn thỉnh thoảng lại xuất hiện một nhân vật rất hăng hái trong việc comment bài vở, hăng hái đến độ được mọi người gọi là "nổ". Gặp gì nổ nấy, gặp ai cũng nổ, nổ văng mạng văng miểng chả cần biết có hợp với ngữ cảnh và có đúng với ngữ điệu không. Người ta đặt tên CLB Tám Râu một cách rất tôn trọng và trân trọng, mà lại nổ vậy thì nghe sao được, thiếu tôn trọng quá. Rất thích lời của bác clbthanhnienninhthuan: Nên học làm người trước khi học chơi bóng!
trong quê bác hay vui kiểu nổ nhỉ...giao lưu với Đạt Trố View attachment 59910
Ngoài bóng bàn ra thỉnh thoảng phải chọc ngoáy tí nó mới vui chứ bình lặng quá thì buồn chết
Thế mời quái kiệt An Còi đánh bật lửa cùng Hải Phiên chơi bóng bằng que xem saoBác này nói hơi bị lạc chủ đề. Đây là bài viết về chủ đề Quái kiệt An Còi. Còn bác muốn giới thiệu về CLB thì nên viết 1 topic mới. Ở đây ae chỉ quan tâm anh An ở Miến Điện như thế nào thôi.
Các bác có vẻ cũng lắm chuyện nhỉNghệ An quê Bác mà ko học đc gì từ Bác à. Ae cứ tập trung vào nội dung chính topic hơi đâu tranh cãi với người xằng bậy. Topic người ta từ 2012 đào lên bình luận vớ vẩn, quảng cáo thì ra chỗ khác mắc quái gì mà vào chê bai đâm chọt khoe mẽ.
Chú nói câu này chuẩn nè! Ngày nào cũng ăn cơm bình lặng quá buồn chết, thỉnh thoảng chú phải chọc C... ra ăn nó mới vui phỏng?giao lưu với Đạt Trố View attachment 59910
Ngoài bóng bàn ra thỉnh thoảng phải chọc ngoáy tí nó mới vui chứ bình lặng quá thì buồn chết
Thâm!Chú nói câu này chuẩn nè! Ngày nào cũng ăn cơm bình lặng quá buồn chết, thỉnh thoảng chú phải chọc C... ra ăn nó mới vui phỏng?
Có nghĩa là chú muốn ăn C àChú nói câu này chuẩn nè! Ngày nào cũng ăn cơm bình lặng quá buồn chết, thỉnh thoảng chú phải chọc C... ra ăn nó mới vui phỏng?
Ý của chú ấy giống ý của tao. Khả năng đọc hiểu của mày có vấn đề gì không? Muốn chọc cứt ra ăn thì cứ chọc rồi ngồi tự ăn cho bằng hết đi, không ăn được hết ngay thì cho vào tủ lạnh ăn dần, đừng lôi kéo người khác qua xem, vì mày cũng thừa biết là cứt thì rất thối, ngửi còn không nổi, vì thế khi biết mày ăn được tao đã rất phục, phải nói là phục sát đất.Có nghĩa là chú muốn ăn C à
Ack, ngôn từ nghe ghê quá xá đại ka Mèo....Ý của chú ấy giống ý của tao. Khả năng đọc hiểu của mày có vấn đề gì không? Muốn chọc cứt ra ăn thì cứ chọc rồi ngồi tự ăn cho bằng hết đi, không ăn được hết ngay thì cho vào tủ lạnh ăn dần, đừng lôi kéo người khác qua xem, vì mày cũng thừa biết là cứt thì rất thối, ngửi còn không nổi, vì thế khi biết mày ăn được tao đã rất phục, phải nói là phục sát đất.
Mày thích hổ báo cáo chồn thì về CLB của mày mà hổ báo.
Xin lỗi các anh em diễn đàn vì nói bậy (trừ thằng hổ báo này).