Có lẽ chưa bao giờ một trận CK tầm cỡ mayor lại dễ xem, dễ phân tích như trận đấu này. Một trận thua tan nát, một thất bại toàn diện của Hari trước một đối thủ ko hề xa lạ.
Nhưng chúng ta chỉ nhìn vào trận đấu này và xem nhẹ Hari thì cũng ko thỏa đáng. Tuy còn rất trẻ, nhưng tư lịch và kinh nghiệm trận mạc sâu dày của Hari ko phải là điều mà bất kỳ ai có thể coi thường.
Từ 2017 - nay, Hari đã chứng minh thực lực của mình qua những trận chiến sòng phẳng với rất rất nhiều thành viên xuất sắc nhất của CNT. Đó là ZJK, Ma Long, Xu Xin, FZD, LGY, LJK, LSD....những cá nhân xuất sắc bậc nhất lịch sử BBTG. Dù thua nhiều hơn thắng, nhưng công bằng mà nói, trong 07-08 năm qua, ko có bất kỳ tay vợt nào làm tốt hơn Hari khi phải đối đầu với CNT. Gần một thập kỷ, Hari là ngọn cờ đầu của châu Á, của TG trong cuộc chiến "kháng Trung".
Không có cuộc chiến nào khó khăn đến vậy. Dù có vài thời khắc Hari đã vùng lên chói sáng rực rỡ dầy thế nhưng thực tế thì hầu như mọi lúc, mọi nơi, cuộc phản kháng của thanh niên Nhật gốc Tứ Xuyên, TQ đều bị đàn áp trong bể máu.
Trận CK này cũng ko ngoại lệ, Hari lại thua (dù mới vừa thắng). Ừ, thua thì thua, thua mãi cũng quen rồi, thua người hay nhất CNT đương đại mà.
Thế nhưng, với người viết, dưới góc nhìn của một người hâm mộ, một người luôn đặt sự chú ý lên Hari thì trận thua này của cậu ấy rất không bình thường.
Cho dù phải đối đầu với ZJK, ML, XX hay FZD thì Hari cũng chưa bao giờ thua theo cách như vậy.
Cả thể giới này biết Hari ko có đòn forehand đủ uy lực, tất cả đều biết Hari chỉ trông vào quả trái. Ừ, thì đó, bao năm với đòn forehand đó, Hari đã từng "thịt luộc" ko sót một thành viên nào của CNT, cho dù đó là một tay vợt vĩ đại hay là một huyền thoại sống.
Chưa bao giờ trước đây người ta thấy Hari có một trận thua tan nát theo kiểu bị lăng nhục như trận CK này. WCQ cho dù rất tôn trọng đối thủ nhưng thực sự đã có một trận thắng thật tàn nhẫn, lạnh người.
Chúng ta đừng chỉ nhìn vào forehand lép vế của Hari. Nguyên do của thất bại ko phải chỉ ở đó đâu, hoàn toàn ko. Bởi lẽ, nếu muốn so đọ fh với WCQ thì chẳng phải chỉ Hari, cả thế giới hiên tại, có ai mà ko yếu hơn.
Xem xét thấu đáo thì ở trận CK này, Hari đã thất bại toàn diện, theo đúng nghĩa đen. Thua từ giao và đỡ giao, thua từ trong bàn bóng ngắn cho tới xa bàn dài rộng, thua từ điểm rơi giữa người cho tới sâu ra hai góc, thua cả kỹ thuật - chiến thuật và tâm lý...
Ko bàn đến forehand hay backhand topspin gì nữa, cái đó nhàm rồi. Trận thua bạc nhược, có chút ko bình thường này của Hari bản chất đến từ bước 01, giao và đỡ giao.
WCQ ko phải người có short game xuất sắc nhất, ko thể nói là đòn trái trong bàn của WCQ hay hơn LSD, FZD, LGY, ZJK, cũng ko thể nói là WCQ gò gài tốt hơn Ma Long hay XX, chắc chắn là ko.
Hari cũng ko phải là hạng tầm thường ở cuộc chơi này, với kỹ năng bh flick, bắt ngắn, deep push đều ở đẳng cấp thượng thừa.
Ấy vậy mà, trong trận CK trên đỉnh thế giới đó, mọi thứ diễn ra thật khác thường. Chưa nói đến việc phải kiểm soát đối thủ, chưa nói tới việc Hari để WCQ triển khai dễ dàng, chọn góc đánh thoải mái, xin hỏi những điểm winner bằng backhand flick của WCQ có khi nào lại xuất hiện với tần suất cao đến vậy, dễ dàng đến vậy.
Liệu đây có phải là một trận CK giải mayor hay đó là một trận đấu thuộc hệ thống Hà Đông Superleague?
Vẫn biết, WCQ giao bóng hay ntn, nhưng với đẳng cấp của một tay vợt top 05 TG, Hari khi đỡ giao sao có thể rón rén đến mức run rẩy như vậy ko?
Là người rất giỏi trong việc deep push để khóa điểm rơi và làm khó đối thủ, Hari sao có thể trả giao hời hợt ko ngắn cũng chẳng dài như vậy. Hoặc là bắt thật ngắn, hoặc là chọc sâu hết tầm mới là Hari, chứ ko phải cứ lửng lơ, lèo phèo như vậy.
Ko lẽ, Hari lại sợ WCQ đến vậy? Có lẽ ko đâu, WCQ có cuồng đến mấy, liệu có quyết liệt bão tố như FZD, WCQ có khéo cũng ko thể khéo hơn ML, có nhanh cũng ko thế nhanh hơn LGY...