WTTTC - Vô địch Bóng bàn Đồng đội Thế giới,28/2 - 06/3, Malaysia

lamtq

Đại Tá
Nghiêm cấm bác không được bóc mẽ tuyển nước nhà, lỡ trên diễn đàn
này có thằng Tây nào nằm vùng nó biết được thì sao, bác có biết là tội
làm lộ bí mật quốc gia xử thế nào chưa?
Vâng! e biết r. Lần sau e ko thế nữa ạh!:confused::)
 

ga mo

Đại Tá
Bất ngờ
29/2 10:00 5 CZECH REPUBLIC CHINESE TAIPEI MGTEM Group A 3-0
Không có gì là bất ngờ, Chuang Chih-Yuan bị chấn thương không tham gia giải đấu này coi như Taipei mất 2/3 cơ hội cho các trận với các đối thủ top dưới rồi, vì vậy Taipei thua là bình thường thôi. Đức cũng mất Ovtcharop còn lại Boll thì xuống phong độ nên cơ hội lọt vào chung kết của Đức cũng khá mong manh.
 

lamtq

Đại Tá
Mỹ Trang gặp em Tây chân dài mông to, nhìn mãi vẫn thấy mông và chân nó đẹp các bác ạ.
Coi lại nhé, nhìn bọn nó mặc cái quần ngắn vừa đẹp, vừa khoẻ, vừa thể thao, khác hẳn cái
bộ trang phục thùng thình của Việt Nam.
View attachment 76960
Mông to nên bác cứ chụp Nó chĩa thẳng vào mặt các đại biểu thế này mà hình như e ý lại đang thua nên đánh RẮm tung cmn tóe thối rùm trời hỏng mịa màn hình LCD của ...cty e rồi. Bác chuẩn bị sẵn tiền đền đê. Tý nữa sếp e hỏi là e mách tội bác đấy. Liệu hồn! chứ ngồi đấy mà khen Phao câu
 

lion

Đại Tá
Không có gì là bất ngờ, Chuang Chih-Yuan bị chấn thương không tham gia giải đấu này coi như Taipei mất 2/3 cơ hội cho các trận với các đối thủ top dưới rồi, vì vậy Taipei thua là bình thường thôi. Đức cũng mất Ovtcharop còn lại Boll thì xuống phong độ nên cơ hội lọt vào chung kết của Đức cũng khá mong manh.

Vậy thì:
China No.1
Japan No.2
Korea No.3
Calisto No.4?
 

ga mo

Đại Tá
Vậy thì:
China No.1
Japan No.2
Korea No.3
Calisto No.4?
Japan và Korea thằng nào No.2, thằng nào No.3 thì còn phụ thuộc vào bốc thăm nữa, thằng nào may mắn thì né được CHN ở bán kết sẽ có cơ hội được làm No.2, còn thằng nào xui đụng ngay CHN ở bán kết thì hết cửa.
Hệ thống thi đấu đã xác định rõ từ đầu rồi. Nhất bảng A (dự là CHN) sẽ vào tứ kết với tư cách No 1, nhất bảng B sẽ là No.2, ở bảng này dự là Đức. Nếu Đức không thi đấu tập trung thì rất có thể bị Thụy Điển đẩy xuống vị trí thứ 2, khi đó sẽ rất bất lợi cho người Đức. Còn nhất bảng C (dự là Japan) và D (dự là Korea) sẽ là No.3 và No.4, hai thằng này phải bốc thăm, thằng nào xui ráng chịu.
 

ga mo

Đại Tá
Chắc là mẩu đang mải mê nhìn Zhang jike flick đấy
Tớ thấy thằng CHN cực kỳ chuyên nghiệp, khi Time out hoặc hết ván đấu thì thằng nào cũng đứng trước HLV chăm chú lắng nghe chỉ đạo và uống nước thôi, không cãi thầy, không thanh minh thanh nga, không đi lại lung tung, không giống quân ta.
 

cuongpn

Đại Tá
Tớ thấy thằng CHN cực kỳ chuyên nghiệp, khi Time out hoặc hết ván đấu thì thằng nào cũng đứng trước HLV chăm chú lắng nghe chỉ đạo và uống nước thôi, không cãi thầy, không thanh minh thanh nga, không đi lại lung tung, không giống quân ta.
sao m k xem được nhỉ
 

bachikho

Đại Tá
Tớ thấy thằng CHN cực kỳ chuyên nghiệp, khi Time out hoặc hết ván đấu thì thằng nào cũng đứng trước HLV chăm chú lắng nghe chỉ đạo và uống nước thôi, không cãi thầy, không thanh minh thanh nga, không đi lại lung tung, không giống quân ta.
bác ui, HLV của nó biết, nó nói VĐV cấm cãi đc, HLV mình có biết méo j đâu, nói nó k nghe và cãi là dễ hiểu mà
 

lion

Đại Tá
Tớ thấy thằng CHN cực kỳ chuyên nghiệp, khi Time out hoặc hết ván đấu thì thằng nào cũng đứng trước HLV chăm chú lắng nghe chỉ đạo và uống nước thôi, không cãi thầy, không thanh minh thanh nga, không đi lại lung tung, không giống quân ta.

Kể cả HLV nói không đúng thì đều phải chăm chú lắng nghe, tham gia trao đổi
sau khi HLV nói xong, các VĐV khác không nói chen vào (nếu không có sự thoả
thuận trước là VĐV nào được phép nói).

Khi đồng đội thị đấu thì phải chăm chú theo dõi, đánh giá nhận định lối chơi và
tinh thần của đồng đội, của đối thủ để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Khi đồng đội ăn điểm quan trọng thì nên đứng dậy vỗ tay tạo hiệu ứng, khi ăn
may thì không nên ăn mừng hay tỏ vẻ vui, đó là bất lịch sự.

Mấy cái đó không đào tạo thì ra ngoài người ta coi thường, chưa đánh đã thấy
thua. Lật lại bài báo về clip HLV BB dùng cán chổi phạt học trò, nhớ có một câu
trong phim "Tể tướng Lưu gù": Quan là do người làm, không làm người được thì
đừng làm quan! mới thấm thía. Đã là VĐV chuyên nghiệp thì cái gì cũng phải đạt
đến một cảnh giới mà chúng ta cho rằng hơn người thường (nghiệp dư), cho nên
từ tính cách, lối sống, lời ăn tiếng nói, ý thức sinh hoạt, tập luyện, trao đổi...đều
phải được giáo dục và tuân thủ nghiêm túc, tự giác để làm gương cho mọi người
noi theo.
 

Bình luận từ Facebook

Top