Vĩnh Biệt Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

hieudoanbay919

Trung Sỹ
Đề nghị với Ban Quản trị để tưởng nhớ tới Đại tướng ta có thể thay banner chính bằng hình ảnh của ông cho đến hết ngày tổ chức tang lễ.
Trân trọng.
 
Last edited:

hungtv2002

Đại Tá
Mặc dù Đại tướng đã mất mấy hôm rồi nhưng hôm nay xem lại các clip dòng người xếp hàng để được viếng Đại tướng trên vnexpress mà ngỗi giữa văn phòng mình vẫn không cầm được nước mắt. Đúng là một vị tướng tài mọi thời đại của Việt Nam và Quốc tế.... Sau Bác Hồ có lẽ chỉ còn Đại tướng là được cả nước kính trọng thế này thôi. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu Đại Tướng...
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ôi cây cổ thụ đã không còn
Tim đau của triệu triệu người con
Bác đi đi mãi không về nữa
Chúng con xin giữ tấm lòng son./.
 

NTBB

Super Moderators
Mình tưởng tượng (và tin chắc rằng) đến năm 3013, 4013, 5013...học sinh đất nước Việt Nam vẫn còn học những bài học lịch sử nhắc đến tên người anh hùng, vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp như các em nhỏ ngày nay đang học về những Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hai Bà Trưng.v.v.

Đúng là trong thời đại chúng ta, ngoài Bác Hồ, hiếm có ai khi mất đi lại nhận được nhiều lời ca ngợi đến thế. Chính tài quân sự lỗi lạc của ông, đức độ và tính cách luôn luôn trong sáng vì dân vì nước của ông mà cả đất nước, cả thế giới không có một lời nói nào, ý nghĩ nào không đẹp về ông khi biết tin ông ra đi. Sống như thế mới đáng sống chứ !

Thật tự hào khi chúng ta được sinh và lớn lên trên đất nước Việt Nam !
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
THÔNG BÁO
Trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12 giờ ngày 11-10 đến 12 giờ ngày 13-10-2013), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Đúng rồi, CLB bóng bàn Phủ Lý của E có lịch giao lưu với CLB Đồng Tầm (Hà Nội) vào ngày 13/10 cũng phải lùi lại ngày 20/10
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đề nghị với Ban Quản trị để tưởng nhớ tới Đại tướng ta có thể thay banner chính bằng hình ảnh của ông cho đến hết ngày tổ chức tang lễ.
Trân trọng.

================================
Đề nghị sáng suốt nhưng có vẻ như BQT diễn đàn không mấy quan tâm đến việc này. Cũng ko thấy động thái thể hiện nào. Chán.
Nếu ko có bác dr_son đưa ra topic chia buồn thì sao nhỉ? Đây cũng là 1 việc quan trọng nên tôi đề nghị BQT hãy lưu ý hơn.
 

NTBB

Super Moderators
Đề nghị với Ban Quản trị để tưởng nhớ tới Đại tướng ta có thể thay banner chính bằng hình ảnh của ông cho đến hết ngày tổ chức tang lễ.
Trân trọng.

================================
Đề nghị sáng suốt nhưng có vẻ như BQT diễn đàn không mấy quan tâm đến việc này. Cũng ko thấy động thái thể hiện nào. Chán.
Nếu ko có bác dr_son đưa ra topic chia buồn thì sao nhỉ? Đây cũng là 1 việc quan trọng nên tôi đề nghị BQT hãy lưu ý hơn.

Nếu việc thay banner chính không mất quá nhiều thời gian và công sức, thì NTBB nghĩ chúng ta làm như đề xuất của một số bạn là một nghĩa cử đáng trân trọng và nhiều ý nghĩa. Đối với một thành viên bình thường trong diễn đàn, khi có chuyện vui buồn, chúng ta vẫn có những comment chúc mừng hay chia buồn an ủi đấy thôi, thậm chí còn tổ chức những hoạt động offline để tưởng nhớ khi 1 người nào đó có nhiều uy tín trong cộng đồng qua đời. Huống hồ đây là một vị tướng tài ba của dân tộc, một tấm gương suốt đời vì nước vì dân, và trên hết, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng để chúng ta và con cháu chúng ta noi theo... Vậy thì trong những ngày đầy thương tiếc của cả nước, ace bóng bàn chúng ta mỗi khi mở trang diễn đàn ra đều thấy hình ảnh về Đại tướng cũng sẽ rất có ý nghĩa và tác dụng tốt. BQT nên thực hiện ý nguyện tốt đẹp này của ace, nếu như không quá khó.

Tuy nhiên, nếu việc thay banner này quá phức tạp và mất nhiều thời gian thì ace cũng nên thông cảm. Chúng ta comment để chia sẻ tình cảm và lòng kính trọng với Đại Tướng trong topic này cũng đã là thể hiện tình cảm của mình trước mất mát to lớn này !
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nếu việc thay banner chính không mất quá nhiều thời gian và công sức, thì NTBB nghĩ chúng ta làm như đề xuất của một số bạn là một nghĩa cử đáng trân trọng và nhiều ý nghĩa. Đối với một thành viên bình thường trong diễn đàn, khi có chuyện vui buồn, chúng ta vẫn có những comment chúc mừng hay chia buồn an ủi đấy thôi, thậm chí còn tổ chức những hoạt động offline để tưởng nhớ khi 1 người nào đó có nhiều uy tín trong cộng đồng qua đời. Huống hồ đây là một vị tướng tài ba của dân tộc, một tấm gương suốt đời vì nước vì dân, và trên hết, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng để chúng ta và con cháu chúng ta noi theo... Vậy thì trong những ngày đầy thương tiếc của cả nước, ace bóng bàn chúng ta mỗi khi mở trang diễn đàn ra đều thấy hình ảnh về Đại tướng cũng sẽ rất có ý nghĩa và tác dụng tốt. BQT nên thực hiện ý nguyện tốt đẹp này của ace, nếu như không quá khó.

Tuy nhiên, nếu việc thay banner này quá phức tạp và mất nhiều thời gian thì ace cũng nên thông cảm. Chúng ta comment để chia sẻ tình cảm và lòng kính trọng với Đại Tướng trong topic này cũng đã là thể hiện tình cảm của mình trước mất mát to lớn này !

==============================
Sẽ chẳng có ai nếu ra đi sẽ để lại niềm tiếc thương vô hạn như Đại Tướng. Vì vậy dù việc có thay banner có phức tạp thì vẫn là 1 việc quá nên làm...Mọi người đã có ý kiến. Chỉ còn ý kiến của BQT.
 

quanghuy1974

Trung Sỹ
Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ôi cây cổ thụ đã không còn
Tim đau của triệu triệu người con
Bác đi đi mãi không về nữa
Chúng con xin giữ tấm lòng son./.
Xin VĨNH biệt ĐẠI TƯỚNG người mãi mãi sống trong lòng nhân dân việt nam...

-------sao đất việt---------
--Một ngôi sao sáng giữa trời NAM
Sử sách ngàn năm tạc nét vàng
Chấn động địa cầu danh Tướng giỏi
Vang lừng non nước đức nhân quang
Hai kỳ kháng chiến ngời tươi sắc
Đôi bận gió lay sáng vẹn toàn
Lấp lánh soi đời khuân thước ngọc
Anh hùng đất Việt bách niên khang./

-------------
 
Last edited:

binhyb

Moderator
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Một Danh tướng lỗi lạc, huyền thoại và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của người sống mãi với nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam!
 
Last edited:

SM5

Administrator
Vĩnh biệt vị đại tướng kính Yêu của dân tộc.
Người có thể nói chỉ sau chủ tịch Hồ Chí Minh làm cả đất nước phải rơi lệ
Vĩnh biệt Người....
 

Mr.Nam

Binh Nhất
Hàng triệu người.... tự cài lấy băng tang.

Ôi ! Vẫn biết phút giây này sẽ đến
Mà làm sao tim vẫn nghẹn nên lời
Vị tướng tài bao triệu người quý mến
Trái tim Người ngừng đập ...Việt Nam ơi !
Tin buồn đưa giữa chiều tối đất trời
Tin buồn đưa đến muôn nơi trái đất
Tin buồn đưa ngỡ chưa là sự thật
Vị tướng tài ! Nay đã mất rồi sao ?
Từng hàng tre ngỡ như cũng lao xao
Từng trái tim thấy nghẹn thương tiếc
Bữa cơm tối từng nhà dừng ăn tiếp
Cháu ngây thơ ngơ ngác chuyện gì ?
Vẫn hiểu rằng vòng tử biệt sinh ly
Chẳng ai thoát, chẳng có gì níu được
Đời nhân hậu mấy ai so sánh được
Thế kỷ đời điều mong ước nhân gian !
Khu rừng xưa nghe vọng tiếng suối ngàn
Tên anh Văn vẫn vọng vang bờ cõi
Quân lệnh đầu tiên rõ từng tiếng nói
Phai Khắt, Nà ngần chói lọi sử xưa...
Đờ Cát gục đầu, hai cánh tay đưa
Từ dưới hầm lên vẫn chưa hiểu nổi
Là tướng phương Tây không ngờ phút cuối
Thành hàng binh cúi đầu dưới sao vàng
Cầu Hiền Lương chia cắt Bắc Nam
Cuộc chiến mới với vô vàn gian khó
Lời Bác Hồ trong tim ai khắc rõ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do !" Pháo đài bay ?
Ta thiêu chúng ra tro!
Vua chiến trường ?
Ta đập bò ra hết!
Xẻ Trường Sơn ! Bao đoàn quân mải miết...
Vị tướng tài thêm anh kiệt vô song
Nhật lệnh tuyệt vời, dân tộc chờ mong
Thần tốc nữa lên ! Vang trong quân ngũ !
Táo bạo nữa lên ! Từng giây tranh thủ...
Giải phóng miền Nam ! Một nửa cõi bờ ...
Khúc khải hoàn rộn rã nhạc và thơ
Quốc kỳ tung bay ước mơ đã thỏa
Vị tướng tài thấy nỗi niềm sao lạ
Trong ngày vui như thấy có Bác về...
Tóc bạc một đời binh nghiệp say mê
Tạm quên chiến trường quay về cuộc sống
Đảng giao việc gì không hề nao núng
Dù có tạm quên gươm súng, sa bàn...
Nụ cười vẫn hiền, tình vẫn chứa chan
Tuổi tác càng cao lại càng đức độ
Bên người lính xưa chia từng cảnh ngộ
Giữa những gian nan vẫn tỏ tim hồng
Ôi ! Vị tướng tài rạng rỡ núi sông
Sử vàng mãi ghi chiến công lừng lẫy
Lễ tang Người...có thể không đến đấy...
Hàng triệu người ...tự cài lấy băng tang...
 

phonghongBBC

Đại Uý
KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Đau thương nước mắt tuôn tràn
Chúng con nhớ Bác muôn vàn, Bác ơi!
Tiếng lòng dân Việt muôn nơi
Chiều thu tháng tám tiễn Người đi xa.

Bác ơi! con muốn gọi Cha
Trái tim nhỏ bé thật là đớn đau
Ơn Người ghi khắc nặng sâu
Non sông gấm vóc còn đâu bóng Người.

Tiếng tăm lừng lẫy biển trời
Công danh rạng rỡ loài người tôn vinh,
Tướng tài, đức độ, anh minh,
Suốt đời Bác đã quên mình Bác ơi.

Hôm nay Bác đã đi rồi!
Chúng con ghi nhớ muôn đời công ơn,
Rèn tâm, đức, trí sáng hơn
Góp công xây dựng giang sơn vững bền.

Mong người về với tổ tiên
Anh linh sáng rọi mọi miền nước Nam,
Mong người về cõi Niết Bàn
Hiển linh mãi mãi đến ngàn thu sau.

Chúng con xin nén nỗi đau,
Góp công xây dựng nước giàu dân an.
Non sông to đẹp đàng hoàng
Ơn Người trang sử vẻ vang muôn đời.
 
Last edited:

wanghaocangtrai

Trung Sỹ
Noi gương Đại tướng, tại sao chúng ta không tạo một phong cách đánh bóng bàn đặc trưng cho con người Việt nam và hoàn thiện phong cách đó để thi thố với thế giới? Người Việt nam ta cần cù, kiên nhẫn, nhanh nhẹn, thông minh, 'đánh chắc, thắng chắc'...
 

Drhongson

Đại Tá
Noi gương Đại tướng, tại sao chúng ta không tạo một phong cách đánh bóng bàn đặc trưng cho con người Việt nam và hoàn thiện phong cách đó để thi thố với thế giới? Người Việt nam ta cần cù, kiên nhẫn, nhanh nhẹn, thông minh, 'đánh chắc, thắng chắc'...

Cám ơn ý tưởng rất hay của bạn . Việt Nam ta là 1 nước nhỏ nhưng luôn là <<number one>> trong chiến tranh giữ nước .
Nhưng sau chiến tranh thì còn bộn bề gian khó , về kinh tế văn hóa xã hội , thể thao ... vẫn phải từ <<number trăm >>
phấn đấu vươn lên dần dần thôi . Mỗi khi nghe tin bất cứ món gì dân Việt đuoc vào TOP đầu , đều làm nức lòng cả nước ,
ví dụ như xuất khẩu gạo số 1 , Cà phê cũng hàng đầu , Tôm sú , cá tra thì Mỹ cũng phải cạnh tranh ,
rồi bao lớp học sinh đoạt giải quốc tế , rồi các danh tướng Võ Nguyên Giáp , Phạm Xuân Ẩn làm kinh hồn đối thủ ,
rồi Ngô Bảo Châu ,Lê Quang Liêm , Phạm Văn Mách , ... đều góp phần làm rạng danh Việt nam .
 

hoangromantic

Binh Nhì
Vĩnh biệt vị đại tướng kính Yêu của nhân dân Việt Nam.
Đề nghị Đảng nhà nước quan tâm truy phong ông hàm Nguyên Soái duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, cho khác với các vị đại tướng khác.............
 

Bình luận từ Facebook

Top