WTT Star Contender Lanzhou (02~08/10)

lion

Đại Tá
Vấn đề là nghỉ hưu làm gì cơ chú, các ghế thì kín hết chỗ cmnr rồi, Tuyển tỉnh thì các coach không chỉ là chuyên môn mà nó là cả bao thứ ma mị bà giằng. Còn một khi ở lại tiếp tục thi đấu thì phải cố thôi, Chứ ở giờ này ML cũng mệt mỏi lắm chứ, ai cũng muốn mỉnh ở đỉnh cao của sự nghiệp được hạ cánh chuyển ngạch để vinh quang mãi là vinh quang. Chứ giờ này còn thi đấu mặc dù không phải là không hay nữa, nhưng các lứa đàn em nó luôn lấy mình là mục tiêu để làm thịt, tượng đài để chúng nó chỉ nhìn ngắm, không có cơ hội chạm đến thế mà giờ đây để lứa đàn em nó dày vò, lởn vởn vây quanh lấy việc thắng mình là mục tiêu có khi còn cao hơn là ăn giải nữa ấy chứ, Thắng ML còn được nhớ, biết đến hơn là giành giải thì thử hỏi ML nó cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng giờ giải nghệ biết đi đâu về đâu khi hát không biết hát để lấn sân sang show biz như đồng đội ZJK, trong khi vợ vẫn cần tiền đi chợ, con vẫn cần bỉm sữa, Thôi lại cố gồng mình lên vậy, Nghĩ nhiều lúc nó chán nhưng biết sao bây giờ, :D
Nếu không còn chỗ ngồi khéo nhảy qua Đức XKLĐ cũng được, Boll đang đánh giải thù lao cao phết, đâu cần phải vô địch mấy giải WTT mới có tiền. Rưng mà qua Đức một phát thì cả lũ các cty tài trợ nó cắt hết, mỗi năm mất cả chục củ Obama tiếc thật!
 

lion

Đại Tá
WCQ đòn nó cục, đánh là đỡ k nổi thì sao chả chán
Thằng cu Wang ChuQin nó có độ lì lợm, độ quái cần thiết của VĐV bóng bàn, hệt như Zhang JiKe. Thầy nó bây giờ trước đây cũng là thầy của Zhang JiKe đấy!

 

tla

Super Moderators
Thực ra nếu em là Ma Long thì tầm này không cần cố sống cố chết để vô địch mấy giải như vừa rồi, vừa quá sức, vừa khiến đàn em nó không vui, chỉ cần vào CK vừa đạt yêu cầu giữ HVC cho đội tuyển, vừa có đủ điểm để giữ phong độ tham dự đồng đội nam 2024 và Paris Olympic rồi nghỉ hưu là đẹp.
vấn đề là thái độ của đàn em ấy, khả năng đàn e nó bảo a hết thời rồi nên cú
 

lion

Đại Tá
vấn đề là thái độ của đàn em ấy, khả năng đàn e nó bảo a hết thời rồi nên cú
Đặt mình vào vị trí của Ma Long, bây giờ đang ở thời điểm rất nhạy cảm của sự nghiệp. Về thành tích thì có thể nói ngay sau Tokyo Olympic 2020 là đã có thể ngẩng cao đầu nghỉ hưu với tư cách là VĐV bóng bàn vĩ đại nhất mọi thời đại rồi, không phải tranh cãi nữa, những giải sau đó dù lớn nhỏ thế nào thì cũng không thực sự ý nghĩa.

Tuy nhiên, VĐV đỉnh cao luôn gắn với thu nhập lớn, ngoài lương, thưởng, phụ cấp ở đội tuyển thì còn nhận thù lao lớn ở club tại các giải đấu quốc nội (Timo Boll đấu 1 trận ở giải quốc nội thu nhập trung bình 16,000$ đó các thầy, hơn mấy giải ITTF, WTT nhiều) và đặc biệt là nguồn thu khủng từ các thương hiệu lớn của China và thế giới. Ma Long đang là đại sứ thương hiệu của Prada, Omega, DHS...mỗi năm thu về hàng triệu Obama, tất nhiên ae cần hiểu là hợp đồng đó không phải suốt đời, nó chắc chắn phải gắn với các hoạt động liên quan đến chuyên môn (bóng bàn) mà VĐV còn có thể giữ phong độ, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng không chỉ nội địa China mà cả thế giới. Người nào có sức ảnh hưởng càng lớn thì giá trị hợp đồng càng cao. Ronaldo có hợp đồng đại sứ thương hiệu suốt đời với Nike trị giá 1 Tỷ $, mỗi bài đăng có vài tấm hình và hai ba dòng chữ trên Instagram cũng kiếm hơn 3 Triệu $...đủ để ae hiểu giá trị thương hiệu của VĐV nổi tiếng nó lớn thế nào.

Vì vậy, vấn đề thành tích không thực sự là điều Ma Long quan tâm, nhưng vô tình động chạm đến tâm lý và lòng tự tôn của chú nó mà nó lại liên quan đến thu nhập nên cay cú là phải rồi, ai cũng vậy mà!
Screen Shot 2023-10-11 at 17.22.14.png

Ma Long là đại sứ thương hiệu của các hãng thời trang lớn của thế giới.

Screen Shot 2023-10-11 at 17.10.53.png

Ronaldo nhận 3.23 Triệu $ với mỗi bài đăng trên Instagram chỉ vài tấm hình và mấy dòng chữ!
Screen Shot 2023-10-11 at 17.11.33.png

Ronaldo có hợp đồng đại sứ thương hiệu suốt đời với Nike trị giá 1 Tỷ $!
 

lion

Đại Tá
Vấn đề là nghỉ hưu làm gì cơ chú, các ghế thì kín hết chỗ cmnr rồi, Tuyển tỉnh thì các coach không chỉ là chuyên môn mà nó là cả bao thứ ma mị bà giằng. Còn một khi ở lại tiếp tục thi đấu thì phải cố thôi, Chứ ở giờ này ML cũng mệt mỏi lắm chứ, ai cũng muốn mỉnh ở đỉnh cao của sự nghiệp được hạ cánh chuyển ngạch để vinh quang mãi là vinh quang. Chứ giờ này còn thi đấu mặc dù không phải là không hay nữa, nhưng các lứa đàn em nó luôn lấy mình là mục tiêu để làm thịt, tượng đài để chúng nó chỉ nhìn ngắm, không có cơ hội chạm đến thế mà giờ đây để lứa đàn em nó dày vò, lởn vởn vây quanh lấy việc thắng mình là mục tiêu có khi còn cao hơn là ăn giải nữa ấy chứ, Thắng ML còn được nhớ, biết đến hơn là giành giải thì thử hỏi ML nó cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng giờ giải nghệ biết đi đâu về đâu khi hát không biết hát để lấn sân sang show biz như đồng đội ZJK, trong khi vợ vẫn cần tiền đi chợ, con vẫn cần bỉm sữa, Thôi lại cố gồng mình lên vậy, Nghĩ nhiều lúc nó chán nhưng biết sao bây giờ, :D
Có lẽ vì vướng đống tiền bọn Prada, Omega, DHS...nên không thể nghỉ ngơi được các bác ạ. Là em em còn phải cố thi đấu đến năm 60 tuổi chứ ngu gì nghỉ hưu sớm :)
 

Bình luận từ Facebook

Top